500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 79 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Hoàng An 20.06.2014 08:36:02 (permalink)
0
Ước Gì
***nguoitruongphu***
 
Làm sao níu lại tuổi ngây thơ
Mãi sống hồn nhiên dạ bất ngờ
Chầu chực  đón chào trêu gái trẻ
Canh me  chặn bước hỏi nàng tơ
Muốn ăn chịu khổ chiều mong đợi
Được ẵm phải siêng sáng ngóng chờ
Chạy nắng trốn trời già cũng chết
Cuộc đời khôn dại tánh hay mơ

20.06.14
Hoàng An 23.06.2014 09:19:11 (permalink)
0
Tan Mộng
***nguoitruongphu***

Tân cổ giao duyên khúc nhạc vàng
Tiếc thời õng ẹo cống xê xang
Trắng tay cầu thực buồn khuân vác
Đen phận tha phương giận xách mang
Thuở ấy xa nhà quê lửa loạn

Bây giờ gần mẹ xóm phai tàn
Trăm năm lận đận đời sương gió
Sung sướng chẳng bao ?kiếp vội tan!

22.06.14
Hoàng An 23.06.2014 21:56:35 (permalink)
0
Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng gác thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cày mướn kẻ làm ngơ
Sự đời lắc léo sầu không tưởng
Lỡ kiếp oan khiên hận chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình lạc ngõ
Ru hồn tiếc mộng sống bơ vơ…
23.06.14

Hoàng An 24.06.2014 12:55:48 (permalink)
0
Cô Bé Ngày Xưa
***nguoitruongphu***

Ngẩn ngơ mười sáu tuổi trăng tròn
Tóc thả hoe vàng chẳng phấn son.
Cô bé thuở xưa giờ chảnh chọe
Anh chàng ngày nọ nổi như cồn
Chẳng ngờ đối diện tim chao đão
Bất chợt giao duyên gả điếng hồn
Ghé lại thăm trường kia phượng vĩ 
Buồn vui lẩn lộn gót phiêu mòn.
24.06.14
Hoàng An 25.06.2014 15:04:20 (permalink)
0

Tình Thu
***nguoitruongphu***

Thu nhớ tình xưa gió đượm buồn
Để chàng đón rước lệ thôi tuôn
Dối dang thuở nọ lòng ray rứt
Hối hận bây giờ dạ vấn vương 
Nghèo khổ nặng lời không thấy sốc
Ỷ giàu lớn tiếng chẳng nghe suông
Những năm cách biệt còn si dại
Nàng nhắn vài câu mộng trí cuồng.
26.06.14




Hoàng An 27.06.2014 13:15:55 (permalink)
0

Tranh Thủy Mạc
***nguoitruongphu***

Nguyệt tỏa mờ sương thủy mạc tranh
Kẽ xen nụ lá phổ trơ cành
Chông chênh đỉnh gió đùa hương sắc
Rời rạc chân mây mộng tưởng thanh
Biển rộng khơi trùng bao ánh tuyết
Núi xa thâm thẳm những màu xanh

Cuộc đời may rũi đầy đau khổ
Sợ nắng chạy trời ngủm chiếu manh

27.06.14
Hoàng An 29.06.2014 09:39:05 (permalink)
0

Lỡ Làng
***nguoitruongphu***
Ước nguyện chưa tròn lổi tại anh

Bởi cha mẹ lắc.. mộng không thành
Gặp nhau bất chợt chờ  dâm bửa
Cách hẹn chẳng ngờ  đợi mấy canh
Gặn hỏi vu vơ lòng phấn khởi
Vờ  ghen  chớt quớt  dạ sầu  tanh
Đón đưa hò hẹn giờ xa khuất
Cố níu làm chi ?sợi chỉ mành
29.06.14
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2014 09:41:10 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.07.2014 07:43:20 (permalink)
0
Đôi Bóng
***nguoitruongphu***

Xin gửi chút tình ấy nhận không
Kết thân mến tặng thỏa chung lòng
Giao du nắng đổ mời vô quán
Hứa hẹn đêm về dạo bước rong
Kẻ lạ vấn vương chiều đợi đón
Người quen chán nản tối quên mong
Chăn đơn chiếc bóng tình đôi ngã
Quảy gánh trầu cau cưới hỏi …xong..
01.07.14.

Hoàng An 01.07.2014 17:20:12 (permalink)
0

Phận Nghèo
***nguoitruongphu***

Trăng hởi tình ta vỡ mộng đầu
Nàng về bến mới dẩm nương dâu
Trâm cài hoa bí than buồn bã
Tóc kẹp pha lê hãnh diện giàu
Khát vọng đổi đời vui sướng mãi
Ước nguyền phải  kiếp thọ  bền lâu
Ta đành chấp nhận chờ sung rụng
Đợi gió mưa về rắc hạt châu
01.07.14




Hoàng An 02.07.2014 13:24:17 (permalink)
0

Lỡ Bước
***nguoitruongphu***
Anh sợ rồi đây có một ngày
Em rời  xóm nhỏ tóc thôi bay
Khóc mừng tiễn biệt tràn sung sướng
Hận oán phôi pha đẩm lệ đầy
Lỡ cuộc đau lòng than trách ả
Xuôi đời chấp nhận dám hờn ai
Trời cao vẻ vợi yêu là chết

Va chạm gió sương ước mộng tàn.
02.07.14





Hoàng An 05.07.2014 13:08:11 (permalink)
0


Trở Lại Làng Xưa
***nguoitruongphu***

Phượng trỗ hè sang thuở bé yêu
Nắng xuyên bờ trúc dạo chơi chiều
Vườn xanh quả ngọt trông tròn méo
Mái đỏ rêu phong rõ nét đều
Giọng trẻ nô đùa vang trống trận
Mục đồng giỡn hớt rộn ràng kêu
Trở về thăm mẹ mừng thân hữu
Kể chuyện thăng trầm chẳng nói điêu

05.07.14
Hoàng An 10.07.2014 14:01:49 (permalink)
0
Dáng Nhỏ Ngày Xưa
***nguoitruongphu***

Gác tía lầu son thỏa mộng vàng
Giả từ đất mẹ sống giàu sang
Mình ta ở lại hờn không tiếc
Bậu nó đi xa giận chẳng màng 
Xa mặt muốn thăm sông hiểm trở
Cách lòng chợt nhớ biển mênh mang 
Mưa chiều ngập ngõ tim nhoi nhói
Kỷ Niệm còn đây đẳm lá bàng!
10.07.14
Hoàng An 10.07.2014 23:28:12 (permalink)
0
Thẩn Thờ
***nguoitruongphu***

Chợt nhớ tình xưa phút hửng hờ
Sai duyên dĩ lứa trật đường tơ
Đau lòng cô lái buồn xa bến
Nát dạ khách quen nản cặp bờ
Mèo mả phỉnh lừa người thích mộng
Gà đồng dối gạt kẻ khoái mơ
Được thời trúng quả mừng vui sướng
Thất bại bảo xui đứng thẩn thờ
10.07.14
Hoàng An 11.07.2014 15:21:12 (permalink)
0
Thẩn Thờ
***nguoitruongphu***

Chợt nhớ tình xưa phút hửng hờ
Sai duyên dĩ lứa trật đường tơ
Đau lòng cô lái buồn xa bến
Nát dạ khách quen nản cặp bờ
Mèo mả phỉnh lừa người thích mộng
Gà đồng dối gạt kẻ khoái mơ
Được thời trúng quả mừng vui sướng
Thất bại bảo xui đứng thẩn thờ
10.07.14
Hoàng An 13.07.2014 09:23:51 (permalink)
0
Đường Cũ Tình Xưa
***nguoitruongphu***

Tan vỡ duyên rồi trọn mấy đông
Chiều nay chợt nhớ mắt môi hồng
Lối xưa hò hẹn ngao du phố
Đường cũ đợi chờ ngấm bến sông
Ta ở nhói đau tình nát dạ
Nàng đi ôm hận mảnh tơ lòng
Sài Gòn mưa bụi hồn thơ thẩn
Phố tạnh thưa người ngập nổi mong!

13.07.14
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 79 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9