ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
892. TỰ LẬP
Tự lập gia nương mộng lấp trời
Nào hay cũng chỉ áng mây trôi
Ganh em xót dạ buồn may bác
Hờn chị đau lòng tủi phận tôi
Cố gắng rất nhiều mà kém họ
Trí mưu cũng lắm vẫn thua đời
Bôn ba xuôi ngược thân khô quắt
Công khó nai lưng lại thúi hôi
HANSY
893. NGẪM BUỒN
Cuối cùng ngẫm lại cũng là không
Thực mộng giữa đời trố mắt trông
Sự nghiệp lửng lơ như ảo thuật
Công danh thắt mở tựa mây hồng
Sùng gan giành giật lao tâm trí
Ná thở đua tranh rước bại vong
Tri kỷ kiếp này sao mà hiếm
Chẳng ai để ngỏ chút tâm lòng
HANSY
894. NHỚ
Lửng lờ sông nước lá thu bay
Tha thẩn đầu non biết mấy ngày
Dõi mắt phương xa mơ khắp lối
Lặng hồn chốn cũ mộng tràn mây
Người đi sương gió ai nào biết
Kẻ ở giá băng hỏi có hay
Một chút chao lòng trong kỷ niệm
Người ơi nỗi nhớ vẫn nồng say
HANSY
895. VỊNH ĐỜI
Thân tạm sinh ra giữa đất trời
Mấy mươi năm lẻ cũng dần trôi
Đua tranh cho lắm nào hơn ả
Giành giật mấy nhiều cũng chỉ tôi
Ba thước chôn vùi đều trắng nghiệp
Một thân lấp cạn thảy xong đời
Số phần an định nghe chua quá
Đạo đức giữ gìn tiết khỏi hôi
HANSY
896. QUÁ VÃNG
Quá vãng từ đâu túa vạn bề
Chạnh lòng nghĩ đến chốn làng quê
Mùa xưa lúa thóc mong yên ổn
Hội cũ mắt môi chạm ước thề
Gốc mận năm nào mơ hỏi cưới
Bờ sông buổi ấy mộng hoàng kê
Chiều nay trong gió đưa hương lại
Thoang thoảng như nghe tiếng gọi về
HANSY
897. ĐƠN CÔI
Đơn lẻ vây quanh kiếp phận mình
Đất trời xin mãi chằng còn linh
Nợ duyên không bén nào yên dạ
Tình cảm chưa thông chẳng định hình
Mưa nắng đơn thân nghe thấy sợ
Vô ra một mạng nghĩ mà kinh
Thương yêu đâu nhỉ mà thinh vắng
Biết đến khi nao gặp sóng tình
HANSY
898. XA VẮNG
Người đi từ dạo lá Thu xưa
Xuân mấy buồn thương gió thoảng đưa
Ta vẫn ru tình trong Hạ thiếu
Em còn vọng nhớ giữa Đông thừa
Vầng trăng e thẹn bên thềm cửa
Giọt nắng ngập ngừng trước lệ mưa
Xa vắng lòng ơi buồn nẫu ruột
Cuối trời mộng ước sẽ sàng chưa
HANSY
899. TÌNH XA
Xa nhau em hỡi xót đau lòng
Thôi hết tháng ngày lắm đợi mong
Mộng ước vùi quên sầu mắt đỏ
Tình yêu chìm lặng úa môi hường
Trời Xuân gởi ý sao nồng mặn
Tháng Hạ trao tình ơi nhớ thương
Cứ ngỡ bền duyên vầy cá nước
Nào hay giông gió tách đôi đường
HANSY
900. YÊU
Yêu thương khi tuổi mới vừa mơ
Yêu mãi vành tim chẳng lụn mờ
Yêu trăng sóng sánh nồng vương mộng
Yêu gió lung linh ngát mượt thơ
Yêu nắng buông dài khi hò hẹn
Yêu mưa xiên góc thuở mong chờ
Yêu lắm cuộc tình nhiều đượm ngát
Yêu người rung phím dạo đường tơ
HANSY
901. MONG
Nỗi nhớ trào dâng giữa ngóng trông
Tình ơi xuân thắm rạng môi hồng
Bâng khuâng hồn mộng nào ai tỏ
Xao xuyến tim lòng biết ấy không
Giọt nắng hong ngời ngân dạ luyến
Hạt mưa ấm dậm họa tâm đồng
Mùa trăng về sáng đường xưa cũ
Nối lại tâm tình thỏa ước mong
HANSY
902. CẢM THU
Tơ vàng lóng lánh một trời thu
Lòng khoáng bao la chén tạc thù
Đấu rượu quan hà vang tiếng nhạc
Câu thơ yên ngựa thoảng lời ru
Nhờ trăng gởi mộng thơ duềnh tứ
Mượn gió đưa tình sóng xua u
Chấp chới ngoài xa ngàn cánh bướm
Thương ơi gởi hết chốn xa mù
HANSY
903. TÌNH RƠI
Người đã xa rồi tim trống không
Còn chi mà nhớ với mong trông
Bến xưa hò hẹn trăng mờ lạnh
Lời cũ trao duyên ý nhạt hồng
Cứ tưởng trăm năm tình bén ngọt
Nào hay phút chốc mộng tan vong
Thôi về gom lại trang thơ cũ
Đốt sạch mùa thương khỏi tủi lòng
HANSY
904. HƯƠNG QUÊ
Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi
HANSY
905. MONG
Mong lắm người ơi sóng sánh mơ
Mong ai bên cạnh giữa sao mờ
Mong mây suối tóc hòa cung nhớ
Mong gió hương yêu kết điệu thơ
Mong nắng đưa duyên bền ngóng đợi
Mong trăng hẹn ước thỏa mong chờ
Mong tình yêu ấy luôn huyền diệu
Mong giữa tim đời lóng lánh tơ
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: