500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 79 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 13.09.2013 12:42:45 (permalink)
0
Hận Tình Sầu
***nguoitruongphu***
 
Sầu yêu chán nản định chùa tu
Ngặt nổi còn vương ả tóc xù
ẽo lả mê hồn vang vọng tiếng
Vòng vo chuốc mộng ngở ngàng ru
Trời sinh gái đẹp làm chi nhỉ
Đất hạ trai tài bỡi khổ ngu
Thổn thức canh dài khuya cũng đợi
Mong hoài hạnh phúc dẩu tàn thu
13.09.13
 
Hoàng An 14.09.2013 09:25:51 (permalink)
0
Tiếc Công Anh
***nguoitruongphu***
 
Mãi bám chân dài thật uổng công
Đèo mưa đội nắng chảnh theo chồng
Âu sầu tiễn bạn nàng du bắc
Hớn hở say tình gã  tựu đông
Cách biệt quê nhà chim vỡ tổ
Chia lìa bỏ xứ nhạn xa lồng 
Ngàn đêm tựa gối riêng mình hiểu
Ấy đã huy hoàng ngủ nệm bông
14.09.13
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2013 09:24:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 24.09.2013 10:40:01 (permalink)
0
Động Bàn Tơ 
***nguoitruongphu*** 

Quen nàng mộng tưởng cõi hồn thơ 
Dạ thỏa dù đông rét cũng chờ 
Khẩn địa muôn đời luôn vẫn ước 
Xin trời trọn kiếp mãi đường mơ 
Yêu cuồng đuổi bám tâm mù mịt 
Giận ghét lìa tan vĩ tỏa mờ 
Lẫn lộn duyên tình như chốn quỷ 
Ai vào mới hiểu “Động bàn tơ...”
 
24.09
.13
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2013 19:24:30 bởi Hoàng An >
Hoàng An 26.09.2013 21:18:04 (permalink)
0
ĐỒNG HOANG 
---*--- 
Lau sậy trổ bông trắng ruộng đồng 
In hình đáy nước giữa lòng sông 
Chuồn xanh hối hả đua bay bổng 
Bướm trắng nhởn nhơ múa bập bồng 
Trong cuộc lão nông giờ vỡ mộng 
Ngoài vòng ngoại quốc thỏa chờ mong 
Dân lành cám cảnh thêm ngao ngán 
Vụt tắt niềm tin hết đợi trông. 
  
24/9/2013 
Tuyen45 



Chơi Xả Láng
***nguoitruongphu***
 
Ở đợ tròn năm lãnh mấy đồng 
Cà phê nghiện uống ngõ triền sông 
Lưng trần ẽo lả khoe vùng ngực 
Váy chật lòi khu đãi cảnh bồng 
Đỗi nhạc vang trời do ả ước 
Hòa âm dội đất bỡi chàng mong 
Còn nhiêu bạc lẻ đòi bo hết 
Mãn nguyện chơi cuồng chết khỏi trông...
26.09.13

Hoàng An 29.09.2013 16:04:39 (permalink)
0
Ta ! Vẫn ! Còn ! Yêu!
***nguoitruongphu***

Ta nhớ một người chẳng thích ta ….
Ta yêu liều mạng chấp trăng tà
Ta mơ nệm ấm hòa sương khói
Ta ước chăn êm quyện nắng nhòa
Ta hiểu tại nghèo duyên chịu lẻ 
Ta đành chịu khổ phận chia xa
Ta còn tuổi mộng vui ong bướm 
Ta vẫn thầm mong địu dáng ngà

Vẫn!

Vẫn nhớ một người thuở bén môi
Vẫn hay tư lự đứng trông ngồi
Vẫn không quên được lời ngon ngọt
Vẫn phải ôm hoài giọng đắng môi
Vẫn biết yêu em lòng ngớ ngẫn
Vẫn tin tình ấy dạ bồi hồi
Vẫn còn níu kéo nuôi hy vọng
Vẫn mộng năm dài ta có đôi


Còn!


Còn nhớ chăng em những buổi chiều
Còn mưa giông gió đợi người yêu
Còn canh từng phút mơ bao thứ
Còn đứng đếm giây ước mọi điều
Còn hứa dưới trăng nghèo chẳng thán
Còn thề trên biễn khổ không kêu
Còn đây đường củ,chung tay nắm
Còn chút hương xưa thấp thoáng kiều...

Yêu!

Yêu mãi vầng trăng thuở ấy rồi 
Yêu chiều lộng gió nhớ đôi môi
Yêu nàng chọn tặng hoa hồng đỏ 
Yêu ấy lựa dâng cúc trắng xôi 
Yêu nắng nguyện thề chờ đợi rước 
Yêu mưa hò hẹn được song đôi 
Yêu nhiều ai nở gieo cay đắng 
Yêu lỡ lầm đường chết chịu thôi........

29.10.12

 
 
Hoàng An 30.09.2013 10:16:28 (permalink)
0
Đạo Đức Suy Đồi
***nguoitruongphu***

Đạo lý ngày nay bỗng đảo điên
Tà gian thủ ác bựa ưu phiền
Giang hồ xão trá cầm cân mực
Đ.ĩ điếm lăng loàng vặn bút nghiêng
Vợ cú lên sàn khoe ẽo lả
Chồng ô dán mạng đọa hồn tiên
Ba chìm chín nổi đời sương gió
Buộc kiếp con người phải mãn viên
30.09.13





Hoàng An 02.10.2013 21:14:35 (permalink)
0
Đêm trăng mơ

Rực rỡ đêm thu tỏa ánh ngời
Sắc ngà diễm lệ trải trùng khơi
Trào dâng nét mộng lung linh đón
Thấm đượm hương duyên rộn rã mời
Gió dạo ngàn nơi nhìn sóng giỡn
Sông nằm một chốn ngắm trăng rơi
Không gian đắm đuối trong huyền ảo
Trước vẻ thanh tân khó thốt lời.
26-8-2012

BMT
Dạ Nguyệt
( Họa cùng vận, cùng luật cùng ý)

Thảm ngọc ai giăng lấp lánh ngời
Tô màu vạn cảnh phủ ngàn khơi
Mây vờn đỉnh núi sương hòa quyện
Gió lộng đầu thôn lá vẫy mời
Rạng rỡ sông đời tung bước nhảy
Êm đềm bến mộng hứng tình rơi
Dương trần khoảnh khắc mê hồn trận
Dạ Nguyệt lung linh chẳng tiếc lời
01/10/13

( Họa Ngũ độ Thanh)
Đêm Thu
***nguoitruongphu***

Nguyệt tỏa sương thu mặt sáng ngời
Bên nàng ẽo lả mộng trùng khơi
Vui mừng tận ngỏ tôn chào đón
Cảm tạ ngoài hiên dẫn khách mời
Vãn cảnh bồng lai sầu giận hết
Thăm vườn lãng tử giọt buồn rơi
Đêm tàn muốn tỏ tim chùng nhịp
Ngớ Ngẩn cầm tay bỗng nghẹn lời. 
02.10.13
Hoàng An 05.10.2013 15:40:38 (permalink)
0
lá chờ rơi


85 TỰ LUẬN 
Chủ nhật này ta được tám lăm 
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm  
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự 
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm  
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng 
Ba nhà em út vẫn về thăm 
Tuổi già bận rộn vui như Tết 
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.  
   
Lá chờ rơi 04/10/2013 

  
Chúc Mừng Sinh Nhật 
***nguoitruongphu*** 
 

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm 
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm 
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng 
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm 
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ 
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm 
Phu đây chậm trể vì không biết 
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm 
05.10.13 
Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui... 
lá chờ rơi 07.10.2013 09:36:14 (permalink)
0
 
85 TỰ LUẬN
 
Chủ nhật này ta được tám lăm*
Mười lăm năm nữa mới tròn trăm
Làng trên mấy chỗ mời lên ngự
Xóm dưới vài nơi gọi xuống nằm
Tứ xứ bạn bè luôn đến viếng
Ba nhà em út vẫn về thăm
Tuổi già bận rộn vui như Tết
Thiếu một người chia cũng tiếc thầm.
 
Lá chờ rơi 04/10/2013
sinh ngày 13-10-1929
chủ nhật này 13-10-2013
tức 84 tuổi tây 85 tuổi ta
 
 
Chúc Mừng Sinh Nhật
***nguoitruongphu***

Lỡ thiếu người chia cũng tiếc thầm
Thôi thì địa chỉ dán mình thăm
Xếp xong việc gấp tôi  nhanh viếng
Lên lịch  vào ngay bác cứ nằm
Quà tặng mang theo chừng khoảng độ
Kính dâng chút ít  chắc vài trăm
Phu đây chậm trể vì không biết
Sinh nhật Lá Rơi tuổi tám lăm
05.10.13

Họa Xuôi Xưa rồi Xin Họa Ngược  cho bác  vui...
 
NỖI NIỀM 85
Đèn mờ vào quán vẫn lăm lăm
Ai bảo mười năm (15) nữa chẵn trăm?
Ngọc Đế gia ân không điểm sổ
Diêm Vương bỏ lệnh chửa cho nằm
Thương em mạng ảo ngày hay ghé
Nhớ chị hàng bia tối vẫn thăm
Chỉ tiếc hồng nhan chưa kiếm được
Dẫu yêu là để nhớ thương thầm!!!
October 5, 2013
Đuyên Hồng

YÊU THẦM NHỚ TRỘM 
 Dẫu yêu là để nhớ thương thầm  
 Té ngửa ra về lúc tới thăm  
 Ông lão không răng khi cắn nghiến 
 Cụ già chả lợi lúc ăn nằm  
 Toi công lại phí vài ngày nghỉ  
 Uổng sức còn hao cả bạc trăm  
 Vỡ mộng người thơ trong cõi ảo  
 Đành về ôm đại đứa băm lăm
MinhBolsa
 
 
Xin thâm tạ các bạn hiền đã viếng họa :
 
 
CHỈ THƯƠNG THẦM
 
Biết còn đú đỡn được bao lăm
Mà ước mong về đến tuổi trăm
Số đỏ lăng xăng bao tháng đợi
Vận đen chộn rộn những đêm nằm
Chờ duyên đồng điệu thương thương đến
Đợi bạn chung tình ghé ghé thăm
Nếu chẳng ai về qua chốn cũ
Không buồn không giận chỉ thương thầm.
 
Lá chờ rơi 07/10/2013
Hoàng An 10.10.2013 11:08:52 (permalink)
0
GCGVBBJLMIV
 
Nợ Đàn Bà
***nguoitruongphu***
 
Lỡ kiếp đàn ông lụy một bà
Gom tiền ẵm trọn gởi người ta
Ăn rành xấu đẹp đều như ả
Mặc kiểu sang hèn cũng ấy
nha
Mập bủn
vui buồn ôm lão bá

Còi xương tủi hận xáp nàng hoa
Sầu cơm kiếm phở hương đồng
lạ
Bỡi sợ
 no đòn chẳng dám la

 
10.11.12
 
NGHĨ LẠI ....

Nhiều khi ngẫm lại thấy thương bà
Cực khổ nguyên đời nghĩ đến ta
Cứ mãi vờn theo bao chị ả
Mà quên dáng vợ ở kề nha
Không là đại lão nào vương bá
Cũng chẳng sang giàu hoặc gấm hoa
Vướng nỗi cuồng mê tìm của lạ
Đành tâm kiếm đủ chuyện rầy la

Bns
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2013 11:55:30 bởi Hoàng An >
Hoàng An 14.10.2013 14:19:27 (permalink)
0
MNYMOVALSLE
Kiếp Phong Trần
***nguoitruongphu***

Ẽo lả cà phê cặp mé sông
Vui buồn kỷ niệm ấy còn không
Bao mùa cách trở nôn ngồi đợi
Cả vụ gần đây vẫn đứng trông
Vội vã đành ưng đời giáo trẻ
An nhàn phải nhận kiếp nhà nông
Giàu sang chẳng có tiền lương mõng
Đánh đổi tình duyên cũng mặn nồng.

14.10.13

Hoàng An 15.10.2013 21:03:37 (permalink)
0
Hồi Hương An Giang
***nguoitruongphu***

Có nghĩa ? Mình em ngủ một phòng
Anh về vội tưởng sắm ,chuyền, bông
Chờ khi, hạ cánh nhào ra ẵm
Đợi lúc, lên phà thỏa mãn hôn
Bão táp qua rồi duyên lặng lẻ
Bình an trở lại nhớ say nồng
Bao giờ pháo nỗ mừng vui vẻ?
Nhóm họ hai làng rảnh rỗi suông
15.10.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 10:41:23 bởi Hoàng An >
Hoàng An 16.10.2013 14:04:48 (permalink)
0
Tiễn Người Đi
***nguoitruongphu***
 
Tiêu hồn nửa mất tiễn người đi
Rã hứa tình duyên chả được gì
Lỡ mộng xa nàng gieo thảm khốc
Yêu tàn bóng nhạn thả sầu bi
Vào cung hưởng lạc kề vua chúa
Nhập thất an nhàn cảnh thứ phi
Dĩ kiếp hồng nhan đừng tủi phận
Quên đời chấp nhận nhãm mà chi?
16.10.13
 
 
 
Hoàng An 17.10.2013 14:47:48 (permalink)
0
Trách Hờn
***nguoitruongphu***
 
Muốn gửi nàng kia một chữ tình
Thôi ! Chồng ..đợi đón phải làm thinh
Lên tàu bỏ xứ vờn tiên nữ
Xuống biển hồi hương ẵm vợ xinh
Bởi xấu bây giờ trơ cội rễ
Vì xui thuở ấy lộ nguyên hình
Năm rồi chực cưới chê bàn mãi

Giận dỗi người xưa chẳng nhớ mình. 
17.10.13 
 
Hoàng An 17.10.2013 15:38:28 (permalink)
0
Mắc Nợ Người Dưng
***nguoitruongphu***


Vội hỏi tình xưa đã thế nào?
Xe dừng trước ngõ ngắm ngàn sao
Nhiều năm giã biệt chừng thay sắc
Những tháng lìa xa chợt đổi màu
Sóng nhỏ mây chiềulơ lững chậm
Sông dài nắng phủ dạt dào mau
Rời xa xóm cũ toàn hương lạ
Gặp gở người dưng chiến hữu chào. 
16.10.13
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 79 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9