Thơ - MM_Ngoc
TỰ TÌNH MÙA MƯA
Nhìn mây đen u ám
Bỗng lo lắng ngổn ngang
Về chưa em ? đừng vội
Chờ mưa dứt - trời quang
Mưa càng rơi nặng hạt
Thương nhớ em càng nhiều
Gío xoay tròn chiếc lá
Anh quanh quẩn vào ra ..
Chiều qua ngang cuối phố
Dừng trước mái hiên nhà
Mong mưa rơi rơi mãi
Để anh còn đợi ai ...
Giọt mưa tình say say
Thấm dần vào nỗi nhớ
Gío mềm như hơi thở
Và em mềm như thơ ...
Sao em cứ thờ ơ
Như cơn mưa mùa Hạ
Chỉ đừa trên chiếc lá
Từng giọt vỡ mong manh ... ?
Em đi qua đời anh
Chẳng một lần nhìn lại
Cơn mưa chiều tê tái
Gío đổi chiều quắt quay ...
Em ơi em có hay
Mùa lại mùa chuyển tiếp
Mưa mùa nào cũng đẹp
Tình mùa nào cũng say
Tình anh chẳng hao gày
Dù cơn mưa đã dút
Nhớ em mưa thổn thức
Từng giot nhớ giọt thương
Ơi này gío ngàn phưong
Đưa nàng về đây nhé
Và mưa hãy nói khẽ
Cho nàng hiểu tình anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:02:06 bởi MM_Ngoc >
TÌNH ĐÃ LÊN NGÔI
( xin tặng bạn của tôi MANLY )
Xin đừng nhắc - đừng quay về qúa khứ
Đừng đớn đau trong dĩ vãng hôm qua
Đừng làm cho trái tim mãi xót xa
Và tàn lụi như đồng khô cỏ úa
Tôi chẳng muốn tim tôi buồn muôn thủa
Chẳng muốn ngậm ngùi - chẳng muốn bi ai
Chẳng muốn hằng đêm thao thức - u hoài...
Muốn cháy sáng ,khi trong lòng rữc lửa
Dẫu tim tôi nay chỉ còn một nửa
Vẫn ngập tràn khao khát - lửa yêu đương
Xin trao người - một đóa hoa Vô Thường
Là nắng sáng trên nụ Hồng chớm nở
Tôi chỉ muốn tình tôi xanh muôn thủa
Như cây kia vuơn dưới ánh mặt trời
Như tình yêu của tuổi mới đôi mươi
Trong sáng lắm - và muôn đời hạnh phúc
Tình yêu đó không bao giờ kết thúc
Sẽ trải dài ngang doc cả thời gian
Vẫn cứ yêu - và vẵn cứ bàng hoàng
Như biển động - trào dâng nguồn cảm hứng
Yêu đi nhé tình yêu là vô tận
Xin dâng người - cuộc tình đã lên ngôi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:02:34 bởi MM_Ngoc >
Có đôi khi
Đôi khi tự lắng nghe mình
Lời đau trong dạ - lời buồn trong tim
Đôi khi cứ mãi im lìm
Xa xăm lắm - chẳng đi tìm tình yêu
Đôi khi như nắng về chiều
Nhạt nhòa ...và một con diều ngẩn ngơ ...
Đôi khi chỉ thấy thơ ơ
Chẳng buồn mà cũng chẳng chờ đợi ai
Đôi khi chẳng thể nguôi ngoai
Bản tình ca ấy - biềt ai nghe cùng
Đôi khi mong muốn tương phùng
Để lòng lặng hết bão bùng quanh ta
Đôi khi sao bỗng xót xa .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:03:21 bởi MM_Ngoc >
CƠN MƯA MÙA HẠ
Gío lay chiếc lá đầu cành
Xạc xào nói khẽ mưa giành cho em
Tóc dài vương giọt mưa êm
Ôm lên má - để anh thèm nụ hôn
Mưa rào vội nép mái hiên
Để anh che nhé - mưa hiền như em
Làm ngơ nghiêng nón bên thềm
Kìa mưa ướt áo - anh thương đó mà
Cơn mưa mùa Hạ chợt qua
Xôn xao một chút ,để mà gặp nhau
Sao anh chỉ muốn mưa lâu ...
Vương vương gịot Hạ - anh đâu muốn về
Giọt mưa sao bỗng đê mê
Lỡ vương lên mái tóc thề của ai.
Mưa ơi xin hãy kéo dài
Để anh che hết cho ai cả đời
Cơn mưa mùa Hạ qua rồi
Làm anh ngơ ngẩn đứng ngồi không yên
Chợt buồn - chợt nhớ không quên
Tóc thề - mưa có đi về cùng anh ?
Cơn mưa chiều Hạ trong lành
Gọt tình mùa Hạ anh giành tặng em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 23:43:08 bởi MM_Ngoc >
Có một cơn gío
Có một làn gío dịu dàng
Từ đâu thế nhỉ - đã mang ta về ...
Mang từ giấc ngủ đồng quê
Nồng nàn...hương lúa ...hè về dưới trăng
Có một làn gío lăng xăng ...
Cuốn quanh đồi ... để ... tơ giăng giăng lòng
Sợi tơ là ánh rạng đông
Bện thành chiếc võng ru nồng gấc êm
Có một làn gío khi đêm
Thổi tung vòm lá - tiếng ve sầu sầu ...
Ầu ơ .. ai bắc nhịp cầu ...
Để cho gío tới mang sầu cho ai ...
Có một làn gío sớm mai
Cứ đùa trên tóc - sợi dài như mây
Gió ơi chớ có hao gầy
Đừng như chiếc lá thu say say tình
Có một làn gío vô hình ...
Đã đem hơi thở của mình tới ta
Để ta ngơ ngẩn vào ra ..
Để ta chẳng biết ta là ai đây ?
Có một làn gío hây hây ...
Đem trăng rót mật - lỡ tay... ngập tràn
Gío đem tình đến vội vàng
Để thơ chết lặng - bàng hoàng gío ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:04:47 bởi MM_Ngoc >
LỜI CHÚC
Chỉ để lai cái tên
Rồi âm thầm lui bước
Chẳng đôi lời sau trước
Tự chìm vào thinh không ...
Để bạn nhớ - bạn mong ...
Để bạn buồn lo lắng ...
Ở nơi nào xa vắng
Chắc cơn đau kéo về ...?
Cả bầu trời não nề
Vì không còn ánh nắng
Mặt trời đã đi vắng
Mưa từng cơn ...từng cơn...
Khi nào trời sáng hơn
Khi mặt trời lai mọc
Bầu trời thôi không khóc
Nỗi buồn thôi không đau
Sẽ qua hết - qua mau
Những ngày chờ mong bạn
Những ngày dài ảm đạm
Sẽ rời xa - rời xa ...
Mong cơn bệng đi qua
Mong bạn đừng đau ốm
Lời chân thành tôi chúc
Mau khoẻ nhé bạn tôi
Ở nơi chẳng xa xôi
Nhưng một trời ngăn cách
Chỉ có lời chân thật
Không bao giờ cách xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:05:32 bởi MM_Ngoc >
GỬI NGƯỜI NƠI XA
Em biết
Anh chắt chiu trái đầu mùa tặng em
Những nồng nàn - ngọt ngào - âu yếm
Những lo lắng - vui buồn - thương mến ...
Anh chỉ giành riêng tặng em thôi
Em biết
Những tháng ngày anh qúa đơn côi
Chỉ nhớ về em - ngập ngừng khó nói
Thầm mong em trên đường đời không mỏi
Một lần thôi - xin hãy nhớ về anh
Em biết
Tháng ngày dài cây lá vẫn tươi xanh
Nắng vẫn vàng ươm - bầu trời vẫn thế
Chỉ riêng anh trái tim buồn không thể
Đập rộn ràng khi nắng chẳng là em
Em biết
Tình của anh - anh giành cả cho em
Anh muốn tặng em bầu trời bát ngát ...
Anh muốn tặng em - trái tim ca hát
Tặng em tất cả - tất cả lòng anh
Em biết
Anh ơi tình yêu là nỗi niềm da diết
Yêu thương anh tặng - em cất trong lòng
Em không thể vì một lẽ nhớ mong ...
Mà quên mất - gánh nặng đời chất ngất ...
Anh ơi
Em sẽ giữ tình anh ...vào lòng chân thật
Xin anh nhé muôn đời đừng day dứt
Ta hãy sống cho đời mình rất thực ...
Kỷ niệm này - xin mãi mãi không quên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:06:24 bởi MM_Ngoc >
Đừng đánh thức tôi
Đừng đánh thức khi tôi còn say giấc
Khi ngập tràn hạnh phúc ở trong mơ
Tôi muốn mỉm cười - vậy đó đơn sơ
Như gíó đến lúa đồng bừng hơi thở
Đừng đánh thức khi tôi còn đang ngủ
Để tôi tìm nguồn cảm hứng bất ngờ
Ở trong lòng - chỉ có những ước mơ
Hoa với bướm là cơn mơ tình ái ..
Đừng thức dậy khi còn muốn ngủ lại
Trong cuộc đời - đâu chỉ một lần đau ...
Ta cùng ai phải trải mấy nhịp cầu ?
Xin được bước vào nhịp cầu dài nhất
Đừng gọi nhé để tôi còn yên giấc
Sẽ yêu người - mãi mãi ở trong mơ
Sẽ nhớ người - đẹp lắm một vần thơ
Nếu tôi thức sợ giấc mơ tan biến
Này người ơi hãy nói lời lưu luyến
Trong giấc mơ tôi đã thấy người về
Ôm tôi vào lòng - ấm cả cơn mê
Nếu không thức - tôi muôn đời hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:07:13 bởi MM_Ngoc >
NGƯỜI ƠI
Người ơi ...
Ta chẳng muốn là một trang thơ
Để người vô tình xếp lại
Để người vô tình ưu ái
Như những cuộc tình trong thơ
Ta chẳng muốn một ngày nào đó
Trái tim người bỏ ngõ ..
Để ta tự đến - tự về
Để ta tự giằng - tự xé tim ta
Ta chẳng muốn là một ngã ba ..
Để cho người lựa chọn
Để một ngả đường ngẩn ngơ đau xót
Nơi ta về - là lối rẽ người đi
Ta chẳng muốn đâu - một cuộc tình si ..
Sẽ qua đi - và chỉ còn trống trải
Để nơi ta nỗi đau tình còn mãi
Bởi ta muôn đời ... vụng dại ...
Người ơi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:07:58 bởi MM_Ngoc >
Buồn
Chẳng hiểu vì sao nữa
Đọc thơ ai ... ta buồn ?
Bởi tim ta nhỏ bé
Chẳng dám đủa như thơ .
Chẳng hiểu vì giấc mơ
Đêm qua hồng mộng mị
Mà sáng nay vô ý
Ta chợt only you ...
Rồi buồn như lá thu ...
Rớt rơi từng cánh mỏng
Sâu trong lòng xao động
Một nỗi niềm mênh mông...
Khi tình qua bão giông
Giặt trôi theo gío cuốn
Chẳng cón đâu ước muốn
Chỉ còn lại mùa Đông ...
Tình ai như giòng sông ?
Cuồn cuộn hòa vào biển
Những con thuyền lưu luyến
Về neo chật bến bờ ...
Mình ta đứng hững hờ ...
Bên dòng đời rất thật
Khi nỗi đau chất ngất
Ta con thuyền đơn côi ...
Tình đã đi qua rồi
Nỗi đau còn đọng lại
Để muôn đời tê tái
Từng giọt buồn ...thiên thai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:08:47 bởi MM_Ngoc >
TRÁI TIM MỘT NGĂN
Tim em nè - có một ngăn
Ở trong chỉ có tình anh - một mình
Tim em luôn luôn lặng thinh
Với ai đó - chăng tư tình đâu anh
Tim em mái lá - nhà tranh
Nhưng mà ấm áp chỉ dành riêng ai .
Tim em - là khúc liêu trai ...
Đêm đêm thổn thức chờ ai ...ai chờ ...?
Tm em - ra ngẩn - vào ngơ ...
Thương rồi đâu nỡ thơ ơ với người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:09:35 bởi MM_Ngoc >
GHEN
Anh ghen con mắt em cười ...
Anh ghen cánh mũi .... Ôi trời !...đáng yêu
Anh ghen cái dáng ..kiêu kiêu ...
Anh ghen giọng nói ...cứ siêu siêu lòng
Anh ghen cái bóng ..được không ?
Anh ghen mái tóc ..bồng bồng gío bay ..
Anh ghen ghen ngất trời mây ...
Anh ghen ai đã ...hao gầy con tim ?
Anh ghen mưa phủ mặt em ...
Anh ghen nắng quện da thơm ...mảu đồng
Anh ghen đường dưới gót hồng
Anh ghen cái túi ...bên hông em kìa
Anh ghen bản nhạc em nghe ...
Anh ghen cửa sô ... bên kìa nhà người
Anh ghen nè - suốt cuộc đời ...
Em mà cừ thế ... muôn đời ANH GHEN .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:10:29 bởi MM_Ngoc >
Suối tình
Tình vu vơ ...
Tình không chờ ...
Tình ngu ngơ...
Tình sững sờ...
Tình ngẩn ngơ ...
Tình hững hờ ...
Tình như mơ...
Tình bất ngờ ...
Tình đơn sơ ...
Tình .... như .....thơ
Là tình em đó ... chẳng chờ đợi ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:11:14 bởi MM_Ngoc >
Khúc hát tình hồng
Tình yêu sao chỉ VU VƠ ...
Tình đâu chẳng thấy - KHÔNG CHỜ đợi ai
Tình NGU NGƠ ... chẳng nguôi ngoai
Tình chi ngơ ngẩn nhìn ai ...SỮNG SỜ ...
Tình buồn nên cứ NGẨN NGƠ ...
Tình HỮNG HỜ ... đến - tình thờ ơ đi ...
Tình NHƯ MƠ ... hỡi tình si
Tình BẤT NGỜ nhớ - ai ngờ quên ngay
Tình ĐƠN SƠ... mãi đong đầy
Tình NHƯ THƠ đó - tình này em yêu
Tình em chỉ có bâý nhiêu..
Là tình em đó ... chẳng nhiều đâu ai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:12:01 bởi MM_Ngoc >
GIỌT TÌNH
Mật ngọt là mật của Hoa
Ai đem mật đến pha ra cho tình ?
Con ong căm cụi một mình
Mới mong có giot ân tình - đắm say
Còn anh thì lấy men cay
Ngắc ngư xỉn - ngắc ngư say ... gịot tình ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 12:12:46 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: