cóc thả dê
cóc tía 31.01.2012 14:43:19 (permalink)
0
Bắc kỳ cô ơi…

Này cô em bắc kỳ nó ơi
Ngộ lắm nha em chẳng có mời
Mà tôi lại yêu chi Hà nội
Saigon đây sao hỏng rong chơi

Tự nhiên lạ tôi yêu hồ gươm
Để ý chi lộc vừng vừa ươm
Chắc tại quen bắc kỳ hai nút
cứ mới nhìn mà muốn chạy ôm

Này cô bắc kỳ có cái duyên
Duyên to chứa cả một chiếc thuyền
Làm anh đắm sâu sâu trong đấy
muốn trở ra sao lắm ưu phiền

tại Hà nội có cô bắc kỳ
anh người nam mới học tánh lì
mò theo em em quay lai “xí”
anh hoảng hồn trốn ở gốc si

cô bắc kỳ ơi cho anh mi……hi hi

coc tia…. thả dê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 07:10:48 bởi cóc tía >
#1
    honghac 31.01.2012 22:57:10 (permalink)
    0



    He he he...
    Tía Cóc thả dê hè
    Mèo me làm lơ hẻ
    Cóc Tía híp mí : "be he...be he..."
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 22:59:05 bởi honghac >
    #2
      honghac 01.02.2012 18:45:27 (permalink)
      0
      Bắc kỳ cô ơi…

      Này cô em bắc kỳ nó ơi
      Ngộ lắm nha em chẳng có mời
      Mà tôi lại yêu chi Hà nội
      Saigon đây sao hỏng rong chơi

      Tự nhiên lạ tôi yêu hồ gươm
      Để ý chi lộc vừng vừa ươm
      Chắc tại quen bắc kỳ hai nút
      cứ mới nhìn mà muốn chạy ôm

      Này cô bắc kỳ có cái duyên
      Duyên to chứa cả một chiếc thuyền
      Làm anh đắm sâu sâu trong đấy
      muốn trở ra sao lắm ưu phiền

      tại Hà nội có cô bắc kỳ
      anh người nam mới học tánh lì
      mò theo em em quay lai “xí”
      anh hoảng hồn trốn ở gốc si

      cô bắc kỳ ơi cho anh mi……hi hi

      coc tia…. thả dê





      Cô Bắc Kỳ đây nhở
      Cóc Tía - Cha trêu nờ
      Cô Bắc Kỳ nghe được
      Rượt Tía chạy có cờ

      Thả thơ Tía thả dê
      Dê già hay dê nghé
      Tía đâu lão nào è
      Đẹp trai giống điện ảnh

      Cóc Tía - Cha giọng Nam
      Bắc Kỳ - Má tiếng Bắc
      Sinh con ra Huế gặt
      Trời hỡi giống của ai

      Hạc con trêu xong ...bay
      Chậm sẽ ăn guốc, giày
      Què cái cẳng , lọi tay...

      ải ải ải...chạy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 18:47:12 bởi honghac >
      #3
        cóc tía 02.02.2012 16:50:07 (permalink)
        0
        Gà và cóc

        Kê thả dốc gặp cóc thả dê
        Bèn dừng lại hỏi khi nào về
        Cóc vả lả đang rình con dế
        Kê mắng rằng thôi chớ cà kê

        Coc tia

        #4
          cóc tía 03.02.2012 08:36:21 (permalink)
          0
          [quote]Gà và cóc

          Kê thả dốc gặp cóc thả dê
          Bèn dừng lại hỏi khi nào về
          Cóc vả lả đang rình con dế
          Kê mắng rằng thôi chớ cà kê

          cóc trả lời :làm gì thây kệ
          mắc mớ gì gà lấy đá kê
          chuyện thả dê nào đâu có dể
          Thả dốc chừng té cái đít tê


          Coc tia
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2012 08:38:39 bởi cóc tía >
          #5
            honghac 03.02.2012 18:43:39 (permalink)
            0


            Hạc Con mừng cóc Tía
            Cha đi xa mới về
            Bắt cho Hạc con dế
            Hạc con quay vui ghê
            #6
              cóc tía 05.02.2012 04:28:08 (permalink)
              0


              Thơ tôi

              Từ thuở làm thơ cho đến giờ
              Thơ tôi lạc mất giữa bơ vơ
              Thơ trôi trên lá lục bình nhớ
              Thơ dập  dưới chân cỏ dại khờ
              Thơ khóc khi tim tràn nhịp thở
              Thơ buồn lúc  mộng vắng đường mơ
              Thơ ơi thôi hãy về bên nớ
              Chổ có người yêu cất lấy thơ.

              Coctia
              Xot thuong cho nhưng van thơ cua toi.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 05:46:45 bởi cóc tía >
              #7
                cóc tía 05.02.2012 16:19:39 (permalink)
                0
                Thơ tôi

                Từ thuở làm thơ cho đến giờ
                Thơ tôi lạc mất giữa bơ vơ
                Thơ trôi trên lá lục bình nhớ
                Thơ dập dưới chân cỏ dại khờ
                Thơ khóc khi tim tràn nhịp thở
                Thơ buồn lúc mộng vắng đường mơ
                Thơ ơi thôi hãy về bên nớ
                Chổ có người yêu cất lấy thơ.

                Thơ tôi lạc mất giữa bơ vơ
                Có lẻ sóng đưa trật bến bờ
                Cái chữ đụng vào gành đá vỡ
                Con từ trôi dạt nắng vàng lơ
                Niềm tin ngộp chết tình yêu sợ
                Hy vọng khô hằn ký ức mơ
                Còn chỉ trùng dương bờ cát lở
                Đâu mà dấu Ngọc thuở ban sơ

                Thơ trôi trên lá lục bình nhớ
                dựa gió đi về cõi hững hờ
                Bông điển nhìn mây buồn nước lợ
                trái bần xụi lá xoãi cành phơ
                Sóng to sóng phủ tình dang dở
                Cuồng lặng cuồng xoay ý trở khờ
                Cửa khẩu  đêm đen bung miệng mở
                Nuốt trăng che hết một trời mơ



                coctia


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 17:23:11 bởi cóc tía >
                #8
                  cóc tía 06.02.2012 18:10:55 (permalink)
                  0
                  Chuyện trước sau

                  Chuyện gi cũng có trước có sau
                  đời đi qua có em đi lại
                  anh con trai em là con gái
                  bởi khác họ nên mới thương nhau

                  chuyện gì tới nó cũng tới mau
                  như đơm bông rồi thì đơm trái
                  nặng trĩu cành rồi cũng phải hái
                  nếu không thì nó ngã xuống ao

                  chuyện sắp tới là chuyện trầu cau
                  đã yêu thương thì kêu mối lái
                  bên song đường đôi ta chắp bái
                  rồi nên đôi hạnh phúc biết bao.
                  …..
                  chuyện gì cũng có trước có sau….
                  Coc tia
                  #9
                    honghac 06.02.2012 18:19:46 (permalink)
                    0



                    Cóc Tía đẹp tía màu da
                    Ánh trong trời nắng thật là xinh xinh
                    Cóc Tía nhìn hướng kia rình
                    Cô em "kỳ Bắc" để rinh về làng



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2012 18:24:46 bởi honghac >
                    #10
                      cóc tía 07.02.2012 11:03:43 (permalink)
                      0
                      Chuyện trước sau

                      Chuyện gi cũng có trước có sau
                      đời đi qua có em đi lại
                      anh con trai em là con gái
                      bởi khác họ nên mới thương nhau

                      chuyện gì tới nó cũng tới mau
                      như đơm bông rồi thì đơm trái
                      nặng trĩu cành rồi cũng phải hái
                      nếu không thì nó ngã xuống ao

                      chuyện sắp tới là chuyện trầu cau
                      đã yêu thương thì kêu mối lái
                      bên song đường đôi ta chắp bái
                      rồi nên đôi hạnh phúc biết bao.

                      chuyện sẽ có khi đã khát khao…
                      Khi nên duyên rồi sinh con cái
                      Con đầu lòng em mê con gái
                      Anh chìu em, trai sẽ đến sau.
                      Chuyên gì cũng có trước có sau….

                      Coc tia
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2012 11:07:57 bởi cóc tía >
                      #11
                        cóc tía 23.02.2012 16:59:34 (permalink)
                        0
                        chứng minh thư

                        cóc tía nào phải hàn xì
                        cóc còn đang ngủ khò khì trong hang
                        #12
                          khucniemtu 23.02.2012 18:16:16 (permalink)
                          0


                          Cóc Tía về lại hì hì (cười)
                          Cháu vui mừng quá hi hi cười hoài
                          #13
                            cóc tía 04.04.2012 05:44:05 (permalink)
                            0
                            Lời trần tình của Đất


                            Thưở lập thiên , mặt Đất đã ra
                            từ vũ trụ thiên hà băng đá
                            đụng vở tan làm quanh biển cả
                            luật tuần hoàn khiến tạo người ta

                            Đất tạo người rồi người lập Đạo
                            đạo lý trời trống rổng trên cao
                            đạo của Đất sao người không tạo
                            lại xoáy mòn biến đổi hư hao

                            Đất tạo người rồi người lập đảng
                            đảng của người chỉ mạng thời gian
                            như nhân sinh rồi qua mộ táng
                            Đất vẩn còn sừng sửng hiên ngang

                            đảng dành Đất, Đất không dành đảng
                            không lập sổ , Đất bắt người mang
                            Đất không màng mười cân nửa lạng
                            Đất nuôi người , Đất đủ vinh quang

                            người bỏ đi Đất buồn tha thiết
                            kẻ vào đây thu lấy chia ra
                            lý cộng đâu bây giờ mới biết
                            ngã ngiêng từ xô viết nước nga

                            Mang danh Đất hô hào cách mạng
                            Nay vì Đất táng tận lương tâm
                            ngày có đêm rồi ngày lại sáng
                            Đất cụng về vũ trụ xa xăm.

                            coctia
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2012 07:35:56 bởi cóc tía >
                            #14
                              cóc tía 05.04.2012 16:02:58 (permalink)
                              0
                              Hành khất một tình yêu

                              Có một ngày không còn trái đất
                              Thì lấy chi cho mặt trăng quanh
                              Có một ngày mà em đi mất
                              Thì lấy ai gian dối tình anh
                              Có một ngày anh làm hành khất
                              chỉ van xin tình thật mà thôi
                              biết dòng đời vẫn trôi tất bật
                              nhưng tin rằng cũng kẻ yêu tôi


                              coctia
                              #15
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9