Thơ - MM_Ngoc
NỖI BUỒN CHỜ ĐỢI
Anh im lặng - đèn không còn sáng nữa ...
Em online ...ngày tháng ...mãi lặng thinh
Ta chưa hề gặp nhau
Chẳng nói lời ...thổn thức ...
Chỉ tưng bừng ...ấm ức ...
Cãi cọ ... nát yahoo
Em - nhỏ bé ...cái lu
Anh - mập ù ..cây sậy
Rồi đường ai - nhà nấy
Trăng chưa hề hao gầy
Mỗi ngày ...lại mỗi ngày
Mình gặp nhau chút nhé
" Công việc ổn không thế ?"
" Ôi dào...cũng vậy thôi !"
Lâu dần ...bỗng bồi hồi
Đợi chờ hoài messenger
Không gặp sao thiếu thiếu
Một điều gì ... ngu ngơ ...
Em gỉa bộ thờ ơ...
Mà cứ chờ đèn sáng ...?
Mỗi lần em lên mạng
Đều mong thấy anh mà
Hay anh đã đi xa ?
Có việc gì không nhỉ ?
Xin trời đừng gét nhé
Cho người ấy bình an ...
Và em bỗng lang thang
Tìm ngôi sao huyền hoặc
Ngỏ lời mình vào gío
Gửi tình mình vào thơ ...
Còn anh cứ ơ hờ...
Nick vẫn buồn im lặng
Đèn cháy rồi ? không sáng
Thay bóng mới nơi nào ?
Những câu nói đổi trao
Anh không còn nhớ nữa
Những lời ..chưa hề hứa
Mãi lặng câm trong lòng
Yahoo buồn ngóng trông
Hộp thư im - cửa đóng
Một khung trời trống vắng
Kỷ niệm buồn chơi vơi ...
Thân Tặng Ngọc bài thơ này cũng giống tâm sự....
Tìm em Ngô Thiên Tú Tìm em chẳng thấy em đâu ?
Lang thang trên mạng cho sâu mắt buồn
Lê thê nỗi nhớ sầu buông
Dạt dào thơ thẫn cho buồn bủa vây
Ðợi chờ từng phút từng giây
Không hò không hẹn mà say men tìm
Thôi em đừng hiện lên khung
Cho anh rời rã trái tim đợi chờ
Tìm em là lạ thẫn thờ
Nghe lòng day dứt bến bờ yêu đương
Lạc loài nỗi nhớ vấn vương
Lâng lâng một thoáng nhớ thương tìm người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 14:05:57 bởi vũkimThanh >
Cầu chúc an bình
Năm cũ qua bao vất vả lo toan
Khi nhịp sống vẫn hàng ngày vùn vụt
Trời Sài Gòn mùa mưa rồi mùa nắng
Người Sài Gòn sôi nổi như mùa xuân
Khắp đó đây trăm họ - tết tưng bừng
Hoa Mai nở trong lòng từng nhà đó
Chiếc váy hoa em gái xoè trong gió
Và nơ xinh cài tóc bé tung tăng
Mẹ tảo tần từng khuya sớm nhọc nhằn
Con thưa Mẹ nghỉ tay đi Mẹ nhé
Đón giao thừa mừng mẹ thêm sức khoẻ
Để mỉm cười đón năm mới cùng con
Dẫu biết rằng những vất vả vẫn còn
Và nhân thế chưa nguôi niềm đau khổ
Ta cầu chúc đất trời đừng thịnh nộ
Và niềm vui hãy đến với muôn nhà
Hạnh phúc ơi - Tình yêu rất thiết tha
Tôi mong ước người bên người là bạn r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:08:22 bởi Viet duong nhan >
Phút giao thừa nhân ái
Bên cạnh chẳng phải người em thương
Nên trời lạnh không vòng tay ấp ủ
Dòng sông đêm hững hờ chìm giấc ngủ
Đêm 30 trăng đi vắng đâu rồi?
Ngồi bên sông chờ nghe tiếng còi xa
Để đánh thức một năm đầy mới lạ
Để chia tay những nỗi niềm qúa khứ
Năm cũ qua - và ngày mới bắt đầu
Kim đồng hồ tiếng gõ cuối qua mau
Một khoảnh khắc cả không gian bừng tỉnh
Chuông nhà thờ ngân nga như nhắc nhủ
Người trên đời hãy sống để yêu nhau
Ồ kia rồi từng chùm sáng như sao
Ngàn bông tím chen màu xanh lộng lẫy
Cả bầu trời cùng trở mình thức dậy
Pháo ngàn hoa rực rỡ sáng dòng sông
Phút Giao Thừa đã lay tỉnh giấc nồng
Của những ai còn đang cơn mê ngủ
Chúc nhau nhé ta cạn ly rượu đỏ
Để ấm lòng khi san sẻ niềm vui
Năm cũ ơi - hãy vào giấc ngủ vùi
Những tủi hờn chôn vào trong dĩ vãng
Trên trời cao pháo hoa đang tỏa sáng
Hãy nhìn đời tươi thắm tựa muôn hoa
Dẫu người thương xa lắm như Ngân Hà
Ta vẫn gửi nụ hôn vào trong gió
Ta sẽ gửi một chùm sao sáng tỏ
Và người ơi nhận lấy lộc của đời
Phút giao thừa tình yêu đến muôn nơi
Chúc nhân ái ngập tràn vào nhân loại r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 10:55:31 bởi Viet duong nhan >
Mai " Tiểu Muội "
Sao em chúm chím môi cười
Để tôi ngơ ngẩn như người mộng du
Phớt hồng như áng mây thu
Dịu dàng em " thả sương mù " vào thơ
Từng làn cánh mỏng hững hờ
Gọi em cô bé mộng mơ xuân thì
Mai vàng ươm nắng diệu kỳ
Vào đêm nắng vẫn nhu mỳ toả lan
Riêng em như đóa - Hồng hoang
Là nàng Tiểu Muội xốn xang giữa đời
Duyên tiên biết có gọi mời
Mà em giáng xuống lòng tôi ái tình
Rung rinh từng nụ "Hồng xinh "
Em tôi lí lắc thả tình đâu đây
Là Mai hay em là mây ?
Mà mờ nhân ảnh ,mà say lòng người
Ai đem em đến giữa đời
Cho lòng luống những ngậm ngùi khi xa
Vườn Hồng ở giữa Mai hoa
Là nàng Tiều Muội em là tình yêu r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:01:09 bởi Viet duong nhan >
Nàng Tiểu Muội tên Mai
Em là Mai hay là nàng Tiểu Muội
Chúm chím môi cười - mềm cả lòng anh
Là Mai sao chẳng nắng vàng hanh?
Là Hồng sao trên cành Mai thế?
Em khe khẽ lay từng vầng Nguyệt Quế
Như cánh hồng trong gió nhẹ rung rinh
Em nghiêng mình thả từng cánh thơ xinh
Như bình mình rót vào anh tia nắng
Em không khoe sắng vàng như ánh bạc
Anh si tình nàng Tiểu Muội hồng hoang
Giữa ngàn Mai - em cứ mãi mơ màng
Cho Xuân ngỡ nụ Hồng nào lạc bước
Lớp từng lớp cánh như mây - nhung mượt
Em tung tăng xoè váy áo hân hoan
Anh ngỡ mình đang ở giữa Địa Đàng
Xuân lộng lẫy Mai vàng và Mai trắng
Có cô bé áo váy hồng trong nắng
Là em tôi nàng Tiểu Muội tên Mai r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:03:40 bởi Viet duong nhan >
Xin đừng trách giọt cafe
Em vẫn biết rồi mình sẽ xa nhau
Bởi hai đứa hai phương trời cách trở
Giọt cafe đậm bờ môi một nửa
Một nửa bên em đăng đắng nghẹn trong lòng
Nhưng anh ơi dẫu bầu trời mông mênh
Dẫu khoảng cách một phần hai trái đất
Thì tim em vẫn nói lời chân thật
Đã yêu rồi giữ mãi ở trong tim
Ta xa nhau - tình như những cánh chim
Bay đi mãi biết có ngày trở lại
Nếu mai này thiệp hồng theo gió đến
Xin ai đừng trách nhé giọt cafe
Chờ đợi
Anh ơi tình có thật thà?
Đừng yêu ai nhé - em là người dưng
Người dưng nên chẳng đặng đừng
Chờ anh mãi - chờ anh từng bước vui
Phố quen thì chẳng xa xôi
Đã quên phố sẽ buồn nơi chân người
Anh ơi sao cứ xa vời
Cho con phố nọ bồi hồi ngóng mưa
THÔNG BÁO
Đầu năm đóng cửa vườn thơ
Giai nhân xông đất , đến chờ cửa sau.
Tôi ra trịnh trọng mời vào
Xin đi nhè nhẹ cành đào nở hoa.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
29 tết Bính Tuất
Gõ lên thơ khe khẽ thôi mà
Cốc...cốc...cốc
Em gõ vào thơ nhé
Chẳng dám giai nhân - ngại quá đi nè
Chẳng dám thở dài - hoa mới nở sớm mai
Chẳng dám bước sợ gió làm lay động
Sao anh cứ đứng nhìn - chẳng mời mọc
Em cười hoài " quê " lắm đó anh ơi
Một lời thơ em xin tiếng ngỏ lời
Chúc năm mới - mời em vào đi chứ
Dẫu cửa trước then cài - thơ đóng cửa
Nhưng mà em lỡ là bạn thơ ca
Thấy cành Đào đẹp quá - chẳng ngại xa
Xin thất lễ một lần - xin đa tạ
Nhớ về xứ Huế
Chừ nghe xứ Huế mộng mơ
Chừ nghe diệu vợi hò ơ bên giòng
Chừ nghe đoản khúc bạc lòng
Chừ nghe đâu đó mòn trông nẻo về
Chừ nghe trăng đẫm hẹn thề
Chừ nghe xa vắng bên lề niềm riêng
Nẫu lòng chi rứa cố hương
Răng mà Thiên Mụ tiếng chuông xa dần ?
Giòng Hương xưa ... bỗng bần thần
Gửi lòng về nớ ...cố nhân - nặng tình
Bên ni một chữ trung trinh
In sâu vào dạ bóng hình Huế xưa r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:15:26 bởi Viet duong nhan >
MM_Ngoc chẳng có chi để ra mắt đầu năm ,chỉ có chút " qùa mọn " mời mọc các bạn cùng vui tềt nha.hihihi
XIN MỜI CÁC BẠN NAM NỮ VÔ UỐNG CÀFE NHA ,ĐỦ HẾT CHO MỌI NGƯỜI ĐÓ Ạ ,XIN ĐỪNG CHEN LẤN NHA CÁC BẠN
( HÃY VÔ TRANG WEB NÀY NHÉ )
http://kiucland.info/uongcaffe.swf Khi đã thưởng thức xong cafe bạn hãy tìm hiểu coi ai pha những ly cafe rất ngon và rất đặc biệt này bằng cách nhắp chuột vào cái ly - BẠN SẼ BIẾT TÀI NGHỆ NÀY CỦA .....AI.... AI.....AI .... ?
MM_Ngoc xin chúc mọi người ngon miệng ạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:17:51 bởi Viet duong nhan >
Mới nhấn nút xong tách capuccino ngon quá định uống thêm tách nữa. Nhưng khi biết ai làm thức uống cho mình, mặt xanh lét, khg dám uống nữa đâu Thanh Thanh Ngọc ơi
Dù sao cũng cảm ơn Thanh Thanh Ngọc, nhả ý..... quá tốt há
Chúc Thanh Thanh Ngọc, một năm Bính Tuất luôn vui vẻ, hạnh phúc và ang khang, phước, lộc
Thân ái
Phải lòng
Người ơi mới đó vội đi
Để gì quên lại dưới ly thế này?
Mỗi ngày..rồi lại mỗi ngày
Dưới ly vẫn để quên ngày ngu ngơ
Thơ người chẳng muốn ơ hờ
Ly em chẳng muốn hững hờ tay ai
Có bông hoa nhỏ sớm mai
Đặt ngang ly để nối ngày vào thơ
Nối tình vào những mộng mơ
Nối em vào những vu vơ... nhớ người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 12:10:24 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: