Thơ - MM_Ngoc
ĐI TÌM CUNG ĐÀN
Gió đùa theo khúc nhạc xinh
Cung đàn mấy bậc đưa tình dâng cao
Người đi có nhớ không nào
Tiếng than tiếng oán nghe sao não nùng
Thăng trầm gãy khúc nhớ nhung
Để cho huyễn hoặc tương phùng trong thơ
Từng đêm thương nhớ đợi chờ
sáu thương tám nhớ lời thơ thật buồn
Phụng hoàng theo gió bay luôn
Điệu nào gieo mãi nỗi buồn trong đêm
Nam ai, nam oán buồn thêm
Ngân lên chất chứa êm đềm trái tim
Để hồn ngơ ngẩn đi tìm
sáu câu tám chữ con tim nhớ người
ĐI TÌM CUNG ĐÀN
Gió đùa theo khúc nhạc xinh
Cung đàn mấy bậc đưa tình dâng cao
Người đi có nhớ không nào
Tiếng than tiếng oán nghe sao não nùng
Thăng trầm gãy khúc nhớ nhung
Để cho huyễn hoặc tương phùng trong thơ
Từng đêm thương nhớ đợi chờ
sáu thương tám nhớ lời thơ thật buồn
Phụng hoàng theo gió bay luôn
Điệu nào gieo mãi nỗi buồn trong đêm
Nam ai, nam oán buồn thêm
Ngân lên chất chứa êm đềm trái tim
Để hồn ngơ ngẩn đi tìm
sáu câu tám chữ con tim nhớ người
Nụ Tình
Cung đàn lạc điệu trong đêm
Phím tình đứt đoạn tơ mềm rớt rơi
Sâu trong ký ức xa xôi
Ngân cung ai oán - ngỏ lời chia tan
Gió về dạo khúc bàng hoàng
Thủa xưa nay đã rêu hoang cõi lòng
Ngấn tình gịot nước mắt trong
Chảy theo lệ đá thinh không ngóng buồn
Trăng nào sau đoá Quỳnh Hương
Lửng lơ trăn trở đêm suông gọi lòng
Có còn ai đó hay không...?
Mà nghe nửa bậc lạc trong cõi mù
Tình nào dạo đến thiên thu
Cung ngân mấy thủa trăng thu úa vàng
Ta còn chút ấy tình hoang
Tặng cho người chút đa mang của đời
Khơi khơi ngỏ tiếng xa vời
Mềm môi ửng mặt sau lời cầu hôn
Đêm qua một phím tơ buồn
Rơi trên gối chiếc ngập hồn liêu trai
Sáng nay sương đọng cành mai
Cung đàn ngân khúc tặng ai nụ tình r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 14:09:37 bởi Viet duong nhan >
SOI GƯƠNG
Có phải là em trong đó không?
Sao nhìn đến lạ mắt môi hồng
Son môi còn thắm như ngày trước
Ánh mắt nồng nàn chẳng giống gương
Sao vội hờn mây quên lôí cũ
Trách lầm gió nhạt nắng chiều trông
Vì buồn nên mây tìm quên lãng
Lời gíó chiêù nao còn nhớ không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 14:06:41 bởi nguyens >
HỎI
Soi gương mắt vẫn môi nồng
Gió bay ai lại hỏi lòng nhớ không
Con đò kia đã sang sông
Làm sao gương lại son nồng như xưa
Người buồn nhớ tiếng sáo xưa
Lòng buồn hát khúc đẩy đưa lệ tình
Có ai hiểu hết lòng mình
Xa rồi mới biết rằng mình nhớ thương
Nhưng tình nay đã hai đường
Sáo đi theo bậu riêng đường bay xa
Nếu mà thương tiếc người ta
Vì sao sáo lại bay xa theo người
Hôm nay nửa khóc nửa cười
Sáo đi theo bậu còn người theo ai???
Trích đoạn: MM_Ngoc
Nụ Tình
Cung đàn lạc điệu trong đêm
Fím tình đứt đoạn tơ mềm rớt rơi
Sâu trong ký ức xa sôi
Ngân cung ai oán - ngỏ lời chia tan
Gió về dạo khúc bàng hoàng
Thủa xưa nay đã rêu hoang cõi lòng
Ngấn tình gịot nước mắt trong
Chảy theo lệ đá thinh không ngóng buồn
Trăng nào sau đoá Quỳnh Hương
Lửng lơ trăn trở đêm suông gọi lòng
Có còn ai đó hay không...?
Mà nghe nửa bậc lạc trong cõi mù
Tình nào dạo đến thiên thu
Cung ngân mấy thủa trăng thu úa vàng
Ta còn chút ấy tình hoang
Tặng cho người chút đa mang của đời
Khơi khơi ngỏ tiếng xa vời
Mềm môi ửng mặt sau lời cầu hôn
Đêm qua một fím tơ buồn
Rơi trên gối chiếc ngập hồn thiên thai
Sáng nay sương đọng cành mai
Cung đàn ngân khúc tặng ai nụ tình
HÌNH NHƯ
Anh yêu mái tóc đẹp xinh
Óng mềm như lụa tơ tình môi ai
Đêm về sương đọng cành mai
Làm anh thao thức đêm dài nhớ thương
Nụ tình em đã vấn vương
Anh xin đón nhận tơ vương của lòng
Hình như nay đã nhớ mong
Hình như mơ mộng trong lòng bấy lâu
Mỗi đêm là một ngày sầu
Ngày về không biết vì đâu u buồn
Ngẩn ngơ theo tiếng tơ buông
Lòng anh vang khúc điệu buồn vì ai
Ước gì tay được cầm tay
Ước gì ly rượu chia hai cùng người
Nửa đêm mơ mộng mỉm cười
Hình như anh đã yêu người từ lâu
Tôi muốn khóc
3 gìơ đêm vẫn còn làm
Mệt nhoài mà chẳng dám nằm nghỉ đâu
Ngày mai chẳng còn bao lâu
Công việc rất gấp - ngập đầu - trời ơi
Sao mà qúa mệt mất rồi
Ù tai - chóng mặt - mắt môi đen sì
Có ai chia sẻ tức thì
Cho tôi phấn trấn việc gì cũng xong
Mà nào có ai mà mong
Đành thôi tôi lại cong lưng mà làm
Vừa làm - nước mắt loang loang
Chẳng người chia sẻ đa mang - đáng đời
Tại mình chứ nào tại người
Chết đi đồ ngốc - cứ ngồi giữa khuya
Cười đi hết mệt tức thì
Khóc đi cho nhẹ...việc gì cũng xong
Sao tôi buồn qúa trong lòng
Sao mà mệt thế - đèo bòng làm chi
Sao mi ngốc thế hở mi...?
Y NHAU
Ngọc làm thì cứ làm đi
kêu người ta dậy giúp gì được đâu
Cả đêm làm việc nhức đầu
Mới chợp mắt tí Ngọc đâu gọi liền
Làm gì mà làm như điên
Kiếm tiền gì thức liền liền thế kia
nghĩ ngơi cho khỏe đi kìa
Đầu óc minh mẫn việc kia xong liền
Đồng tiền không thể mua tiên
Có làm ra tiền cũng phải nghĩ ngơi
Nửa đêm thức giấc kêu trời
Hồi nãy nói ngủ trời ơi thức rồi
Đã vậy còn gọi thêm tôi
Mới vừa chợp mắt sáng rồi Ngọc ơi
Mỗi người làm việc hai nơi
Mà sau cùng thức đến trời sáng ra
Nhìn ai khóc mắt nhạt nhòa
Còn tôi tối mặt vậy mà chưa xong
Giấy tờ xếp đống chồng chồng
Sáng nay chắc cũng không xong nè trời
Trích đoạn: MM_Ngoc
Tôi muốn khóc
3 gìơ đêm vẫn còn làm
Mệt nhoài mà chẳng dám nằm nghỉ đâu
Ngày mai chẳng còn bao lâu
Công việc rất gấp - ngập đầu - trời ơi
Sao mà qúa mệt mất rồi
Ù tai - chóng mặt - mắt môi đen sì
Có ai chia sẻ tức thì
Cho tôi phấn trấn việc gì cũng xong
Mà nào có ai mà mong
Đành thôi tôi lại cong lưng mà làm
Vừa làm - nước mắt loang loang
Chẳng người chia sẻ đa mang - đáng đời
Tại mình chứ nào tại người
Chết đi đồ ngốc - cứ ngồi giữa khuya
Cười đi hết mệt tức thì
Khóc đi cho nhẹ...việc gì cũng xong
Sao tôi buồn qúa trong lòng
Sao mà mệt thế - đèo bòng làm chi
Sao mi ngốc thế hở mi...?
Bạn ơi dù phải làm thêm
Việc thời có bận nhưng bền hơn không
Vừa làm vừa nghĩ mênh mông
Thời gian sẽ hết khỏi trông giờ về
Công việc đỡ thấy nặng nề
Ráng làm cho hết chớ hề than van
Sáng ra nắng lại chói chan
Về nhà mở máy vài hàng làm thơ
Thế là đời lại như mơ
Cho tôi chia sẻ sự mệt nhọc của bạn nhé [sm=flower.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2005 15:11:23 bởi Huyền Băng >
Trích đoạn: maiyeuem
Y NHAU
Ngọc làm thì cứ làm đi
kêu người ta dậy giúp gì được đâu
Cả đêm làm việc nhức đầu
Mới chợp mắt tí Ngọc đâu gọi liền
Làm gì mà làm như điên
Kiếm tiền gì thức liền liền thế kia
nghĩ ngơi cho khỏe đi kìa
Đầu óc minh mẫn việc kia xong liền
Đồng tiền không thể mua tiên
Có làm ra tiền cũng phải nghĩ ngơi
Nửa đêm thức giấc kêu trời
Hồi nãy nói ngủ trời ơi thức rồi
Đã vậy còn gọi thêm tôi
Mới vừa chợp mắt sáng rồi Ngọc ơi
Mỗi người làm việc hai nơi
Mà sau cùng thức đến trời sáng ra
Nhìn ai khóc mắt nhạt nhòa
Còn tôi tối mặt vậy mà chưa xong
Giấy tờ xếp đống chồng chồng
Sáng nay chắc cũng không xong nè trời
[/quote
Vừa Thôi
Làm gì giữ quá anh ơi
Anh làm vừa phải nghỉ ngơi anh à
Chớ làm quá sức người nha
Người ta lo lắng thật là buồn ghê
Hôm nay em mới quay về
Thấy anh làm việc thức ghê quá trời
làm cho vừa sức anh ơi
Anh mà ngã bệnh cả đời em lo
Vô cảm
Có những khi buồn mang mang
Mà nào phải bời tình đang đau tình
Tự nhiên chỉ muốn lặng thinh
Chẳng ai biết được lòng mình ra sao
Chẳng muốn hỏi - chẳng muốn chào
Quay lưng lại để mọi điều lãng quên
Sóng ơi buồn chỉ không tên
Nên mi cứ việc vỗ lên cát bồi
Gió ơi ta chẳng bồi hồi
Nên tiếng đàn chớ ngỏ lời tình tang
Đêm thâu trăng chẳng ngó ngàng
Nên thơ tình tự vội vàng bỏ đi
Ta ngồi im chẳng nghĩ suy
Lòng như vô cảm còn gì ở trong
Mệt nhoài công việc chưa xong
Nền tôi chẳng muốn cầu mong điều gì
Muốn đi đâu đó tức thì
Cho lòng quên hết những gì quanh ta
Ta dầu gì trong tim
Mà nỗi buồn chất ngất
Đêm mưa tuôn tối mặt
Tóc ướt rũ lạnh lòng
Lao vào giữa cơn giông
Để rửa trôi ý nghĩ
Chạy vòng quanh nhân thế
Thấy tim mình nhỏ nhoi
Sao ta mãi đơn côi
Đâu phải vì ký ức
( thôi không muốn viết nữa... )
NỖI LÒNG
Ta dấu gì trong tim
Mà nỗi buồn chất ngất
Đêm mưa tuôn tối mặt
Tóc ướt rũ lạnh lòng
Lao vào giữa cơn giông
Để rửa trôi ý nghĩ
Chạy vòng quanh nhân thế
Thấy tim mình nhỏ nhoi
Sao ta mãi đơn côi
Đâu phải vì ký ức
Mà sao nghe da diết
Những nôĩ buồn vu vơ
Nôí tiếp vơí tháng ngày
Trôi ta về miên viẽn
Dập diù hoa với mộng
Mây trơí thật xanh xao
Ngây ngất vơí lao đao
Mỏi mòn chiều hoang vắng
NTKC
DẤU VÀ TÌM
TA CỨ DẤU ĐI CÁI NỖI LÒNG
KHÔNG MONG KHÔNG NHỚ CHO LÒNG THẢNH THƠI
TÂM HỒN NGU DẠI CỦA TA ƠI
TỰ DƯNG TA CHÁN SỰ ĐỜI THẾ NHÂN
VÌ AI MÀ TA TỦI TẤM THÂN
NÊN TA CỨ BƯỚC CHÂN TRẦN MÀ ĐI
BƯỚC ĐI MÀ LẠI CHẲNG ĐƯỢC GÌ
CÁI CHÂN RÁT BUỐT CỨ ĐI ĐI HÒAI
TA ĐI TÌM LẠI CÁI DUYÊN MAY
MÀ SAO TA CỨ TÌM HÒAI KHÔNG RA????
LÀM SAO MÀ TA KIẾM CHO RA
NGƯỜI TA THÌ CỨ ẬM À TÌM CHI???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2005 19:50:50 bởi maiyeuem >
Giấc Mơ Tiên
Hôm qua tình đã lên ngôi
Chiếc vương miện qúy bồi hồi người trao
Ngẩn ngơ gió nói đi nào
Cài lên tóc nhé - ta vào hoàng cung
Này đây hoa lá tưng bừng
Này đây chiến mã - trùng trùng kiệu hoa
Ai về dinh với trâm ngà
Để hồ bán nguyệt trăng sa xuống kìa
Trăng ơi người đã hẹn thề
Đem sao khắp chốn quay về quanh ta
Đem tình trải dưới chiếu hoa
Gót sen hồng giữa mây là là bay
Lâng lâng như tỉnh như say
Ai đem vào mộng đổi thay cuộc đời
Bỗng nge tiếng gọi trùng khơi
Những tia náng sớm mặt trời bừng lên
Gọi cho tỉnh giấc mơ tiên
Quanh ta ảo mộng tan liền...thì ra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 13:08:22 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: