![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Duyên Quê
***nguoitruongphu***
Lãng tử hồng nhan hẹn gió mây
Trăng vờn đỉnh núi dạ hao gầy
Ôm rồi bỗng nhớ hồn suy nghỉ
Rũ bỏ vương sầu ngậm bút xoay
Nửa bước rời xa mơ mộng thõa
Đôi đường nối lại giả vờ ngây..
Đò xưa bến cũ chừng êm ả
ẽo lả chào duyên nợ đắm say.
18.10.13
GIÀ
Tuổi già anh cũng thích lân la
Năm bữa ba hôm trốn vợ nhà
Hao háo mắt nhìn cô gái lạ
Lim dim nhớ lại tuổi hăm ba
Gối mỏi chân run anh nào ngán
Miển sao cho thoả cái lòng ta
Về nhà vợ hỏi sao run thế
" Bà có biết tôi..tuổi đã già..."
hoatigon
Chắc Tại Già
***nguoitruongphu***
Bố mẹ Ti Gôn chắc hỏng la
Trượng Phu ý định hỏi thăm nhà
Bánh ngon nghĩa tạm xin chào mẹ
Rượu quý thâm tình kính tặng ba
Đất khiến đôi mình mơ gặp gỡ
Trời xui hai đứa mộng riêng ta
Chớm quen vội vã hù từ chối
Có lẻ nàng chê tại khú già
21.10.13
Người Ấy? ***nguoitruongphu***
Người ấy hình như đã có chồng Vườn xưa chính chủ tỉa chăm bông Ong đưa sớm tối hoài mơ uổng Bướm liệng sáng chiều chỉ mắc công Lầm tưởng Ti Gôn chưa cất bước Bất ngờ Phu Trượng biết sang sông Chúc nàng vui vẻ xinh tươi trẻ Nhặc góp vườn thơ một đóa hồng 25.10.13
Dấu Chân Kỷ Niệm
***nguoitruongphu***
Thu chiều thuở ấy gặp nàng tiên
Bỗng gió đường mưa lội ngẩu nhiên
Hỏi chuyện thi kỳ đang bãi khóa
Mời du thưởng ngoạn giữa chừng niên
Đền ơn dưỡng dục thương cha khổ
Phụ nghĩa đòi công nhớ mẹ hiền
Lúc rỗi thăm trường ôn kỷ niệm
Mơ hoài tuổi mộng ước tình riêng..
27.10.13
Xuôi Chèo ,mát Mái
***nguoitruongphu***
Giận dổi ơn thù mãi bấy lâu...
Hờn chi nặng gánh bỏ cơn sầu.
Xuôi chèo thả lưới tìm tôm cá
Thuận ngã theo dòng kiếm hải âu
04.11.13
10 Năm Tù Oan
***nguoitruongphu***
Oán hận tù oan nửa cuộc đời
Học hành dang dở lệ tuông rơi
Làm thuê con quyết rung công lý
Ở đợ má thề kiện khắp nơi
Liệt sĩ hồn linh ông cứu nạn
Chung thân được sống cháu tiêu rồi
Đầm đìa nước mắt đau thôn xóm
Ngơ ngẩn vợ khùng Chấn tả tơi
06.11.13
10 Năm Tù Oan
***nguoitruongphu***
Oán hận tù oan nửa cuộc đời
Con đành bỏ học kiếm tiền nuôi
Làm thuê ả định mài công lý
Ở đợ đây thề dũa khắp nơi
Liệt sĩ linh hồn siêu cứu nạn
Chung đày được sống chỉ than trời
Về quê đổ lệ làng đau xót
Ẵm vợ điên khùng Chấn tả tơi
06.11.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2013 09:44:50 bởi Hoàng An >
Hận Mơ Tiên
***nguoitruongphu***
Dẩu biết còn thương tại lỡ làng
Đen duyên đỏ bạc trớ trêu than!
Đời không sóng gió ,đời vô nghĩa
Kiếp chẳng sục sôi ,kiếp lụi tàng
Gặp gỡ làm chi tình trắc trở?
Rã bèn lạc bước mộng sang ngang
Lệ tuông đêm ấy người xua đuổi
Cách biệt đoạn hồn khóc dở dang
Thứ năm, 14/11/2013 | 07:35 GMT+7
Người Việt Thời Nay
***nguoitruongphu***
Giãi phóng làm chi ở đợ hoài
Gia đình liệt sĩ khắp trời tây
Trần gian loạn kiếp người than khổ
Rõ sự tan đời kẻ đắng cay
Trẻ dạ ngu khờ quên cõi phúc
Già duyên lạm ẵm nhớ tình say
Hồi hương vãn cảnh nghèo xơ xác
Lực bất tòng tâm cũng phải cày
23.11.13
JNHXVVUXPMP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 07:15:07 bởi Hoàng An >
Tóc Thề ***nguoitruongphu*** Tóc nàng tung gió khổ đời trai Báo hại tim run nhộn nhịp hoài Liếc mắt đưa tình hồn vội đắm Cười duyên trao nhớ dạ cuồng say 28.11.13
Cô Gái Miền Tây
***nguoitruongphu***
Cặp bắc An Hòa định ghé chơi
Chào cha, kính mẹ chúc duyên cười
Tình xưa vuột mất tim khô héo
Nghĩa cũ phai tàn dạ đắng môi
Lá rụng trơ rừng ong chẳng cách
Chồi đâm trọc núi bướm không rời
Lỡ yêu chấp nhận điều ngang trái
Ước nguyện mơ hoài sợ đứt hơi.
08.12.13
Ngang Trái Tình Đời
***nguoitruongphu***
Tỉnh giấc vờn hoa hết nửa đời
Giật mình ngắm lại tuổi xuân vơi
Chớm quen ngày hẹn mời ong bướm
Lỡ nhớ đêm rình ghẹo lả lơi
Trai trẻ trắng tay cày xả láng
Háp già chắc mót sợ tiền vơi
Mấy năm trì kéo tàn thiên cổ
Từ giả dương trần mộng thiếu hơi
16.12.13
NỢ TÌNH Đổi dời dâu bể mấy mùa ngâu Con sóng ngã nghiêng đổ nhịp sầu Thu lạnh sương mờ giăng khắp nẻo Hạ buồn gió lả quyện chân cầu Thì thầm mưa vọng ân tình cũ Thánh thót lệ nhòa khóe mắt sâu Nghe buốt tâm can người thục nữ Hồn xưa thăm thẳm trói đời nhau... Thụy Du Nợ Tiền ***nguoitruongphu*** Xa nàng tháng bảy gió mưa ngâu Vỡ nát hồn ngơ dạ rớt sầu Quấn quýt trăng thề đêm tỏa bóng Chia tay mộng hứa sớm qua cầu Giàu sang đổi bạn ân phai lạt Nghèo khó vững lòng nghĩa nặng sâu Thấm thoát rẽ duyên tình cách biệt Bao giờ rơm lửa được gần nhau ? 18.12.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2013 06:00:59 bởi Hoàng An >
Mừng Giáng Sinh
***nguoitruongphu***
Rạo rực No ên sắp đến rồi
Cây thông xuất hiện hẹn giao bôi
Nhà thờ trang trí đèn hai lối
Ngoan đạo trồng hoa rực sáng đời
Hoan lạc đường trần bên cạnh chúa
Thanh bình suốt kiếp cận Hài Người
Ly hương cầu thực tìm danh vọng
Ngần ấy bây giờ ..chỉ thế thôi....?
20.12.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2013 17:38:14 bởi Hoàng An >
Kiếp Con Người
***nguoitruongphu***
Kiếp sống chả yêu, kiếp sống thừa.
Đời quên mơ mộng chết buồn chưa
Giàu sang ấm cật tình gian dối
Nghèo khổ đói meo nghĩa vẹn vừa
Son trẻ chơi bời tiền thiếu hụt
Sồn sồn kiên cử bạc dư đưa
Bạn bè đèn sách trêu trăng gió
Kẻ mất ,người còn , giận ..ghét... ưa 23.12.13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: