ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 09:56:09 bởi Hansy >
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.
1/7/2012
Tuyen45
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY Trăng khuya
Xào xạc ngoài hiên ngỡ tiếng hài
Chao lòng rộn rã nghĩ về ai
Thương hoài giọng nói lời trau chuốt
Nhớ đến vầng thơ chữ gọt mài
Dạo ấy bên đồi chung nhịp bước
Hôm nào góc phố sánh kề vai
Người đi mấy độ rừng thay lá
Ngắm ánh trăng khuya lệ ngắn dài
Vancali 7.3.12
943. MÂY LÃNG DU
Bềnh bồng sóng nước giữa trời thu
Sương lạnh mờ mây ướp dạ sầu
Lữ thứ chạnh lòng mơ cố quận
Tha hương buồn dạ mộng ban đầu
Chút tình tri ngộ còn mong đợi
Góc nhớ tri âm mấy cạn sâu
Mỏi cánh giang hồ không bến đậu
Ngàn năm lơ lửng xót phai màu
HANSY
944. NGÀN KHƠI
Bóng chiều đã xuống tự khi nào
Ta vẫn ngóng chờ đến bến nao
Sông nước chập chùng hoa ngã ngớn
Trời mây lơ lửng bướm nghiêng chào
Tình ơi xám ngắt thời chia lối
Nghĩa hỡi phai mòn thuở mới trao
Tê lạnh tim lòng trong lẻ vắng
Mù sương chuếnh choáng giữa hồ ao
HANSY
945. TÌNH NET
Lên mạng giúp ta nối đất trời
Cảm tình liên kết chằng hề rơi
Đêm dài tám với người trên Net
Ngày mới vui chung bạn giữa đời
Xướng họa thi thư tâm hoài đẹp
Giao lưu học hỏi trí nào vơi
Ảo nhưng tình thật vui buồn đủ
Thương mến trao nhau triệu vạn lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 21:14:38 bởi Hansy >
ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.
4/7/2012
Tuyen45
Trích đoạn: tuyen45
ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.
4/7/2012
Tuyen45
TÌNH SÔNG
Rộng mở gió lùa giữa cõi không
Ả êm xuôi mái thuận trôi dòng
Bao la con nước tìm nơi lượn
Bát ngát chim trời dõi mắt trông
Ngẫu hứng hò khoan dăm điệu lả
Say tình họa bút ít câu nồng
Mênh mông hồn mộng rơi tiên cảnh
Phách nhịp bồng bềnh dậy nức sông
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 21:01:36 bởi Hansy >
Trích đoạn: vancali96
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.
1/7/2012
Tuyen45
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY MỘNG
Vẫn mơ tình ái được lâu dài
Mộng thắm bên đời bấu níu vai
Cứ ngỡ tim hồn luôn lóng lánh
Nào hay lòng dạ kiểu dùi mài
Bâng khuâng giữa cõi ngàn cơn nhớ
Mơ tỉnh bên rèm một bóng ai
Ngơ ngác hỏi mình đâu cảnh thực
Thoảng nghe như động dấu son hài
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 13:14:56 bởi Hansy >
946.
SẦU
Ước mộng cho nhiều cũng lặng trôi
Ngày nao tim nóng thiết tha đời
Vin mây xuôi ngược xây tình nghĩa
Cưỡi gió tung hoành bạt lẻ côi
Cứ tưởng mộng lòng nên hữu hảo
Nào hay mơ ảo kiếp sa bồi
Nhiều đêm thao thức canh trường vắng
Ngoảnh lại tủi mình sao thiếu đôi
HANSY
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: vancali96
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.
1/7/2012
Tuyen45
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY MỘNG
Vẫn mơ tình ái được lâu dài
Mộng thắm bên đời bấu níu vai
Cứ ngỡ tim hồn luôn lóng lánh
Nào hay lòng dạ kiểu dùi mài
Bâng khuâng giữa cõi ngàn cơn nhớ
Mơ tỉnh bên rèm một bóng ai
Ngơ ngác hỏi mình đâu cảnh thực
Thoảng nghe như động dấu son hài
HANSY
NÀO THẤY …
Những lúc bên mình chẳng có ai
Khó trôi tâm sự suốt canh dài
Tàn hương mộng đẹp còn tơ tưởng
Suốt sáng duyên xưa vẫn miệt mài
Tiếc bấy cương thường sao rã gánh
Thương tình sông núi nặng đôi vai
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Vắng bóng rêu xanh đậm dấu hài.
Lá chờ rơi 05/07/2012
Trích đoạn: Hansy
Trích đoạn: tuyen45
ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.
4/7/2012
Tuyen45
TÌNH SÔNG
Rộng mở gió lùa giữa cõi không
Ả êm xuôi mái thuận trôi dòng
Bao la con nước tìm nơi lượn
Bát ngát chim trời dõi mắt trông
Ngẫu hứng hò khoan dăm điệu lả
Say tình họa bút ít câu nồng
Mênh mông hồn mộng rơi tiên cảnh
Phách nhịp bồng bềnh dậy nức sông
HANSY
KHỎI ĐỢI TRÔNG
Bến nước mười hai chọn một dòng
Như thuyền theo gió cá theo sông
Duyên trao má ngọc tô màu thắm
Nợ kết tay tiên rót rượu nồng
Đây thiếp kia chàng chia cuộc sống
Đầu gành cuối bể có hơn không
Xế chiều tuổi hạc cùng chung gánh
Hôm sớm kề nhau khỏi đợi trông.
Lá chờ rơi 05/07/2012
ĐẤT LẠ
---*---
Hoàng hôn ngả bóng nước xuôi dòng
Lợi gió con thuyền lướt ngược sông
Cầm lái chàng trai say giấc điệp
Níu buồm o gái mộng duyên nồng
Chốn này cỏ dại miền xa lạ
Nơi ấy hoang sơ cõi đất không
Hai đứa kề vai xây hạnh phúc
Tương lai rộng mỡ vẫn chờ trông.
4/7/2012
Tuyen45
TÌNH SÔNG
Rộng mở gió lùa giữa cõi không
Ả êm xuôi mái thuận trôi dòng
Bao la con nước tìm nơi lượn
Bát ngát chim trời dõi mắt trông
Ngẫu hứng hò khoan dăm điệu lả
Say tình họa bút ít câu nồng
Mênh mông hồn mộng rơi tiên cảnh
Phách nhịp bồng bềnh dậy nức sông
HANSY
KHỎI ĐỢI TRÔNG
Bến nước mười hai chọn một dòng
Như thuyền theo gió cá theo sông
Duyên trao má ngọc tô màu thắm
Nợ kết tay tiên rót rượu nồng
Đây thiếp kia chàng chia cuộc sống
Đầu gành cuối bể có hơn không
Xế chiều tuổi hạc cùng chung gánh
Hôm sớm kề nhau khỏi đợi trông.
Lá chờ rơi 05/07/2012
Thuyền hoa
Thuyền hoa nước cuốn chạy theo dòng
Để lại thôn làng với bến sông
Kiệu đỏ nàng dâu kề má thắm
Trầu xanh chú rể cận môi hồng
Chiều tà nắng nhạt lòng man mác
Bóng lẻ đường về cảnh trống không
Kỷ niệm hằn ghi vào ký ức
Câu thề dạo ấy mắt hoài trông
Vancali 7.4.12
Trích đoạn: lá chờ rơi
SÂN GA
---*---
Sân ga ngơ ngác ngóng trông ai
Mất ngủ canh khuya cứ ngáp dài
Đứng đợi bâng khuâng lòng muối sát
Ngồi chờ hồi hộp dạ như mài
Còi tàu điểm nhịp chìm đêm vắng
Gà gáy thất thanh vọng lạnh vui
Cánh lá đọng sương rơi tý tách
Dật mình ngỡ tưởng tiếng chân hài.
1/7/2012
Tuyen45
TRẦM TƯ
Thoang thoảng hình như có tiếng hài
Vọng về nỗi nhớ giữa lòng ai
Đường xưa kỷ niệm hoài thương cảm
Gác cũ trầm tư cứ miệt mài
Mơ nẻo hư không tàn mảnh ước
Mộng tình ảo ảnh thoáng gầy vai
Thơ lòng dăm khúc tung trong gió
Muôn dặm quan san tiếng thở dài
.
HANSY MỘNG
Vẫn mơ tình ái được lâu dài
Mộng thắm bên đời bấu níu vai
Cứ ngỡ tim hồn luôn lóng lánh
Nào hay lòng dạ kiểu dùi mài
Bâng khuâng giữa cõi ngàn cơn nhớ
Mơ tỉnh bên rèm một bóng ai
Ngơ ngác hỏi mình đâu cảnh thực
Thoảng nghe như động dấu son hài
HANSY
NÀO THẤY …
Những lúc bên mình chẳng có ai
Khó trôi tâm sự suốt canh dài
Tàn hương mộng đẹp còn tơ tưởng
Suốt sáng duyên xưa vẫn miệt mài
Tiếc bấy cương thường sao rã gánh
Thương tình sông núi nặng đôi vai
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Vắng bóng rêu xanh đậm dấu hài.
Lá chờ rơi 05/07/2012
MỘT MÌNH
Một mình thức trắng với đêm dài
Lòng nặng sầu buồn kéo trĩu vai
Chợt giữa canh thâu mờ lướt dáng
Thoảng trong gió mảnh vọng êm hài
Liêu trai chuếnh choáng vờn bắt bóng
Mộng ảo chập chờn tưởng nhớ ai
Chợt tỉnh giữa đời nghe trống vắng
Tình ơi xa xót dạ như mài
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2012 13:10:17 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: