Thơ - MM_Ngoc
QUÁN HŨ CHÌM
Mới nghe mà đã ngắc ngư
Mới nhìn mà đã lừ đừ như say
Mới đọc mà đã thấy cay
Mới ghé mà đã lăn quay ...quán chìm
Chưa sợ nên ráng đứng im
Hé một con mắt nhìn xem chuyện gì...?
Úi trời... qúan chật như ri
Càng say..càng đã... càng thi nhau cười
Vô đây ta làm làm hơi
Cho thơ lảo đảo...cho người chơi vơi
Cho đời buồn cứ mặc đời
Ta say... lên chín tầng trời...thăm tiên
Ghé Quán Ếch
Lang thang buồn trong dạ
Tình sao mãi chơi vơi
Chảng biết về đâu nữa
Ghé qúan.. hồn đơn côi
Góc quán xưa đâu đó
Đã xa tận mù khơi
Tình nào vừa mới đó
Đã tít tận chân trời
Ta vào nơi qúan lạ
Tìm ta giữa cuộc đời
Dẫu chẳng là kỷ niệm
Vẫn muốn lòng thảnh thơi
Quán cafe vườn
Ai ăn không cóc ổi của em đây
Một chút cay...cay ớt muối này
Nhâm nhi chút nhé mời anh chị...
MM_Ngoc ghé vào quán ...vườn cây
Tui nghỉu chẳng ai chìa bàn tay
Đành đứng lặng thinh góc quán này
Ngẫm nghĩ...nhìn trời qua nhánh lá
Cóc ổi nơi này... có ai...say...?
Ai nấy đang hồn thả ngất ngây
Cafe thơm ngát...tiếng nhạc hay
Lơ lửng khói bay...tàn điếu thuốc
Nơi này Thiên Chúa cũng phải say
Thôi thì đành ăn mình ta vậy
Mời chẳng ai nhìn....tủi qúa thay...
QUÁN MƯA ĐÊM
Quán đêm rả rích...mưa hoang
Ủ ê khói loang mái lá
Ngạt ngào cafe thơm qúa
Tiếng đàn...dừng bước người qua
Vô Quán - ta là bóng lạ
Xao xác gío ghé vườn nhà
Có con chim cô đơn qúa
Ngang trời một vệt sét lòa
Người vô mang niềm vui đến
Người về chân buớc buồn tênh
Lập loè hồn theo khói thuốc
Tàn trong đêm tối mông mênh
Ai thả giọt tình quán vắng
Để mưa não nuột đường về
Để buồn quắt quay ...câm lặng
Quán đêm hiu hắt .....nhớ mưa
Phải rồi con trai
Họ tỉnh bơ - quen ngay cô gái khác
Khi vừa xa người mà họ nói yêu...?
Sáng mới đó mà chiều đã phiêu diêu
Quên tất cả những lời vừa hứa hẹn
Tim sắt đá nên chuyện anh quên đến
Chẳng là chi...nhỏ cứ khóc...anh cưòi
Sống ở đời nhiều niềm vui em ơi...
Anh tìm kiếm như người ta chứ bộ
Là con trai nên một ly chả bõ...
Anh làm luôn năm bẩy Heniken
Quay mòng mòng anh vui vẻ nhìn em
Em thấy đó đời quay quanh anh đó
Tim khốn khó thì anh nhớ ngay " nhỏ "
Nhỏ yêu ơi đừng chấp anh dại khờ
Quen nhiều cô...nhưng yêu nhỏ...nhỏ ơi...?
Anh thề đó... nhỏ hãy cười đi nhé
Anh là trai há sợ gì...không hứa
Nhỏ tin đi anh chỉ.......... " ồ cô kia ....?"
vì em
Tôi vào cũng chỉ vì em
Tìm xem thơ ở con tim của nàng
Còn nàng thì cứ ngoài đàng
Làm cho tôi phải bàng hoàng vì thơ
LÀM BỘ
Anh để ý làm chi
Trời làm bộ êm ái
Ai làm bộ khắc khoải
Cho trăng cười gỉa nai
Anh để ý chi em
Đang muốn ăn ly kem
Một...hai...ba ly nữa
Ôi nhớ đến ... mà thèm
Em hiền như làn gió
Con tim thì khốn khó
Chẳng biết chọn lối nào
Để ý...sẽ làm cao
Anh là ai...là ai....?
Mà để ý " mắt nai "
Làm con mắt liếc hoài
Tìm người.... để ra oai
THƠ TĂNG NÀNG THIEN NHƯ
Khi giọt tình chảy dài trên đôi má
Là khi anh dậy sóng ở trong lòng
Mắt em buồn buồn long lanh ngấn lệ
Anh ước sao trời cũng thế...
Đẹp như em
Này cô gái mà anh mới vừa quen
Giọt sương đọng nên bờ môi em ướt
Chiếc lá nhẹ rơi dưới gót hồng em bước
Còn anh lặng thầm ...
Mong đêm qua mau
Để khi nắng sớm chiếu tia nắng đầu
Sẽ lau khô lệ buồn trên đôi mắt biếc
Sẽ trãi ánh vàng như lá thu gío cuốn
Đặt lên môi em...
....Tươi thắm...
...Nụ hôn Anh
Ta Là Ta
Con trai hay gái có gì đâu
Vẫn ngẩng cao đầu tự bấy lâu
Vẫn cười _ vẫn khóc người tri kỷ
Vẫn yêu _ vẫn ghét kẻ bạc tình
Ở đời ta có bao bè bạn
Nên lòng ta Xuân mãi mênh mang
Thêm một bạn thêm dòng thơ mới
Trong vườn Xuân tình sẽ hân hoan
THẾ LÀ YÊU
Dại khờ vì lẽ đang yêu
Có ai tính toán được nhiều thiệt hơn
Yêu rồi dù có phải buồn
Biết rằng người ấy chẳng hơn bạn bè
Nếu yêu vì luỵ lời thề
Tình yêu rồi sẽ đi về gío mây
Biết rằng yêu mãi đắng cay
Mà sao ai cũng muốn cay đắng mà
Nếu ai yêu đến thật thà
Coi chừng phải khóc vì ma là người
Vây sao ta vẫn mỉm cười
Dẫu biết người chẳng là người của ta
Tình yêu đến độ thăng hoa
Là tình yêu đã trải qua thác ghềnh
Khi yêu đâu nghĩ về mình
Chỉ mong người ấy muôn phần bình yên
Dù cho yêu chỉ buồn phiền
Mà sao ta vẫn không quên được người
Bởi tim ngu dại muôn đời
Bởi người quên hết những lời đã trao
Đừng như cơn gío xôn xao
Thấy vui chỗ nào cũng vội rẽ sang
Còn yêu tính toán đa đoan
Là yêu mình đó - tình không là tình
Nếu yêu mà chỉ lặng thinh
Thì tình nào có biết mình ở đâu
Chưa ai chưa một lần sầu
Dù cho tình ấy dài lâu vững bền
Đừng ai vội nghĩ những điều
Rằng mình mới biết yêu hơn mọi người
Đừng ai vội vã chê cười
Tình của người khác - khi không là mình
Mỗi người có một chữ tình
Cầu mong người cũng có tình như ta
NGƯỜI TÌNH
Người tình cứ mãi mong manh
Như gío cứ chạy vòng quanh qủa đồi
Người tình cứ mãi xa vời..
Như biển cứ phải bồi hồi chờ sông
Người tình tim mãi long đong
Nên nước có lớn lại ròng đó thôi
Người tình chung thuỷ trên đời...
Chỉ có sao trời mới chứng cho trăng
Người tình lạnh tựa sao băng
Cho ta đốt lửa ,cời than tim mình
Người tình cứ tang tính tình
Làm ta vẫn cứ một mình đơn côi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 18:28:43 bởi MM_Ngoc >
Tránh mặt
Làm gì cứ chặn người ta ?
Tan trường còn có mẹ cha đón về
Bạn người ta thấy thì wuê
Cơn mưa còn đó đi ...về đi ai
Cây Si mọc ở ..... làng Mai ...
Ai đem " Si "đến đặt ngay cổng trường
TUNG TĂNG ĐẾN TRƯỜNG
Tung tăng chim Sáo đến trường
Lích cha - lích chích nhìn thương không kìa
Có cô bé mới xuân thì
Áo dài - cặp sách - tóc thề gío bay
Ai làm em - má hây hây
Tránh mưa vội nép dưới cây Anh Đào
Làm cho ai phải ước ao
Được làm bóng tỏa che bao cả nàng
Này em sao lại vội vàng
Nhìn anh chút xíu - hỡi nàng ....được không ?
Anh về ngày lại hằng mong
Gặp cô bé ấy - ngóng trông - cổng trường
Ô kìa chim Sáo anh thương
Làm lơ ...anh phải nhường đường em qua
Em ơi em - tội người ta ...
NÀNG ỐC XINH XINH
Ô kìa nàng Ốc xinh xinh
Dù cho bé nữa - anh nhìn vẫn ra
Ốc gì chúc xíu à nha
Vẫn làm điêu đứng hồn ta đó nàng
Suồt đời anh mãi lang thang
Tìm trên cát trắng - Ốc Vàng của anh
Chiều nay sao biển vắng tanh ?
Hay là biển để mình anh với nàng
Ốc ơi thương lắm - dịu dàng
Đời anh mãi sẽ có nàng Ốc Tiêu
Bây giờ biển hết cô liêu
Có anh đó Ôc ...và nhiều ...Ốc con
Nỗi lòng cá nhỏ
Con cá nhỏ tung tăng
Vẫy cái đuôi xinh xắn
Vườn trên con sóng ngắn
Sóng mỉm cười đu đưa ...
Con cá nhỏ hay chưa ?
Biển bạc đầu không nói ...
Sóng vẫn lùng mọi lối
Biển động ngoài khơi xa
Nhưng biển lại hiền hòa
Xung quanh con cá nhỏ
Biển thương con cá đó
Một hình hài mong manh
Cá yêu biển trong xanh
Biển - cá tình Huynh - Muội
Làm sao để Huynh nói
Hết nỗi lòng biển khơi ...
Biển chỉ biết à ơi
Ôm cá vào nỗi nhớ
Con cá ơi có nỡ ...
Để biển buồn không em ?
Nhớ nhé biển yêu em
Như em yêu biển vậy
Tình Hồ Phương nơi ấy
Tình Biển ở nơi đây .
Rồi một buổi mai này
Biển tạ tình cùng cá ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 22:27:26 bởi tulipdenus >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: