Thơ - MM_Ngoc
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 75 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
MM_Ngoc 17.10.2005 13:50:15 (permalink)
0
Kén tằm


Một ngày dài mấy trăm năm ...
Bồng lai chẳng có , người không lối về
Duyên tiên biết có lời thề ... ?
Mà buồn chẳng dám bên lề thở than
Ai oi núi cao ngút ngàn
Sông không chèo lái - Đò ngang đâu rồi ?
Trong lòng chỉ thấy tơi bời
Người đi vui vẻ - người ngồi buồn hiu...
Nơi đây gío chẳng đổi chiều ...
Lá dâu vẫn chỉ xuôi theo bóng tằm
Một thời ủ kén trong lòng
Chỉ tơ hồng vẫn chẳng lồng tay ai
Mong sao ngày ngắn - đêm dài
Giấc mơ cứ mãi ru hoài ngàn năm
MM_Ngoc 17.10.2005 13:52:07 (permalink)
0
Tình và biển

Một mình đến - một mình đi
Nực cười cho kẻ tình si một mình
Bởi chăng mà biển lặng thinh ?
Vỗ vào chân kẻ si tình là ta
Khi buồn muốn biển phong ba
Dịu dàng biển chỉ ôn hòa sóng êm
Đi tìm mắt biển trong đêm
Lung linh trên sóng gío đêm rì rào
Ta tìm trên các vì sao ..
Một lời ấp ủ bao nhiêu tháng ngày
Chiều nay xa khỏi nơi đây
Chôn vào dĩ vãng một ngày lãng du
Từ trong âm hưởng mịt mù
Lòng ta là chiếc thuyền thu cuối chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2005 13:53:35 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 17.10.2005 13:57:47 (permalink)
0
Nhện và Bướm


Ngồi nhìn con nhện đong đưa
Sợi tơ giăng kín - buồn chưa là buồn ...
Có con Bướm lạ quên đường
Hỏi thăm nhện hỡi chỉ đường Bướm qua
Sợi tình bịt kín đường ra
Bướm ơi nhớ nhé chớ qua đường này
Có đi chọn hướng gío bay
Hương thơm nơi ấy - Hoa say hương tình
Nơi này con Nhện đang rình
Một con Bứom lạ vô tình ghé chơi
nguyens 17.10.2005 16:53:45 (permalink)
0
GẶM THƠ

chẳng phải là điên há lẽ khùng
suốt ngày gậm nhấm một bầu thơ
đọc dăm ba chữ cho thêm nhớ
ngâm lại đôi vần để chóng quên
như thấy ai về theo nét bút
ngỡ người xưa đến tóc mây bay
sóng xô chiều tím vào thương nhớ
một thoáng mơ màng khúc ái ân
maiyeuem 18.10.2005 02:17:35 (permalink)
0

Mắc mùng rồi mà cảm thấy cô dơn
xung quanh anh nào có thấy gì hơn
ngoai hinh em anh ,anh còn gì khác nữa
có một vết thuơng lòng mà tình không hề chữa
Biết khi nào tình mới lành lặn cho vừa
Để lòng anh chỉ một con đường lựa chọn
Tình trong em anh mãi giữ tròn
MM_Ngoc 18.10.2005 13:53:04 (permalink)
0
LỄ VẬT

Thơ thôi...tim vẫn thờ ơ

Như trời sao sáng...sao mờ...đó nha

Về nhà xin mẹ cùng cha

Mua đôi gáng nước Ngân Hà tặng em

Tặng cho em cả trời đêm

Để em mơ mộng... gối êm mây hồng

Bắc cho em chiếc Cầu Vồng

Để em sang nếm trầu không nhà chàng



MM_Ngoc 18.10.2005 14:04:15 (permalink)
0
RU ANH

Em gửi cho anh câu ca dao của mẹ
Để anh về trong giấc ngủ diụ êm
Ở nơi xa con gió lướt qua thềm
mang hơi ấm vùng đồng quê của mẹ
Hãy ngủ đi ...ngủ ngoan đi anh nhé
sẽ qua thôi những day dứt bộn bề
Sáng mai này bỏ hết những tái tê
Chỉ có nắng - tiếng chim - và câu hát
Anh sẽ thấy đời chẳng gì đáng chán
Sẽ lại yêu đương ..sẽ lại đam mê
MM_Ngoc 18.10.2005 14:05:20 (permalink)
0
Thà Rằng

Nếu em là cô gái đó
Em thề không yêu anh đâu
Nếu em đã biết anh từ lâu
Em thề không bao giờ nhớ đó
Còn nếu em có là làn gió
Cũng chẵng bao giờ ...dù lướt nhẹ qua bên
Em có là một con ốc Sên
Thà rằng chết …
Chứ không thèm xin sỏ
Trong tim anh ngọn lửa hồng không có
Thì em cần gì tình yêu của anh
Nguyên Đỗ 18.10.2005 14:35:19 (permalink)
0

Trích đoạn: MM_Ngoc

Thà Rằng

Nếu em là cô gái đó
Em thề không yêu anh đâu
Nếu em đã biết anh từ lâu
Em thề không bao giờ nhớ đó
Còn nếu em có là làn gió
Cũng chẵng bao giờ ...dù lướt nhẹ qua bên
Em có là một con ốc Sên
Thà rằng chết …
Chứ không thèm xin sỏ
Trong tim anh ngọn lửa hồng không có
Thì em cần gì tình yêu của anh



Dữ quá dzậy? Nguyên Đỗ chạy vắn giò lên cổ cũng không theo nổi con ốc Sên nè! Gứm ghê chưa?


Nguyên Đỗ 18.10.2005 14:46:20 (permalink)
0

Trích đoạn: MM_Ngoc

LỄ VẬT

Thơ thôi...tim vẫn thờ ơ

Như trời sao sáng...sao mờ...đó nha

Về nhà xin mẹ cùng cha

Mua đôi gáng nước Ngân Hà tặng em

Tặng cho em cả trời đêm

Để em mơ mộng... gối êm mây hồng

Bắc cho em chiếc Cầu Vồng

Để em sang nếm trầu không nhà chàng




Lễ Vật Hứa Hôn

Trái tim chẳng dám... thờ ơ
Em đòi đủ vạn bài thơ cũng chiều
Bởi hồn đã trót thương yêu
Em dù thách cưới trăm chiêu cũng đành

Anh mang hết cả trời xanh
Cả bao sao sáng long lanh Ngân Hà
Em về nói với Mẹ Cha
Anh thương em mãi thật thà nhớ không

Mai mưa nắng bắc cầu Vồng
Leo lên trượt xuống tơ hồng với nhau
Này nhẫn cưới, này cau trầu
Trăm năm nghĩa nặng ơn sâu chúng mình

Đêm nay trăng sáng lung linh
Thuyền mơ đến đón buồm tình gió căng
Chúng mình giung giẻ giung giăng
Thả tung ước mộng cho tăng tình nồng

Nguyên Đỗ
MM_Ngoc 18.10.2005 21:08:27 (permalink)
0

Lễ Vật Hứa Hôn

Trái tim chẳng dám... thờ ơ
Em đòi đủ vạn bài thơ cũng chiều
Bởi hồn đã trót thương yêu
Em dù thách cưới trăm chiêu cũng đành

Anh mang hết cả trời xanh
Cả bao sao sáng long lanh Ngân Hà
Em về nói với Mẹ Cha
Anh thương em mãi thật thà nhớ không

Mai mưa nắng bắc cầu Vồng
Leo lên trượt xuống tơ hồng với nhau
Này nhẫn cưới, này cau trầu
Trăm năm nghĩa nặng ơn sâu chúng mình

Đêm nay trăng sáng lung linh
Thuyền mơ đến đón buồm tình gió căng
Chúng mình giung giẻ giung giăng
Thả tung ước mộng cho tăng tình nồng


PHẢI THÌ MỚI NÓI À NHA

Phải không mới nói à nha
Gánh nước Ngân Hà anh đổ vào đâu?
Sao Mai cho chí sao Hôm
Cả trời sao sáng anh ôm về nè
Trời đêm Trăng sáng đê mê
Gửi cho em nhé - anh thề đi anh...
Thơ thì anh viết rất nhanh
Mà sao em thấy không thành anh ơi
Chúng mình hai đứa hai nơi
Ngưu Lang - Chức Nữ chờ cơi đựng trầu
Tháng bẩy qua vẫn âu sầu
Thì mình có dễ dài lâu cả đời...?
Anh ơi Trăng ở trên trời
Em ở dưới dất có mời lên không...?
Cầu vồng bắc bao giờ xong...?
Chờ mưa - mượn sét pháo hồng hả anh..?
Lá chanh - gà với dưa hành
Ta làm sính lễ - mành mành duyên tiên
maiyeuem 19.10.2005 00:40:25 (permalink)
0
Hi..hi...
Nếu Mà
Nếu mà em múc được ánh trăng ngà
Cầu vồng bảy sắc anh đem qua hỏi liền
Cùng muôn ngàn vạn bạc tiền
Ngọc ngà châu báo tặng riêng cha mẹ già
Nếu mà em hái được ánh sao xa
Anh mua cả dãy ngân hà cưới em
Thảm nhung thay thảm cỏ mềm
Cung vàng góc tía từng đêm em nằm
Thảm hoa anh rải trăm năm
Hai vai anh gánh trăng rằm làm gương
Cho em rọi bóng đêm trường
Hồn anh xin gởi tình thương cho nàng
Nếu mà em biến thành tiên
Màn đêm anh bắt đem liền cưới tiên
Thế gian mơ mộng hão huyền
Anh đây cũng mộng thuyền quyên thật lòng
Yêu thì biết nhớ biết mong
mâm trầu miếng bánh thật lòng trao nhau
Ai mà mơ ước trời sao
Chắc là suốt kiếp bơi vào bể yêu
Chớ nên giởn với tình yêu

MM_Ngoc 19.10.2005 02:56:56 (permalink)
0
Tự do


Bỗng buồn rồi lại bỗng vui … ?
Tự do - nên mãi xa rời tình yêu
Còn yêu vui biết bao nhiêu
Chia ly mới thấy bao điều buồn tênh
Cuộc tình nào cũng lênh đênh …
Hãy gìn giữ - hãy mười phân vẹn mười
Ai mà sống suốt cuộc đời
Với tình yêu , sẽ là người dối gian …
Tình yêu năm tháng phai tàn
Chỉ mong giữ nghĩa cho nàng – cho ta …
Không giữ được - tình xót xa …
Chia đi để - tự do - là niềm vui



MM_Ngoc 19.10.2005 02:58:50 (permalink)
0
HÃY VÌ MẸ

Nước mắt chảy dài lên nỗi đau của mẹ
Của anh - của em - của nhân thế thét gào
Cuộc chiền qua rồi - còn lại những thương đau
Những oan nghiệt chất chồng lên vai Mẹ
Cuộc đời ơi có ai nào muốn thế
Có ai muốn đâu làm lòng mẹ khổ đau
Cuộc chiến tương tàn - những kẻ tham giàu
Làm nhân loại gánh chịu nhiều bất hạnh
Dẫu như vậy - ta làm sao có thể
Quay ngược dòng lịch sữ...và cản ngăn
Những kẻ làm mẹ đau - làm cửa nát nhà tan
Thì ta hãy thay cho người đã khuất
Để mẹ tựa vai - nhẹ tảo tần gánh nặng
Hãy yêu Mẹ nhiều - đừng oán hận nhân gian
Hãy sống sao để Mẹ chẳng phàn nàn
Đem lại niềm vui - đừng để đời hoang phí
Mẹ đỡ buồn đau và tự hào hơn nhé
Là Mẹ có anh người con của Mẹ đây
Để đến ngày nhớ người đã ra đi
Mẹ sẽ nói - con trai mình đã lớn
Sẽ thay anh - thay Cha ..hơn thế nữa
Hãy làm cho ánh mắt Mẹ nở hoa
Và nụ cười trong lòng Mẹ bao la....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:00:20 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 19.10.2005 03:01:41 (permalink)
0
NHÀNH LAN TẶNG BA

( Con xin dâng tặng ba - một nhành Lan rực rỡ
........Ở nơi xa xôi đó - con biết Ba mỉm cười..... )

Dẫu rất là xa xôi....
Mà ngỡ Ba còn đó
Vườn Phong Lan nở rộ
Như nụ cười của Ba
Ba thì gìa nhất nhà
Mà nụ cười trẻ thật
Suốt ngày cứ quẩn quật
Phơi lưng trần - nắng mưa
Từ độ cây lưa thưa
Đến khi vườn xanh ngát
Những gìo Lan thoang thoảng
Khoe sắc mầu ngất ngây
Ai từng ghé qua đây
Luyến lưu và nhớ mãi
Mùa Xuân dường quay lại
Trên khuôn mặt rạng ngời
Ba nhìn hoa mỉm cười
Hoa yêu Ba nở rộ
Những ngày buồn qua hết
Cả nhà tràn niềm vui
Ba đã nghỉ hưu rồi
Cứ lo đời quên lãng
Cứ lo mình không thể
Góp công sức với đời...
Ba đã hềt lo rồi
Dẫu yếu gầy thấy tội
Mà Ba vẫn lăn lội
Tìm giống mới xanh màu
Mong cây lớn cho mau
Để nhìn đời xuân sắc
Ngày mà Ba vui nhất
Là ngày đâu ra hoa
Ba nhấc một gìo Lan
Mới nhú ra vài nụ
Lá xanh chồi biêng biếc
"Tặng người tình của ta "
Má cười...xua tay Ba
" Cái ông này kỳ qúa "
Nhưng trong lòng của Má
Còn vui hơn cả Ba
Nhìn vườn Lan nở hoa
Cả nhà đều vui hết
Vui hơn cả ngày tết
Ba thì cứ cười hoài
Nè mấy đứa ra đây
Tặng mỗi con một gỉỏ...
Chị em tôi còn đó
Mà Ba đã xa xôi...
Ngày Vu Lan đến rồi
Con nhớ lới Ba nói
Xuân chẳng hề xa vắng
Nếu ta biết yêu hoa
Trong lòng ta hoa nở
Những lơì Ba nhắn nhủ
Con ghi tạc vào lòng
Trong nỗi nhớ mênh mông...
Đặt nhành Lan lên mộ.

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 75 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9