CÕNG CHỒNG ĐI CHƠI
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 73 trên tổng số 73 bài trong đề mục
MM_Ngoc 01.10.2005 12:29:01 (permalink)

Người đâu tâm địa độc sâu
Đem chồng đi gọng như trâu vậy cà
Ác kia em làm vợ ta
Chắc là em phải đi ra gò nằm
Thịt em anh phải bằm...bằm..
Đem ra phơi nắng làm trăm chả chìa
Buồn buồn anh uống với beer
Vui vui anh thả xuống đìa chơi chơi...thật đáng đời


Làm gì mà nhậu người ta...?
Hết trơn như thế con ma nó buồn
Ít ra còn một chút xương
Để em đi lại - còn thương anh kìa
#61
    mailamuathu 01.10.2005 15:39:49 (permalink)

    Cứ cho ãnh dọng tí beer
    Ãnh say ,ãnh sỉnh ãnh dìa yêu em
    cả xương ãnh cũng tém cho mà xem...
    Lúc đó Mlmt và Ngọc cùng đem ra gò làm nem...
    #62
      maiyeuem 01.10.2005 17:55:56 (permalink)

      Làm nem hai kẻ phát thèm
      Đồi sim hai mộ chờ hai em kìa
      Dám cho anh dốc say beer
      #63
        MM_Ngoc 04.10.2005 13:57:50 (permalink)
        Say bia nên chỉ nói sàm
        Anh ơi tỉnh lại để ham với đời
        #64
          maiyeuem 05.10.2005 04:39:33 (permalink)

          Với đời anh chán quá trời
          Tự nhiên anh lại mơ mộng cuộc đời cùng ai
          Tự dưng mơ mộng canh dày
          sáng ra tỉnh giấc ăn chay lại trời
          Tại vì mơ mộng chơi chơi
          Lỡ mà có thật chắc tiêu đời hết ham
          #65
            MM_Ngoc 06.10.2005 16:52:42 (permalink)

            Với đời anh chán quá trời
            Tự nhiên anh lại mơ mộng cuộc đời cùng ai
            Tự dưng mơ mộng canh dày
            sáng ra tỉnh giấc ăn chay lại trời
            Tại vì mơ mộng chơi chơi
            Lỡ mà có thật chắc tiêu đời hết ham



            Cám ơn cái lộc ông trời
            Cho anh MYE phải muôn đời vì con
            Tụng kinh từ lúc trăng non
            Đến khi trăng úa - Mye còn ê a...
            Con thì đi với người ta
            Còn anh Mye vẫn ê..a tụng hoài
            Bây giờ Phật ở cao đài
            Thưởng cho anh một áo dài...thầy tu
            Tụng rồi MYE khóc hu hu...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2005 19:57:53 bởi MM_Ngoc >
            #66
              Trần Mạnh Hùng 06.10.2005 20:01:36 (permalink)


              Trích đoạn: maiyeuem

              Với đời anh chán quá trời
              Tự nhiên anh lại mơ mộng cuộc đời cùng ai
              Tự dưng mơ mộng canh dày
              sáng ra tỉnh giấc ăn chay lại trời
              Tại vì mơ mộng chơi chơi
              Lỡ mà có thật chắc tiêu đời hết ham

              Với đời anh chán quá trời,
              Sự đời anh đâu có bùi ngùi khóc than.
              Thái giám là một chức quan.
              Được hưởng lộc chúa than thân cái gì.
              Cả đời anh mơ cái tỉ tì ti.[/
              color]
              #67
                vũkimThanh 06.10.2005 22:37:09 (permalink)

                Trích đoạn: Tran Manh hung


                Trích đoạn: maiyeuem

                Với đời anh chán quá trời
                Tự nhiên anh lại mơ mộng cuộc đời cùng ai
                Tự dưng mơ mộng canh dày
                sáng ra tỉnh giấc ăn chay lại trời
                Tại vì mơ mộng chơi chơi
                Lỡ mà có thật chắc tiêu đời hết ham





                Với đời anh chán quá trời,
                Sự đời anh đâu có bùi ngùi khóc than.
                Thái giám là một chức quan.
                Được hưởng lộc chúa than thân cái gì.
                Cả đời anh mơ cái tỉ tì ti.[/
                color]


                Nếu anh thích tỉ tì tì
                Em cho một ít làm gì khóc than
                Của em giấu mãi trong hang
                Anh (may ngón tóc ) lại càng đam mê
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2005 21:12:48 bởi vũkimThanh >
                #68
                  maiyeuem 06.10.2005 22:46:54 (permalink)

                  Hèn gì Thanh đầu tóc xanh rờn
                  Chắc là hang đó chui hơn chục lần...
                  Hèn gì Thanh cứ lâng lâng
                  Đi lui đi tới y tâm thần mắc toi...
                  #69
                    vũkimThanh 06.10.2005 23:31:19 (permalink)


                    Trích đoạn: maiyeuem

                    Hèn gì Thanh đầu tóc xanh rờn
                    Chắc là hang đó chui hơn chục lần...
                    Hèn gì Thanh cứ lâng lâng
                    Đi lui đi tới y tâm thần mắc toi...

                    Cái hang đó rất hẹp hòi
                    Thấy Mye ngắc ngoái ở trong đó rồi
                    Thanh móc ngón tay thanh lôi
                    Không Mye chết ngạt mấy hồi còn đâu
                    Nhìn Mye xơ xác mái đầu
                    Mắt trợn ,mũi méo còn lâu hòan hồn
                    Tự dưng lại chui vào …hang
                    #70
                      maiyeuem 07.10.2005 00:26:11 (permalink)

                      Ngoài hang bỗng thấy bàng hoàng
                      Thấy Thanh chết đứng vắt ngang bên ngoài
                      Bèo nhèo chết chẳng giống ai
                      Mũi thì máu chảy miệng nhai..bùi nhùi
                      #71
                        vũkimThanh 07.10.2005 21:18:57 (permalink)


                        Trích đoạn: maiyeuem

                        Ngoài hang bỗng thấy bàng hoàng
                        Thấy Thanh chết đứng vắt ngang bên ngoài
                        Bèo nhèo chết chẳng giống ai
                        Mũi thì máu chảy miệng nhai..bùi nhùi


                        Mye này có mắt như đui
                        Cậu suýt chết ngạt tớ khui ra ngoài
                        Trông cậu cứ như củ khoài
                        Chẳng cám ơn tớ la hoài lung tung
                        Hay bị nó kẹp phát khùng …
                        #72
                          maiyeuem 08.10.2005 02:17:26 (permalink)

                          Thanh đang gối mỏi lưng chùng
                          Thanh lọt vô đó Thanh khùng chứ ai.
                          Tóc tai thì chẳng giống ai..
                          Sợi mai sợi vắn ,sợi dài sợi ngang
                          Ngộp hơi Thanh phải la làng
                          Quẫy xuôi,duỗi ngược ,quay ngang,lộn dài
                          Mũi thì thủm..thủm..i hai kai..
                          Chắc là ngắc ngỏai dài dài trong hang..
                          Hết hơi Thanh sắp mê mang..
                          Mye móc dọc ,móc ngang , để mang Thanh ra ngòai
                          Thanh nằm ngóc cổ thở hòai
                          #73
                            Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 73 trên tổng số 73 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9