ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 291 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
tuyen45 30.06.2012 21:33:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45

ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---

EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45


VỊNH CÁ ĐỘ

Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Liên hồi mong ngóng tin trên bảng
Đâu biết họa nàn nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh lòng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân

HANSY





BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---

Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45
Hansy 01.07.2012 09:58:56 (permalink)
0
926. ĐA TẠ

Tha nhân trao tặng mến thương quà
Quà đẹp bao lời cảm động ta
Ta đáp tri âm lòng cảm bạn
Bạn trao tri kỷ dạ vui nhà
Nhà tranh vách cỏ buông tình liễu
Liễu rũ mây che gọi mộng hoa
Hoa ngát hương thơm hòa khúc tấu
Tấu đời xuân nhịp mút cà tha

HANSY
Hansy 01.07.2012 10:01:52 (permalink)
0
927. HẠ

Hạ về cánh phượng gió bay bay
Hạ trắng lóa trời lóng lánh mây
Hạ ước tuổi xanh luôn sáng rỡ
Hạ mơ áo trắng mãi nồng say
Hạ thề duyên chớm lung linh mộng
Hạ hẹn tình đầu sóng sánh lay
Hạ đến lòng ta vang niềm nhớ
Hạ ơi xúc cảm cứ hoài ngây

HANSY
Hansy 01.07.2012 10:05:02 (permalink)
0
928. LÒNG THƠ

Ấm áp trao nhau những tứ thơ
Xướng lên tâm trạng cứ nôn chờ
Thất ngôn lóng lánh như cơn mộng
Bát cú mượt mà tựa áng mơ
Đón gió lay tình không thể lãng
Thu hương chắt túy khó mà ngơ
Tìm trong vần điệu tình thi hữu
Mong ước thi nhân sớm cập bờ

HANSY
Hansy 01.07.2012 10:08:24 (permalink)
0
929. TRANH CHỒNG

Đua nhau tìm thế để tranh chồng
Xôi hẩm có khi phải ở không
Trò bẩn lò ra sao nắm gọn
Mẹo dơ xổ tất miễn ôm bồng
Mê giàu lóa mắt đâu còn thấy
Ham chức mờ tai hết chỗ trông
Ngẫm lại chỉ là gông đeo cổ
Bôn ba chi lắm tội xuân hồng

HANSY
Hansy 01.07.2012 10:10:24 (permalink)
0
930. LUẬN CHỮ NGHÈO

Buồn dạ thầm than chút phận nghèo
Chứ đời nào quản dốc đèo leo
Bôn ba mưa nắng phai đành chịu
Xuôi ngược biển rừng ngại vẫn theo
Tiếc chút tài danh như thoảng gió
Uổng thời công nghiệp tựa xao bèo
Gia bần trí đoản xưa nay vậy
Giấy rách giữ lề cố khỏi queo

HANSY
Hansy 01.07.2012 10:13:03 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 08:36:17 bởi Hansy >
Hansy 01.07.2012 16:19:00 (permalink)
0
931. GIAO LƯU GIỮA NET

Nối mạng trau dồi chữ nghĩa nhân
Lạ rồi thương mến hóa nên gần
Câu thơ bắc nhịp kêu thành bạn
Tiếng hát khơi dòng giục kết thân
Tình cảm theo thời tăng dậy đất
Nguồn vui tiếp bước trỗi thêm mầm
Ước mong thi hữu luôn nồng ấm
Chén rượu cuộc cờ nghĩa trọng thâm

HANSY
Hansy 01.07.2012 16:21:15 (permalink)
0
932. HƯƠNG THƠ

Chao quyện hương lòng dệt áng thơ
Chữ thương mềm mại nối tim chờ
Bâng khuâng mây trắng tần ngần vói
Xao xuyến hoa vàng thấm đẫm mơ
Khẽ động gốc tình hồn mãi ước
Nhẹ lay tơ mộng dạ hoài ngơ
Mùa trăng đậu xuống nhân gian rạng
Chắp cánh thi nhân lả lướt bờ

HANSY
Hansy 01.07.2012 16:22:26 (permalink)
0
933. CÁNH HẠC BAY

Mộng về chấp chới lóng lánh hồng
Dõi mắt tìm hoài chút ngóng trông
Thuở ấy trăng tình vừa khuất dạng
Ngày nao tim nhớ chợt phai nồng
Lòng hoa bội bạc đau đầu hạ
Cánh hạc mê lầm xót cuối đông
Lối cũ mơ hoài mùa thương ấy
Còn đâu hương lửa buổi mưa giông

HANSY
Hansy 01.07.2012 16:23:51 (permalink)
0
934. MỘNG LIÊU TRAI

Mộng lòng thấm đẫm vị hương đời
Chuếnh choáng giữa hồn đẹp quá thôi
Mắt ngước tìm duyên thơ ngát đượm
Tay nâng hỏi ý dạ nồng lơi
Vờn trăng mê sắc bao la mộng
Níu gió say men lúng liếng cười
Ngõ vắng canh tàn ươm mộng mị
Si tình một thuở cháy tim rồi

HANSY
Hansy 01.07.2012 16:25:46 (permalink)
0
935. TÌNH QUÊ

Quê tôi uốn lượn chạy ven sông
Gió mát trời xanh lúa mượt đồng
Thôn xóm xinh tươi liền nội ngoại
Bà con nhân hậu nối tây đông
Mùa vui hội lễ vang khắp lối
Ngày rạng tết tư ấm mọi lòng
Lâu lắm chưa về thăm đất mẹ
Nhớ nhiều gởi chút dạ trông mong

HANSY
Hansy 01.07.2012 16:32:47 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---

EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45


VỊNH CÁ ĐỘ

Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Liên hồi mong ngóng tin trên bảng
Đâu biết họa nàn nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh lòng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân

HANSY


BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---

Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45


TRÁI BÓNG CUỘC ĐỜI

Lăn lăn tung hứng giữa sang bần
Trái bóng cuộc đời khiến kết thân
Muôn triệu trái tim hòa một nhịp
Hàng ngàn cặp mắt dõi đôi chân
La ầm tiền đạo đưa tung lưới
Cười ré thủ môn bị tụt quần
Khoảnh khắc bình yên ôi quý giá
Hành tinh chợt trẻ tựa nàng xuân

HANSY
tonnuthihanh 02.07.2012 02:16:11 (permalink)
0

NỖI NIỀM

Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai

tonnuthihanh


VỌNG BUỒN

Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai

HANSY


Hỏi Ông Trời

Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"

TônThat Tỏi


CHỬA NHẠT PHAI

Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012


TÀN PHAI

Cuối trời dõi bóng một người hoài
Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lý đã tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

HANSY


NỖI NIỀM I

Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
Núi cách tình xa đường vạn dặm
Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

tonnuthihanh
Hansy 02.07.2012 08:35:28 (permalink)
0

NỖI NIỀM

Bến sông lạnh vắng gió chao hoài,
Có biết cõi lòng ta nhớ ai
Dòng chảy muôn đời còn ngẫm mãi
Thác tuôn trọn kiếp vẫn mơ dài
Xin xoa dịu nỗi đau đang trái
Hãy dấu êm niềm tủi đã sai ...
Ngăn bước tâm tư thôi trở lại,
Để từng hoa mộng hóa tàn phai

tonnuthihanh


VỌNG BUỒN

Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chửa phai

HANSY


Hỏi Ông Trời

Cóc hỏi ông trời :" Sao nhớ hoài"
"Tại mày đi lạc chốn trần ai
là nơi con gái giăng bùa ngải
Cũng chổ đàn ông phải khổ dài
Kinh nghiệm như tao còn sợ hãi
Tơ mơ kiểu chú chắc yêu sai
Thiệt ra tao muốn chuồn quay lại
Ở mãi trên này của quý phai"

TônThat Tỏi


CHỬA NHẠT PHAI

Chẳng gửi cho ai lại viết hoài
Dòng thơ thương nhớ nhớ chăng ai
Sông hồ trước mặt còn theo mãi
Cố quốc sau lưng cách dặm dài
Mơ một ngày mai cây trổ trái
Đợi vài năm nữa hẹn không sai
Những khi mỏi gót quay đầu lại
Vẫn thấy tình xuân chửa nhạt phai.
Lá chờ rơi 23/06/2012


TÀN PHAI

Cuối trời dõi bóng một người hoài
Tình hỡi sao đành nhạt dạ ai
Ánh sắc hồng hoa nào đọng thoảng
Mùi hương dạ lý đã tan dài
Hờn làn gió ước mau tàn rụi
Dỗi ánh trăng thề vội chệch sai
Ngoái bước một mình trong kỷ niệm
Mấy đau thì mộng cũng tàn phai

HANSY


NỖI NIỀM I

Đêm sương phủ xuống thoảng ưu hoài
Liễu chợt giật mình ngóng đợi ai
Núi cách tình xa đường vạn dặm
Sông ngăn nghĩa biệt lối thêm dài
Trăng thề ngày cũ, đừng lần nhớ?
Bến hẹn năm nào, đã lúc sai?
Thì những tin yêu khi nhạt nhẽo
Khiến sầu lệ đổ bởi ngàn phai

tonnuthihanh


VẾT THƯƠNG LÒNG

Tha thắt buồn thương số phận hoài
Giữa hồn réo động khúc bi ai
Đau ơi tiếc nhớ đường yêu vắn
Xót hỡi luyến trông bóng nguyệt dài
Ngày cũ ươm thề nay nhợt nhạt
Tình xưa mộng ước đã tàn sai
Âm vang tiếng cuốc canh trường vắng
Một vết thương lòng mãi chẳng phai

HANSY
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 291 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9