ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 291 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 06.07.2012 15:21:56 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Đêm Nay (Lế Độc Lập)

Đêm nay lễ lớn đó vui không
Ai đón nàng thơ dạo phố hồng
Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng
Làm thơ gợi cảm gói tình nồng
Thương người ở lại đời giao động
Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông
Anh mãi chờ em hòa nhịp sống
Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng

Thanh Huy

(July/4/12)


CÓ THÍCH KHÔNG ?
(Họa đảo vận)

Muôn triệu người dân nô nức lòng
Ra ngoài bãi biển để chờ trong
Pháo hoa sẽ thắp con nôn nóng
Chai rượu sắp khui bố ấm lòng
Độc lập Hoa kỳ trao nhẫn cưới
Ngày sanh nước Mỹ tặng hoa hồng
Vu quy, quốc lễ cùng thời điểm
Hỏi thật lòng em có thích không ?

.....LEHONG.....




KHÔNG QUÊN NGUỒN CỘI

Độc Lập quê mình bạn nhớ không
Việt Nam cũng thắm triệu tim lòng
Quê hương vạn kiếp luôn thơm lựng
Đất nước ngàn năm mãi dậy nồng
Âu Lạc xây nền tiên tổ dựng
Hùng Vương dựng nước cháu con trông
Mừng vui quê ngoại quên quê nội
Nghĩ tủi máu xương giống Lạc Hồng

HANSY


Hansy 06.07.2012 15:25:18 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2012 15:38:28 bởi Hansy >
Hansy 06.07.2012 15:26:42 (permalink)
0
956. ĐỜI LÃNG TỬ

Xuôi ngược xuống lên các bến sông
Vẫn chưa an dạ mãi sôi lòng
Đông Tây hội ngộ qua loa dọt
Nam Bắc giao tình chốc lát dông
Thi phú điệu vần vang khắp cõi
Hát ca nhịp phách rộn lừng không
Giang hồ vẫy gọi đời trai trẻ
Lữ thứ chiều xa nhớ nụ hồng

HANSY
Hansy 06.07.2012 15:27:51 (permalink)
0
957. HOÀI MONG

Cánh lá sẽ sàng rụng trước hiên
Nghiêng chao nỗi nhớ giữa cơn phiền
Mùa nao ươm mộng trèo lưng hạc
Buổi ấy đong tình dựa gối miên
Một chút hoài mơ nên mộng ước
Vài cơn tha thắt hóa tình điên
Trời xanh có thấu niềm hy vọng
Trộm gởi hương lòng thấm đẫm riêng

HANSY
Hansy 06.07.2012 15:29:20 (permalink)
0
958. MỘNG PHAI

Đã hết sao ta cứ nhớ hoài
Lòng nhàu úa xám bởi vì ai
Năm canh thao thức sầu đan kín
Sáu khắc buồn đau lệ ứa dài
Ngước vọng buổi nao duyên hết đẹp
Ngoái về thuở ấy mộng nào sai
Thời gian lầm lũi đi qua mãi
Xa xót hương tình chẳng chịu phai

HANSY
Hansy 06.07.2012 15:32:45 (permalink)
0
959. THÔI

Nhớ thương sẫm tím cả góc trời
Vang vọng giữa lòng bóng dặm khơi
Em hỡi sao đành quay ngoắt dạ
Người ơi nỡ đoạn xé banh đời
Hẹn thề rứa đó giờ phai lãng
Mộng ước thế này lại nhạt vơi
Chén rượu ân tình thôi chớ nhắc
Dối gian chi lắm bấy nhiêu lời

HANSY
Hansy 06.07.2012 15:33:58 (permalink)
0
960. TÍM THƯƠNG

Tím thương bàng bạc bốn phương trời
Tím nhớ giữa hồn vọng nỗi rơi
Tím mộng duyên tình nồng giữa cõi
Tím mơ hương phấn ngát trong đời
Tím hờn mây nước phân sâu cạn
Tím dỗi tim lòng khiến nhạt vơi
Tím gởi niềm yêu nhè nhẹ tỏa
Tím trao hẹn ước với muôn lời

HANSY
Hansy 06.07.2012 15:39:07 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 14:44:45 bởi Hansy >
vancali96 06.07.2012 23:02:47 (permalink)
0



TÍM THƯƠNG

Tím thương bàng bạc bốn phương trời
Tím nhớ giữa hồn vọng nỗi rơi
Tím mộng duyên tình nồng giữa cõi
Tím mơ hương phấn ngát trong đời
Tím hờn mây nước phân sâu cạn
Tím dỗi tim lòng khiến nhạt vơi
Tím gởi niềm yêu nhè nhẹ tỏa
Tím trao hẹn ước với muôn lời

HANSY



vancali96 07.07.2012 05:19:23 (permalink)
0
Hôm nay thứ sáu rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Gia Ma Ha
(Họa Lão thích đùa ntd)

Cả đêm ú ớ nói làm xàm
Thức dậy tươi cười mặt hiểm nham
Ngủ mớ cùng tiên vào cõi tục
Nằm mơ với gái dạo dương phàm
Cho rằng sức trẻ lòng thêm khoái
Mặc kệ thân già dạ quá ham
Áo bạc phong trần sao lắm mộng
Nợ tình vương vấn thuở nào kham

Vancali 7.6.12




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 05:27:56 bởi vancali96 >
Hansy 07.07.2012 14:42:33 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

TÍM THƯƠNG

Tím thương bàng bạc bốn phương trời
Tím nhớ giữa hồn vọng nỗi rơi
Tím mộng duyên tình nồng giữa cõi
Tím mơ hương phấn ngát trong đời
Tím hờn mây nước phân sâu cạn
Tím dỗi tim lòng khiến nhạt vơi
Tím gởi niềm yêu nhè nhẹ tỏa
Tím trao hẹn ước với muôn lời

HANSY





TRẮNG

Trắng dạ còn chi để trách trời
Trắng lòng kỷ niệm thả chiều rơi
Trắng mơ lọng cọng lang thang cõi
Trắng mộng chênh chao trốn chạy đời
Trắng nghĩa hồn thanh rồi cũng cạn
Trắng tình tim đỏ sẽ dần vơi
Trắng thương bạc phếch ngày xưa cũ
Trắng nhớ thôi em chớ dối lời

HANSY


Hansy 07.07.2012 14:44:04 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96




CÀM RÀM

Thiên hạ nhiều anh thích nói xàm
Chuyện đời thoải mái hót lam nham
Dương oai ấy cũng loài sâu bọ
Lộ mặt thì ra cái xác phàm
Giữa thế vênh vang nòi trưởng giả
Đáy lòng cuồn cuộn tính mê ham
Càm ràm đôi chút cho nguôi giận
Quét sạch rác đời chẳng dám kham

HANSY


Hansy 07.07.2012 14:45:19 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2012 15:17:14 bởi Hansy >
Hansy 07.07.2012 14:59:56 (permalink)
0
961. LÒNG DẠ

Tâm địa phần “con” lộ khá nhiều
Phần người quá ít khiến hay điêu
Thân quen gạt gẫm ôi là tệ
Dòng họ lừa nhau nghĩ quá siêu
Ngao ngán tình đời đen mõm chó
Chán chê sự thế bạc màu vôi
Trăm năm rồi cũng chun vô lỗ
Gian xảo làm chi gánh tiếng điều

HANSY
Hansy 07.07.2012 15:01:21 (permalink)
0
962.

MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Biển chiều mưa xuống trắng như mơ
Tiếng vọng dặt dìu đẹp tựa thơ
Màn nước xa xa rơi chắn góc
Cánh buồm thấp thoáng hiện lô nhô
Hồn đơn dạ buốt sầu giăng lối
Bãi vắng lòng hoang nghĩ vẩn vơ
Chốn cũ người xưa đà biệt dạng
Biển chiều mưa xuống trắng như mơ

HANSY
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 291 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9