Thơ - MM_Ngoc
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 75 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
nguyens 19.10.2005 14:42:26 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2005 00:51:40 bởi BĂNG NGUYỆT >
MM_Ngoc 19.10.2005 18:20:24 (permalink)
0
Họa lại chân dung thơ NKC

Tình ảo mơ màng khói thuốc bay
Quán thưa buồn trống nửa đêm này
Nhặt đôi ba chữ làm thơ nhớ
Gép lại dăm câu nhạc tình say
Cho khúc mộng đời bay trước gío
Ngây tình mây lặng chẳng buồn trôi
Phố khuya quạnh quẽ đền vàng vọt
Chỉ còn mình ta bước về thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 18:24:09 bởi MM_Ngoc >
nguyens 19.10.2005 21:41:48 (permalink)
0
MM_Ngoc 20.10.2005 00:35:49 (permalink)
0
CHÂN DUNG THƠ NKC

Tình ngỡ đã quên lại nhớ nhiều
Lạnh lùng tưởng dễ hóa cô liêu
Bóng như xa tít - mà quanh quất
Mây tím dăng - vương sợi nắng chiều
MM_Ngoc 20.10.2005 02:12:44 (permalink)
0
VỀ THĂM QUÊ MẸ

Nhớ không anh xưa nhà tranh mái lá
Vườn cây sau nhà - góc sân đụn rạ
Vết rêu phong nguyên vẹn phủ tường hoang
Tiếng gà hằng đêm - đếm nhịp thời gian
Để mỗi sớm mẹ tảo tần cơm nắm

Nhớ không anh cha nhọc nhằn mưa nắng
Mòn vẹt đôi vai cán cuốc sần chai
Bãi sắn nương ngô... mấy độ thở dài
Gịot nước mắt mặn bờ môi nứt nẻ
Gót chân trần trên mảnh ruộng khô xé

Nhớ không anh đường làng bầy chim sẻ
Ríu rít gọi hè như tiếng trẻ ê a...
Tan trường về lũ buớm vội đuổi hoa
Tà áo nâu phất phơ trong nắng hạ
Ai đã qua tuổi ấu thơ vất vả...?

Về đi anh quê mình giờ khác lạ
Đường làng gạch đỏ - rải trắng hoa cau
Mẹ nhai miếng trầu mừng tuổi cô dâu
Cha đi hội áo trùng và khăn đống
Hương nếp mới quện vòng trên thôn xóm

Về đi anh đêm trẩy hội Hoa Đăng
Thiếu nữ nhà ai chân bước tung tăng
Lúng liếng miệng cười - Con mắt liếc ngang
Trên mái tóc đen cài bông bưởi trắng
Tà áo phất phơ - Tóc bồng trăng sáng

Về đi anh - Tường phủ đầy hoa nắng
Hạt gạo đầu mùa - Cơm nắm mo cau
Mẹ mỉm cười mắt đã hết buồn đau
Vườn trái trĩi cành - thơm mùi rạ mới
Cô bé nhà bên, áo hồng - thiệp cưới

Về đi anh quê mẹ ấm đường vui
Trăng bây giờ sáng lắm của lứa đôi
Để hò hẹn sau ngày mùa lúa mới
Khắp chốn cùng nơi - nhạc tình phơi phới
Chốn Bồn lai quê mẹ - nặng tình cha

Về nha anh đi thăm lại quê nhà
Để nhớ mãi nơi cội nguồn sứ sở
Để vấn vương đan lại thành nỗi nhớ
Khi quê hương da diết gọi anh về
Có tình nào hơn tình với làng quê

Có nỗi nhớ nào - đong đầy kỷ niệm
Anh hãy về đi trong vòng tay âu yếm
Của quê hương man mác trắng hoa cau
Của Mẹ của Cha - cô bác ông bà
Anh sẽ thấy lòng lâng lâng khúc hát


MM_Ngoc 20.10.2005 04:26:24 (permalink)
0
HƯƠNG ĐỒNG NỘI

Hương đồng cỏ nội đó anh
Chẳng kiêu sa - chằng thuớt tha mặn nồng
Nhưng trong gío rét lập đông
Hay ngoài nắng lửa vẫn không hề gì
Vẫm đẹp và vẫn tình si
Hoa càng mộc mạc - càng đi vào lòng
Ai ơi hoa cỏ - hương đồng
Ngắt cài lên tóc - thơm nồng hồn anh
Nguyên Đỗ 21.10.2005 01:22:58 (permalink)
0
Gởi Thanh Thanh Ngọc


Mộng Mơ nàng Ngọc Thanh Thanh
Mắt xinh mơ mộng gió lành quê hương
Những vần thơ nhẹ vấn vương
Mang theo hồn của quê hương Việt mình

Hương đồng cỏ nội hòai xinh
Em cài lên tóc thắm tình nước non
Hỡi nàng thi sĩ chân son
Bước đi mãi nhé cho mòn lối đi

Bao năm lạc xứ chưa về
Lòng anh dào dạt tình quê nhớ nhà
Bài thơ quê Mẹ thiết tha
Mắt em thay mắt người ta hỡi Người

Gởi em một cánh hoa tươi
Một bài thơ nhỏ vui cười làm quen
Ra vườn hái một nụ sen
Cắm vào bình nhỏ nhé em Ngọc ngà



Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2005 01:31:36 bởi Nguyên Đỗ >
MM_Ngoc 22.10.2005 00:05:05 (permalink)
0

Gởi em một cánh hoa tươi
Một bài thơ nhỏ vui cười làm quen
Ra vườn hái một nụ sen
Cắm vào bình nhỏ nhé em Ngọc ngà


Nguyên Đỗ


KHÔNG CHỊU

Hoa đâu em chẳng thấy nè
Cánh hoa tươi ngắt đầu hè tặng em....?
Ao nhà có một nụ sen
Mà sao nỡ ngắt làm quen...thât à
Bắt đền đi cái nụ hoa
Của ngườ ta để từ ba ngày rồi
Nụ hoa nở hé son môi
Trong ao chỉ có lá thôi...thật mà
Bây giờ sen mới ra hoa
Chỉ có một cái thế mà ngắt đi
Đau lòng cái lá nằn nì
Đừng ai ngắt nhé... tặng gì khác nha

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 00:06:05 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 22.10.2005 00:52:24 (permalink)
0
LẼ NÀO ( THƠ THANH LONG )

Lẽ nào anh lại yêu em
người con gái của hội Lim năm nào
Nghiêng nghiêng chiếc nón bên cầu
Nghe câu hát ấy lần đầu chưa quen
Câu quan họ gọi dừng chân,
câu quan họ chỉ một lần yêu nhau
người ơi, người ở nơi đâu
để em thương nhớ qua cầu nón bay
dòng song lúng liếng trời mây


Xin làm tiếp nha bạn Thăng Long

( tiếp theo )

LẼ NÀO

Dòng sông lúng liếng trời mây
Còn em lúng liếng ...làm say cả lòng
Lẽ nào chưa hẹn đã trông
Tình như trong mộng...tình hồng trong tim
Lẽ nào cấu ví dịu êm
Làm cho Trăng phải cả đêm giận hờn
Lẽ nào nghe hát một lần
Làm cho gío phải bâng khuâng quanh đồi
Lẽ nào Quan Họ xa vời
Để cho tôi phải muôn đời nhớ em
MM_Ngoc 22.10.2005 00:56:04 (permalink)
0
Lang thang thơ thẩn một buổi chiều

Buồn vơ buồn vẩn lại buồn yêu

Đem lòng tôi trải ra khắp phố

Dâng tim rao tặng, tôi mời yêu !

( dl_trang thơ)

MM_NGOC XIN LÀM TIẾP NÈ

Trời chiều lặng ngắt như tờ

Có ngôi sao lạ lờ đờ bay qua

Trên đường chỉ có mình ta

Đem tim rao bán cho ma nó sài

Vậy mà vẫn chẳng có ai

Cùng ta gá nghĩa một hai nè trời


( xin lỗi nha ai...vui thôi đừng có giận MM_Ngoc đó )
MM_Ngoc 22.10.2005 00:59:40 (permalink)
0
mắc nợ

Ta còn mắc nợ với thời gian

Với ân với oán - lụy đa mang

Với Trăng với gío lộng non ngàn

Với thơ trăn trở - hồn vương vấn

Với thế gian ơi vọng cố nhân.
MM_Ngoc 22.10.2005 01:04:49 (permalink)
0
TÌNH

Lấp tình thì lấp cho sâu
Không Tình lại sẽ kéo nhau tình về …
Không yêu ...đừng nói câu thề
Để trong lòng phải bộn bề trăm năm
Cho dù ghềnh đá rêu phong
Khi lòng đã muốn …ngàn năm vẫn tình
MM_Ngoc 22.10.2005 01:05:56 (permalink)
0
Nhớ em


Nhớ em nhớ cả đường đi ....
Nhớ em ...mắm - muối - cà ri - thịt bò...
Nhớ em như nhớ ..xôi vò ..
Cả đống quần áo - em vò đi em
Nhớ em buồn ngủ cả đêm ...
Vì anh say khuớt nen em thức dài....
Nhớ em nhớ từ sáng mai
Em nhắc anh nhé ... lai rai ..trễ giờ
Nhớ em mà ... ? sao thờ ơ ... ?
Em ơi ... nhớ nhớ ...mơ mơ ... cả đời
MM_Ngoc 22.10.2005 01:07:19 (permalink)
0
Bài Không Tên Cuối Cùng


Anh và em tình không còn cháy bỏng
Anh và em không phải mối tình đầu
Khi bỗng thấy xốn xang điều chi lạ
Sâu trong lòng ... chỉ ta hiểu em thôi .

Đã qua rồi tình của tuổi đôi mươi
Cô gái ấy ... chẳng có gì hơn thế
Cô gái ấy ... mà sao anh không thể ...
Ôm vào lòng hương sắc của mùa hoa

Dẫu vẫn biết tình yêu mãi không già
Dẫn vẫn muốn trái tim thôi lầm lỡ
Ai ngăn nỗi đời bao điều mới lạ
Để trong lòng ước muốn lại bao la

Cuộc tình nào khô cằn đã đi qua
Tim héo úa xác xơ gầy năm tháng
Đã quên hết dấu chân trong xa vắng
Đường qua nhà ai đó chẳng còn đâu

Anh bước vào tĩnh lặng của đêm thâu
Ngõ nơi đó tình buồn không lên tiếng
Nhưng trong anh biết bao điều ẩn hiện
Thức dậy trong lòng - ngọn lửa tình yêu

Và mãi sau ta tự hỏi bao điều
Tình yêu ấy có thể nào dập tắt ?
Dẫu mình anh chỉ yêu trong câm lặng
Vẫn muốn tự tình - Vẫn muốn sẽ chia

Em hỡi em yêu biết mấy cho vừa
Xin em hãy là mùa xuân em nhé
Anh ứơc muốn em mãi vui như thế
Hãy là nụ cười - là mắt - là môi ...
Cho cuộc tình này ... yêu mãi không thôi
MM_Ngoc 22.10.2005 01:08:38 (permalink)
0
Ba đứa bạn


Một đứa ngồi yên lặng
Lắng nghe hai đứa nói
Hai đứa thì lia lịa
Nói cả địa cầu nghe
Nỗi buồn thi se .. se...
Niềm vui như pháo tết
Đem cả bầu nhiệt huyềt
Tù tuổi thơ theo về
Ba đứa không lời thề
Sao vẫn thương nhau thế ?
vẫn muốn cùng chia sẻ
Mọi nỗi niềm xưa - nay
Bao giờ có một ngảy
Nỗi buồn đều tan biến
Ta thắp lên ngọn nến
Cùng sinh nhật niềm vui
Ba đứa bạn thân ơi
Chúc mừng ngày hội ngộ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 75 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9