ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 291 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 13.06.2012 22:10:42 (permalink)
0
838. THÌ THÔI

Một chút tơ lòng sót vướng hiên
Người đâu không đến giải ưu phiền
Trăm năm là mấy ru mơ ảo
Nghìn kiếp bao tầng dỗ mộng miên
Đã biết tủi sầu là gánh khổ
Thì thôi quên lãng để đừng điên
Mùa xuân đậu lại bên song cửa
Hờ hửng làm chi xót dạ riêng

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 22:14:56 bởi Hansy >
Hansy 13.06.2012 22:11:51 (permalink)
0
839. TÌNH THU

Ráng chiều buông lửng chút mây hồng
Thấp thoáng buớm vàng lượn cuối song
Bát ngát gió lồng lùa dốc vắng
Mênh mông sương bạc dệt tơ lòng
Bâng khuâng lữ khách nơi phòng trọ
Xao xuyến giai nhân giữa bến sống
Tiếng hạc kêu ai mà não thế
Chạnh lòng cô lẽ xáo tim nồng

HANSY
Hansy 13.06.2012 22:12:58 (permalink)
0
840. TÍM

Áo tím đâu rồi buốt dạ ta
Mùa nao thương tím thắm vườn cà
Nắng ơi sao vẫn lèn mơ tím
Tím hỡi có còn ướp mộng hoa
Một thuở nhớ nhung nồng sắc tím
Ngàn năm tim tím ngát hương nhà
Tím yêu đọng mãi trong nguồn nhớ
Muôn kiếp thương hoài dẫu tím xa

HANSY



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 22:25:31 bởi Hansy >
Hansy 13.06.2012 22:26:02 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 14:21:48 bởi Hansy >
Hansy 14.06.2012 02:12:47 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12


KIẾP MÁ HỒNG

Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng

HANSY


Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



TIẾC
---*---

Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 02:13:51 bởi Hansy >
Hansy 14.06.2012 02:23:19 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/61717C65E5554FA7BC1E103FAEA81012.jpg[/image]
 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh
 
 


TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:02:18 (permalink)
0
Xuân đến

Xuân đến bay bay khắp đất trời
Nắng về sưởi ấm trái tim người
Chim ca thánh thót lời buồn nhẹ
Lá rũ vơi dần hạt tuyết rơi
Con chữ dăm câu còn vướng bận
Tiếng thơ đôi ý rối bời bời
Cạn lòng kính gởi tình thân chúc
Tất cả mọi người say xỉn chơi

Vivi



XUÂN CẢM

Mùa xuân đã đến thắm tươi trời
Khúc hát mừng vui rộn dạ người
Chớm nụ mai đào khoe sắc thắm
Bung hương hoa cỏ thả tình rơi
Nồng thơm mật ngọt mơ yên ổn
Ngát lựng men say mộng rối bời
Năm mới chào ta bên ngưỡng cửa
Nhọc nhằn xin gác để vui chơi

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:14:43 (permalink)
0
841. TÌNH ĐỜI

Tình người nghiêng ngã thuở lòng rơi
Đổi trăng thay đen ngán ngẫm trời
Thua được chi nhiều mà giận dỗi
Xuống lên gì lắm lại mòn vơi
Trăm năm cũng chỉ câu qua cửa
Mãn kiếp vẫn là hạt giữa khơi
Ngoái lại con đường xưa mộng đẹp
Mà thương cho nỗi xót xa đời

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:15:52 (permalink)
0
842.

MONG

Đời người lần lữa mỏng đi dần
Ngoảnh lại teo đầu lẫn cả chân
Sức khỏe mỏi mòn như hấp hối
Tinh thần rệu rạo tựa mù câm
Bạn bè thăm ít phai nồng hạ
Bệnh viện ghé hoài lấp mộng xuân
Ao ước cuối đời luôn tỉnh táo
Cầu trời cho lại được rền ngân

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:17:25 (permalink)
0
843.

LO CHI

Duyên dáng tha hồ khối nọc theo
Làm thân con gái sợ chi nghèo
Dung nhan tô điểm nhiều anh bám
Miệng lưỡi trau dồi lắm kẻ đeo
Giả sử học hành hơi bết bát
Thì tìm gốc gác vững tay chèo
Xưa nay quân tử nhường hoa hậu
Ráng đẹp rùm trời sẽ tốt leo

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:18:25 (permalink)
0
844.

XUÂN THA HƯƠNG

Đã mấy năm rồi đón tết xa
Còn đâu hương ấm thuở chung nhà
Hoa xuân đất khách thêm hờn sắc
Gió mới quê mình liệu dỗi ha
Lửng thửng đi tìm ngờ giống ấy
Lang thang dõi kiếm tưởng như là
Mùa vui đâu tá hồn đơn vắng
Đã mấy năm rồi đón tết xa

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:19:33 (permalink)
0
845. NGÃ HOÀI - ĐAU

Dẫu là sự thế giống bàn cờ
Bình tĩnh gỡ từng một sợi tơ
Gấp gáp quá đi e lọt lưới
Ngần ngừ chút đỉnh cốt đơm chờ
Biển sông dò dễ dù sâu đáy
Lòng dạ khôn lường bởi kín cơ
Vấp ngã trường đời bao chỗ ấy
Đứng lên rớt xuống riết thêm đờ

HANSY
Hansy 14.06.2012 14:22:24 (permalink)
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2012 02:40:29 bởi Hansy >
Rdinh 14.06.2012 21:13:38 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG
 
Vạt nắng còn vương đọng cuối trời
Chiều vàng mây bạc lững-lờ trôi
Lang-thang một khoảng trời vô-định
Thấm-thía hai phương dạ rối bời
 
Vời-vợi nghìn trùng mờ khóe mắt
Mịt-mùng trăm nẻo mím bờ môi
Ai về thương nhắn lời quê cũ
Quỹ của thời-gian cạn mất rồi !
 
 R Đinh
 
 
HƯƠNG QUÊ

Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi

HANSY
 

 
NGƯỜI TÌNH
 
Mắt đọng ngàn xa một góc trời
Vượt tầm chỉ thấy áng mây trôi
Thương về chốn cũ lòng sầu héo
Nhớ tới quê xưa dạ nát bời
 
Thuở ấy chia ly rưng khóe mắt
Mai này xum họp mặn bờ môi
Yêu ai xin gởi câu chờ đợi
Cái chuyện trăm năm ắt phải rồi !
 
Rđinh 
 
TÌNH XƯA

Người đi biền biệt cuối phương trời
Năm tháng chao lòng lệ mãi trôi
Trông ngóng dáng hình tim mộng hảo
Thức thao tâm sự dạ mơ bời
Chia tay buổi ấy còn chi nữa
Tương ngộ năm nao đã hết rồi
Một chút hương tình trong góc thẳm
Mong người xưa mãi thắm hồng môi

HANSY



 
TAN RỒI ƯỚC HẸN
 
Tin em xuất-giá biệt phương trời
Ước hẹn ngày nao nước cuốn trôi
Bến vắng đơn thân lòng thắc-thỏm
Đêm tàn chiếc bóng dạ bời-bời
 
Còn đâu cái liếc vương trên mắt
Mất cả nụ hôn chạm khóe môi
Chan-chứa tình ta đành chết lịm
Mộng vàng giây phút đã tàn rồi ! 
 
Rđinh
tuyen45 14.06.2012 22:38:49 (permalink)
0
quote: Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45

Cầu hồng

Xôn xao có kẻ muốn tìm chồng
Để bọn trai làng thỏa dạ không
Lắm gã nằm mơ cùng chạy giỡn
Nhiều anh ngủ mớ được ôm bồng
Vì trang thục nữ hàn nhân mến
Bởi má anh đào lãng tử trông
Đến lúc trăng rằm đêm mở hội
Phong lưu ngóng đợi quả cầu hồng

Vancali 6.9.12

Ảo vọng.

Cuộc sống ham vay nợ chất chồng
Để rồi rốt cuộc chỉ hoàn không
Đua tranh vất vả nhiều oan trái
Giành giựt bon chen lắm rối bồng
Nhắm mắt còn gì thôi ngóng đợi
Xui tay bỏ hết khỏi chờ trông
Màn sương phú quý mờ tan hết
Chẳng biết tìm đâu một ánh hồng.

BMT, 10-6-2012



TIẾC
---*---

Tuổi ngọc sao Van vội lấy chồng ?
Trai làng bao kẻ vẫn phòng không
Nhìn em xe rước hồn ngơ ngác
Thấy bạn vu quy dạ bập bồng
Hẫng hụt trong tâm đầu trống rỗng
Bâng khuâng luyến tiếc mắt đờ trông
Từ nay xóm vắng người thôn nữ
Tinh nghịch xinh tươi má ửng hồng.

12/6/2012
Tuyen45

KIẾP MÁ HỒNG

Kiếp phận sinh ra chút má hồng
Mười hai bến nước thỏa lòng trông
Duyên em rực rỡ nên gia thất
Tình chị ấm êm đã bế bồng
Ngẫm nghĩ sắc hương nào kém sút
Mà sao gương lược lại phòng không
Mơ ngày kén rễ như xưa nhỉ
Ắt hẳn rằng ta cũng được chồng

HANSY


[image][/image]https://lh3.googleusercontent.com/-oQFV5X2pSOk/T9no5tH3FHI/AAAAAAAAAes/8MR431RHdAw/w600-h401-k/NH%25C3%2580%2BV%25C6%25AF%25E1%25BB%259CN%2BI.jpeg

MÍT KÉN CHỒNG
---*---

Lá cải báo đăng Mít kén chồng
Anh Cò có giám trổ tài không ?
Nghe đâu thách cưới hơi khiêm tốn
Chỉ một nhà vườn bể tắm...bồng (*)
Tiệc lễ năm trăm mâm đặc sản
Nhạc ca bốn chục nữ môi hồng
Chỉ là chuyện vặt đâu cần tính
Cò sẽ ra tay hãy đợi trông.

14/6/2012
Tuyen45

(*) – Bể tắm bơi lội bềnh bồng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2012 22:39:49 bởi tuyen45 >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 104 của 291 trang, bài viết từ 1546 đến 1560 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9