ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
826. SẦU TÌNH
Tha thắt tim buồn xót lắm ơi
Tình thơ đã nát tận chân trời
Tuôn trào nước mắt chan chứa hận
Héo hắt hồn khô bỏng rộp môi
Cuối nẻo đường tình duyên chuyến choáng
Đầu mây chân gió dạ chơi vơi
Hết rồi ngày tháng thương yêu ấy
Tha thắt tim buồn xót lắm ơi
HANSY
827. MỘNG PHAI
Hoàng lương chợt tỉnh giữa tàn phai
Ngơ ngác tìm đâu vọng nguyệt đài
Ngoái lại nẻo xưa trầm nhớ vắn
Dõi về chốn cũ nén thương dài
Người ơi bạc phận trao đâu tá
Tình hỡi phủ phàng gởi lại ai
Thảng thốt giữa mùa tim bạc trắng
Dỗ hồn cô lẽ mộng nhung hài
HANSY
828. SÔNG QUÊ
Quê tôi làng xóm lượn theo sông
Ôm ấp bờ đê mượt lúa đồng
Gió mát lượn lờ mơn bát ngát
Trăng thanh in sóng lụa mênh mông
Tình yêu nở rộ xuân qua hạ
Hò hẹn tưng bừng hạ tới đông
Nhớ mãi dòng thương thời tuổi nhỏ
Mẹ cha xuôi ngược gánh cùng gồng
HANSY
829. TRĂNG ÚA
Khép mộng tình này chỉ có tôi
Người xưa quên cả hứa bao lời
Màu trăng úa xám ngày thu đó
Cánh gió thiu buồn buổi lộng khơi
Tan nát tim lòng vàng nỗi nhớ
Xót đau gan ruột tím hương đời
Tình thơ bỏ lại buồn như trấu
Em hỡi mắt ta dõi góc trời
HANSY
830. THAO THỨC
Buông dõi về nơi tím cuối trời
Tình ơi sao lại biệt xa khơi
Bâng khuâng góc nhớ tràn mi mắt
Xao xuyến tim thương xót phận đời
Nếu biết chia lìa người mỗi ngả
Thì đâu bịn rịn buổi giao lời
Đêm dài thao thức hờn canh vắng
Người hỡi sao lòng lệ mãi rơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2012 21:18:02 bởi Hansy >
MỘT TIẾNG LÒNG
Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi
NGẪM BUỒN
Cuối cùng ngẫm lại cũng là không
Thực mộng giữa đời trố mắt trông
Sự nghiệp lửng lơ như ảo thuật
Công danh thắt mở tựa mây hồng
Sùng gan giành giật lao tâm trí
Ná thở đua tranh rước bại vong
Tri kỷ kiếp này sao mà hiếm
Chẳng ai để ngỏ chút tâm lòng
HANSY
NGẪM CUỘC ĐỜI
Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đình hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi còn có số
Thì ai dám bảo phận mình... hôi ?
01.6.2012
Hoahuyen
SUY NGẪM CUỘC ĐỜI
---*---
Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nhìn lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh sáng quãng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Thì ta chấp nhận phận ta hôi.
3/6/2012
Tuyen45
VỊNH ĐỜI
Cõi tạm sinh ra giữa đất trời
Mấy mươi năm lẻ cũng dần trôi
Đua tranh cho lắm nào hơn ả
Giành giật mấy nhiều cũng chỉ tôi
Ba thước chôn vùi đều trắng nghiệp
Một thân lấp cạn thảy xong đời
Số phần trời định nghe chua quá
Đạo đức giữ gìn tiết khỏi hôi
HANSY
831. NGÁN ĐỜI
Trắng đen khó thấy giữa trần gian
Vình hiển giàu sang lắm bạc vàng
Lòng dạ đổi thay luôn chồng vợ
Ân tình đậm nhạt cả sơ thân
Nghĩa nhân hời hợt dân như sỹ
Đạo đức suy đồi lính giống quan
Ngán ngẫm trò đời như vở kịch
Nào ai ngó xuống kẻ lầm than
HANSY
832. NẮNG
Miền Nam mùa nắng nực nào tan
Lẩn quẩn bên lưng nóng mọi đàng
Quạt máy quây tròn ga hết cỡ
Nước chanh uống mãi mát dần lan
Áo quần vướng víu thèm mưa chị
Cửa ngỏ phong phanh ước gió chàng
Sáu tháng dòn rang như kẹo cốm
Mưa về mấy giọt thiệt là ham
HANSY
833. HƯ DANH CÕI TẠM
Kiếp sống giữa đời nào được lâu
Bôn ba cho lắm chẳng vào đâu
Hư danh bả độc say như thuốc
Vàng bạc mồi hư họa đủ màu
Tình ái lăng nhăng xem nghĩa nặng
Ngôn từ rỗng tuếch ngỡ thâm sâu
Buông tay trắng phếu toàn thân thể
Lo nghĩ bon chen tổ nặng đầu
HANSY
834. CHUYỆN ĐỜI
Thế sự lau nhau lắm khổ lo
Miếng ăn giành giựt đến bao trò
Thua hơn chút xíu thành hờn dỗi
Bại được tí tì đã hét to
Lòng dạ con người teo riết hẹp
Lương tâm nhân thế dãn rồi co
Cuộc đời ngó vậy nhưng mà ngắn
Ráng sống sao đừng hóa kiếp tro
HANSY
835. VIỆT NAM ANH DŨNG
Trăm nhà gom sức hợp chung lòng
Gian khó thế nào cũng vượt sông
Giáng trả đòn thù xua tăm tối
Khơi nguồn đón bạn rợp hừng đông
Ra khơi tung cánh như chim lạc
Vượt núi lao thân tựa giáo đồng
Nối tiếp chí hùng xây tổ quốc
Giữ gìn đất mẹ sáng tươi hồng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2012 20:17:02 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: lá chờ rơi
MỘT TIẾNG LÒNG
Thế sự phù du sắc hóa không
Ta bà huyễn ảo khó nhìn trông
Một thân chìm nổi dòng sông đục
Đôi ngã hên xui sợi chỉ hồng
Phiêu bạt đã quen đời lữ khách
Giang hồ cam nhận kiếp lưu vong
Nghìn ly uống cạn cùng tri kỷ
Cộng hưởng đôi tim một tiếng lòng.
Lá chờ rơi 08/06/2012
NGẪM BUỒN
Cuối cùng ngẫm lại cũng là không
Thực mộng giữa đời trố mắt trông
Sự nghiệp lửng lơ như ảo thuật
Công danh thắt mở tựa mây hồng
Sùng gan giành giật lao tâm trí
Ná thở đua tranh rước bại vong
Tri kỷ kiếp này sao mà hiếm
Chẳng ai để ngỏ chút tâm lòng
HANSY
ẤM TIM LÒNG
Tình trong như đã cớ sao không
Không hẹn không chờ lại nhớ trông
Luống đợi chim xanh mang lá thắm
Hằng mong chị Nguyệt nối tơ hồng
Đêm ngày đong đếm dòng thương nhớ
Cân nhắc lọc lừa kẻ bội vong
Hôm sớm thở than cùng tuế nguyệt
Tìm đâu chút lửa ấm tim lòng.
Lá chờ 11/06/2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: