ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
993. TÌNH MẸ
Tình mẹ bao la tựa biển sâu
Mà con nào đã trả gì đâu
Nắng mưa lặn lội bươn khuya sớm
Chợ búa ngược xuôi chạy thấp cao
Bên ướt mẹ nằm đau nhục thể
Miếng ngon con hưởng đủ sắc màu
Công thành người vội quy tiên sớm
Để ở dương trần nhớ trước sau
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 17:57:30 bởi Hansy >
994. THUYỀN VÀ BIỂN
Những lần trời động cứ hoài mơ
Gặp lại người ta thỏa ngóng chờ
Gác mái ngư ông rung phím nhạc
Vờn lườn nàng cá nhả hồng tơ
Nước mây hội ngộ lung linh mộng
Trăng gió giao tình sóng sánh thơ
Vẫn ước muôn đời luôn khắng khít
Biển thuyền xa cách sóng chơ vơ
HANSY
995. ĐỊNH MỆNH
Giàu khó phải chăng định tại trời
Ngẫm lòng xem thử trước sau soi
Công danh tựa nước dâng rồi cạn
Sự nghiệp như mây chặt đến lơi
Tiền bạc vô ra toàn ảo mộng
Tình người lên xuống rõ hư đời
Ước ao thanh thản cho tâm trí
Bình lặng trôi qua thế được rồi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 18:16:11 bởi Hansy >
996. CHUYỆN VỢ CHỒNG
Thế gian đôi đũa vợ cùng chồng
Đâu có mấy người chịu ở không
Gái lớn kiếm nơi thơm nhờ cậy
Trai khôn tìm chỗ hợp mà bồng
Phu quân phong nhã tươi mắt biếc
Nương tử hào hoa rạng má hồng
Định luật muôn đời nam với nữ
Cảm nhau thơ thẩn lẫn mong trông
HANSY
997. TÌNH LỠ
Lỡ tình xa xót tự thu nào
Giờ vẫn giữa lòng nhớ dáng nao
Em hỡi sao đành lơ mộng gởi
Ta hời cứ ước thắm duyên trao
Giờ đã vầng mây buông tím cõi
Còn đâu ánh nguyệt trải vàng ao
Người đi xa tắp đau tình lỡ
Thôi thì thôi nhé vẩy tay chào
HANSY
998. CẢM ĐÔNG
Phảng phất heo may gió báo đông
Mùa sang sương lạnh trải trên đồng
Mây trời xám xịt buồn tê lạnh
Cây cỏ im lìm vắng ngắt bông
Lác đác chim về bên góc núi
Lơ thơ chuồn lượn ở ven sông
Một năm sắp hết vòng nhân thế
Chợt ngoái đường xưa nhói giữa lòng
HANSY
999. MẶC QUÁ “NGHÈO”
Con gái thời nay mặc quá nghèo
Áo quần ngắn ngũn vải teo leo
Khúc nên kín đậy thì bày méo
Cái đáng phủ che lại lộ theo
Kích dục gây thèm pha hiếp ngoẽo
Gợi dâm tạo muốn cảnh đá bèo
Nàng ơi kin kín đi một chút
Của quý phơi ra nắng cháy queo
HANSY
1000.
HOANG VU
Chạnh lòng tiếc nuối nhớ thương rơi
Tất cả giờ đây đã vợi vời
Ta nép chốn trần neo dấu lặng
Em về cõi mộng dệt tình lơi
Bổng trầm thơ cũ tan trong gió
Phách nhịp đàn xưa nát giữa đời
Hương phấn ngọc ngà chi có nữa
Hồn đau chấp chới cuối xa khơi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2012 18:23:46 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 21:11:06 bởi Hansy >
Trích đoạn: vancali96
Thơ Bác Học
Thơ đường sơ ý vẫn làm sai
Đảo vận tùm lum bởi kém tài
Khổ độc lâm vào còn mãi mãi
Phong yêu phạm đến cứ dài dài
Nhiều khi thượng vỹ ôi dau đớn
Lắm lúc bình đầu thật mỉa mai
Xướng họa lâu ngày sao chẳng khá
Thơ đường sơ ý vẫn làm sai
Vancali 7.9.12 ĐÚNG VỚI SAI
Chớ vội đo lường đúng với sai
Mỗi dòng thơ dệt mỗi chân tài
Thẩm âm tai chọn người cao thấp
Nhịp bước chân đi kẻ ngắn dài
Khi tỉnh khi say chung rượu ngọt
Đâu tình đâu nghĩa giọt sương mai
Thơ là rung cảm từ tâm não
Chớ vội đo lường đúng với sai.
Lá chờ rơi 10/07/2012
ĐƯỜNG THI BÁC HỌC
---*---
Bác học đường thi lắm kẻ sai
Trắc bằng lẫn lộn đấy non tài
Luật niêm thất đối còn vương mãi
Gò ép vần gieo thấy vướng dài
Áp vận nhiều khi còn mượn lại
Điệp từ vô nghĩa gữa ban mai
Giao lưu xướng họa đầu thêm tối
Bác học đường thi lắm kẻ sai.
10/7/2012
Tuyen45
v
Thói đời
Ai người vỗ ngực nói không sai
Vạch lá tìm sâu muốn trổ tài
Ngõ trước đài hoa cho tốt quá
Nhà bên đám cỏ vội chê dài
Văn mình ngọt lịm nên trường cửu
Thơ bạn chua lòm chỉ một mai
Xướng họa giao lưu đừng lắc léo
Ai người vỗ ngực nói không sai
Vancali 7.10.12
Trích đoạn: Hansy
HOÀNG HÔN
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu
HANSY
QUẠNH HIU
Xa tít mây xanh một bóng diều
Buông mình tha thướt giữa hoang liêu
Mênh mang tiếng sáo còn vang vọng
Ríu rít bầy oanh khẻ gọi kêu
Mấy lớp sương mờ gieo bóng tối
Một vầng trăng bạc tiển chân chiều
Ngày đi đêm lại âm u quá
Tiếng trống canh tàn cũng quạnh hiu.
Lá chờ rơi 11/07/2012
TẤM GƯƠNG
(bài hoạ)
Bằng ảo non kia chọn phú Đường
Trao nhầm sĩ dỏm thẹn ngàn phương
Thầy chê bỡi tính không ngay thẳng
Bạn ghét vì tâm thiếu tỏ lường
Bỉ ổi tài cao tràn tận họng
Gian hùng tật lớn ngấm sâu xương
Môn sinh trục xuất còn khua mỏ
Nhục nhã lưu truyền hậu thế gương
NÁ
Chào tỷ Nguyệt Ánh lâu rùi hong gặp tỷ, rất vui gặp lại tỷ ...
Bạn thơ
Từ lâu vắng bóng bạn thơ đường
Khắc khoải đêm ngày kiếm tứ phương
Tiếng hát thăng trầm mê khó tả
Lời văn lãng mạn thích khôn lường
Liên Hương mất dấu buồn tê dạ
Nguyệt Ánh vô tình nhớ thấu xương
Bác Lá lăng xăng dò khắp chốn
Van cà mất ngủ…thiết gì gương
Vancali 7.6.12
Vui Quá
Vui quá nơi đây gặp bạn đường
Chẳng còn ngăn cách tách đôi phương
Tay cầm quý mến lòng không ngại
Mắt ngó thân quen tính dễ lường
Nhớ mãi bóng hình in chắc dạ
Thương hoài kỷ niệm khắc vào xương
Sẻ chia tâm sự vơi buồn khổ
Vun đắp nghĩa tình sáng tựa gương
Thanh Huy
Chúc Nguyệt Ánh vui, tth
Chào Van và anh TTH,lâu nay Ánh cũng nhớ các bạn lắm mà bận wa nên kg thơ thẩn dược,cám ơn Van và anh TTH còn nhớ đến Ánh,Ánh hứa sẽ cố gắng vào thường xuyên hơn,chúc cả nhà vui
KHỔ
Bận quá lâu nay chẳng viếng Đường
Việc nhà tất bật khổ trăm phuong
Tiền cho con học cần cân nhắc
Gạo nấu mình ăn phải đếm lường
Vào vụ trồng mì quần ló gối
Qua mùa trỉa bắp mặt lòi xương
Trâu bo lợn chó trời ơi mệt
Cả tháng chưa lần mó đến gương
N.Á
CHÀO THI HỮU
Gặp nhau xướng họa chút thi đường
Bằng hữu kết tình giữa bốn phương
Sâu cạn kể gì câu ý tứ
Thiệt hơn chi sá chuyện cân lường
Miễn vui đừng hạch đòn bằng trắc
Tìm mến thôi hành kiểu nạc xương
Cuộc sống vốn nhiều lo lắng quá
Cười lên khi đứng để soi gương
HANSY
Chào bạn
Rất vui khi được làm quen với bạn.
CHỈ MỘT ĐƯỜNG
Bảy chữ tám câu chỉ một đường
Dòng thơ tao nhã trải muôn phương
Đá vàng cỏi ão không mua bán
Châu ngọc lòng mơ khó độ lường
Nguyệt Ánh Liên Hương tình khắc cốt
Van cà bác Lá nghĩa ghi xương
Hansy theo gót Thanh Huy đến
Vui bấy nhiễu điều phủ gíá gương.
Lá chờ rơi 09/07/2012quote:
Cám ơn Bác Lá ghé chung vui mí cháu,kính chúc Bác luôn vui,khoẻ
NHỚ…
Cứ ngỡ trăm năm trọn bước đường
Nào ngờ một sớm rẽ đôi phương
Đêm dài nhớ trải không người nhặt
Canh vắng sầu rơi thiếu kẻ lường
Ngắm cánh hoa tàn ray rứt dạ
Nhìn cành liễu rũ tái tê xương
To chùng phím gãy nghìn thu biệt
Lệ đổ tùng ngày đẫm ướt gương
NÁ ĐỘC THOẠI
Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt gặm buồn dậy tím phương
Tim hỡi đổi màu nào ngỡ được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương
HANSY
Bạn tâm giao
Xướng họa giao lưu ở xóm đường
Bao ngày gặp gỡ bạn cùng phương
Mừng vui ánh mắt lời khôn tưởng
Phấn khởi con tim chuyện khó lường
Đất khách chân tình ghi ở dạ
Quê nhà kỷ niệm khắc vào xương
Hữu duyên thiên lý mình tao ngộ
Kết nghĩa kim bằng rạng rỡ gương
Vancali 7.10.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 20:16:21 bởi vancali96 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 22:00:43 bởi Hansy >
TẤM GƯƠNG
(bài hoạ)
Bằng ảo non kia chọn phú Đường
Trao nhầm sĩ dỏm thẹn ngàn phương
Thầy chê bỡi tính không ngay thẳng
Bạn ghét vì tâm thiếu tỏ lường
Bỉ ổi tài cao tràn tận họng
Gian hùng tật lớn ngấm sâu xương
Môn sinh trục xuất còn khua mỏ
Nhục nhã lưu truyền hậu thế gương
NÁ
Chào tỷ Nguyệt Ánh lâu rùi hong gặp tỷ, rất vui gặp lại tỷ ...
Bạn thơ
Từ lâu vắng bóng bạn thơ đường
Khắc khoải đêm ngày kiếm tứ phương
Tiếng hát thăng trầm mê khó tả
Lời văn lãng mạn thích khôn lường
Liên Hương mất dấu buồn tê dạ
Nguyệt Ánh vô tình nhớ thấu xương
Bác Lá lăng xăng dò khắp chốn
Van cà mất ngủ…thiết gì gương
Vancali 7.6.12
Vui Quá
Vui quá nơi đây gặp bạn đường
Chẳng còn ngăn cách tách đôi phương
Tay cầm quý mến lòng không ngại
Mắt ngó thân quen tính dễ lường
Nhớ mãi bóng hình in chắc dạ
Thương hoài kỷ niệm khắc vào xương
Sẻ chia tâm sự vơi buồn khổ
Vun đắp nghĩa tình sáng tựa gương
Thanh Huy
Chúc Nguyệt Ánh vui, tth
Chào Van và anh TTH,lâu nay Ánh cũng nhớ các bạn lắm mà bận wa nên kg thơ thẩn dược,cám ơn Van và anh TTH còn nhớ đến Ánh,Ánh hứa sẽ cố gắng vào thường xuyên hơn,chúc cả nhà vui
KHỔ
Bận quá lâu nay chẳng viếng Đường
Việc nhà tất bật khổ trăm phuong
Tiền cho con học cần cân nhắc
Gạo nấu mình ăn phải đếm lường
Vào vụ trồng mì quần ló gối
Qua mùa trỉa bắp mặt lòi xương
Trâu bo lợn chó trời ơi mệt
Cả tháng chưa lần mó đến gương
N.Á
CHÀO THI HỮU
Gặp nhau xướng họa chút thi đường
Bằng hữu kết tình giữa bốn phương
Sâu cạn kể gì câu ý tứ
Thiệt hơn chi sá chuyện cân lường
Miễn vui đừng hạch đòn bằng trắc
Tìm mến thôi hành kiểu nạc xương
Cuộc sống vốn nhiều lo lắng quá
Cười lên khi đứng để soi gương
HANSY
Chào bạn
Rất vui khi được làm quen với bạn.
CHỈ MỘT ĐƯỜNG
Bảy chữ tám câu chỉ một đường
Dòng thơ tao nhã trải muôn phương
Đá vàng cỏi ão không mua bán
Châu ngọc lòng mơ khó độ lường
Nguyệt Ánh Liên Hương tình khắc cốt
Van cà bác Lá nghĩa ghi xương
Hansy theo gót Thanh Huy đến
Vui bấy nhiễu điều phủ gíá gương.
Lá chờ rơi 09/07/2012quote:
Cám ơn Bác Lá ghé chung vui mí cháu,kính chúc Bác luôn vui,khoẻ
NHỚ…
Cứ ngỡ trăm năm trọn bước đường
Nào ngờ một sớm rẽ đôi phương
Đêm dài nhớ trải không người nhặt
Canh vắng sầu rơi thiếu kẻ lường
Ngắm cánh hoa tàn ray rứt dạ
Nhìn cành liễu rũ tái tê xương
To chùng phím gãy nghìn thu biệt
Lệ đổ tùng ngày đẫm ướt gương
NÁ ĐỘC THOẠI
Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt gặm buồn dậy tím phương
Tim hỡi đổi màu nào ngỡ được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương
HANSY CẢNH THU
Hồ thu bóng loáng sáng như gương
Lấp lánh đáy in sao Khúc Xương
Duyên giữa đất trời nào thể định
Tình chan mây nước khó dung lường
Lung linh thắm dạ mơ tiên cảnh
Bát ngát đẫm hồn dậy cúc phương
Lá rụng chiều nghiêng xào xạc mộng
Như ai thấp thoáng cuối con đường
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 21:53:49 bởi Hansy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: