Trận Bão Tuyết
Trận bão tuyết từ Tây Nam thổi tới
Nhiều tiểu bang bị cúp điện lạnh ghê
May làm sao, chỗ anh điện hạng chì
Nên còn sáng, còn làm thơ rỉ rả
Nếu đêm nay hoặc đêm mai lạnh giá
Em làm thơ sưởi ấm đỡ giùm anh
Ở quê hương có gió ấm gió lành
Em chia sớt cho anh ngày đông lạnh
Nếu ngày mai hoặc ngày kia anh tránh
Không phải vì lẩn trốn chạy gì đâu
Có thể anh đang lo nghĩ nhức đầu
Tìm máy điện sưởi trong nhà kẻo rét
Nếu tuần sau... không có anh... chắc chết
Em lên chùa phát giới thỉnh cầu kinh
Cầu cho anh tái thế sống trọn tình
Với thơ nhé, vì thơ đầy ước mộng
Nguyên Đỗ