Thơ - MM_Ngoc
MÙA VÀNG
Lúa chín không thẹn tay sàng sẩy
Ta yêu mình - hạt mẩy môi non
Mùa qua mấy độ - tay còn nắng
Đêm tình - trăng vằng vặc chín vàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2005 00:53:09 bởi MM_Ngoc >
BIỂN BẠC
Lăn lăn sóng bạc biển về đâu
Tìm trong quên lãng biển bạc đầu
Xua đi con tàu không bến đậu
Sóng khóc vì đâu biển bạc đầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2005 05:24:00 bởi maiyeuem >
LÚA ĐỒNG
Lúa đồng ai trổ ngát hương
Thơm mùi hương mới ,thơm môi em nồng
Nhà ai lúa trổ đồng đồng
Để em gặt hái ,thu bông lúa tình
MÔI CHÌ
Có người con gái môi chì
Nàng yêu gió nhẹ bờ mi về chiều
Nàng tuy không đẹp mỹ miều
Nhưng lòng ủy mị nên nhiều người yêu
RÀO KẼM
Vườn tình hoa nở trong em
Nở lên mắt biếc anh xem nức lòng
Vườn em rào kẻm bên trong
Muốn vào sợ kẻm đâm lòng mẹ đau
HỘI THAO
Xuân về nắng nhẹ lên cao
Gái trai nô nức đua nhau chào mừng
Bên ngòai hội thao tưng bừng
Em trong áo mới miệng rưng rưng cười
CHUYỆN KỂ VỀ SÔNG
Sông buồn lắm lắng nghe lòng đổ lệ
Nỗi sầu đau rạn vỡ cả một triền
Bao nhọc nhằn oàn năm tháng triền miên
Trăn trở ngản đời...nước ròng nước lớn
Bờ đứng đó dõi nhìn chờ sông cạn
Để phơi mình tắm mát gỉai phù sa..
Có biết đâu sông nặng nợ bôn ba
Bờ vắt kiệt cả mỡ màu sông đó
Chỉ có gío mới biết sông khốn khó
Sông lao lung - bao trắc trở bên đời
Và nỗi buồn giữ kín một mình thôi...
Đem đất hứa về cho bờ ca hát
Cho cây trái nảy mầm xanh bát ngát
Cho bến thuyền dìu dặt tiếng hò ơ...
Sông lặng im khi trăng sáng như thơ
Tiếng thủ thỉ của sao trời ngơ ngác
Soi đáy nước - một trời sao bàng bạc
Sông nhẹ nhàng thả trôi những thuyền mơ
Thả tình yêu cho đôi kẻ ngu ngơ...
Và thầm lặng dấu nỗi buồn u uất
Bên triền lở có ai còn ai mất....?
Có ai hay sông gánh chịu bão giông
Ơi con sông như đời mẹ bao dung
Vòng tay nhỏ ôm vào lòng tất cả
Mẹ đứng đó trước bão giông - sắt đá
Chở che con khi sóng cả - cuộc đời
Để cho con đươc bình lặng yên vui
Con yêu sông và yêu Mẹ...Mẹ ơi....
Sông vẫn mãi chảy dài cùng năm tháng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2005 23:36:47 bởi MM_Ngoc >
CON ĐƯỜNG DÒNG SÔNG
Ta nhẹ bước vào miền yên ả
Con đường vắng hay dòng sông thơ..?
Sông chảy trong ta - chảy vào nỗi nhớ
Tháng năm..và ước mơ..
Con đường xưa cánh Phượng hè rực lửa
Dòng sông xưa tắm mát cả bầu trời
Vạt nắng vàng phủ sáng áo dài ơi.
Hàng dừa thủ thỉ..hay là ai thủ thỉ....?
Con đường nay.. xa lắm rồi nơi đó
Uốn mình như áo lụa...của em tôi
Như dòng sông xưa bên lở bên bồi
Nước lớn...nước ròng... kẻ xuôi..người ngược
Còn ta là khách lữ hành ....
Đường là nỗi nhớ một dòng sông xanh
Những muốn xuôi về đôi ngả
Nơi con sông chảy trong ta...
Mát lạ một đời người...
Dẫu xa lắm rồi...ta vẫn nhớ sông ơi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:38:55 bởi MM_Ngoc >
LỜI CA CỦA GÍO
Trải trên thảm lúa mượt mà
Thì thào gío hát ...la đà ầu ơ
Em ơi lúa chín vàng mơ
Cùng anh gá nghĩa - trăng tơ ngọt ngào
Gió vờn con sóng lao xao
Sóng là anh đó - thuyền nào là em ?
Chở tình về bến thuyền quen
Chở em về tận cội nguồn lòng anh
Đêm trăng ngọn gío trong lành
Câu ca tình tự - để giành riêng em
Có ngôi sao lạ trong đêm
Tìm hoài mắt để trao em nụ tình
Em ơi nhớ đứng một mình
Để gió đem tới bóng hình cùa anh
Em là cây Trúc mong manh
Còn anh là góc sân đình chờ em
Xin trời cho gío dịu êm
Để anh khe khẽ hôn lên mắt nàng
Ru em - từ độ Xuân sang
Ôm trong lòng mãi đời nàng - là anh
Gío hoà vào ánh trăng xanh
Bài tình ca mãi trong lành gío ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:39:24 bởi MM_Ngoc >
( Chăn hồng còn đâu nữa ...
Gối buồn mãi mùa đông ... )
Đêm se se lạnh
Nửa đêm trời trở gío
Nghe chim kêu ngoài song
Chợt thấy lòng se lạnh
Có ai buồn ... đêm đông ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:39:54 bởi MM_Ngoc >
5 ngón tay ngoan
Một ngón xoa lưng cho mẹ
Xoa diu - vất vả nhọc nhằn
Một ngón giở từng trang sách
Đêm về nhắc nhở bé yêu
Một ngón bộn bề công việc
Đói no - vui vẻ cũng nhiều
Một ngón bẻ đôi chia xẻ...
Bạn bè - sau trước có nhau
Còn ngón nhỏ nhất ? không đâu ...
Trước sau ngón nào cũng vậy
Ta thương nhau từ ngày ấy
Ngón này giành để cho nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:40:37 bởi MM_Ngoc >
Khích lệ
Đừng tự đứng một mình ai oán
Mà chia đi một nữa niềm đau
Dẫu vẫn biết chẳng gì hơn thế
Nhưng ở đời được mất - hư hao
Ta sống với bạn bè thân thiết
Và cỏ cây - hoa lá muôn màu
Nỗi đau đó đừng giam trong đá
Hãy tưới vào giọt mật của hoa
Hãy ngạo nghễ giưã đời - đắng chát ...
Tự thưởng mình bằng một bài ca
Đừng tự đứng một mình ai oán
Niềm đau kia chia sẻ đi mà ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:41:22 bởi MM_Ngoc >
Nhện và Bướm
Ngồi nhìn con nhện đong đưa
Sợi tơ giăng kín - buồn chưa là buồn ...
Có con Bướm lạ quên đường
Hỏi thăm nhện hỡi chỉ đường Bướm qua
Sợi tình bịt kín đường ra
Bướm ơi nhớ nhé chớ qua đường này
Có đi chọn hướng gío bay
Hương thơm nơi ấy - Hoa say hương tình
Nơi này con Nhện đang rình
Một con Bứom lạ vô tình ghé chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:42:05 bởi MM_Ngoc >
LỐI EM VỀ
Lối em về con đường ấm bàn chân
Hàng cau ven đường thả hương thoang thoảng
Ánh sáng dịu dàng trăng non ngơ ngác
Tiếng Dế nỉ non dưới cỏ im lìm
Lối em về cánh đồng rạ mới thơm
Lúa chín vàng ươm dặt dìu vai gánh
Làn khói tỏa xanh và mùi nếp mới
Kìa nhà ai đã cất tiếng ru hời...
Lối em về con sông vẫn lả lơi...
Vẫn con đò xưa mái chèo đưa đẩy
Hoa lục bình anh trao em ngày ấy
Trên bến sông này tím ngát tình yêu
Lối em về giọng hò thả ...cô liêu...
Đêm càng sâu tiếng hò càng thổn thức
Câu luyến lưu cho lòng ta nao nức
Lời nguyện thề...ai đến hẹn lại lên
Lối em về vang tiếng pháo nổ dền
Nhà ai thế vui đón nàng dâu mới
Xác pháo hồng như tình yêu phơi phới
Trầu và cau vui khắp xóm khắp làng
Lối em về làm lòng Mẹ hân hoan
Lưng còng xuống chờ mỏi mòn năm tháng
Bàn tay thô - tảo tần - đời khô cạn
Âu yếm vỗ về ngày ấy thơ ngây
Con đã về trong lòng Mẹ hôm nay
Mẹ ôm xiết - sợ giấc mơ tan biến
Gịot lệ mừng bao dung mờ trên mắt
Lối em về nguồn cội mãi... mênh mang....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:43:33 bởi MM_Ngoc >
Khúc tình buồn
Cuộc tình như chiếc thuyền trôi
Trên giòng sông vắng ... bồi hồi gío sương
Lặng buồn thôi hết tơ vương
Cất vào trong giạ giấc mơ vô thường
Ai khơi dậy khúc đoạn trường
Ai rung ngọn gío - câu thơ - tiếng đàn ... ?
Đã đem tình dấu non ngàn
Vào trong quên lãng vào giòng thiên thu
Bỗng đâu trong gío tiếng ru
Khúc tình buồn - tự ngàn thu vọng về
Đâu đây một chút não nề
Đâu đây day dứt bộn bề thủa xưa
Ngẩng trông một áng sao thưa
Một vành trăng klhuyết - đâu mùa yến oanh ?
Ngỡ ngàng dạo khúc tình xanh
Dạ Lan Hương tỏa ...trong lành tiếng thơ....
Nửa khuya chợt tỉnh cơn mơ
Mà sao ai oán .... Ai chờ đợi ai ... ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 12:44:02 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: