Thơ - MM_Ngoc
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 75 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
MM_Ngoc 02.02.2006 12:31:01 (permalink)
0

Thiên Thai




Mai vàng nở giữa xuân sang
Bỗng dưng cắc cớ nhẹ nhàng..tuyết rơi
Từng hạt...từng hạt buông lơi
Lửng lơ nhấp nháy như mời gọi ai
Khẽ vương lên những nhành Mai
Nhoẻn cười Tuyết hỏi này ai khoe cùng
Mai Vàng cánh mỏng nhẹ rung
Kiêu sa nàng khẽ...sánh cùng ta chăng?
Tuyết vui như biển sao băng
Tung tăng ong bướm ghẹo nàng Mai hoa
Vuốt ve từng cánh nuột nà
Ngả vào lòng của Mai Hoa dịu dàng
Có con mèo mướp ngỡ ngàng
Bỗng dưng thấy Tuyết trang hoàng cành Mai
Trời cho lên đỉnh Thiên Thai
Nên bông Tuyết phủ vườn Mai nắng vàng
Cho ta dạo bước hoang đàng
Ngẩn ngơ ngắm Tuyết bên nàng Mai Hoa



MM_Ngoc 02.02.2006 13:33:06 (permalink)
0
Theo chàng

Chàng nghèo em muốn nghèo theo
Đem thơ chàng để em treo đầu mành
Chàng nghèo lòng em chẳng đành
Đem thơ chàng đến chợ hành em rao
Chàng nghèo em chẳng làm cao
Đi đôi guốc mộc - yếm đào lọ lem
Chàng nghèo - mài mực là em
Bút nghiên chàng hãy đua chen với đời
Chàng nghèo chẳng phải tội trời
Em theo chàng suốt một đời đọc thơ
Chàng nghèo em chẳng thờ ơ
Em đem đôi chiểu dệt thơ đi cầm
Chàng nghèo em bỏ " bóp đầm "
Vai treo quang gánh- bánh tằm chợ phiên
Chàng nghèo có chí thành tiên
Em đây có phước mới duyên bén chàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 20:56:27 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 02.02.2006 13:54:08 (permalink)
0
Tìm chi

Tìm chi một chút hương bay
Để cho em phải mỗi ngày cài hoa
Tìm chi áo lụa ba tà
Để em ngày tháng thật thà tằm tơ
Tìm chi tay vén tóc mơ
Để cho gió phải đợi chờ tay em
Tìm chi nón trắng trước thềm
Để cho nắng phải xin đêm đừng về
Tìm chi... trăng lỡ đê mê
Để cho tình lỡ hẹn thề trăm năm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 20:44:15 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 04.02.2006 17:15:46 (permalink)
0
Gửi tình vào gió

Lung linh trong gió là tình
Lung linh trong mắt là hình bóng ai
Thở dài một thoáng..liêu trai
Để hồn ngây ngất...thuyền ai giữa dòng?
Thuyền đi em ngóng em trông
Câu ca khoan nhặt mòn mong bên bờ
Gió ơi đừng có ơ hờ
Gửi dùm em nhé mộng mơ của tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2006 18:21:32 bởi MM_Ngoc >
maiyeuem 09.02.2006 15:19:26 (permalink)
0

Gởi vào trong gió làm gì
Gió bay bay mãi còn chi là tình
Sao không gởi trái tim mình
Cho hình bóng ấy mà mình mến yêu
Sông sâu con nước về chiều
Chở đi sông nhé tình yêu nồng nàn
Âm vang tình ý chứa chan
Gió ơi xin chở tình nàng bay xa
Bay cao lên dãy ngân hà
Bay ra biển rộng bay qua tim chàng
Tình nàng theo gió mênh mang
Chở dùm đi nhé tình nàng gió ơi
phidu_langtu 11.02.2006 09:17:32 (permalink)
0
Một chút vui buồn trong vu vơ
Một thoáng xao xuyến nét xuân ngời
Một phút thẩn thờ ôm thương nhớ
Một mảnh tình câm mãi trong mơ

MM_Ngoc 12.02.2006 22:49:23 (permalink)
0
Xa Huế


Huế ơi rơi rớt giọt sầu
Chiều ni xa Huế mưa ngâu trong lòng
Sông Hương chừ có chờ mong
Răng con thuyền nhỏ ngóng trông bên bờ..?
Rêu phong thành cổ xa mờ
Thinh không bỗng thoảng ơ hờ tiếng chuông
Ngậm ngùi chiều thả niềm vương
Lối mòn phiến đá bên đường cỏ may
Ghim sâu vào nỗi quắt quay
Chiều nghiêng tím cả vai gầy tóc tơ
Người ơi ở lại có ngờ
Bước quên lối cỏ - tạc thơ vào hồn
Ta về heo hút gió tuôn
Câu ca thả nổi - điệu buồn chìm sâu
Sông Hương vời vợi tình sầu
Trôi vào thơ chẳng phai mầu - tương tư


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2006 22:52:24 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 12.02.2006 22:51:19 (permalink)
0
Khúc Tự tình Hương Giang



Mềm như dải lụa thiên thanh
Dịu dàng ôm mộng - nắng hanh hanh vàng
Gió lên sóng gợn mênh mang
Nhịp chèo mái đẩy - nhặt khoan giữa gòng
Nghiêng nghiêng nón ngả triền sông
Cô em khỏa sóng bập bồng làm chi...?
Ô hay tận ở bên ni
Mà nghe bên nớ xuân thì...lượn thơ
In trong gương ngọc lửng lơ
Tiếng ai cười - tiếng hò ơ trong ngần
Tự tình con nước mông mênh
Khúc khoan nhặt - khùc chung tình Hương Giang
Mái chèo ai...bỗng mơ màng....
Thả trôi ngơ ngẩn...hồn hoang trên giòng




MM_Ngoc 12.02.2006 22:55:12 (permalink)
0

Thăm Lăng Khải Định


Ai vời tinh tú sa trần thế ?
Một trăm lẻ tám bậc ngang mây
Trùng trùng rừng thẳm bao thành cổ
Vi vút thông reo đã vạn ngày
Lừng lững lưng đèo im phăng phắc
Xanh mờ rêu phủ lượn rồng say
Trăm năm bàn thạch - ngàn năm ngủ
Quên rồi chinh chiến - Vó ngựa khuây
Lặng thinh dấu tích - nghiêng mình ngắm
Bồi hồi trầm mặc có ai hay
Cơn gió phất phơ - lòng lơ lửng
Gieo neo quân tử ngậm ngùi quay
Hỏi cố nhân ơi nào có lẽ
Trấn Quốc ngàn đời vẫn còn đây
****
Ta đến thăm người nơi cố địa
Mà lòng tĩnh lặng - bước khôn khuây
MM_Ngoc 12.02.2006 22:56:48 (permalink)
0
Thăm chùa Thiên Mụ


Dừng chân Thiên Mụ ngậm ngùi
Rêu phong Phổ Độ bên đời tịch liêu
Ráng chiều bóng ngả liêu xiêu
Thẫn thờ giòng nước buồn hiu dáng thuyền
Ai xui ai khiến lương duyên
Mà lòng trắc ẩn chuân chuyên bao người
Này trông cánh nhạn lưng trời
Để thương để nhớ bời bời Cố Đô
Chuông chùa vọng tiếng mơ hồ
Ngàn thông lặng đứng - hôn thơ ngập lòng
Nguyên Đỗ 13.02.2006 14:04:43 (permalink)
0
Xây Dựng Tình Thơ


T hường mơ ước giá mình dân xây dựng
A nh sẽ tìm xây cất những nhà xinh
N hững chung cư cho tất cả dân mình
G ò đất hoang san bằng xây nhà cửa

K hông biết em có bằng lòng không nữa
Ý muôn dân là no ấm tự do
S ống bình an một cuộc sống nên thơ
Ư ớc mộng nhỏ nhưng mà sao còn khó

X em các nước bạn năm châu lớn nhỏ
 u, Á, Phi, Mỹ, Úc cứ vươn lên
Y ên vui xây một cuộc sống vững bền
D ân chủ thật không quan liêu hống hách

Ư ớc gì nhỉ trẻ em vui đèn sách
N hững thanh niên nam nữ sống hăng say
G ầy dựng nên lịch sử ở thời này
BÀI THƠ MỚI CHO QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC


Nguyên Đỗ

MM_Ngoc 13.02.2006 17:10:16 (permalink)
0
úi chà chà - thời gian và cuộc đời còn dài mà anh - về VN xâu dựng đi - thoả chí tang bồng - hihihi
MM_Ngoc 13.02.2006 17:14:54 (permalink)
0
Tặng Nàng


Ta tặng nàng trái tim ta
Tuy rằng gai góc vẫn là tình yêu
Tặng nằng đâu chỉ bấy nhiêu
Đây giòng máu nóng thật nhiều men say
Tặng nàng gió đến cùng mây
Gió mang hơi thở - mây mang nỗi lòng
Ta tặng nàng buổi hừng đông
Là hồn thơ của tình nồng thiên thai
Ta tặng nàng cả non đoài
Tiếng tiêu tiếng sáo nhớ hoài chiều xưa
Ta tặng nàng nắng ban trưa
Để cho đôi má có thừa ngất ngây
Tặng nàng nỗi nhớ quắt quay
Nín thinh...không đặng.. hét ngay ...nhớ nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2006 19:59:26 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 13.02.2006 19:57:17 (permalink)
0
Lễ Tình Nhân


Anh có chờ em ngày lễ tình nhân?
Để trái tim yêu mềm theo hơi thở
Em cứ ước hòai ta đừng bỏ lỡ
Một phút giây nào khi ta bên nhau

Trái trên cành đã chín đỏ từ lâu
Vì ta yêu nhau mùa sau mùa trước
Con chim chuyền cành là con Sơn Tước
Buổi sớm trong lành - tiếng hót tình yêu

Chuyện tình mình như ngọn gió phiêu diêu
Nhưng em biết rằng sẽ yêu anh mãi
Giành cho riêng anh một đời ân ái
Những vui - những buồn trao hết cho nhau

Ngày mai này gió biết phải về đâu
Những cách ngăn sẽ trôi vào dĩ vãng
Chỉ có nồng nàn - bên nhau quện chặt
Tình của chúng mình là tất cả anh ơi



phidu_langtu 14.02.2006 13:51:39 (permalink)
0
úi chà chà... tỉ đang yêu... ai vậy tỉ chỉ đệ với... cho đệ xem mặt huynh đi tỉ... đi mà đừng giấu đệ nữa chứ...

Bao năm tháng qua mãi đi tìm
Một chút tình cũ xưa vương vấn
Tình em như nước hồ yên tĩnh
Tình anh như cá bơi lặng thầm

Dẫu biết tình mình là cơn gió
Phiêu diêu tự tại bốn phương trời
Nhưng sao ta vẫn hoài mong nhớ
Vui buồn in đậm lúc cô đơn

Mùa đông lạnh lùng đã qua đi
Mùa xuân ấm áp đã đến rồi
Sơn Tước chuyền cành đang bay về
Cố gắng tìm được bạn tình xưa

Ngày mai bình minh gọi ngày mới
Xóa tan ngăn cách giữa chúng mình
Đôi ta bên nhau thõa mong nhớ
Là một cuộc tình đang nở hoa
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 75 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9