Thơ - MM_Ngoc
Anh im lặng - đèn không còn sáng nữa ...
Em online ...ngày tháng ...mãi lặng thinh
NỖI BUỒN CHỜ ĐỢI
Ta chưa hề gặp nhau
Chẳng nói lời ...thổn thức ...
Chỉ tưng bừng ...ấm ức ...
Cãi cọ ... nát yahoo
Em - nhỏ bé ...cái lu
Anh - mập ù ..cây sậy
Rồi đường ai - nhà nấy
Trăng chưa hề hao gầy
Mỗi ngày ...lại mỗi ngày
Mình gặp nhau chút nhé
" Công việc ổn không thế ?"
" Ôi dào...cũng vậy thôi !"
Lâu dần ...bỗng bồi hồi
Đợi chờ hoài messenger
Không gặp sao thiếu thiếu
Một điều gì ... ngu ngơ ...
Em gỉa bộ thờ ơ...
Mà cứ chờ đèn sáng ...?
Mỗi lần em lên mạng
Đều mong thấy anh mà
Hay anh đã đi xa ?
Có việc gì không nhỉ ?
Xin trời đừng gét nhé
Cho người ấy bình an ...
Và em bỗng lang thang
Tìm ngôi sao huyền hoặc
Ngỏ lời mình vào gío
Gửi tình mình vào thơ ...
Còn anh cứ ơ hờ...
Nick vẫn buồn im lặng
Đèn cháy rồi ? không sáng
Thay bóng mới nơi nào ?
Những câu nói đổi trao
Anh không còn nhớ nữa
Những lời ..chưa hề hứa
Mãi lặng câm trong lòng
Yahoo buồn ngóng trông
Hộp thư im - cửa đóng
Một khung trời trống vắng
Kỷ niệm buồn chơi vơi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:37:40 bởi MM_Ngoc >
CHUYỆN TÌNH ĐÊM TRĂNG
Lôi dĩ vãng từ trong lòng quên lãng
Dưới trăng buồn em ngơ ngẩn tìm xem
Có còn không...trăng khuya khép bên rèm
Ánh vàng toả trên chruyện tình lãng đãng
Cánh tím đó ngày nào anh trao tặng
Nay lặng im trong trang vở học trò
Dòng thơ buồn nhoà mực vệt trăng non
Tóc xõa xuống vai thon - che mi ướt
Đâu còn nữa những lời nào sau trước
Nên Trăng lên ngơ ngác - ngọn tre ngà
Tiếng thở dài...vọng từ chốn mờ xa
Đêm tỏa ngát hương tình xưa - nhớ qúa
Trăng đêm ấy đã tròn trên đôi má
Sao lung linh huyền hoặc dưới mi cong
Bóng đôi mình trải thảm cỏ triền sông
Bỗng chụm lại hai mái đầu khép kín
Lời muốn nói là những lời câm nín
Để bây giờ thôn thức nhớ tình xa
Trăng ơi trăng ai hiểu thấu lòng ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:38:17 bởi MM_Ngoc >
BẾN TRĂNG kHUYA
Một mình tựa mảnh trăng khuya
Tự tình với gío đẩy đưa sao trời
Buồn chi cho dạ bời bời ... ?
Khúc tình thủa ấy một thời ngất ngây
Ngàn năm trăng vẫn còn say
Ngưu Lang - Chức Nữ heo may hẹn thề
Thuyền tình lạc bước sơn khê
Dạt dào hoa cỏ - đi về gío trăng
Đàn ai gảy khúc trầm thăng ...
Siêu siêu là dáng em ngoan xuống thuyền
Qua sông con Nhạn rẽ duyên
Con sáo ai oán - con thuyền dạt trôi
Lặng thầm một mảnh tình tôi
Ngước trông xa vắng bồi hồi bến trăng
Gợn buồn con sóng lăn tăn
Vỡ đôi ba mảnh trăng xanh hồi nào
Để rồi ngọn gío lao đao
Khẽ khàng đưa chiếc võng đào ... ngu ngơ ...
Ầu ơ ... tình đẹp như thơ
Ầu ơ.... chốn ấy giấc mơ đoạn trường
Nữa khuya gối mộng tơ vương
Nhớ thương chiếc bóng bến trăng - con thuyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:39:22 bởi MM_Ngoc >
Mình đã làm rùi nè, chúc bạn vui nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/F06DA7BE5935437490FFA7C36FD8786C.jpg[/image]
N à, mình chỉ làm được 1 số thui, vì những hình này file lớn quá chuyển qua trang thơ không được xin lỗi nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/F6943CA06571491C81956CC06A83B795.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/94EB9CAE9FBD4CAFBD51D6300051282D.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/E23CB03553B84042B79CD9EB1FA98D3C.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/6D61757A19014CC3A5E1AB6D7B3B5749.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/AD31A3E6B3974A9A99AF9DE2A8D7E5C0.jpg[/image]
Tấm này là công cô 7 đó, cô 7 làm đẹp quá, tiếc là TL chưa biết làm, thui gửi cho Ngọc luôn nì
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/8F132B4D9B50487181EE591185E6CC9E.jpg[/image]
Lẽ nào
Lẽ nào em đã chờ anh
Từ ngàn năm trước sau đành lãng quên
Lẽ nào bão tố hồi đêm
Sáng ra đã thấy tiếng chim rộn ràng
Lẽ nào cầu mới bắt ngang
Mà như chốn ấy đã sang quen rồi
Lẽ nào nhìn một chút thôi
Bỗng xao xuyến lạ, bồi hồi trong tim
Lẽ nào chẳng phải đi tìm
Dù trong bóng tối vẫn nhìn ra nhau
Lẽ nào mới đó buồn đau
Con tim day dứt đã vào lãng quên
Lẽ nào chiếc lá bên thềm
Đã rơi xuống đất lại liền trên cây
Ai làm ra lẽ nào đây
Cho ta cứ mãi ngất ngây trong lòng
Cho ta chiếc lá diêu bông,
Cho ta một chút tình không ... lẽ nào ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:40:04 bởi MM_Ngoc >
GỬI NGƯỜI NƠI XA
Em biết
Anh chắt chiu trái đầu mùa tặng em
Những nồng nàn - ngọt ngào - âu yếm
Những lo lắng - vui buồn - thương mến ...
Anh chỉ giành riêng tặng em thôi
Em biết
Những tháng ngày anh qúa đơn côi
Chỉ nhớ về em - ngập ngừng khó nói
Thầm mong em trên đường đời không mỏi
Một lần thôi - xin hãy nhớ về anh
Em biết
Tháng ngày dài cây lá vẫn tươi xanh
Nắng vẫn vàng ươm - bầu trời vẫn thế
Chỉ riêng anh trái tim buồn không thể
Đập rộn ràng khi nắng chẳng là em
Em biết
Tình của anh - anh giành cả cho em
Anh muốn tặng em bầu trời bát ngát ...
Anh muốn tặng em - trái tim ca hát
Tặng em tất cả - tất cả lòng anh
Em biết
Anh ơi tình yêu là nỗi niềm da diết
Yêu thương anh tặng - em cất trong lòng
Em không thể vì một lẽ nhớ mong ...
Mà quên mất - gánh nặng đời chất ngất ...
Anh ơi
Em sẽ giữ tình anh ...vào lòng chân thật
Xin anh nhé muôn đời đừng day dứt
Ta hãy sống cho đời mình rất thực ...
Kỷ niệm này - xin mãi mãi không quên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 22:40:32 bởi MM_Ngoc >
NHỮNG ĐIỀU CHƯA THỂ NÓI.
Em sẽ nói với anh
Những lới chưa muốn nói
Bởi trong em tim chưa thấy ngọt ngào
Trên đường đời chân còn bước lao đao
Và còn đó những gập ghềnh gian khó
Điều chưa nghĩ ...là lời anh mới ngỏ
Anh ơi...
Trái tim em...còn bỏ ngõ
Chưa một lần rung nhẹ với người nào
Trong lòng em còn yên giấc chiêm bao
Đêm gối chiếc vần hồng vào giấc ngủ
Em chưa thấy những điều lòng ấp ủ
Nên xin đừng buồn em nhé Anh ơi
Em sẽ nói
Khi lòng em không thể...
Thiếu vắng anh như thiếu vắng mặt trời
Không có anh - tóc buồn chẳng buông lơi
Anh không có - đời không còn ước muốn
Nhưng chua thấy - thì em chưa thể nói ..
Nên Anh ơi
Em biết phải làm sao ...?
Biết phải làm sao - nói cho anh hiểu
Rằng chúng mình chưa chia sẻ được nhau
Điều em cần anh chẳng thể chia đâu
Khi em muốn đi con đường đã đĩnh
Đường xa lắm và d ài nh ư bất tận
Bởi vì em chẳng sống cho riêng mình
Bởi vì em - không thể nào hy sinh
Nguồn hạnh phúc của gia đình em dó
Em se nói với anh
Khi mình cùng nhau có
Mọi nỗi đau chất chứa của mỗi người
Mọi vui buồn ta có thể chia đôi
Em sẽ nói với anh
Ta chia nhau hạnh phúc
Lời chưa nói là những lời rất thực
Xin hãy hiểu cho em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 23:26:18 bởi MM_Ngoc >
KHÔNG DUYÊN PHẬN
Thôi thì thôi chẳng nên duyên
Em qua sông để.... rót buồn cho ai
Ngẩng trông cánh Nhạn bay dài...
Anh về gói lại tình ai..vào lòng
Cột lên một sợi tơ hồng
Gửi em vào giấc mơ không mong chờ...
Bây giờ đứt đoạn đường tơ...
Bây giờ gối chiếc bơ vơ đêm trường
Cầu cho một cánh vô thường
Nở hương thơm ngát con đường em đi
Cầu cho chốn ây xuân thì
Cho em đạt được những gì em mong
Tình này mãi mãi hư không
Còn ta chỉ nhớ - chỉ mong một người
Con thuyền em đã xa rồi
Chỉ còn ta đứng - một trời bâng khuâng
Dõi theo bóng khuất xa dần
Thôi thì thôi chẳng nên duyên cũng đành
Ta về với ngọn gío hanh
Với trăng...với chỉ ân tình riêng ta
HƯƠNG ĐỒNG CỎ NỘI
Hương Đồng Cỏ Nội mong manh
Dịu dàng mọc giữa trong lành sắc Thu
Sáo diều ai thổi vi vu...
Thoảng hương nếp - thoáng tiếng ru ngọt ngào
Này cô em - má hồng đào
Nón nghiêng - tà áo cuốn vào lòng anh
Mùa Thu nên nắng vàng chanh
Em đi đâu thế - chờ anh với nào
Ngoài đồng gío hát lao xao
Dập dềnh biển lúa vỗ vào chân em
Gàu sòng chỉ tát đêm trăng
Sao em nỡ tát nắng vàng của anh
Ơ kìa con mắt long lanh
Giọt mồ hôi đó làm anh xiêu lòng
Đưa đây anh muợn gàu sòng
Về thưa Cha Mẹ tấm lòng anh nha
Ruộng nhà em lúa muợt mà
Anh hôn lên gío - gió xà tóc em
Hương Đồng Cỏ Nội nên duyên
Mà sao em chẳng làm duyên - anh nè
Em ơi chẳng có câu thề
Anh chỉ có lúa gánh về nhà em
Gío hãy hát lời thân thương
Sông hãy hát lời vấn vương
Người hãy yêu tôi chân thật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 23:27:20 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: