ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 291 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 07.06.2012 09:33:38 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

 
VẪN NHƯ LÀ …

Đường lên trăm tuổi chẳng còn xa
Đủng đỉnh đi thôi cũng kịp mà
Đầu sói tóc thưa nên hết trẻ
Mắt mờ tai lảng khiến thêm già
Không cần gậy chống nhưng cần vịn
Chẳng sợ chằn tinh chỉ sợ ma
Thơ thẩn quậy chơi tung lưới mạng
Tuy không còn trẻ vẫn như là …!
Lá chờ rơi 03/06/2012



TRẮNG TAY

Sự nghiệp tìm hoài cứ mãi xa
Tuổi đời ngắn lại ngán ru mà
Lông nhông thân trụi tâm dường chán
Ngơ ngáo danh không chí bỗng già
Cũng muốn vá trời cho phỉ sức
Nào hay sát đất vận tiêu ma
Ngoái về ngày cũ bao công khó
Mà chẳng chút chi để gọi là

HANSY
lá chờ rơi 07.06.2012 09:50:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45





BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


HỒI TƯỞNG

Thuở ấy người ta vẫn còn thơ
Lung linh trăng sáng giữa mong chờ
Bâng khuâng để dạ nồng thi mộng
E ấp cho lòng đượm ước mơ
Xao xuyến vành tim dường ngấm đọng
Nôn nao chút nhớ bỗng hoài ngơ
Thời gian đi mãi tình xa biệt
Ngoái lại thương ơi sóng vỗ bờ

HANSY


NỐI ĐÔI BỜ

Lấy mong lấy nhớ dệt thành thơ
Hai chữ thương yêu với đợi chờ
Ngày bận kiếm cơm trăm thứ bận
Đêm mơ tìm nhớ một rừng mơ
Nhớ người vô sự chờ tin tức
Thương kẻ phòng không luống ngẩn ngơ
Nhớ tựa chàng Ngưu chờ ả Chức
Mong sao lũ quạ nối đôi bờ.
Lá chờ rơi 07/06/2012

Hansy 07.06.2012 09:56:04 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi
BẠN XƯA
---*---
Đêm ngày cậm cụi viết vần thơ
Gửi bạn xưa xa lại ngóng chờ
Khấp khởi năm canh lòng nặng nhớ
Bồi hồi từng khắc dạ còn mơ
Đứng trong song cửa hồn tê tái
Ngó xuống tầng lầu trí ngác ngơ
Bao tháng năm qua người lỗi hẹn
Để ai sầu lệ chảy tràn bờ.

2/6/2012
Tuyen45


HỒI TƯỞNG

Thuở ấy người ta vẫn còn thơ
Lung linh trăng sáng giữa mong chờ
Bâng khuâng để dạ nồng thi mộng
E ấp cho lòng đượm ước mơ
Xao xuyến vành tim dường ngấm đọng
Nôn nao chút nhớ bỗng hoài ngơ
Thời gian đi mãi tình xa biệt
Ngoái lại thương ơi sóng vỗ bờ

HANSY


NỐI ĐÔI BỜ

Lấy mong lấy nhớ dệt thành thơ
Hai chữ thương yêu với đợi chờ
Ngày bận kiếm cơm trăm thứ bận
Đêm mơ tìm nhớ một rừng mơ
Nhớ người vô sự chờ tin tức
Thương kẻ phòng không luống ngẩn ngơ
Nhớ tựa chàng Ngưu chờ ả Chức
Mong sao lũ quạ nối đôi bờ.
Lá chờ rơi 07/06/2012



CHỜ MONG

Nhớ buổi mùa xưa trao đổi thơ
Lòng vui rộn rã nỗi mong chờ
Trăm thương vây kín trong tâm tưởng
Ngàn nhớ đong đầy giữa mộng mơ
Đậm nhạt phô lên không bỏ sót
Gần xa bày tỏ chẳng nào ngơ
Thời gian trôi mãi vàng năm tháng
Kỷ niệm mang mang đậu tím bờ

HANSY








<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 22:44:12 bởi Hansy >
Hansy 07.06.2012 22:25:49 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 05:33:28 bởi Hansy >
Hansy 07.06.2012 22:47:31 (permalink)
0
821. NIỀM RIÊNG

Vàng nắng đậu hờ chút góc hiên
Gió ơi xua nhé những ưu phiền
Trăm năm xao xác vùi cơn nhớ
Muôn kiếp chập chờn dỗ giấc miên
Sự thế nổi trôi giàu hóa khó
Tình đời sấp ngữa tỉnh rồi điên
Băn khoăn số mệnh trời run rủi
Khép lại tim lòng một nỗi riêng

HANSY





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2012 22:50:35 bởi Hansy >
Hansy 07.06.2012 22:51:05 (permalink)
0
822. TÌNH ĐỜI

Tình cảm đôi lúc thật xa vời
Mới đó thay lòng đã rớt vơi
Chú chú anh anh thương ở miệng
Mày mày tớ tớ xấu bày phơi
Còn vui ào ạt bao trò tếu
Trở mặt vênh vênh kiểu thọc khơi
Ngán ngẫm tình đời sao bạc bẽo
Còn đâu bắng hữu nghĩa luôn ngời

HANSY
tuyen45 07.06.2012 23:27:42 (permalink)
0
ĐÓN HÈ SANG
---*---

Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45
[font="Times New Roman"]
Hansy 08.06.2012 05:32:26 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

ĐÓN HÈ SANG
---*---

Nhạc ve ra rả cứ ngân vang
Trống thúc con tim đập vội vàng
Khấp khởi vần thơ giờ tạm biệt
Bâng khuâng câu chữ buổi trường tan
Ngập ngừng ý tứ dòng lưu bút
Vội vã hẹn hò nghĩa chứa chan
Thắm đỏ đất trời hoa phượng nở
Bồi hồi giây phút đón hè sang
***
Bồi hồi giây phút đón hè sang
Điệp khúc du dương thật ngỡ ngàng
Lẫn lộn yêu thương lòng xúc động
Buồn vui xáo chộn dạ vương mang
Đứng trên bục giảng bao xao xuyến
Vào lớp thực hành những rộn ràng
Mãn khóa thày trò đều bịn rịn
Hẹn ngày tái ngộ nhưỡng vinh quang.

5/6/2012
Tuyen45



MÙA PHƯỢNG CUỐI

Tiếng trống biệt ly đã dậy vang
Hè nao loang loáng nắng mây vàng
Chia tay người hỡi tim lòng đắng
Giã biệt trường ơi áo trắng tan
Chào bạn bùi ngùi mơ hội ngộ
Vào đời háo hức mộng tình chan
Nhớ ai trang vở xinh hồn mộng
Phượng cuối giã từ tuổi bước sang


Phượng cuối giã từ tuổi bước sang
Vô tư dứt đoạn dỗi hờn chan
Dòng sông kỷ niệm thôi dừng lại
Ngọn gió tương tư đã bạt tan
Gom nhớ trao về khung mộng nhỏ
Góp thương gởi đến ánh trăng vàng
Chiều nay trong nắng dường như có
Lóng lánh tình người mãi nhẹ vang

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 02:04:45 bởi Hansy >
Hansy 08.06.2012 05:34:01 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---

Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45


ĐỊA LINH NHÂN KIỆT

Khúc ruột miền Trung ẩn địa long
Sản sinh bao đấng rạng non hồng
Trường Sơn một dải ngăn quân giặc
Bến Hải đôi bờ hận nước sông
Quảng Trị Cổ Thành loang chiến địa
Hải Vân Đà Nẵng sáng quân công
Lần trang sách sử thương dân tộc
Chớp bể mưa nguồn xót biển Đông

HANSY







<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 02:05:43 bởi Hansy >
tuyen45 08.06.2012 17:03:48 (permalink)
0
TRỐNG TRẬN KINH KỲ
---*---

Kinh kỳ tên gọi đất Thăng Long
Thánh địa Thủ Đô rực ánh hồng
Trống trận thúc dồn vang bốn biển
Voi gầm vó ngựa vọng non sông
Cha ông đánh giặc ngời thiên sử
Con cháu dựng xây rạng chiến công
Đất nước thanh bình vui mở hội
Việt Nam tỏa sáng giữa trời Đồng.

Tuyen45
Hansy 08.06.2012 18:53:26 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 02:09:30 bởi Hansy >
Hansy 09.06.2012 02:07:23 (permalink)
0
823. CỨ CHƠI

Nếu còn thi hứng hãy cùng chơi
Xướng họa thơ Đường dạo khắp nơi
Trang web nghĩa tình không thể cạn
Forum ý tứ chẳng hề vơi
Trời ngân thắm thiết ghi nào kịp
Đất dậy nồng nàn viết tít khơi
Trao gởi cho nhau lời dịu ngọt
Tám câu bảy chữ lượn xa vời

HANSY
Hansy 09.06.2012 02:08:23 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 06:20:00 bởi Hansy >
Hansy 09.06.2012 02:10:41 (permalink)
0
824. TỰ HỌA

Ngẫm xem ai lại có như mình
Xuôi ngược cả đời dấu ngựa in
Sự nghiệp xem chừng mờ mịt lối
Công danh e cũng mãi lai kinh
Bạc tiền heo hút quê lời đạo
Chữ nghĩa leo queo thẹn tiếng kình
Đã lỡ giữa trần mang một kiếp
Cũng đành chấp nhận số trời sinh

HANSY
Hansy 09.06.2012 02:12:11 (permalink)
0
825. TRĂNG THU

Vằng vặc giữa không đượm sắc huyền
Lửng lờ mộng ảo ngoái mơ tiên
Trăm năm là mấy buông lời gió
Mãn kiếp bao phen ngóng nguyệt thiềm
Từ Thức thuở nào lưu vọng cảnh
Hằng Nga độ ấy đã nồng duyên
Trăng thu tỏa rạng lòng xao xuyến
Ơi chốn cung son đẫm thệ nguyền

HANSY
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 291 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9