ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 291 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 02.07.2012 08:36:47 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2012 08:47:41 bởi Hansy >
Hansy 02.07.2012 08:38:11 (permalink)
0
936. CHIỀU TIỄN BIỆT

Nhớ mãi chiều nao chốn bến sông
Nhìn nhau quặn thắt cả tim lòng
Mây vương tóc rối hờn lên mắt
Gió đậu hồn rưng dỗi giữa không
Chia biệt từ đây đành lỗi hẹn
Cách ngăn khoảng ấy khiến phai hồng
Người đi xa khuất sầu cô lẻ
Biết có khi nào em ngoái trông

HANSY
Hansy 02.07.2012 08:39:29 (permalink)
0
937. MÙ KHƠI

Tha thắt giữa lòng chút nghĩa vơi
Niềm đau dai dẳng xót muôn vời
Cũng ừ duyên bạc đành câm lặng
Thôi nhận kiếp nàn cố liệu ngơi
Ngoái lại chỉ hoài mơ ảo ảnh
Tìm về thêm nặng mộng xa bời
Làn hương ngày cũ sao quanh quẩn
Khiến kẻ vong tình thảm thiết ơi

HANSY
Hansy 02.07.2012 08:40:31 (permalink)
0
938. TẠM BIỆT TÌNH YÊU

Trái sầu rụng xuống giữa tim rồi
Dang dỡ chi làm nhạt sắc môi
Kỷ niệm lòng đau đành lấp vội
Lời thơ hồn xót đã tan bời
Yêu thương chắc hẳn mù sương lượn
Chung thủy chỉ là ảo ảnh trôi
Chén đắng một mình ta nuốt trọn
Tình ơi xin thả bốn phương trời

HANSY
Hansy 02.07.2012 08:41:44 (permalink)
0
939. NGHĨA TÀO KHANG

Trời dựng cho nên nhớ thật nhiều
Sắt cầm hòa hợp trọn lòng yêu
Thuở xưa niềm ái xây mơ tím
Ngày đó lương duyên kết mộng điều
Bão táp không rời nhau nửa bước
Gió giông nào cản được bao nhiêu
Nghĩa tình đầy vẹn theo năm tháng
Hạnh phúc bên nhau tuổi xế chiều

HANSY
Hansy 02.07.2012 08:45:10 (permalink)
0
940. VÀNG NẮNG

Vàng nắng chiều thương ướp ráng trời
Mây ngàn tơ rũ thướt tha rơi
Lang thang bao chốn mơ nồng trẻ
Phiêu bạt khắp nơi mộng ngát đời
Quán trọ giang hồ phân mặn nhạt
Bến sông lữ thứ nhịp đầy vơi
Mà nghe trong gió làn hương cũ
Dìu dịu qua tim thỏ thẻ lời

HANSY
Hansy 02.07.2012 08:48:11 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 22:47:30 bởi Hansy >
Hansy 02.07.2012 23:56:47 (permalink)
0
941. TIÊN CẢNH

Nắng vàng lướt thướt nhẹ tơ bay
Rộng mở tầng không gió ngát đầy
Hoa lá ươm mơ tìm duyên thắm
Nước trời hợp mộng gọi tình mây
Thi nhân ngần ngại trong
Lữ khách lơ nguơ giữa ban ngày
Tiên cảnh ảo mờ mê hồn đắm
Nắng vàng lướt thướt nhẹ tơ bay

HANSY
Hansy 02.07.2012 23:58:18 (permalink)
0
942. TÌNH PHAI

Tình xa sao vẫn nhớ về ai
Thi thoảng hình như có bước hài
Trăng cũ úa tàn trong kiếp bạc
Sao xưa mờ mịt giữa lòng phai
Nguyện thề sao nỡ quăng xa dạ
Ước hẹn đoạn đành trút khỏi vai
Thao thức mãi hoài trong thẳm vắng
Người ơi chi vội kín then cài

HANSY
tuyen45 03.07.2012 01:24:33 (permalink)
0


Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: tuyen45

ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---

EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45


VỊNH CÁ ĐỘ

Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Liên hồi mong ngóng tin trên bảng
Đâu biết họa nàn nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh lòng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân

HANSY


BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---

Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45


TRÁI BÓNG CUỘC ĐỜI

Lăn lăn tung hứng giữa sang bần
Trái bóng cuộc đời khiến kết thân
Muôn triệu trái tim hòa một nhịp
Hàng ngàn cặp mắt dõi đôi chân
La ầm tiền đạo đưa tung lưới
Cười ré thủ môn bị tụt quần
Khoảnh khắc bình yên ôi quý giá
Hành tinh chợt trẻ tựa nàng xuân

HANSY





TÀN CUỘC EURO
---*---

EURO mãn cuộc lại thêm bần
Cá độ đâu ngờ họa đến thân
Sắc hiểm đánh đầu tung mắt lưới
Khéo lừa đá thẳng dẻo bàn chân
Quẻ xem Tây bại cầm ăn chắc
Nào ngỡ Ý thua tướp cả quần
Vỡ mộng sập cầu tiền nhẵn túi
Lủi chui chốn nợ nát đời xuân.
2/7/2012
Tuyen45



vancali96 03.07.2012 11:18:28 (permalink)
0




BÓ HOA ĐƯỜNG THI

Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết tình
Mặc khách người tung tìm kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo hình
Trẻ già một ý cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như mình.

....Lá chờ rơi....


HÀM Ý THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ý lý trong tình
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn hình
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái mình

....HANSY....


THUÝ KIỀU

Thuý Kiều chẳng những đẹp còn xinh
Kim Trọng ước mơ kết chặt tình
Gặp gỡ buổi đầu lòng tưởng bóng
Xa nhau một thuở dạ mơ hình
Làm con hiếu thảo tâm kiên định
Thân vợ thuỷ chung khó biện minh
Mấy chục năm trời thân hoạn nạn
Có ai thông cảm hiểu cho mình !

.....LEHONG.....


Trời thu

Lấp lánh gương hồ dáng liễu xinh
Trời thu chuyển sắc ảnh đa tình
Nai vàng lơ đãng mây vờn gió
Bướm trắng lang thang bóng gợi hình
Réo rắt cung đàn trong nắng sớm
Êm đềm sáo nhạc buổi bình minh
Đồi thông dạo ấy ta hò hẹn
Ghế đá hằn nghe chuyện chúng mình

Vancali 7.2.12



Hansy 03.07.2012 22:32:33 (permalink)
0
Trích đoạn: tuyen45

ĐẰNG SAU SÂN CỎ
---*---

EURO cá độ bác anh bần
Khờ khạo cuồng điên họa đến thân
Khát vọng trèo lên trên tỷ phú
Ước nhìn thiên hạ dưới bàn chân
Hung hăng đi cắm cầm nhà đất
Cụt hứng quay về lột bán quần
Biệt thự chiều hôm sang trọng thế
Sớm mai lều vịt nát đời xuân.

28/6/2012
Tuyen45


VỊNH CÁ ĐỘ

Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Liên hồi mong ngóng tin trên bảng
Đâu biết họa nàn nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh lòng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân

HANSY


BÊN LỀ SÂN CỎ
---*---

Cá độ cầu may thoát khỏi bần
Nào ngờ vỡ nợ họa vào thân
Trong nhà tài sản chào từ biệt
Ngoài chợ gian hàng tạm đợ chân
Cầm cố tòa lầu vay nặng lãi
Cắm găm xe máy bán manh quần
Chủ đòi xiết nợ ra đê ở
Sân cỏ bạc cờ đốt tuổi xuân.

29/6/2012
Tuyen45


TRÁI BÓNG CUỘC ĐỜI

Lăn lăn tung hứng giữa sang bần
Trái bóng cuộc đời khiến kết thân
Muôn triệu trái tim hòa một nhịp
Hàng ngàn cặp mắt dõi đôi chân
La ầm tiền đạo đưa tung lưới
Cười ré thủ môn bị tụt quần
Khoảnh khắc bình yên ôi quý giá
Hành tinh chợt trẻ tựa nàng xuân

HANSY



TÀN CUỘC EURO
---*---

EURO mãn cuộc lại thêm bần
Cá độ đâu ngờ họa đến thân
Sắc hiểm đánh đầu tung mắt lưới
Khéo lừa đá thẳng dẻo bàn chân
Quẻ xem Tây bại cầm ăn chắc
Nào ngỡ Ý thua tướp cả quần
Vỡ mộng sập cầu tiền nhẵn túi
Lủi chui chốn nợ nát đời xuân.
2/7/2012
Tuyen45


VUI XƯỚNG HỌA

Lãng mạn cả đời dạ mãi xuân
Đệ huynh xướng họa thắm quây quần
Món ăn qua ảnh thêm thèm miệng
Bóng đá truyền hình lại ngứa chân
Kiểu trắc loanh quanh lo toát mật
Vần eo lúng túng khổ toàn thân
Thi thư trao gởi quà nhân thế
Vui thế can chi quý với bần

HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2012 22:37:03 bởi Hansy >
Hansy 03.07.2012 22:34:25 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96


BÓ HOA ĐƯỜNG THI

Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết tình
Mặc khách người tung tìm kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo hình
Trẻ già một ý cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như mình.

....Lá chờ rơi....


HÀM Ý THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ý lý trong tình
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn hình
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái mình

....HANSY....


THUÝ KIỀU

Thuý Kiều chẳng những đẹp còn xinh
Kim Trọng ước mơ kết chặt tình
Gặp gỡ buổi đầu lòng tưởng bóng
Xa nhau một thuở dạ mơ hình
Làm con hiếu thảo tâm kiên định
Thân vợ thuỷ chung khó biện minh
Mấy chục năm trời thân hoạn nạn
Có ai thông cảm hiểu cho mình !

.....LEHONG.....




TÌNH THU

Tơ vàng rải nhẹ giữa đôi mình
Thu đến hương lòng bát ngát xinh
Lãng đãng bến mơ vài dáng bướm
Chao nghiêng bờ mộng một thân hình
Lung linh ven suối ngời sắc thắm
Lóng lánh sườn đồi loáng ánh minh
Em nhé giao lời thề ước hẹn
Ngàn năm hai đứa mãi chung tình

HANSY
Hansy 03.07.2012 22:48:10 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi

BÓ HOA ĐƯỜNG THI

Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết tình
Mặc khách người tung tìm kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo hình
Trẻ già một ý cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như mình.

....Lá chờ rơi....


HÀM Ý THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ý lý trong tình
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn hình
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái mình

....HANSY....


THUÝ KIỀU

Thuý Kiều chẳng những đẹp còn xinh
Kim Trọng ước mơ kết chặt tình
Gặp gỡ buổi đầu lòng tưởng bóng
Xa nhau một thuở dạ mơ hình
Làm con hiếu thảo tâm kiên định
Thân vợ thuỷ chung khó biện minh
Mấy chục năm trời thân hoạn nạn
Có ai thông cảm hiểu cho mình !

.....LEHONG.....




TÌNH THU

Tơ vàng rải nhẹ giữa đôi mình
Thu đến hương lòng bát ngát xinh
Lãng đãng bến mơ vài dáng bướm
Chao nghiêng bờ mộng một thân hình
Lung linh ven suối ngời sắc thắm
Lóng lánh sườn đồi loáng ánh minh
Em nhé giao lời thề ước hẹn
Ngàn năm hai đứa mãi chung tình

HANSY


TÌNH THU CHUNG NHỊP

Thu đi thu lại vẫn còn xinh
Lá trổ vàng rơi gợi chút tình
Xào xạc nai vàng chân nhẹ bước
Nghiêng nghiêng chiều thẳm bóng theo hình
Sáo diều khoan nhặt lời mây nước
Bờ liễu rì rào tiếng thệ minh
Trót đã hẹn nhau từ kiếp trước
Tình thu chung nhịp với tim mình.
Lá chờ rơi 04/07/2012



THU MỘNG

Thu mộng lung linh biết mấy tình
Ươm đời cho ánh sắc hồng minh
Chập chờn cuối nẻo ngàn sương móc
Lãng đãng ngoài xa vạn dáng hình
Tha thướt mây trời tơ sợi mỏng
Lệ e người đẹp nụ cười xinh
Đề thơ vịnh cảnh hồn xao xuyến
Chấp chới trong tim ngát dạ mình

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 09:27:09 bởi Hansy >
lá chờ rơi 04.07.2012 08:15:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

Trích đoạn: vancali96


BÓ HOA ĐƯỜNG THI

Đường thi tựa một bó hoa xinh
Bạn hữu trao nhau để kết tình
Mặc khách người tung tìm kẻ hứng
Tao nhân như bóng đuổi theo hình
Trẻ già một ý cùng thêu dệt
Trai gái chung đường khỏi thuyết minh
Bạn bốn phương trời vui hội ngộ
Nương theo lưới mạng cũng như mình.

....Lá chờ rơi....


HÀM Ý THƠ ĐƯỜNG

Luật lệ thơ Đường khó vẫn xinh
Chứa nhiều hàm ý lý trong tình
Bao la diễn giải trăm ngàn lối
Bát ngát hương thơm ức vạn hình
Xướng họa luân lưu ngời ngữ nghĩa
Hứng tung xuyên suốt rạng tường minh
Bao điều ẩn chứa ngoài con chữ
Đọc lại vỗ vai tự khoái mình

....HANSY....


THUÝ KIỀU

Thuý Kiều chẳng những đẹp còn xinh
Kim Trọng ước mơ kết chặt tình
Gặp gỡ buổi đầu lòng tưởng bóng
Xa nhau một thuở dạ mơ hình
Làm con hiếu thảo tâm kiên định
Thân vợ thuỷ chung khó biện minh
Mấy chục năm trời thân hoạn nạn
Có ai thông cảm hiểu cho mình !

.....LEHONG.....




TÌNH THU

Tơ vàng rải nhẹ giữa đôi mình
Thu đến hương lòng bát ngát xinh
Lãng đãng bến mơ vài dáng bướm
Chao nghiêng bờ mộng một thân hình
Lung linh ven suối ngời sắc thắm
Lóng lánh sườn đồi loáng ánh minh
Em nhé giao lời thề ước hẹn
Ngàn năm hai đứa mãi chung tình

HANSY


TÌNH THU CHUNG NHỊP

Thu đi thu lại vẫn còn xinh
Lá trổ vàng rơi gợi chút tình
Xào xạc nai vàng chân nhẹ bước
Nghiêng nghiêng chiều thẳm bóng theo hình
Sáo diều khoan nhặt lời mây nước
Bờ liễu rì rào tiếng thệ minh
Trót đã hẹn nhau từ kiếp trước
Tình thu chung nhịp với tim mình.
Lá chờ rơi 04/07/2012

Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 291 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9