Con chim se sẻ nó đẻ cột đình. . .
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
Trần Mạnh Hùng 25.09.2005 16:36:15 (permalink)
CON CHIM SE SẺ

Con chim se sẻ nó đẻ cột đình.
Ngoại sinh ra má, má sinh ra mình, mình đẻ ra... con tui.
Con vợ tui , tui thương nó trong dạ bùi ngùi.
Nó nheo con mắt, tui ngỡ thiên lôi nó đả mình.
Mỗi khi nghĩ tới tui muốn động kinh.
Ỏn ẻn nó nói, cái miệng như cá kình biển đông.
Dầu sao thương nó tui cũng ráng lòng.
Cửa nhà nó gánh , ngoài đồng nó lo.
Thân tui vóc hạc ôm o.
Nó như cái thớt cái lu sau hè.
Dáng đi lạch bạch chân bè.
cong cong đít dzịt không mê sao đành.
Mỗi khi nó nổi tam bành.
Miệng cười chúm chím, nói càng êm tai.
Đất bằng nổi sóng ai hay.
Lỗi ai , tôi chịu kêu ai hỡi trời.
Nói ra anh em chớ cười.
Có cười chỉ tổ hở mười cái răng.
Như các ông nói tỏi nói hành.
Ráng sờ vào gáy của mình thử coi.
Sợ vợ đổ toát mồ hôi
Miệng thì lắp bắp tha tui hỡi mình
Trong lòng tim đập thình thình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2005 16:38:15 bởi Tran Manh hung >
#1
    MM_Ngoc 27.09.2005 13:14:49 (permalink)
    .
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:07:02 bởi MM_Ngoc >
    #2
      maiyeuem 27.09.2005 18:12:41 (permalink)

      Trích đoạn: MM_Ngoc

      ĐỐ ?
      Con chim se sẻ nó đẻ gì không biết...
      Chứ em hỏi mình ai đẻ đàn ông....??????


      Thì đàn bà nó đẻ đàn ông
      Rồi sau tiếp nữa đàn ông đè bà
      Thế là lại đẻ nhau ra
      #3
        MM_Ngoc 27.09.2005 19:59:32 (permalink)
        .
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:07:30 bởi MM_Ngoc >
        #4
          maiyeuem 27.09.2005 20:49:39 (permalink)


          Trích đoạn: MM_Ngoc

          Con chim Khuyên nó chuyền con chim Sẻ
          Thôi ta nhường đàn ông đẻ...
          .....cho nó khoẻ cái thân ta
          Nhưng đàn ông thì sa số... hằng hà...
          Mà chẳng có đứa nào.... biết đẻ
          Thôi ta đành làm mẹ...để cho họ làm con....



          Đàn ông thích được làm con
          Đến khi khát sữa...mẹ mòn mất thôi
          #5
            MM_Ngoc 27.09.2005 21:17:19 (permalink)
            .
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:08:07 bởi MM_Ngoc >
            #6
              vũkimThanh 27.09.2005 21:43:11 (permalink)


              Trích đoạn: maiyeuem


              Trích đoạn: MM_Ngoc

              Con chim Khuyên nó chuyền con chim Sẻ
              Thôi ta nhường đàn ông đẻ...
              .....cho nó khoẻ cái thân ta
              Nhưng đàn ông thì sa số... hằng hà...
              Mà chẳng có đứa nào.... biết đẻ
              Thôi ta đành làm mẹ...để cho họ làm con....



              Đàn ông thích được làm con
              Đến khi khát sữa...mẹ mòn mất thôi


              Tự nhiên đẻ được mới tài
              Ðúng là yêu quái có thai một mình
              Vợ Trời còn chẳng dám khinh
              Ðàn ông có giá ,làm tình tuyệt chiêu
              Ðứa nào ăn nói quá liều
              Chẳng có nam giới là tiêu bụng bầu
              Cà -rốt có giúp được đâu
              Nhiều đứa tình lỡ đâm đầu xuống sông
              Khát khao có một tấm chồng
              Ngày đêm hú hí …để bồng bế con ….
              #7
                maiyeuem 27.09.2005 21:47:07 (permalink)


                Trích đoạn: MM_Ngoc

                hihihi...
                Cái đồ đáng gét thật nha
                Sữa Ông Thọ đó ra mà úống đi
                Có cô gái ở nước gì...?
                Xách đầy sô đó..như là sữa DÊ
                Gục vào mà uống thoả thuê
                Mặt anh thật đúng là Dê cụ rồi
                Mắt thì hấp háy liên hồi
                Nhìn con Dê cái anh thời nhào dzô
                Mới bị vắt sữa vào sô
                Nên Chị Dê tức cho anh một gìo
                Làm gì mà nhảy lò cò
                Hỡi con Dê Cụ thò lò mũi xanh


                Hi..hi em ơi sao lại giận anh
                Cho anh uống sữa gì mà mũi xanh vậy cà
                Sữa gì mà uống cả ca
                Gục đầu lúc lắc mắt hoa mất rồi
                Sữa dê lỡ uống vô rồi
                Nó thấm vào máu xong rồi lại dê
                Lỡ rồi uống hết sữa dê
                Bây giờ lại khát biết mê sữa gì
                Nước người có sữa cô gái chi chi
                Còn nước em có sữa...sữa..gì uống không
                #8
                  MM_Ngoc 29.09.2005 01:07:06 (permalink)
                  .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:08:32 bởi MM_Ngoc >
                  #9
                    maiyeuem 29.09.2005 02:31:46 (permalink)


                    Trích đoạn: MM_Ngoc

                    Hồi nhỏ anh uống lộn sữa Dê
                    Còn bây giờ anh lại đi mê sữa Bò
                    Sữa nào anh cũng uống tò tò
                    Nên anh nửa thành Dê cụ - nửa là Bò non


                    Thì em là đám cỏ non
                    Cho nên dê cụ ,bò non mới thèm
                    Bây giờ anh phải yêu em
                    Để anh khát sữa khỏi thèm sữa dê
                    Ôi.....ai..có....khiến anh mê..
                    #10
                      Trần Mạnh Hùng 29.09.2005 07:35:51 (permalink)


                      Trích đoạn: maiyeuem


                      Trích đoạn: MM_Ngoc

                      Hồi nhỏ anh uống lộn sữa Dê
                      Còn bây giờ anh lại đi mê sữa Bò
                      Sữa nào anh cũng uống tò tò
                      Nên anh nửa thành Dê cụ - nửa là Bò non


                      Thì em là đám cỏ non
                      Cho nên dê cụ ,bò non mới thèm
                      Bây giờ anh phải yêu em
                      Để anh khát sữa khỏi thèm sữa dê
                      Ôi.....ai..có....khiến anh mê..


                      Thì em là đám cỏ non.
                      Trâu gìa rất thích sơi ngon bổ tì.
                      Một vùng cỏ mọc xanh rì. ( * )
                      Con ong đã tỏ đường đi lối về.
                      Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê
                      Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời
                      Công trình kể xiết mấy mươi
                      Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm
                      Lại càng mê mẩn tâm thần
                      Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân.
                      Lạ gì cái sóng khuynh thành

                      (*) lảy KIỀU - Nguyễn Du

                      #11
                        maiyeuem 29.09.2005 07:58:09 (permalink)

                        Chắc là thơ cụ Nguyễn Du
                        Hôm nay đã được người mù viết thay
                        Mới đọc đã thấy hay
                        Uổng choo thơ cụ vào tay người mù
                        #12
                          Trần Mạnh Hùng 29.09.2005 08:26:17 (permalink)


                          Trích đoạn: maiyeuem

                          Chắc là thơ cụ Nguyễn Du
                          Hôm nay đã được người mù viết thay
                          Mới đọc đã thấy hay
                          Uổng choo thơ cụ vào tay người mù


                          Đúng rồi thơ cụ Nguyễn Du.
                          Thương thay có kẻ ' bình thơ ' ngu khờ.
                          Cả đời đáy giếng tơ mơ.
                          Làm sao biết được LẢY thơ Thúy kiều.
                          Làm sao yêu được chuyện Kiều.

                          #13
                            MM_Ngoc 29.09.2005 13:01:55 (permalink)
                            .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2005 07:08:57 bởi MM_Ngoc >
                            #14
                              maiyeuem 29.09.2005 21:59:55 (permalink)

                              Thì Hưng răng đã mọc mấy nanh
                              Cho nên mới leo lên tuốt mây xanh trên trời
                              Lấy thơ của cụ đùa chơi
                              Coi chừng cụ rước về trời làm thơ..đó nha
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 86 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9