![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Nửa Hồn Thương Đau
(¯`’•.¸(nguoitruongphu)¸.•’´¯)
Nàng hốt hồn tôi tại buổi đầu
Cà phê điểm hẹn trút mưa ngâu
Chiều thu thuở ấy tình say đắm
Sáng hạ nơi này mộng thấm sâu
Kỷ niệm chớm yêu lòng vẫn tiếc
khung trời giã biệt dạ còn đau
Người đi buốt giá tê chăn gối
Cách biệt nửa đời chẳng thấy nhau.
25.12.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2013 15:45:11 bởi Hoàng An >
Sa Cơ ***nguoitruongphu*** Cao thủ quê người đang gởi thân Sa cơ thất thế mộng phong trần Vượt biên trốn chạy đời dun dủi Từ biệt quê nghèo kiếp vĩ nhân Phế kiệt giao tình nơi xứ lạ Trâm anh đoạn phúc chốn thành tân Cuối năm tết đến buồn ray rứt Đứt ruột đau lòng nghẹn máu ân 27.12.13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2013 07:35:10 bởi Hoàng An >
Một Thời Đã Xa
***nguoitruongphu***
Làm sao mót lại thuở vàng son
Vụng dại tiễn đưa những lối mòn
Âu yếm giao thề ôm gái trẻ
Vuốt ve hẹn ước ngắm môi cong
Nhìn ngang tóc điểm vui hờn trách
Liếc dọc vai sờn giận nhớ mong
Thế sự dần trôi đành nhắm mắt
Kiếp người may rủi ngẩm mình ngon
28.12.13
Chiều Đông thương Nhớ!
***nguoitruongphu***
Đông về buốt lạnh rã duyên đầu
Lỡ bước trời xa tưởng xứ Âu
Hồi nẳm mới quen nôn đợi gặp
Bây giờ làm lạ nản chờ nhau
Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
Bẹo má bất ngờ sáng nhói đau
Thắm thoát mấy năm hình cách bóng
Bão giông trăng gió vẫn thương sầu
03.01.14
Chán Đời Xuân Ơi ***nguoitruongphu*** Ngán ngẩm xuân sang ! Tóc bạc già
Hơi tàn sức kiệt vãn đời ta
Sinh thời lửa loạn chia nam- bắc
Sống cảnh đao binh đoạn xóm -nhà
Vạn vật hèn sang đều phải chết
Muôn loài đẹp xấu cũng thành ma Làm sao níu lại tình trai trẻ
Để trả tôi về tuổi mộng hoa 06.01.14
Thương Nhớ An Giang
***nguoitruongphu***
An Giang quẹo trái xuống Cà Mau
Cô gái họ Dương giọng ngọt ngào
Độc mã đăng trình tìm lẻ sống
Cô thân trôi dạt kiếm sang giàu
Trời xui gặp gở tim chờ đó
Đất khiến mê hồn dạ thế nao
Gió lạnh chiều đông nơi viễn xứ
Xin cho chút ấm được không nào ?
06.01.14
Thương Cảnh !Người Lái Xe
***nguoitruongphu***
Vợ ốm ,thương con buộc tẩu đào
Sợ xe bị tóm! Cố chuồn mau
Tâm tư bấn loạn “ Chèo” đang rượt
Tim dạ rối bời “ Xế” chạy đâu?
Sắp Tết trời ơi! gia cảnh khổ
Cuối năm đất hởi !mạng đau sầu
Đời ta mạc vận xui tù tội
Lỡ kiếp cầm tài khóc phận “trâu”....
09.01.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2014 13:52:09 bởi Hoàng An >
Quốc Hận
***Nguoitruongphu***
Nước mất thân tàn cố vượt biên
Giàu sang chủ tớ trắng tay ...phiền
Hận đời khỉ đột trèo nhành quế
Tiếc số con quan sảy bạn hiền
Thuở ấy vô trường xe đón rước
bây giờ mãn khóa lội đường riêng
Phượng rơi ve khóc sầu ai oán
Mỗi độ sang hè máu tứt điên
23.04.12
Chẳng Đợi Chờ Xuân
***nguoitruongphu***
Cận tết tiền đâu sắm sửa đây?
Con đàn nheo nhóc nợ bao vây
Nhà xiu mái lá tràn hoa nắng
Xóm nhỏ hoang sơ ngập áng mây
Bằng hữu giàu sang tình thiếu thốn
Đệ huynh nghèo khó nghĩa dư đầy
Xuân ơi ! nàng đến làm chi vậy
Sao chẳng tặng quà giúp giải khuây
15.01.14
Thương Tiếc
***nguoitruongphu***
Đã thấy xuân về với gió đông
Nắng chan lên má, chắc môi hồng
Mấy năm giã biệt sầu cay đắng
Những tháng cận kề thõa ước mong
Lối cũ đêm tàn lòng thệ ước
Đường xưa trăng tỏ dạ quên buông
Trời xui gặp gở gieo say đắm
Lỡ dính men tình vuột tiếc không?
16.01.14
Hận Lánh Xa ***nguoitruongphu*** Đất Việt vào Xuân rỏ chánh tà Bắc Nam kình chống đảo Hoàng Sa Buôn dân thuở ấy giờ phơi tỏ Bán nước thời nay biểu hiện ra Giặc Mỹ xây trường hô cướp nước Quân Tàu chiếm đảo phán phe ta Loạn ngôn chữ nghĩa trào cay đắng Binh tướng tủi hờn tận xứ HOa 20.01.14
Mơ Ước Rượu Hồng
***nguoitruongphu***
Hỏi rằng :Tết đến bậu về không ?
Hoa ,bánh, trà dâng cõng má hồng
Chờ nhắn đêm sầu trăng réo hạ
Đợi tin ngày khóc gió ru đông
Bao giờ cập bến uyên ương thắm
Giây phút sang ngang nhấp rượu nồng
Chấp nhận thành đôi quên trắc trở
Nghĩa tình suốt kiếp đúng như mong
27.01.14
Không Thể Thiếu Nàng
***nguoitruongphu***
Người yêu chẳng phải bánh chưng đâu?
Tết đến đòi vui, cạnh má đào
Rất tiếc mơ hoài nàng vọng hảo
Nhằm khi mộng tưởng gã ngêu ngao
Thân côi tự ái buồn đao đáo
Ở giá sợ quê ruột xáo xào
Xuân viếng tung tăng nhà đắc đạo
Dâu hiền rễ quý rộn tình trao
28.01.14
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
Dáng Xuân
***nguoitruongphu***
Mai đứng chờ xuân...Mai nở muộn
Đào đợi đông về...rộn xóm hoa
Xuân về mình nhớ người xa
Dáng tiên thuở ấy giờ là của ai?
31.01.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2014 10:25:21 bởi Hoàng An >
Lịch Sử Chứng Minh
***nguoitruongphu***
Trăm năm dứt cõi lộ nhân tài
Chân lý nghĩa tình giấu được ai?
Nước mất vượt biên tìm lẻ sống
Nhà tan xa xứ đổi tương lai
Cô hồn nỗi loạn đòi danh tướng
Các đảng xưng hùm giử chức ngai
Lịch sử phân minh dân tưởng nhớ
Chẳng cần che giấu đúng hay sai
01.02.14
DLMOKWEASJK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2014 05:23:45 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: