Thơ - MM_Ngoc
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 75 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Khải Nguyên 20.07.2006 07:26:26 (permalink)
0
Ghé "lầu thơ" của MM_Ngoc nha.

Vu vơ nhớ

Tay em múa tựa rêu vờn trong nước
Ngực em vồng tựa ức chim câu
Em gái ơi cứ nghiêng ngả với nhau
Men rượu ngấm để chòng chành ánh mắt

Lửa đêm hội nồng nàn chân thật
Cho lữ khách đa tình tay tìm tới đôi tay
Say với nhau sóng sánh chén rượu đầy
Cầu thang nhớ, cầu thang thương chín bậc

Giữa Hà Nội giấc mơ anh rất thực
Mưa trắng trời... trắng nỗi nhớ - hoa ban.
MM_Ngoc 20.07.2006 16:58:42 (permalink)
0

Em về

Lỗi hẹn nao lòng
Đằng Đông gà gáy
Gió thổi từ đâu đẫy
Xót xa
Trái nắng trở trời
Bãi bờ gió giật
Vạt Hạ
Vàng chất ngất
Ai thương ta
Nhịp chày ba
Quặn vào nỗi nhớ
Đắng chát - phôi pha
Lấy chồng
Xứ lạ ...ơ thờ
Ầu ơ con cá Bống
Mặn chén cơm
Vọng chiều gió lộng
Đẩy đưa
Tiếng chuông xa
Hai ta
Quên cả mặn mà
Lỗi nhịp
Mai em về
Lục Bình lại tím
Ngăn ngắt giòng trôi
Con nước chia đôi
Em bên lở
Nớ bên bồi
Đứng ngồi
Ngóng ngược
Em về
Một khoảng chiều vơi
Thương người chợt nấc
Chiều vơi
Em về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 19:08:14 bởi MM_Ngoc >
maiyeuem 20.07.2006 19:51:59 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc


Em về

Lỗi hẹn nao lòng
Đằng Đông gà gáy
Gió thổi từ đâu đẫy
Xót xa
Trái nắng trở trời
Bãi bờ gió giật
Vạt Hạ
Vàng chất ngất
Ai thương ta
Nhịp chày ba
Quặn vào nỗi nhớ
Đắng chát - phôi pha
Lấy chồng
Xứ lạ ...ơ thờ
Ầu ơ con cá Bống
Mặn chén cơm
Vọng chiều gió lộng
Đẩy đưa
Tiếng chuông xa
Hai ta
Quên cả mặn mà
Lỗi nhịp
Mai em về
Lục Bình lại tím
Ngăn ngắt giòng trôi
Con nước chia đôi
Em bên lở
Nớ bên bồi
Đứng ngồi
Ngóng ngược
Em về
Một khoảng chiều vơi
Thương người chợt nấc
Chiều vơi
Em về



ANH ĐẾN

Anh đến sài gòn giữa ngọn sóng giăng
Ơi bến Bạch đằng sao giăng như cởi
Ôi Sài gòn ơi lòng người phơi phới
Nhưng nhớ một người lòng bỗng chơi vơi
Em đến bên anh thật nhẹ nhàng quá
Chưa gặp một lần xuyền xao khác lạ
Ánh mắt dịu hiền say đắm hồn ta
Giữa sài gòn trời lộng gió bao la
Anh đến nơi đây chiều tà vừa chớm
Từng đóa lan rừng đâu đó tỏa hương
Anh đến nơi đây như chưa từng đến
Vì có một người anh mãi gọi tên
(gấp quá làm tốc hành nhe ,có gì sữa dùm hé ,ra phú mỹ đây )
MM_Ngoc 20.07.2006 20:56:01 (permalink)
0

ANH ĐẾN

Anh đến sài gòn giữa ngọn sóng giăng
Ơi bến Bạch đằng sao giăng như cởi
Ôi Sài gòn ơi lòng người phơi phới
Nhưng nhớ một người lòng bỗng chơi vơi
Em đến bên anh thật nhẹ nhàng quá
Chưa gặp một lần xuyền xao khác lạ
Ánh mắt dịu hiền say đắm hồn ta
Giữa sài gòn trời lộng gió bao la
Anh đến nơi đây chiều tà vừa chớm
Từng đóa lan rừng đâu đó tỏa hương
Anh đến nơi đây như chưa từng đến
Vì có một người anh mãi gọi tên
(gấp quá làm tốc hành nhe ,có gì sữa dùm hé ,ra phú mỹ đây )



lan rừng đâu đấy ông tướng, mà thơm với ko thơm chứ
hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 20:10:07 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 20.07.2006 22:20:15 (permalink)
0

Gió và sóng

Khi em là ngọn gió biển
Sóng khẽ khàng ru thuyền anh
Chiều chợt nhận ra mình nhớ
Ngôi sao nào rớt thật nhanh

Gió chẳng nỡ rời biển xanh
Sóng khoả tình mình lên cát
Dã Tràng ngóng chờ em hát
Để se nỗi nhớ ngập lòng

Anh ơi chớ làm biển động
Thương em đắng chát - mặn nồng
San Hô ẩn mình dưới sóng
Em buồn ngọn Gió long đong

Gió và sóng có nhau không
Em và anh đừng xa cách
Bao giờ Trăng màu thạch bích
Gió và sóng hóa Ngọc xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 07:53:26 bởi MM_Ngoc >
MM_Ngoc 22.07.2006 19:14:09 (permalink)
0
Giấc mơ hoa





Mặt trời ngủ giữa vùng loang tím
Gió đi hoang bừng tỉnh cơn mê
Ngày về sớm - để đêm thao thức
Gọi hồn nhiên xoa dịu não nề

Ngơ ngẩn với dạt dào cuồng dại
Yêu thương nào ngốn ngấu thời gian
Ta đong đếm chi ly nhịp thở
Men nồng say ân ái mong chờ

Quên đi nhé những gì cuồng nộ
Chọn cho lòng một giấc mơ ngoan
Vườn tình ái dậy trong trời đất
Đem hồn hoang về giữa Địa Đàng

Lang thang với mùa Xuân hoa cỏ
Ta trong nhau ngọn gió lụa là
Ngây ngất tình - lay đêm nghiêng ngả
Trao nồng nàn vào giấc mơ hoa




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 11:04:41 bởi MM_Ngoc >
Nguyên Hùng 22.07.2006 19:39:31 (permalink)
0

Gió và sóng có nhau không
Em và anh đừng xa cách
Bao giờ Trăng màu thạch bích
Gió và sóng hóa Ngọc xanh

Không gió thổi, biển làm gì có sóng
Không có em, anh đơn lẻ trên đời
Vành Trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Sóng lúc trắng, lúc thanh thanh màu Ngọc.

N.H.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 19:46:34 bởi Nguyên Hùng >
MM_Ngoc 23.07.2006 11:11:05 (permalink)
0

Không gió thổi, biển làm gì có sóng
Không có em, anh đơn lẻ trên đời
Vành Trăng kia dẫu vàng rực giữa trời
Sóng lúc trắng, lúc thanh thanh màu Ngọc.

N.H.


Ngoc vẫn thanh trong mặn nồng biển rộng
Gió la đà mãi mãi hát ru ta
Sóng cứ thế vén vun tình yêu lạ
Biển ôm thuyền ấp ủ chẳng rời xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2006 12:09:49 bởi MM_Ngoc >
lucquaipsnt 23.07.2006 11:45:51 (permalink)
0
Nhắc cảm cho dòng thơ đong đưa
Em đến cho đời chút say sưa
Hồn ru cho gió mây gần lá
Chút đượm,chút tình lén...chút say
Nguyên Đỗ 23.07.2006 23:19:31 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc


Gió và sóng

Khi em là ngọn gió biển
Sóng khẽ khàng ru thuyền anh
Chiều chợt nhận ra mình nhớ
Ngôi sao nào rớt thật nhanh

Gió chẳng nỡ rời biển xanh
Sóng khoả tình mình lên cát
Dã Tràng ngóng chờ em hát
Để se nỗi nhớ ngập lòng

Anh ơi chớ làm biển động
Thương em đắng chát - mặn nồng
San Hô ẩn mình dưới sóng
Em buồn ngọn Gió long đong

Gió và sóng có nhau không
Em và anh đừng xa cách
Bao giờ Trăng màu thạch bích
Gió và sóng hóa Ngọc xanh




Sóng, Gió, Tình Yêu


Chiều nay mình ra biển
Thả hồn theo nước xanh
Thuyền xa nương cánh gió
Đi về đâu vút nhanh

Em thanh thanh dáng nhỏ
Để dấu trên cát xa
Dịu dàng cao cất hát
Quyện vào sóng biển ca

Sóng gió biển dào dạt
Hương tóc em thơm nồng
Mình giỡn đùa với sóng
Má hồng như rạng đông

Ta thấy hồn xao động
Đêm xuân tình lên khơi
Ngàn sao in mặt nước
Ta hòa trong sóng đời

Trào dâng mùa hạnh phước
Tình yêu đêm bềnh bồng
Trên cao trăng thạch bích
Tình yêu như ngọc trong

Nguyên Đỗ








maiyeuem 24.07.2006 21:45:12 (permalink)
0


Trích đoạn: MM_Ngoc


ANH ĐẾN

Anh đến sài gòn giữa ngọn sóng giăng
Ơi bến Bạch đằng sao giăng như cởi
Ôi Sài gòn ơi lòng người phơi phới
Nhưng nhớ một người lòng bỗng chơi vơi
Em đến bên anh thật nhẹ nhàng quá
Chưa gặp một lần xuyền xao khác lạ
Ánh mắt dịu hiền say đắm hồn ta
Giữa sài gòn trời lộng gió bao la
Anh đến nơi đây chiều tà vừa chớm
Từng đóa lan rừng đâu đó tỏa hương
Anh đến nơi đây như chưa từng đến
Vì có một người anh mãi gọi tên
(gấp quá làm tốc hành nhe ,có gì sữa dùm hé ,ra phú mỹ đây )



lan rừng đâu đây ông tướng mà thơm với ko thớm chứ
hihihi


Trùi di ngang passteur thấy người ta treo kiểng cả dống ma...
nguyễn thanh cần 24.07.2006 21:59:52 (permalink)
0
Ngày vẫn trôi qua, đêm vẫn vậy
Tình vẫn lang thang, chút đơn côi
Nắng lên đêm tàn, lòng khẽ hát
Buông lẫn cung đàn, nỗi lòng rơi
nguyễn thanh cần 24.07.2006 22:02:42 (permalink)
0
MONG EM LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ẤY

Gió cuốn mưa chiều, mây nhẹ bay
Hoàng hôn tình khép, tình lung lay
Tim môi khao khát còn e ấp
Xin tình đứng đợi _ nắng mưa rơi
maiyeuem 24.07.2006 22:08:59 (permalink)
0


NẾU EM LÀ SÓNG

Nếu em là ngọn sóng
Dào dạt những ước mong
Anh xin làm ngôi sao
Theo dòng em xuôi chảy
Dẫu biết không bến bãi
Vẫn biết chẳng bến bờ
Theo sóng em ngẩn ngơ
Dến những gờ cát nhỏ
Cùng chung những giấc mơ
Ngôi sao anh thẩn thờ
Giữa trùng dương bất tận
Anh xin dược một lần
Làm ngôi sao nhỏ bé
Ngọn sóng em vỗ nhé
Ru nhẹ cả hồn anh
Nếu em thành ngọn sóng
Anh mai.. chảy theo em
tulipdenus 25.07.2006 02:22:47 (permalink)
0
Gửi 1 tấm hình mới moi được trên nét đó

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4112/FFB993EA19A049B59D35C6811210EB28.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 75 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1122 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9