GỬI NÀNG THƠ

Tác giả Bài
Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
GỬI NÀNG THƠ - 22.01.2012 18:58:19
0
Cánh én lưng trời như báo tin
Giờ này Mai nở ở quê mình
Ly hương xa xứ nào đâu có
Nâng chén rượu nồng se sắt tim !
Thanh Tâm


MƯA XUÂN
Xuân về...mưa lất phất bay
Không gian bàng bạc màu mây nhẹ buồn
Sáng nay một chút nắng vương
Chim chuyền ríu rít ngoài vườn đón Xuân
Thanh Tâm

VẪN THẤY CÒN XUÂN
Pháo nổ dòn tan vang tiếng vang
Mừng Xuân vui tết chúc an khang
Cùng nhau nâng chén ta vui nhé!
Hoa thắm ,rượu nồng năm mới sang.
Thanh Tâm
Xuân Nhâm Thìn 2012
Lễ đốt pháo ở phố Chinatow(phố người Tàu)

damthinh86
  • Số bài : 49
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2011
  • Nơi: HaNam
RE: GỬI NÀNG THƠ - 23.01.2012 12:14:53
0
CHÚC XUÂN
 
Xuân về thi hữu vạn niềm vui,
An khang, thịnh vượng, rộn tiếng cười.
Hạnh phúc an lành vạn sự đến,
Đón mùa xuân mới thật là tươi...
 
                                 MÙNG MỘT TẾT
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2012 16:18:31 bởi damthinh86 >

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: GỬI NÀNG THƠ - 25.01.2012 21:13:23
0
DƯ HƯƠNG NGÀY TẾT
Năm ba ngày tết đã trôi qua
Dư vị hương Xuân vẫn đậm đà
Rực rở  mai vàng còn trổ nụ
Cúc đào thược dược cũng đơm hoa

Những lời hoa mỹ cho năm mới
Hạnh phúc an khang đẹp vạn lời
Tài lộc dồi dào ,sức khỏe tốt
Niềm vui...ngày tết vẫn chưa vơi

TRời đất chung vui cùng nhân loại
Muôn hoa khoe sắc tiết Xuân khai
Lòng người rộn rả ba ngày tết
Mỹ tục ngàn năm chẵng nhạt phai.
Thanh Tâm
Xuân Nhâm Thìn , 2012


khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: GỬI NÀNG THƠ - 26.01.2012 22:45:52
0

Trích đoạn: Sầu Nữ Thanh Tâm

DƯ HƯƠNG NGÀY TẾT
Năm ba ngày tết đã trôi qua
Dư vị hương Xuân vẫn đậm đà
Rực rở  mai vàng còn trổ nụ
Cúc đào thược dược cũng đơm hoa

Những lời hoa mỹ cho năm mới
Hạnh phúc an khang đẹp vạn lời
Tài lộc dồi dào ,sức khỏe tốt
Niềm vui...ngày tết vẫn chưa vơi

TRời đất chung vui cùng nhân loại
Muôn hoa khoe sắc tiết Xuân khai
Lòng người rộn rả ba ngày tết
Mỹ tục ngàn năm chẵng nhạt phai.
Thanh Tâm
Xuân Nhâm Thìn , 2012


@ Cô Sầu ơi ! Cháu mang hình vào cho có sắc màu hoa nha

 
KHÚC NIỆM TỪ

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: GỬI NÀNG THƠ - 28.01.2012 00:15:28
0
CÁm ƠN
Xuân về đón tết...trẻ thơ vui
Rạng rở trên môi những nụ cười
Sắc thắm muôn hoa mừng Xuân đến
Cám ơn người nhé ! giử tặng tôi.
Thanh Tâm

Sầu Nữ Thanh Tâm
  • Số bài : 76
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2011
RE: GỬI NÀNG THƠ - 01.02.2012 06:13:53
0
MÙA XUÂN VÀ HOA MẬN

Rơi rơi từng cánh hoa rơi !
Con đường trắng xóa chơi vơi lòng người
Không gian bàng bạc mây trôi...
Xuân sang se lạnh...một trời nhớ thương

Cánh hoa còn đẫm hơi sương
Bồi hồi xao xuyến...Vô thường là đây!
Chim chuyền ríu rít trên cây
Bình minh tỏa sáng...một ngày đẹp tươi.
Thanh Tâm


Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: GỬI NÀNG THƠ - 03.02.2012 14:15:46
0
NẾU MAI NÀY…
 
Nếu mai này...trở về quê hương
Anh sẽ đưa em thăm mái trường
Nơi đây lưu giữ bao kỷ niệm
Của một thời để nhớ để thương.
 
Nếu mai này…về thăm quê hương
Anh sẽ dìu em trên con đường
Đã từng mang tên của hai đứa
Để tìm kiếm lại chút dư hương.
 
Nếu mai này… em về quê hương
Bên nhau ôn lại chuyện đời thường
Dòng đời chia cách người đôi ngả
Đầu xanh hai mái…đã phai sương…
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời