Thơ - MM_Ngoc
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 75 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
MM_Ngoc 16.11.2005 13:25:46 (permalink)
0
Sẻ chia

Sông đêm chia sẻ cùng trăng
Làm trăng thổn thức...buồn mang...vỡ òa
Trăng ơi sông rất thật thà
Soi cho trăng thấy đâu là vành khuyên
Có phải trăng dấu niềm riêng
Vào trong trời đất chuân chuyên hay là
Sông tình đêm rất bao la
Có ngàn tinh tú muốn sà vào trăng
Trăng ơi đừng có khăng khăng
Dấu đi nữa mảnh hồn hoang vào trời
Hỡi trăng đừng đứng xa vời
Xuống đây chia sẻ đôi lời với sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 13:48:24 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 16.11.2005 13:59:41 (permalink)
0
Chẳng biết

Chẳng biết có còn thương nhớ không?
Mà sao ngần ấy tháng biệt tăm
Để cho thơ vắng tình buồn lặng
Để mãi băn khoăn mãi chạnh lòng
Chẳng biết vướng vấn và chờ mong
Trong lòng ai đó có còn không..?
Để trăng buồn chết trong thơ đó
Để hồn buồn đêm tối mênh mông
Chẳng biết người giờ ở nơi nao
Chẳng biết gió mưa có làm sao
Chẳng biết chẳng biết bao giờ nữa
Thơ tình ta gửi gío đem trao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2005 14:12:14 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 19.11.2005 18:13:53 (permalink)
0
Về đâu

Chẳng còn điều gì để hồn say
Gió qua đồng trống đã lâu ngày
Nữa câu ân ái chìm đêm tối
Mảnh tình côi bỏ trốn từ lâu
Ta với trăng sao chuyện đêm thâu
Với mưa ngâu nhiều lúc cũng sầu
Ơ hờ lối rẽ đường nhiều ngả
Hỏi thấu lòng chẳng biết về đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 18:15:00 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 19.11.2005 18:42:27 (permalink)
0
Vô Tình
Hôm nay biển nặng đau buồn
Ai đang tay khuấy - lệ tuôn tím bầm
Giận gì trời đất gió giông
Buồn gì bến đó thuyền không chở về
Con sóng nặng nợ lời thề
Dẫu cho tan hết vẫn về bờ xa
Còn ta trước biển hải hà
Con thuyền độc mộc vượt qua sóng cồn
Sóng xô con thuyền dập dốn
Ngả nghiêng tơi tả ngập hồn gió hoang
Ta về với chút đa mang
Nên thuyền với biển nợ mang đầy mình
Trước biển ta mãi lặng thinh
Trước ta biển vẫn vô tình thế thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 18:51:41 bởi MM_Ngoc >
maiyeuem 19.11.2005 20:28:09 (permalink)
0
VÔ TÌNH NHỚ

Vô tình người đã cách xa
Vô tình mảnh vắng hồn ta mất rồi
Chỉ còn nỗi nhớ mồ côi
Bây giờ ta lại bồi hồi nhớ thương
Vô tình ta lại tiếc thương
Vô tình người cứ qua đường làm ngơ
Vô tình cơn gió vu vơ
Buồn cho kỷ niệm nên thơ ai buồn
MM_Ngoc 20.11.2005 11:49:52 (permalink)
0
Thánh cũng phải sợ

Đêm qua về đến nhà rồi
Viết đôi ba chữ - múa lời lung tung
Trong bụng trống gõ tùng tùng
Miếng cơm ăn vội chỉ mong bẹn bè
Ngọc đây - con bé nào kia..?
Lí la lí lắc như là Chìa Vôi
Thì ra nhóc Ngoc út thôi
Đây nữa Kim Ngoc hết hơi với nàng
Cho em hay có một chàng
Si như điếu đổ - cô nàng biết chưa?
Cô nàng Kim Ngọc dạ thưa
Hai má đỏ lựng đẹp chưa nè trời
Trái tim "bé " đập tơi bời
Còn bà chị Ngọc múa lời lung tung
Ghẹo cô em đỏ chín thêm
Để cho Kim Ngọc về đêm bồi hồi
Còn con nhỏ quạy em tôi
Nó đòi xòe váy trước tôi nghiêng chào
Yahoo đó - nhỏ Cào Cào
Tụi con trai thấy váy nào xoè xem...?
Nhỏ Ngọc út cười ngất lên
Em chỉ đá cặp lông nheo thôi nè
Lũ con trai đã chết mê
Chị ơi cứ để váy xòe như tiên
Ba chị em Ngọc qúa hiền
Làm cho mặt đất buồn phiền một phen
MM_Ngoc 20.11.2005 12:36:38 (permalink)
0
Sóng - Gío và Em

Gió đi đâu...chẳng kịp về...?
Để con sóng đợi vỗ về xôn xao
Để em đứng đó hư hao
Tóc buồn lẳng lặng..thôi nào tóc ơi
Con sóng tìm gió mù khơi
Còn em chờ gió về nơi cõi lòng
Gió ơi gió nói gì không
Mà sao con sóng bềnh bồng reo vui
Còn em thui thủi bên đời
Nhìn con sóng cả thả rơi nỗi buồn
Biển tình buông tím chiều hôm
Sóng tình lơi lả dạo chơi ngút ngàn
Gió tình đi mãi lang thang
Nên em đứng đó mênh mang đợi chờ


MM_Ngoc 20.11.2005 13:13:53 (permalink)
0
Ngược dòng

Em chờ nhẫn cỏ anh trao
Mà sao cỏ đã vút cao mất rồi
Anh nhìm xem tít chân trời
Có đôi con Nhạn ngang trời mắt môi
Chỉ còn em đứng đó thôi
Để gió ướm hỏi lời khơi khơi buồn
Áo dài thả tới tận nguồn
Ngăn giòng vớt lá thu buồn họa thơ
Anh ơi chiều mãi ngu ngơ
Gió qua quãng vắng dệt thơ...mỉm cười
Nói chi mà lời chơi vơi
Để em mong đợi tím trời hả anh
Hay là tại gió mong manh
Hay là tại bến đành hanh với thuyền
Hay là... anh mãi cuối nguồn
Nên em chẳng có lời thương thật lòng
Gió hững hờ - Thơ chẳng mong
Sông nào gửi lá ngược dòng đến em...?


MM_Ngoc 20.11.2005 13:48:18 (permalink)
0


Đêm qua trăng lặn đâu rồi
Nên tôi chẳng thấy được tôi nữa nè
Có đôi trai gái cặp kè
Còn tôi đứng đó bên hè..tránh sang
Anh chàng liếc mắt nhìn ngang
Cô nàng cong cớn...vội vàng nguýt tôi
Kéo chàng đi thẳng một hơi
Để tôi đứng đó mỉm cười bâng quơ
Giật mình ồ...tỉnh cơn mơ
Mới hay mình đã mộng mơ giữa đường
MM_Ngoc 20.11.2005 14:00:31 (permalink)
0
Ô Kìa con Nhạn thả neo

Người chờ mong ai người ơi
Bên đời có biết bao lời tương tư
Nàng Thơ ngơ ngẩn thiên thư
Nàng Kim thổn thức bơ phờ tóc mây
Người ơi chờ đợi đêm ngày
Hay là gửi gió nói thay tình nè
Gió ơi nói đặng cho nghe
Có chàng công tử nhắn nhe ai kìa
Cành thơ dìu dặt cuối hè
Nghe như mưa lạ...gió về bâng khuâng
Hồn thơ cất tiếng trong ngần
Đu đưa cho chiếc lá rơi vào lòng
Ai ơi liếc mắt mà trông
Thơ tình trong lá thả lòng heo may
Tình tang là giấc mơ này
Bồng bềnh là góc hồn say men tình
Hỡi ai chớ có làm thinh
Ngỏ đi đôi chữ chung tình với thơ
Một lời ngóng - chín lời chờ
Để bầy con Nhạn lượn lờ thả neo


maiyeuem 20.11.2005 15:50:06 (permalink)
0
NHỚ MONG

Ai mơ sóng ,gió ngược dòng
Để cho Thánh sợ phải dong lên trời
Chị em tụ họp vui chơi
Để cho cơn gió theo trời bay xa
Thuyền ai lơ lững ngân hà
Để cho trăng phải khóc òa nhớ thương
Thuyền đi ra giữa đại dương
Ngỏ lời nhớ bến đêm trường ngu ngơ
Lời buồn xin gởi vào thơ
Để cho bến mãi bơ vơ giữa đời
Thuyền ơi xin hãy nghỉ ngơi
Ghé về bến củ cả đời nhớ mong
Hồn ai thơ thẩn trong lòng
Nhìn theo con sóng ngóng trong thuyền về
thanhbinh_20885 20.11.2005 15:51:14 (permalink)
0
đêm quạnh hiu lòng ai thổn thức
chạnh tiếng lòng khi gió gọi cây
trăng gọi sao trên vũ trụ xa
ta gọi em trong cơn mộng mị
giật nẩy mình khi biết mình mơ
thơ thẩn người khi đêm giá lạnh
cảnh mùa đông hiu quạnh tiếng lòng
ta đi tìm lẽ sống ở tim ai
MM_Ngoc 20.11.2005 21:31:08 (permalink)
0
Nhờ tìm

Trời ơi anh doạ ai nè
Mà tay thủ võ tứ bề quanh em..?
Này chàng có biết lọ lem...?
Chỉ còn chiếc dép ngày đêm tìm hoài
Hỏi chàng... hỏi khắp non Đoài
Rằng đôi chiếc dép có ngày gặp nhau...?
Nhưng chàng ở mải đâu đâu
Nên một chiếc dép từ lâu vẫn chờ
MM_Ngoc 20.11.2005 22:26:01 (permalink)
0
Hỏi gió

Biển khát thuyền anh có biết không?
Còn em khao khát gió qua đồng
Khát tình nồng cháy như bão táp
Để tim hờ hững bỗng đỏ hồng
***
Em như cây đang ngủ mủa đông
Viên cuội trong lòng suối - rừng thông
Gió không lay động mầm không nhú
Suối chảy về đâu cuội chạnh lòng
***
Nếu anh là biển kêu gió đến
Đưa thuyền em về bến được không?
Hay chỉ làm thuyền thêm trôi dạt
Để gió lại bay mãi long đong
***
Một lời thôi nhé thuyền không biển
Như gió qua tim thổi lạnh lòng
Ta như cơn bão ngoài khơi đó
Vào sâu bờ bến biết tìm đâu...?
***
Cơn khát nào bằng ta khát nhau
Bão tan mặc bão có chi nào
Hỏi tình mấy thủa hồng tim vậy
Hỏi gío qua đồng có tình không..?

bảybánvésố 21.11.2005 01:25:51 (permalink)
0
Anh ước mình là bão!
Đưa thuyền đến bên anh.
Anh ước mình là biển!
Giữ trọn mối tình em.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 75 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9