CÕNG CHỒNG ĐI CHƠI
MM_Ngoc cõng một ông chồng
Ru lên..ru xuống mà chồng hỗng có thương
Bây giờ đã hết biết đường
MM_Ngoc tức wé..lấy cái rương cho chồng vào
Bây Giờ chồng hết có làm cao
Thả chồng xuống biển...tự bơi vào chồng ơi
Bơi vào được...lại cõng chồng đi chơi...
Đi tới cái chỗ lội...ta cho rơi xuống....đìa
Cho chồng hết biết cái đường dzìa
Anh nào mà tệ qúa hãy còi kìa...ông chồng ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 19:50:41 bởi MM_Ngoc >
Bà La Sát Ngoc đó nha
Anh nào hỗng sợ thì na Ngoc về
Nhưng mà đừng có vội thề...
Vì Bà La sát " Đuề Huề " lắm nha
Ăn thì nồi bẩy nồi ba
Uống thì thùng lớn bắng ba cái đình
Đi nghe tiếng động ình ình
Anh nào hỗng sợ đến rình mà coi
hihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 19:51:12 bởi MM_Ngoc >
TÒ TE
Cha mẹ đã đồng ý rồi
Mà sao ta vẫn phãi chui hàng rào...?
Đang chui gặp con Cào Cào
Còn anh con Dế - con nào gáy to...?
Giật mình...giả tiếng. Ò...O
Mẹ Cha mới bảo..con bò.. nó đau
Lấy rơn lấy rạ cho mau
Vào chuồng ủ nó...
..... Chạy mau....anh àh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 13:55:33 bởi MM_Ngoc >
.BỊ OUT MẠNG
Thơ hay mà mạng mất rồi
Trại HÒM mừng hú - hết thời ngồi không
Mất mạng vẫn chạy nhông nhông
Trại HÒM lại phải ngồi không nữa rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 13:57:16 bởi MM_Ngoc >
CHỜ KẾT NỐI MẠNG
Mạng ơi hồi tỉnh lại chưa...?
Để cho em phải...dạ thưa chờ woài
Mạng đi đâu biệt cả ngày..?
Để cho em phải loay hoay một mình
Xin Trời mở sổ...Tào Đình
Dò coi dùm nhé...mạng mình còn không...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 13:58:19 bởi MM_Ngoc >
YÊU CHI CHO PHẢI CỰC THÂN
Cái mộng là cái mộng mơ...
Ngày làm - đêm thức bơ phờ tóc tai
Cái mộng là cái mộng sai...
Yêu người không rõ là ai....chán phèo
Cái mộng là cái mộng ngèo
Tình như sợi chỉ - mỏng teo hả trời
Cái mộng là cái mộng đời
Đời bao nhiêu việc chưa làm - lo yêu
Cái mộng là cái mộng siêu
Bay qua - bay lại hơn nhiều Siêu Nhân
Cái mộng - đồng bệnh tương lân
Yêu cho lắm... sẽ cực thân đó mà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 13:59:27 bởi MM_Ngoc >
Nhìn em qua bia
Em là ai sao khi anh ngả nghiêng
Mà nhìn mãi chẳng biềt là ai nữa
Ồ lạ nhỉ ta mới làm một nửa
Nửa két thôi... sao chẳng nhận ra nàng...?
Ta là chú Dê nhỏ...mới ra ràng
Em có biết tim ta là Thỏ đế
Em cứ thế đi qua... ta không thể
Nhận ra em khi nửa két còn lại......
.....cũng rồi đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 14:00:40 bởi MM_Ngoc >
SAY TÌNH
Giấc mơ - người ấy ngủ ngày
Ban đêm lại thức - lại say trăng tình
Buồn buồn làm thơ một mình
Treo lên trăng để một mình đọc chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 14:02:02 bởi MM_Ngoc >
GÌA MÀ HAM
Anh khoe sức vẫn còn dư
Anh kiếm vợ trẻ là hư anh liền
Đi chợ mới thật là phiền
Bao lớn bao nhỏ cảm phiền tay anh
Tối ngày nó cứ đành hanh
Đi Siêu thị - Đi uốn tóc nó hành chết cha
Giặt đồ - rửa chén - qoét nhà
Bưng cơm rót nước - thấy bà anh luôn
Đêm khuya mới hết om xòm
Nó nghe nhạc trẻ la om cả nhà
Bây giờ con mắt gật gà
Anh vô ngủ...nó mới là bóp chân
Vừ bóp vữa thấy ê lưng
Thà die luôn thể còn hơn...làm chồng...
Ai bảo cứ cố tang bồng
Tưởng đâu chịu đấm xôi mâm cỗ vàng
Ai nhè...nó thả cái thang
Cho anh leo đến ngọn thang....xuống mồ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 14:07:17 bởi MM_Ngoc >
Trích đoạn: MM_Ngoc
CÔ BÉ ANH THƯƠNG
Kìa hai bím tóc xinh xinh
Hất qua - hất lại nhìn duyên qúa trời
Nụ cười thì cứ rạng ngời
Làm anh chết lặng cả đời con tim
Anh không còn phải đi tìm
Nửa kia đâu đó ....? chỉ nhìn sang bên
Em như Chim Xẻ - chim Quyên
Lích cha - lích chích huyên thuyên hót hoài
Con mắt là con mắt nai
Cái kính nhỏ xíu - nhìn hoài càng ưa
Xin em gặp mẹ - rằng thưa
Cho anh về với cùng thưa - em à
Mai em về với Mẹ Cha
Nơi này vắng lặng - ôi là nhớ nhung
Từng quen lúng liếng mi cong
Từng quen cười nói từ trong ra ngoài
Từng quen bé bỏng dáng ai
Từng quen bím tóc hất hoài đong đưa
Em ơi yêu sao cho vừa ...
Anh không muốn nói lời thừa đâu em
bằng lòng em nhé mình ăn kem
Để tình mình sẽ như kem thèm hoài
Nếu em có lỡ yêu ai
Thì anh cũng sẽ không phai em à
Nhìn em là thích à nha
KẺ CẮP GẶP BÀ GÌA
Nè nè há miệng mắc quai
Còn đâu răng nữa mà nhai hả " bồ "
Mưa buồn - nhậu với...bà Bô
Củ khoai lang nướng...thấy mồ anh chưa
Cạn chung...rượu...hay nước mưa..?
Bà Bô khen mãi...rể " nừa " thật ngoan
Anh nhậu mà lòng hoang mang
Rằng bà Bô đã dò ra chuyện gì...?
Má ơi cứu con tức thì...
Con cặp bố nhí - mới đi một lần
Bây giờ bà Bô bất cần
Mới chống nạnh quát còn lần khân không?
Con ta là gái một lòng
Sao mi nỡ bỏ - đem lòng ngu ngơ...?
Phải chăng mi chỉ có mơ
Căn nhà là của hồi môn làm qùa
Bây giờ mi lấy được nhà
Mi cặp con khác...bà Già đập mi...
Đáng đời cả đám nam nhi
Bà gìa đã gặp kẻ đi trộm tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2005 14:12:57 bởi MM_Ngoc >
Cõng chồng đi chơi
( Bồng bồng ...cõng chồng đi chơi )
Người ta vui thế ...? Chồng ơi .. là chồng
Chồng người áo - mũ ..rang ngời ..
Chồng em xỉn - áo tơi bời - te tua
Chồng người vất vả sớm - trưa
Chồng em sáng nắng chiều mưa ..ngủ dài
Chồng người lo lắng trong ngoài ..
Chồng em chỉ biết lá bài trên tay
Chồng người suôi ngược ..bấy nay
Chông em nằm gác chân ngay giữa nhà
Chồng người - là chồng người ta
Chồng em em cõng ..em à ..ơi ru...
Vừa cõng - vừa khóc hu hu ...
Tháng lương nhậu hết - một xu không còn
Bầu ơi ,trái bí con con
Làm sao nuôi được chồng con ..nè Trời ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:08:28 bởi MM_Ngoc >
NÀNG ĐÂY
Học trò way lắm anh ơi …
Coi chừng em nhé … không rồi khóc than
Đi học sách căp vộI vàng ..
Ở trong chỉ có trái Bàng trái Me …
Xe đạp em phóng te te …
Làm sao cho kịp học thêm nửa giờ
Anh ơi đừng có vội mơ
Thấy tà áo trắng làm thơ ... chữ tình
Em nè - trông thì rất xinh
Cùng đôi đứa bạn dập dình đi chơi
Đi học “ cup cua “ tơi bời
Trả bài không thuộc – em thời lặn luôn
Về nhà nói xạo thấy thương
Hôm nay đau bụng cô thương cho về
Đi chơi thì quá đam mê
Về nhà giúp mẹ một bề khó khăn
Anh ơi v ậy đ ó nha anh
Đừng nhìn ao trắng mà … lăn cái đùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:11:03 bởi MM_Ngoc >
Đám thơ ai thật có hồn
Đến đây chắc phải vùi chôn xác này
C HẢNH
Hôm nay MM_Ngoc đau mình
Đừng ai hỏi nhé tức mình woạu nha
Tui đau - cứ mặc người ta
Mai mốt sẽ hết - gì mà vặn tui
Hôm nay nghịch ngơm nên sui
Dàn gíao nó gãy - nên tui té nhào
Một răng thì nhảy xuống ao
Một răng ở lại - chỗ nào hả ta ... ?
Tay chân không của người ta
Của tui nên nó vẫn tha bên mình
May mà không rớt xuống sình
Chỉ đau chút chút - giật mình la to ...
Mai kiếm răng gỉa gắn dzô
Há miệng cười lớn - để phô răng vàng
Ai ơi nếu có thương nàng
Làm ơn đừng hỏi để nàng ....chảnh chơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2005 03:13:02 bởi MM_Ngoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: