ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 17:41:26 bởi Hansy >
981. GIỮ NHÉ NGƯỜI
Đã hẹn kiếp này kết với nhau
Người ơi giữ nhé chớ phai màu
Tào khang nghĩa ấy nồng mơ mãi
Duyên nợ tình kia ngát mộng thâu
Lời ước lưu hồn câu nguyện thệ
Trăng vàng ghi dấu chữ mong cầu
Trong tay vĩnh cữu mùa tương ngộ
Để chuyện chúng mình đẹp trước sau
HANSY
982. ĐỜI LÃNG TỬ
Giang hồ kiếp sống mãi phiêu bồng
Nào biết giữa đời chỗ ngóng trông
Gom ý trải tình nơi quán trọ
Tìm vần gieo mộng chốn đường mông
Chung trà hội ngộ bên thi hữu
Chén rượu quan san cạnh má hồng
Lãng tử thức cùng bao số phận
Chợt buồn khi thấy chẳng ai mong
HANSY
983. HỘI TÌNH THƠ
Gặp nhau giữa Net hội tình thơ
Xướng họa trao thương lẫn ước chờ
Bằng trắc kết lòng ươm nỗi đợi
Luật niêm nối mộng thắm niềm mơ
Tám câu đà đậm đâu nào lãng
Bảy chữ êm đềm thật khó ngơ
Thi hữu ngày càng thêm gắn bó
Mong sao thi hứng mãi vô bờ
HANSY
984. LIÊU TRAI
Sắc thắm hồn đan chút mộng ngây
Sẽ sàng xao động bóng vờn lay
Đường trăng tỏa rạng lung linh ảo
Cơn gió giải nồng chuếnh choáng say
Ẩn hiện mờ sương lèn trí não
Chập chờn mộng mị quyến trời mây
Giai nhân đâu tá tình vương lưới
Bát ngát tim đời sóng sánh bay
HANSY
985. TRI KỶ TRI ÂM
Cuộc đời vốn sắc sắc không không
Tri kỷ tri âm tựa nắng hồng
Xướng họa giao lưu là mãi ước
Hàn huyên tâm sự ấy hoài trông
Lời thơ chứa mộng không hề cạn
Mạng ảo ươm tình chẳng để vong
Chân thật trao nhau nguồn cảm hứng
Gió trăng mây nước giữa muôn lòng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 17:50:51 bởi Hansy >
986. TRĂNG GẦY
Thức thao nỗi nhớ dậy đong đầy
Thương lắm cho mình giữa tỉnh say
Khúc cũ hơi tàn không tiếng vọng
Thơ xưa điệu lạc hóa tình ngây
Bờ sông hò hẹn tan nào biết
Mái đẩy ước thề rớt chẳng hay
Lối cũ thưa lòng giờ tẻ lạnh
Mình ta tâm sự với trăng gầy
HANSY
987. SẮC XUÂN
Dập dìu én liệng báo tin xuân
Nô nức đất trời dậy sắc xuân
Phố xá hân hoan vui đón tết
Nhà nhà sáng rỡ điệu mừng xuân
Hương trà đượm ngát mênh mông tết
Chén rượu thơm nồng bát ngát xuân
Cây cỏ cũng cười tươi với tết
Lòng người nao nức giữa tình xuân
HANSY
988. MỘT CHỮ TÂM
Cuộc đời ngó thế chỉ hư không
Ảo mộng nhiều người vẫn ngóng trông
Giành giật eo sèo nên nhạt biếc
Hơn thua chí tử khiến phai hồng
Giàu sang định giá ai gian thật
Phú quý phân hồi thế thịnh vong
Nhắn gởi người đời suy nghĩ lại
Chữ tâm ngồn ngộn sáng trong lòng
HANSY
989. PHƯỢNG NHỚ
Tuổi thơ sách vở mộng ngang trời
Lưu bút giữa hồn mãi chẳng vơi
Cánh phượng chao nghiêng thương lẫn nhớ
Lớp trường in dấu học mà chơi
Thầy cô nào hỡi tim lòng xót
Bè bạn đâu rồi nước mắt rơi
Ký ức học sinh về xáo động
Tuổi thơ sách vở mộng ngang trời
HANSY
990. VỌNG BUỒN
Đêm vắng sầu ơi cứ chảy hoài
Chạnh lòng đâu biết tỏ cùng ai
Thức thao bóng lụi canh trường rải
Xa xót hồn đơn thổn thức dài
Dáng nguyệt gầy thưa vờn gió nãi
Tình thơ sút mỏng gõ hồn sai
Cung đường ngoái nhớ ngày xưa mãi
Buồn ngậm tâm tư hận chẳng phai
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 18:12:38 bởi Hansy >
991. SỐNG XỨNG ĐỜI
Tuần tự hết đêm lại đến ngày
Tử sinh một kiếp sống cho ngay
Góp lời tâm thiện xây ích lớn
Giúp kẻ trầm luân ghé bến đầy
Bốn bể giao tình mơ chí trải
Mười phương hạnh ngộ thỏa lòng bay
Trăm năm thoáng chốc vèo qua hết
Một chút bình an giữa tâm này
HANSY
992. NGẠO
Thế sự buồn vui cũng đã nhiều
Con người muôn vẻ dở cùng siêu
Ai hay mà dạ luôn không thật
Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu
Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch
Học hành nhếch nhác trí hư chiêu
Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy
Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: