ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
869. NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN
Nghĩa ân của mẹ lắm thâm sâu
Người mất lòng đau buốt thảm sầu
Bú mớm ngày thơ như giọt ngọc
Áo cơm tuổi lớn tựa hàng châu
Gia đình chăm sóc thân còm cõi
Công việc luân phiên tóc bạc màu
Mẹ hỡi sao đành đi biệt thế
Bơ vơ con trẻ tận ngày sau
HANSY
870. CUỘC CỜ NGƯỜI
Bày binh bố trận khác chi cờ
Thua được kém hơn một chữ cơ
Mất thế cung vua đành nát bét
Gặp thời đám tốt hết ngu khờ
Oai phong xe thọc ôi lâm nạn
Hùng hổ pháo giăng bỗng hóa tro
Chột dạ khổ thân hành trí não
Bày binh bố trận khác chi cờ
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 16:07:21 bởi Hansy >
871. BIẾT ĐỦ THÌ ĐỦ
Biết bao phức tạp ở trong đời
Tỉnh táo cho lòng mãi được vui
Biết đủ thì tâm luôn thấy đủ
Muốn thôi ấy dạ sẽ an thôi
Dữ lành khởi phát lời hung thiện
Nhân quả hiện ra tiếng khóc cười
Một kiếp ta bà sao mà khó
Xuôi tay an nghiệp lúc tàn hơi
HANSY
872. TÌNH BẠN
Trao nhau thắm thiết những vần thơ
Năm tháng thân quen dạ ngóng chờ
Thế sự đổi dời nào để ý
Thời gian thấm thoát chẳng dừng mơ
Giao lưu bền chặt luôn thăm ngó
Tình cảm vun đầy thật khó ngơ
Nối kết tim lòng qua xướng họa
Mong tình thi hữu đẹp vô bờ
HANSY
873. NHỚ VỀ TUỔI DẠI
Tuổi thơ chất chứa lắm niềm mơ
Kỷ niệm dấu yêu thật khó mờ
Đuổi bướm ven sông ôi dịu ngọt
Hái hoa dọc suối quả tình thơ
Tựu trường buổi ấy xao hồn lạ
Đón bạn hôm nao mỏi mắt chờ
Mới đó mà xa mùa phượng cũ
Ngoái về hoài niệm cứ vương tơ
HANSY
HẨM HIU
Trời đọa chi nhiều để mộng trôi
Đưa tay với lấy chiếc neo đời
Nhủ buồn thân phận đau lòng nhỡ
Hờn héo xuân thời xót dạ côi
Dẫu biết mơ thì vui lẫn sướng
Mà sao mong vẫn lở chan bồi
Thế gian nào chuộng đời đơn lẽ
Nên cũng học đòi mộng có đôi
HANSY
KHÓ LÒNG ...
Một thân cô lẻ tháng ngày trôi
Ngó trước trông sau chán mớ đời
Bao kẻ không tiền sao đủ cặp
Riêng mình lắm bạc lại đơn côi
Buồn tình cung cách quên tu dưỡng
Thất vọng uy phong khó đắp bồi
Xốc xếch áo quần không thẳng nếp
Khó lòng kiếm được kẻ chung đôi.
Lá chờ rơi 18/06/2012[/size]
Trích đoạn: vancali96
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45 Chúc huynh Tuyền 45 ngày dầu tuần an vui ĐỨC – PHƯỚC
Chữ Đức góp gom vẫn chẳng nhiều
Dặn lòng giữa thế tránh lời điêu
Công danh hối thúc đừng gian mẹo
Sự nghiệp dò tìm chớ độc siêu
Buôn bán cân ngay ghi tạc dạ
Giao lưu tình thật lấy làm điều
Quả nhân Đức – Phước luôn tâm niệm
Hay hớm gì đâu tráo lắm chiêu
HANSY
CHỈ MỘT ĐIỀU
Có thời vẫn có có đâu nhiều
Cân nhắc mà suy chớ nói điêu
Ngất ngưởng ngôi cao vài ngoại lệ
Oai hùng phận lớn nhất nhân siêu
Cờ phất gió lên bao kẻ nể
Nhà cao cửa rộng một tay chiêu
Sá gì miệng thế lời thêu dệt
Nhập cuộc tùy duyên chỉ một điều.
Lá chờ rơi 20/06/2012
NỖI NIỀM
Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai
tonnuthihanh
VỌNG BUỒN
Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 08:40:57 bởi Hansy >
Trích đoạn: lá chờ rơi
TÀI – TAI
---*---
Thời nay gái giỏi đã nhiều nhiều
Đủ cả vượn hươu thật chẳng điêu
Việc nước đảm đang nhiều chức lớn
Kinh doanh giám đốc lắm bà siêu
Buôn gian,“nhà nghỉ”đà không thiếu
Lừa đảo “bán hoa”qủa độc chiêu
Hai mặt tài - tai ngoài xã hội
Cạnh tranh tồn tại đó là điều …
Tuyen45 Chúc huynh Tuyền 45 ngày dầu tuần an vui ĐỨC – PHƯỚC
Chữ Đức góp gom vẫn chẳng nhiều
Dặn lòng giữa thế tránh lời điêu
Công danh hối thúc đừng gian mẹo
Sự nghiệp dò tìm chớ độc siêu
Buôn bán cân ngay ghi tạc dạ
Giao lưu tình thật lấy làm điều
Quả nhân Đức – Phước luôn tâm niệm
Hay hớm gì đâu tráo lắm chiêu
HANSY
CHỈ MỘT ĐIỀU
Có thời vẫn có có đâu nhiều
Cân nhắc mà suy chớ nói điêu
Ngất ngưởng ngôi cao vài ngoại lệ
Oai hùng phận lớn nhất nhân siêu
Cờ phất gió lên bao kẻ nể
Nhà cao cửa rộng một tay chiêu
Sá gì miệng thế lời thêu dệt
Nhập cuộc tùy duyên chỉ một điều.
Lá chờ rơi 20/06/2012
NGẪM THỜI VẬN
May mắn hình như thiếu rất nhiều
Nên làm trật duộc họ chê điêu
Lắm khi tưởng bở thành ra tệ
Nhiều dịp chắc ngon bỗng hết siêu
Công nghệp đầu tư vô vạn mối
Thời gian vốn liếng nghĩ trăm chiêu
Tan tành phút chốc không sao hiểu
Thiên hạ lại cho chẳng biết điều
HANSY
Trích đoạn: lá chờ rơi
HẨM HIU
Trời đọa chi nhiều để mộng trôi
Đưa tay với lấy chiếc neo đời
Nhủ buồn thân phận đau lòng nhỡ
Hờn héo xuân thời xót dạ côi
Dẫu biết mơ thì vui lẫn sướng
Mà sao mong vẫn lở chan bồi
Thế gian nào chuộng đời đơn lẽ
Nên cũng học đòi mộng có đôi
HANSY
KHÓ LÒNG ...
Một thân cô lẻ tháng ngày trôi
Ngó trước trông sau chán mớ đời
Bao kẻ không tiền sao đủ cặp
Riêng mình lắm bạc lại đơn côi
Buồn tình cung cách quên tu dưỡng
Thất vọng uy phong khó đắp bồi
Xốc xếch áo quần không thẳng nếp
Khó lòng kiếm được kẻ chung đôi.
Lá chờ rơi 18/06/2012[
BUỒN THÂN PHẬN
Trời giáng cho mình kiếp phận trôi
Lao đao nhọc mệt cả thân đời
Tình yêu chìm nổi như sương khói
Tiền bạc hết còn tựa cặp côi
Lếch thếch bốn phương không chỗ dựa
Lang thang tứ xứ chẳng nương bồi
Dòm lui ngó tới buồn vô kể
E suốt hành trình mãi tịt đôi
HANSY
874. PHƯỢNG XƯA
Cánh phượng hôm nào kín giấc mơ
Trường ơi kỷ niệm mãi không mờ
Thư tình ngày cũ lung linh mộng
Lưu bút năm xưa lóng lánh thơ
Lời gió giã từ không nghĩ đến
Tiếng ve chia biệt chẳng mong chờ
Thế rồi cả lớp bay muôn lối
Hoài niệm xót lòng lặng phím tơ
HANSY
875. MÃI THƯƠNG
Mãi thương cho dẫu nhạt tình hồng
Vẫn nhớ dáng hình thuở ngóng trông
Mắt sáng long lanh mây sớm hạ
Môi cười lúng liếng nắng hừng đông
Tình sông mãn kiếp không hề cạn
Nghĩa biển ngàn năm vẫn đượm nồng
Tao ngộ duyên đời trong buổi ấy
Lòng yêu bền chặt dẫu mưa giông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2012 12:30:20 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: