500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 79 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 02.02.2014 08:44:34 (permalink)
0
Nắng Xuân 
***nguoitruongphu*** 

Nắng xuân tràn ngập khắp muôn nơi 
Cô bé ngày xưa lạc bước đời 
Mơ ước thời gian quay trở lại 
Nguyện cầu thuở mộng sớm đầy vơi 
02.02.14
Hoàng An 05.02.2014 15:25:31 (permalink)
0
Trở Về Xóm Nhỏ
***nguoitruongphu***

Vội vã về quê kẻo mẹ trông 
Nách mang rượu bánhnghía nhành bông 
Tóc hoe dáng lụa chân giày trắng
Da phấn mảnh mai đội nón hồng 
Xóm nhỏ đườngxưa hương bát ngát 
Đồng xa cò liệng lúa mênhmông 
Bao xuân cầu thực tình cay đắng
Đau sót gian truân phận bưởi bồng. 
05.02.14

Hoàng An 06.02.2014 05:27:51 (permalink)
0
 DLMOKWEASJK  
 
Hoàng An 11.02.2014 08:15:04 (permalink)
0
Tuổi Trẻ Vườn Thơ
***nguoitruongphu***
Tự  thuở lạc loài bước đến đây 
Làm thơ bập bẹ, chúng nguyên bầy 
Chửi cha giã mạo vu cay đắng 
Mắng mẹ xưng tên chụp mủ say 
Học lóm mấy đường khoe thạo võ
Chôm đâu vài đoạn tưởng nho đầy 
Bảy năm họa đáp xì  trơ trẽn
Sự thật phơi bày phát chán ngây. 
28.03.14

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2014 21:16:05 bởi Hoàng An >
Hoàng An 19.02.2014 07:02:05 (permalink)
0
Gót Ngọc Vờn Xuân
***nguoitruongphu***

Gót ngọc vờn xuân điệu thướt tha
Men theo lối nhỏ ánh dương tà
Chiều thăm bố mẹ đồng quê lạ
Sáng viếng sư thầy phố thị xa
Sự nghiệp trắng tay nhiều vất vã
Công danh tích góp chịu gièm pha
Bon chen giành giật tình duyên rã
Vỡ mộng tương phùng tại số ta...

19.02.13
Hoàng An 20.02.2014 08:12:04 (permalink)
0
Thí Chốt
***nguoitruongphu***


Đất Việt suy tàn ngụy chiếm ngôi
Thầy ,quan đạo đức cũng suy đồi
Người đi ! Dương họ sầu đau khóc
Kẻ ở ... Cà Mau khoái chí cười
Vụ án tham ô đành đóng lại
Học đường thí võ dạy đòn roi
Thanh trừng đồng chí vì mưu phản
Tiêu hũy phi tan chiến hữu tồi... 
19.02.14
Hoàng An 23.02.2014 18:14:17 (permalink)
0
Tiểu Nhân Nhỏ Mọn
***nguoitruongphu***


Sãn nghiệp nhà thơ chẳng lổ lời
Ão danh bay bướm ghét thù moi 
Trí cuồng trút giận hài chân tướng
Mưu định câm hờn biến dạng soi
Mèo mả lu loa chê lốc chốc
Gà đồng trét trấu bịa loi choi
Bao năm thi phú hòa công chúng
Đáp họa sớm chiều gửi khắp nơi
23.02.14


ACE thông cảm ,bài nầy mình Họa ở trang bạn ( nội dung thô) ,NTP chẳng ý nói ai ở đây mong đừng hiểu nhầm tội nghiệp... 

Hoàng An 23.02.2014 21:46:26 (permalink)
0
Nợ Thơ Ca
***nguoitruongphu***

Thơ ca tao nhã phú họa chơi 
Chẳng biết vì sao mãi bám đời 
Sáng sớm khó quên lo mở máy
Chiều về luôn nhớ thãnh thơi coi
Đệ huynh nhắn gửi mừng vui khõe
Bằng hữu ghé thăm lỡ bệnh rồi
Mạng ảo dẩu xa tình thắm thiết
Tâm hồn lãng mạn chiếm tim tôi
23.02.14

Hoàng An 25.02.2014 08:50:36 (permalink)
0
Than Đạo Học 
***Trần Tế Xương***


Đạo học ngày nay đã chán rồi,
Mười người đi học, chín người thôi
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
Sĩ khí rụt rè, gà phải cáo,
Văn trường liều lĩnh, đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mĩa làng tôi nhĩ ?
Trình có ông tiên thứ chỉ tôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khóc Đạo Học
***nguoitruongphu***



Thầy giáo ngộ ghê thích tát , thoi
Học sinh tứt giận đấm tơi bời
Văn hay bất đạo ,nhà hư hỏng
Chữ tốt bạc tình ,lớp dở hơi
Tài đức trẻ thơ ,Đoàn chỉ hướng
Nghĩa nhân phụ lão ,Đảng đưa lời
Gieo gì : Gặt nấy đừng than trách
Vận nước ngã- chìm chịu thế thôi
25.02.14
Hoàng An 26.02.2014 11:26:20 (permalink)
0
Họa Ngũ Độ Thanh theo Thơ Trần Dũng

Vườn Xưa
***nguoitrupngphu***

Còn thơ dại nhở hứa chờ nhau
Giỡn mặt đòi yêu dính khổ đau 
Cõi mộng tan tành ôi ngắn ngủi 
Đời mơ vỡ nát chẳng dài lâu
Đường xưa bảo đợi, quên từ ấy
Lối cũ ngồi trông,tự buổi đầu
Trở lại thăm nhà, xuân mấy bữa
Vườn tiêu thẳng tấp, rõ xanh màu. 
26.02.14
Hoàng An 03.03.2014 15:08:20 (permalink)
0
Bám Như Sam
***nguoitruongphu***

Tiên nữ trao duyên mộng cố leo
Đàn ông hảo ngọt thích ham trèo
Mất ăn hồn vía sầu lo nghỉ
Bỏ ngủ xác tàn bận dõi theo
Suốt tháng mơ màng cười thỏa mản
Tối ngày chảnh chọe vổ tay reo
Cầu trời khẩn phật ban ơn phước
Hạnh phúc như lời quẻ ứng gieo.
03.03.14
Hoàng An 03.03.2014 15:17:26 (permalink)
0
Giáo Dục Suy Đồi
***nguoitruongphu***

Xã hội bây giờ kém nghĩa nhân
Sư lo cơm gạo,đạo tiêu dần
Kính trên quý trẻ thầy quên bảo
Nhường dưới trọng già mẫu nắn gân
Tật xấu xu thời lao bấp chấp
Thói hư nịnh hót chả tần ngần
Nước nhà rường cột chừng như rã
Định giá giàu nghèo dựa thế thân.
03.03.14
Hoàng An 04.03.2014 11:12:33 (permalink)
0
Già không Bỏ ,nhỏ Không Tha
***nguoitruongphu***

Huống tuổi ham còn bẹo má em
Gọi rằng :Ong bướm thích lem nhem
Ra đường tay nắm chờ song cửa
Vào quán rình hôn đợi thả rèm
Lớn tuổi ôm liều không cấm kỵ
Trẻ măng cõng đại chẳng kiêng khem
Đàn ông mập ốm đều như thế
Tất cả trên đời hỏi thử xem ?
04.03.14
Hoàng An 05.03.2014 12:49:14 (permalink)
0
Lải Định Kỳ: 8/3
***nguoitruongphu***

Mùng tám, tháng ba lải định kỳ
Đến ngày đáo hạn buộc chồng chi
Bún riêu tự nấu, nàng chê dở
Lẩu mắm chịu mần, ấy cũng khi
Giặt giũ áo quần hên sẳn máy
Lau chùi bếp núc gọn đầy ky
Suốt ngày cười chảnh sai lia lịa
Thấm thía năm dài phận nữ nhi
05.03.14
Hoàng An 06.03.2014 16:15:48 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
Tiến Sĩ Ngày Nay
***nguoitruongphu***

Tham quyền cố vị thích chơi liều
Chức vụ lão làng bất chợt kêu
Hiệu trưởng vẽ đường thi cử thế
Bí thư bồi dưởng được bày chiêu
Tiếng Anh bì bõm trình luận chứng
Tiến sĩ ngu ngơ đạt điểm nhiều
Bằng đỏ nhất vương ,chuyên vứt sọc
Suốt đời vì đảng học thông siêu
06.03.14 http://dantri.com.vn/su-kien/24000-tien-si-viet-nam-dang-lam-gi-846282.htm


Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 79 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9