Thơ - MM_Ngoc
LỜI TỰ TÌNH CỦA KHÚC NHẠC
Nghe như tiếng gío vi vu thổi
Lướt nhẹ ru ai khúc tự tình
Hồn buồn say khướt trong thinh lặng
Bão tố nơi nào cuốn qua tôi ... ?
Cung đàn ngân mãi lời ai oán
Những fím thăng trầm - ngập hồn thơ
Âm thầm vướng vấn - âm thầm nhớ
Cuộc tình nào đứt đoạn đường tơ
Tôi mãi xin đời hãy yêu tôi
Hãy cho tôi lại biết bồi hồi
Và câu ân ái ngân dìu dặt
Khúc tự tình ơi đến cùng tôi
Này cung lưu luyến - mến thương ơi
Ngân lên đi nhè - tiếng nhạc vui
Reo vang như thác lòng tuôn chảy
Cuồn cuộn như gío cuốn mây bay
Ai đã cho tôi khúc nhạc say
Khúc tình thiên thai - trọn đêm này
Để hồn ngất ngây trong câu hát
Để đàn ngân mãi tiếng lòng ai ...
Và khúc tình si nhớ thương hoài
Chất ngất con tim yêu mấy thủa
Dặt dìu trong gío tựa men say ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2005 02:38:53 bởi MM_Ngoc >
CHUYỆN TÌNH ĐÊM TRĂNG
Lôi dĩ vãng từ trong lòng quên lãng
Dưới trăng buồn em ngơ ngẩm tìm xem
Có còn không...trăng khuya khép bên rèm
Ánh vàng toả trên chuyên tình lãng đãng
Cánh tím đó ngày nào anh trao tặng
Nay lặng im trong trang vở học trò
Dòng thơ buồn nhoà mực vệt trăng non
Tóc xõa xuống vai thon - che mi ướt
Đâu còn nữa những lời nào sau trước
Nên Trăng lên ngơ ngác - ngọn tre ngà
Tiếng thở dài...vọng từ chốn mờ xa
Đêm tỏa ngát hương tình xưa - nhớ qúa
Trăng đêm ấy đã tròn trên đôi má
Sao lung linh huyền hoặc dưới mi cong
Bóng đôi mình trải thảm cỏ triền sông
Bỗng chụm lại hai mái đầu khép kín
Lời muốn nói là những lời câm nín
Để bây giờ thổn thức nhớ tình xa
Trăng ơi trăng ai hiểu thấu lòng ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 11:58:00 bởi MM_Ngoc >
Chữ Tình
Chữ tình mỗi người một kiểu
Có ai mà giống được nhau
Nỗi đau có yêu mới biết
Ai làm đứt đoạn...tình đầu
Tình yêu như diều gặp gío
Gío lừng dây đứt - diều chao...
Để cho tình bay đi mãi
Diều kia lạc ở phương nào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:14:24 bởi MM_Ngoc >
ĐẾN BÊN ANH
Em chỉ đến bên người em yêu dấu
Bên người em thương nhớ mãi ngày sau
Gió cũng vậy chỉ thương diều lận đận
Nên đem diều tìm mãi tới vườn yêu
Ở nới đó bướm vờn quanh hoa lá
Em bên người - diều gặp gío lên cao
Tình say khướt - tình nồng nàn ,tha thiết
Tình đổi trao từng vị ngọt môi nào
Tim đắm đuối - lênh đênh trong tình ái
Khúc dạo đầu ngân lạc...đến thiên thai
Ta sẽ sống trong hân hoan mãi mãi
Và trong ta - qua rồi kiếp đọa đày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:15:27 bởi MM_Ngoc >
Lối Rẽ Thời Gian
Lặng nhìn lối rẽ thời gian
Mà buồn cho kẻ lang thang là mình
Tìm trong đời...chỉ vô hình
Còn đâu nữa để cuộc tình lên ngôi
Đời này - ta chỉ thế thôi
Cứ cười che lấp một thời qua đi
Thơ cho ta chút tình si
Thì ta cứ mãi vui vì có thơ
Lối mòn ta chẳng ngân ngơ
Thời gian đâu có đợi chờ ai đâu
Bước qua lối rẽ từ lâu
Hãy vui với cái - ngày sau - là mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:17:09 bởi MM_Ngoc >
Đượm Buôn.....
Mong manh một góc của đời
Đã nghe ai oán một thời riêng ta
Tình ơi sao nỡ xóa nhòa
Để cho ngấn lệ mù lòa trời đêm
Qua rồi mà vẫn chưa quên
Chẳng hờn chẳng trách - không tên cuộc tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:18:26 bởi MM_Ngoc >
THÊM MỘT CHỮ TÌNH
Tình yêu là tiếng thở dài
Khi nhìn người ấy... cùng ai ngoài đường
Tình yêu là nỗi sầu vương
Đêm nghe lạnh gía - mù sương - một mình
Tình yêu là phải hy sinh
Để cho tim của riêng mình vỡ tan
Tình yêu là những nấc thang
Mình ta leo mãi...nấc thang vẫn còn
Tình yêu - khi vệt môi son
Vương áo ai đó ... người vui ... ta buồn
Tình yêu là phải luôn luôn
Đợi chờ người ấy - như mong cánh cò
Tình yêu là những hẹn hò...
Hẹn từ kiếp trước - mà lo kiếp này
Tình yêu gío thoảng mây bay
Mây tan trong gío - gío hay đổi chiều
Tình yêu là để cô liêu
Ngàn năm tim vẫn buồn hiu một mình
Tình yêu như chất men tình
Uống hoài không cạn chỉ mình với ta
Tình yêu tưởng đến thật thà
Mà điều dối trá là ba - bốn lần
Tình yêu - là tự thương thân
Đừng mong ai sẽ mười phân vẹn mười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:19:30 bởi MM_Ngoc >
Tình đơn phương
Có lẽ vì em chẳng ngỏ lới
Nên người thương ấy mới xa xôi...
Nên con đường nhỏ thành hoang vắng
Nên yêu trong lòng chỉ mình tôi
Có lẽ nơi xa nào người ấy
Đã thành ngôi sao - tôi chẳng thấy
Trong triệu vì sao khắp bầu trời
Để sáng nơi nào với ai thôi ...?
Để mênh mông lắm - nhiều sao lắm
Chẳng ngôi sao nào sáng cho tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:20:24 bởi MM_Ngoc >
HẠ BUỒN
Gió ngập ngừng...thả Phượng xuống tay em
Thả xao xuyến từ lòng ai mới đó...
Nghe thì thầm...mơn man...từ trong gío
Nhớ không em.. nơi đó ..cánh Phượng hồng
Cho ngỡ ngàng... dừng lại - nhớ mông lung
Ồ ai thế ? sao nghe lòng man mác
Chiều Hạ đến cơn mưa rào tím nhạt
Gío vương vương xao xác gọi mây về
Quay quắt buồn... nhớ qúa cánh đồng quê
Cùng ai thả con diều bay phơ phất
Cơn mưa đến cho tình lên chất ngất...
Em nép vào anh - mưa cũng không đành...
Anh cứ cười hoài mong mưa đến nhanh
Để ôm chặt thêm - mối tình mùa hạ
Mình lớn khôn hơn - mỗi người một ngả
Rồi gío cuốn đi... tình vào xa lạ
Cơn mưa đầu mùa sao bỗng mong manh
Mình xa nhau rồi phải thế không anh...?
Để Phượng buồn rớt rơi từ dạo đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:21:43 bởi MM_Ngoc >
LỜI THỀ THỜI GIAN
Phải đâu xa mặt cách lòng
Gần ngay gang tấc còn không muốn nhìn
Chỉ vì chưa có nên duyên
Nên em mới để ưu phiền cho tôi
Để buồn khói thuốc chơi vơi
Chờ mong con Nhạn xa xôi chân trời
Thôi thì thôi - để mặc đời
Để em đi với một người em yêu
Khi nào trời đất cô liêu
Con diều hết gío - em quay trở về
Em về còn đó câu thề
Thời gian quay lại - anh về với em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:22:53 bởi MM_Ngoc >
GIẤC MỘNG ĐÊM TRĂNG
Có lẽ trăng buồn nhiều lắm
Nên trăng khuyết - ngẹn đôi lời
Mây che dật dờ gối lệ
Ướt tình một chút đơn côi
Nữa khuya trời buồn khao khát
Đợi trăng lên đỉnh thiên thai
Mênh mông gío về ca hát
Sao Trăng chẳng ngỏ đôi lời
Ta buồn tình ta thế đó
Lãng quên cả hẹn ước rồi
Trăng buồn cùng ta chia sẻ
Cuộc tình theo gío bay bay
Đêm nào buồn như đêm nay
Gối hồng giọt tình tím ngắt
Chỉ còn mình trăng xa lắc
Thôi rồi giấc mộng ngàn mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:25:50 bởi MM_Ngoc >
SONG THƠ - CUỘC TÌNH
Gặp anh chiều ấy mùa mưa
Mỉm cười xa lạ ta vừa quen nhau
Hỏi chi em....? chẳng nói đâu
Thì ..thì....anh cũng có đâu nói nhiều
Mưa ơi rơi nữa....bao nhiêu...
Để anh được đứng bấy nhiêu bên nàng
Rồi từ dạo đó mộng vàng
Thơ anh rót mật vào lòng của em
Thơ anh như cánh diều êm
Ru say dáng ngọc yêu kiều thướt tha
Ru cho tóc gío mượt mà
Ru cho môi thắm đậm đà trao anh
Ru say tình đẹp như tranh
Ru lay tà áo như mây bồng bềnh
Ru buồn cho mắt mông mênh
Thuyền tình anh mãi lêng đênh dòng đời
Dù cho mình ở đôi nơi
Thì em ơi nhé suốt đời vẫn yêu
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Dù cho cách biệt vẫn xiêu xiêu lòng
Em ơi tình có còn không....?
Bến xưa vời vợi ngóng trông thuyền về
Vẳng nghe trong gío câu thề
Dẫu trăng xa lắm vẫn về khi đêm
Dẫu tình buồn vẫn chờ em
Chờ cho nắng sớm hồng lên gót nàng
Chờ em mấy độ hoa vàng
Chờ em dừng buớc thênh thang bên đời
Xin vòng tay chớ buông lơi
Và đôi môi chẳng cần lời đổi trao
Tình mình đẹp tựa ngàn sao
Dòng sông Ngân đó chở bao la tình
Anh mơ một nụ cười xinh
Lúng la lúng liếng - nụ tình như say
Mong cùng em khắp đó đây
Anh và em sẽ đời này tung tăng
Nâng bàn tay nhỏ búp măng
rao em Nhẫn cỏ.....Vầng trăng.....NgườI tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:29:04 bởi MM_Ngoc >
TRĂN TRỞ
Đêm trở mình mới biết
Gối đơn côi nhường bao
Trời trở mình mới biết
Trăng đã đi đường nào
Sông trở mình mới biết
Thuyền xa bến từ lâu
Gío trở mình mới biết
Diều dứt tình trên cao
Đường trở mình mới biết
Dấu chân rẽ về đâu
Hoa trở mình mới biết
Sắc hương đã phai màu
Đời trở mình mới biết
Tháng ngày sẽ qua mau
Em trở mình mới biết
Đêm dài chẳng còn nhau
Anh trở mình mới biết
Tình đã chết từ lâu
Thơ trở mình mới biết
Tình nào cũng phai màu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:33:02 bởi MM_Ngoc >
TÌNH HƯ KHÔNG
Thôi thì thôi chẳng nên duyên
Em qua sông để.... rót buồn cho ai
Ngẩng trông cánh Nhạn bay dài...
Anh về gói lại tình ai..vào lòng
Cột lên một sợi tơ hồng
Gửi em vào giấc mơ không mong chờ...
Bây giờ đứt đoạn đường tơ...
Bây giờ gối chiếc bơ vơ đêm trường
Cầu cho một cánh vô thường
Nở hương thơm ngát con đường em đi
Cầu cho chốn ây xuân thì
Cho em đạt được những gì em mong
Tình này mãi mãi hư không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:35:18 bởi MM_Ngoc >
CHỈ MÌNH TÔI
Có lẽ vì em chẳng ngỏ lới
Nên người thương ấy mới xa xôi...
Nên con đường nhỏ thành hoang vắng
Nên yêu trong lòng chỉ mình tôi
Có lẽ nơi xa nào người ấy
Đã thành ngôi sao - tôi chẳng thấy
Trong triệu vì sao khắp bầu trời
Để sáng nơi nào với ai thôi ...?
Để mênh mông lắm - nhiều sao lắm
Chẳng ngôi sao nào sáng cho tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2005 16:36:36 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: