500 BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT & TẬP THƠ : NỮA ĐỜI YÊU EM
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 79 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Rdinh 18.02.2015 08:46:53 (permalink)
0
Xin gởi tối thi-hữu Hoàng An Lời chúc mừng năm mới Ất Mùi
   AN-KHANG - HẠNH-PHÚC -
THỊNH-VƯỢNG  VÀ MẠNH KHỎE
 
CHÚC MỪNG XUÂN  ẤT MÙI
Tháng trọn Ngựa phi khuất nẻo rồi
Năm sang Dê đến Lộc Tài khơi
Về cùng phố thị chen chân bước
Hội với phồn-hoa đua cuộc chơi
 
Dấn bước đường trần nào ngại mỏi
Nhịp chân cõi thế để tìm vui
Chúc mừng năm mới tròn mơ ước
Rạng cõi Dương hồng bao thắm tươi .
Rđinh
Đồng Lão 21.02.2015 19:24:13 (permalink)
0
Rdinh



 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Lời Chúc Đầu năm
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
 
Đồng Lão
Hoàng An 23.02.2015 15:32:30 (permalink)
0
Già Dê ( Năm Con dê)
***nguoitruongphu*** 

Huống tuổi còn ham bẹo má em 
Gọi rằng :Ong bướm thích lem nhem 
Ra đường tay nắm chờ song cửa 
Vào quán rình hôn đợi thả rèm 
Lớn tuổi ôm liều không cấm kỵ 
Trẻ măng cõng đại chẳng kiêng khem 
Đàn ông mập ốm đều như thế 
Tất cả trên đời hỏi thử xem ? 
04.03.14

Hoàng An 23.02.2015 15:53:01 (permalink)
0
NGUOITRUONGPHU rất là vui và cảm ơn thât nhiều ...các huynh ,tỉ ,đệ gần xa....ghé thăm ...xin chúc năm mới Ất Mùi...Manh Khỏe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rảnh
***nguoitruongphu***

Rảnh rỗi làm thơ họa đáp chơi
Xóa bao nhọc khổ sướng vui đời
Đông về gió lạnh âm thầm khóc
Xuân lại nắng chang rộn rã cười
19/12/2014

THRHTCPCIFO 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2015 15:58:57 bởi Hoàng An >
Rdinh 27.02.2015 01:44:15 (permalink)
0
Hoàng An


Dân Luật *Chúc Mừng Năm Mới Ất Mùi
***nguoitruongphu*** 

Dân Việt ngày nay hưởng thái hòa
Luật vua- phép nước, nở ngàn hoa
Chúc xuân con -cháu vui tề tựu
Mừng thọ cha -ông tặng kính quà
Năm cũ êm đềm đời ước vọng
Mới..sang rực rỡ kiếp phôi pha 
Ất lai kỳ vọng tàn đau khổ 
Mùi đáo ba miền rộn hát ca
16/02/2015

    *Diễn đàn Dân Luật...của  Thuvienluatphap

ĐÁT VIỆT ƯỚC MONG SỚM AN HÒA MÃI
Đất Việt ước mong sớm an hòa 
Việt-nam chính-thể được thăng-hoa
Ước sao dân-chủ cho ra lẽ                       
Mong được tự-do đáng món quà             
 
Sớm tối đồng-bào  vắng khiếu kiện
An nhiên đất nước vợi nhà pha
Hòa đồng dân-tộc tiêu tham-nhũng
Mãi mãi chẳng còn tiếng thán ca
RĐinh


Hoàng An 04.03.2015 13:20:00 (permalink)
0
Ước Gì
Cha mẹ đẻ đau chẳng chịu thờ

Quanh năm suốt tháng  “lạy  trời”…mơ
Ước gì? bên  ấy  buông câu nhớ 
Ngay tại… chổ nầy  nhắm mắt trơ
NTP.04/03/2015
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thói Đời
Cha mẹ đẻ đau chẳng chịu thờ 

Tụ ba, nhóm bảy tối ngày mơ
Phe mình tự sướng ,chê thằng  dở
Băng đảng lu loa  nịnh ả  trơ
NTP,04/03/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2015 13:25:01 bởi Hoàng An >
lá chờ rơi 05.03.2015 10:30:46 (permalink)
0

Già Dê ( Năm Con dê)
***nguoitruongphu*** 

Huống tuổi còn ham bẹo má em 
Gọi rằng :Ong bướm thích lem nhem 
Ra đường tay nắm chờ song cửa 
Vào quán rình hôn đợi thả rèm 
Lớn tuổi ôm liều không cấm kỵ 
Trẻ măng cõng đại chẳng kiêng khem 
Đàn ông mập ốm đều như thế 
Tất cả trên đời hỏi thử xem ? 
04.03.14


thân họa :
 
NHÌN XEM
 
Năm mươi năm trước chẳng thua em  
Chỉ mới gần đây mới nhá nhem 
Nắng chói khó nhìn ai trước cửa
Mưa sâu không thấy kẻ sau rèm
Thân già bất luận nên nào nệ
Phận lão vô tình cng chẳng khem
Ốm mập khác nhau đôi chục kí
Chuồn đeo cột đá cứ nhìn xem.  
Lá chớ rơi 05/03/2015
Hoàng An 06.03.2015 13:10:09 (permalink)
0
Trăng Xưa

Trăng rực Nguyên Tiêu gợi nhớ nàng 
Bốn mùa xa cách ấy còn chăng?

Hay là hạnh phúc bên người mới
Vì  tại  vô duyên chịu  phủ phàng  
Mộng ước chân dài suy nghỉ lại
Hồn  mơ gái đẹp đón mời sang
Đêm dài thao thức sầu đơn lẻ

Lối cũ đường xưa lá ủ vàng
Nguoitruongphu,06/03/2015  
 
Hoàng An 07.03.2015 17:22:49 (permalink)
0
Thăm Lại làng Xưa
***nguoitruongphu***
 
Trăng tròn thuở ấy nị sang  ngang
Vỡ nát tim ta chết mộng vàng
Cách biệt bao mùa nôm lạ lẩm
Quay về mấy độ  giống y chang 
Đường xưa bão táp con đòi cõng
Lối cũ trơn lầy tía phải  mang
Trở lại quê nghèo thăm bố -mẹ
Vườn cau rộp mát bóng cây bàng

07/03/2015 
 
Hoàng An 09.03.2015 11:49:28 (permalink)
0
CHÚC MỪNG 8 - 3
Mừng vui rộn rã đến đưa quà
Giãi ngỏ chân thành tại bó hoa
Để nói tình luôn hồng mãi ngọc
Và nêu nghĩa tỏ thắm trăng ngà
Do đời ước nguyện tươi nhành phúc
Bởi sống mơ bền đậm gốc gia
Nhớ lẽ ta mình hương lộc tảo
Cùng vun chữ hỷ rộ xinh nhà

Nguyễn Kháng
~~~~~~~~~ Họa~~~~~~~~~
Mỷ Nhân Việt
***nguoitruongphu***
 
Phụ nữ giờ đây chẳng thích quà
Trăm Đô tạm gọi với nhành hoa
Nàng vui ẽo lã như tiên cảnh
Ả liếc  long lanh giáng ngọc ngà
Tiểu tốt mất hồn quên lễ giáo
Đại phu lạc vía hẹn hồi  gia
Trời sinh gái đẹp làm chi nhỉ
Vua chúa khùng  điên  rối loạn  nhà
08/03/2015
 
Hoàng An 15.04.2015 22:05:31 (permalink)
0
Họa theo Ngũ Độ Thanh...
Cuối Nẽo Đường Tình
***nguoitruongphu***
Xa chàng dẳm lệ mắt quầng sâu
Những tưởng hồn hoa lộ nét sầu
Khổ lụy qua rồi tâm vẫn úa
Cười vui đáo lại não tơi nhàu
Xuân chờ hạnh phúc đời chưa thõa 
Hạ hỏi duyên tàn kiếp rỗi đâu
Giả biệt trần gian về cõi phật
Người thương kẻ ghét mãi bàn sau
14/04/2015

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2015 14:21:36 bởi Hoàng An >
Hoàng An 01.06.2015 14:24:49 (permalink)
0
Dệt Thơ Kết Tình
***nguoitruongphu***
Bão táp duyên tình dậy sóng cơn
Còn đâu thửa ấy bướm ong vờn
Chiều vơi hai đứa dang tay nắm
Sáng rực chỉ mình đếm bước đơn
Bến nước sông xưa trao nụ thắm
Cây đa đường cũ  giận ghen hờn
Mộng mơ cho lắm thương sầu tiếc
Dệt mãi vần thơ chẳng đẹp hơn.

01/06/2015 
 
Hoàng An 08.06.2015 22:32:10 (permalink)
0
Cô Gái Bến Tre
***nguoitruongphu***

Mình lỡ sa hồn dáng Bến Tre
Vườn xanh bỡn cợt giọng như chè
Chờ anh liếc mắt vờn hoa cưới
Đợi ả gật đầu đón rước xe
Từ giả xứ dừa xuôi phận gái
Đáo lai thị phố cảnh phòng the 
Thăng trầm may rủi tình duyên kiếp
Sành bước cao sang bỏ rục rè
08/6/2015
Hoàng An 08.06.2015 22:37:39 (permalink)
0
Họa theo thơ Hoahong Gai
Dệt Thơ Kết Tình
***nguoitruongphu***

Bão táp duyên tình dậy sóng cơn
Còn đâu thửa ấy bướm ong vờn
Chiều vơi hai đứa dang tay nắm
Sáng rực chỉ mình đếm bước đơn
Bến nước sông xưa trao nụ thắm
Cây đa đường cũ giận ghen hờn
Mộng mơ cho lắm thương sầu tiếc
Dệt mãi vần thơ chẳng đẹp hơn.
01/06/2015
Hoàng An 08.06.2015 22:40:05 (permalink)
0
Họa theo Thơ của Metho Duong

Nông Nhàn
***nguoitruongphu***
Thảm thiết vang rền rộn tiếng ve
Phượng rơi đỏ rực báo sang hè
Nắng mưa bất chợt tìm nơi trú
Gió lạnh chẳng ngờ kiếm mái che
Xanh mịt trời xa đồng lúa trổ
Trắng xinh gần đất rẫy hoa mè
Nông nhàn con gái siêng chăm bón
Trêu ghẹo vài câu vọng cổ nghe ….
30/5/2015
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 73 của 79 trang, bài viết từ 1081 đến 1095 trên tổng số 1182 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9