ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Sắt son
(Họa Bạc màu son ntd)
Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tròn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn rã đến hơi mòn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng tình vẫn sắt son
Vancali 6.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui ,ngày mai em đi Las Vegas chơi vài ngày hẹn gặp lại hì hì ...
Trích đoạn: vancali96
Sắt son
(Họa Bạc màu son ntd)
Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tròn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn rã đến hơi mòn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng tình vẫn sắt son
Vancali 6.22.12
Chúc quí huynh tỷ thứ sáu an vui ,ngày mai em đi Las Vegas chơi vài ngày hẹn gặp lại hì hì ...
VỊNH NHẬU
Rượu bia nhậu mãi cược bao lon
Ly tiếp xây quanh khắp hội tròn
Trai trẻ chưa chi gân trội xuống
Trường đồ mới biết sức già non
Miệng vênh tựa sếu tâm liên láo
Mặt đỏ như gay dáng mỏi mòn
Chén chú chén anh gà gà gật
Rượu vào phai mất chút lòng son
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2012 06:36:57 bởi Hansy >
Trích đoạn: tonnuthihanh
NỖI NIỀM
Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai
tonnuthihanh
VỌNG BUỒN
Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai
HANSY
Hỏi Ông Trời
Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"
TônThat Tỏi
CHỬA NHẠT PHAI
Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012
MẶT HEO
---*---
Trần thế bao người chỉ nói theo
Nịnh quan lừa chúa mặc dân nghèo
Cậy quyền hống hách tình khô héo
Dựa thế huyênh hoang nghĩa tóp teo
Đánh giặc tìm đường chuồn rất khéo
Xây bình kiếm lối bám thang leo
Võ mồm bóp méo trò bôi nhọ
Thất thế về vườn rõ mặt heo.
23/6/2012
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 21:23:46 bởi tuyen45 >
Trích đoạn: tuyen45
MẶT HEO
---*---
Trần thế bao người chỉ nói theo
Nịnh quan lừa chúa mặc dân nghèo
Cậy quyền hống hách tình khô héo
Dựa thế huyênh hoang nghĩa tóp teo
Đánh giặc tìm đường chuồn rất khéo
Xây bình kiếm lối bám thang leo
Võ mồm bôi nhọ trò bóp méo
Thất thế về vườn rõ mặt heo.
23/6/2012
Tuyen45
CHÈO QUEO
Tưởng mình ngon thế gái ham theo
Thật sự hầu bao vốn cửa nghèo
Xạo xự rầm trời che thân quéo
Ba hoa dậy đất đậy đầu teo
Áo quần bảnh chọe chuyên gia kéo
Xe cộ sáng lừng dụ khị leo
Cứ ngỡ trong đầu luôn lắm mẹo
Nào hay làm biếng tựa đồ heo
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2012 06:14:11 bởi Hansy >
Trích đoạn: lá chờ rơi
NỖI NIỀM
Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai
tonnuthihanh
VỌNG BUỒN
Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai
HANSY
Hỏi Ông Trời
Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"
TônThat Tỏi
CHỬA NHẠT PHAI
Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012
TÀN PHAI
Cuối trời dõi bóng một người hoài
Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lý đã tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
Mấy đau thì mộng cũng tàn phai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2012 06:52:05 bởi Hansy >
886. CHỜ MONG
Nhớ buổi mùa xưa trao đổi thơ
Lòng vui rộn rã nỗi mong chờ
Trăm thương vây kín trong tâm tưởng
Ngàn nhớ đong đầy giữa mộng mơ
Đậm nhạt phô lên không bỏ sót
Gần xa bày tỏ chẳng nào ngơ
Thời gian trôi mãi vàng năm tháng
Kỷ niệm mang mang đậu tím bờ
HANSY
887. TIẾC NUỐI
Thả dài kỷ niệm giữa mây trời
Thương nhớ ơ hờ chút nghĩa rơi
Ngát ngút nhớ mong vùng tóc rối
Chênh chao mộng ước góc tim đời
Cháy vàng mộng mị hờn mây gió
Đốt tím hương nồng tiếc cạn vơi
Nhân ảnh chiều nay đòi kỷ niệm
Người đi phai mất thuở giao lời
HANSY
888. DÃ TRÀNG XE CÁT
Ngỡ là công trạng khắc danh vàng
Đâu biết trò đời lắm trái ngang
Bát nháo trèo leo mơ sấm rạng
Đua chen xây góp mộng kèn vang
Lâu đài sừng sững đau thân ráng
Xe cộ nượp nườm rối dạ mang
Một trận sóng lùa toi của mạng
Ngộ ra thì đã nát tan hoang
HANSY
889. MÙA PHƯỢNG CUỐI 1
Tiếng trống biệt ly đã dậy vang
Hè nao loang loáng nắng mây vàng
Chia tay người hỡi tim lòng đắng
Giã biệt trường ơi áo trắng tan
Chào bạn bùi ngùi mơ hội ngộ
Vào đời háo hức mộng tình chan
Nhớ ai trang vở xinh hồn mộng
Phượng cuối giã từ tuổi bước sang
HANSY
890. MÙA PHƯỢNG CUỐI 2
Phượng cuối giã từ tuổi bước sang
Vô tư dứt đoạn dỗi hờn chan
Dòng sông kỷ niệm thôi dừng lại
Ngọn gió tương tư đã bạt tan
Gom nhớ trao về khung mộng nhỏ
Góp thương gởi đến ánh trăng vàng
Chiều nay trong nắng dường như có
Lóng lánh tình người mãi nhẹ vang
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2012 18:13:39 bởi Hansy >
891. RU TÌNH
Thấm ý thơ tình cứ viết chơi
Tròn câu xúc cảm rạng hương đời
Trao duyên mây gió không ngừng nghỉ
Gởi mộng trăng trời chẳng cạn vơi
Theo nước xuôi dòng thầm đọng tiếng
Cùng hoa hướng sắc ước vang lời
Thi tứ dạt dào lên sóng bút
Ru lòng đượm đắm vọng người ơi
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: