ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
HOÀNG HÔN
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu
HANSY
QUẠNH HIU
Xa tít mây xanh một bóng diều
Buông mình tha thướt giữa hoang liêu
Mênh mang tiếng sáo còn vang vọng
Ríu rít bầy oanh khẻ gọi kêu
Mấy lớp sương mờ gieo bóng tối
Một vầng trăng bạc tiển chân chiều
Ngày đi đêm lại âm u quá
Tiếng trống canh tàn cũng quạnh hiu.
Lá chờ rơi 11/07/2012
ẢO TƯỞNG
Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 22:19:59 bởi Hansy >
1001. VỊNH CÁ ĐỘ
Cũng lắm người mơ thoát cảnh bần
Vin vào cá độ dập bầm thân
Cứ ngóng liên hồi tin trên bảng
Đâu biết nãy giờ nước đến chân
Đỏ mặt tía tai khi rớt bạc
Xanh lòng nhợt sắc lúc thua quần
Rủi may thoáng chốc thay liên tục
Sạch bách tiền tài hết cả xuân
HANSY
1002. LUẬN CỜ BẠC
Thời vận gởi vô chốn bạc bài
E là cám dỗ khiến mê say
Huênh hoang một chút khi hên bạc
Đau xót vô song lúc rủi tài
Được ít cứ mơ hoài thắng đậm
Thua nhiều lại bảo chỉ không may
Woánh chơi giải trí nên nhè nhẹ
Chớ để thần bài vét trắng tay
HANSY
1003. NÀO TRÁNH ĐƯỢC
Tìm hoài chẳng thấy chút gì danh
Khổ trí đau thân chạy khắp quanh
Thế sự nhiều trò cười vọng trẫm
Tình đời lắm chuyện kiếp làm khanh
Bon chen đứt ruột mơ không đến
Giành giựt tóe gan mộng chẳng thành
Biết vậy nhưng đà sinh giữa thế
Ai mà tránh khỏi việc phân tranh
HANSY
1004. BAY ĐI KỶ NIỆM
Bay đi kỷ niệm giữa tầng không
Cho hết đợi chờ lẫn ngóng trông
Tình cũ phai tàn niềm ước vọng
Duyên xưa nhạt thếch nỗi hoài mong
Vầng trăng hò hẹn tan trăm mảnh
Nốt nhạc ước thề rụng đáy sông
Thôi nhé tình ơi đành giã biệt
Hẹn sang kiếp khác nối tơ lòng
HANSY
1005. DỘNG MỎ TÀU CHỆT
La làng ăn cướp đúng trò cười
Tàu ngộ có ngon nhảy tới chơi
Đầu rớt Chi Lăng bay mộng lõm
Thân tan Vạn Kiếp hết ham lồi
Biển Đông ỷ mạnh nhào vô đớp
Dân Việt hùng anh chẳng lắm lời
Súng thép tàu đồng thiêu bọn chệt
Sơn hà Nam quốc mãi xanh tươi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2012 22:36:21 bởi Hansy >
1006. NHỚ THƯƠNG
Người ở nhớ thương kẻ dặm ngoài
Nỗi lòng nào biết tỏ cùng ai
Chăn đơn thao thức tràn canh vắng
Gối lẻ liêu trai suốt mộng dài
Lần giở tờ thư hồi gặp mặt
Lục tìm hình bóng thuở cầm tay
Mùa sang tin nhạn càng im ắng
Ôi xót tim ta vọng nguyệt hoài
HANSY
1007. ĐỦ MÓN ĂN CHƠI
Kiểm tra xem thử món chơi bài
Xập xám quả là lắm kẻ say
Xì dách ru hồn nhiều trẻ nhỏ
Tiến lên quyến rũ khá anh tài
Ba cào thua thắng không cần nghĩ
Xì phé kém hơn chẳng chỉ may
Chặt hẻo bình dân thua lẻ tẻ
Cát tê giải trí cũng vui tay
HANSY
1008. PHÙ DU
Thế rồi tất cả chỉ hư không
Hoài phí thời gian đã đợi trông
Kỷ niệm tình ơi nào chút ngóng
Yêu thương người hỡi có gì mong
Tung hê ước cũ bay theo gió
Trút bỏ thề xưa xuống tận sông
Còn lại mình ta hồn lạnh vắng
Tiêu sầu nâng chén buốt tim lòng
HANSY
1009. MEN SẦU
Ướp men cho chín suốt cơn sầu
Quá vãng ơ hờ rụng chỗ đâu
Mắt biếc xa vời run dạ xót
Môi hồng tít tắp nhấm hồn đau
Mùa trăng bạc thếch làn mơ cuối
Kỷ niệm tàn phai khúc mộng đầu
Nhấp chén cho đầy thêm đắng đót
Vàng xưa rụng mất dưới chân cầu
HANSY
1010. CHỜ NHÉ TÌNH ƠI
Bao đêm thao thức suốt canh trường
Trời hỡi tim này mãi nhớ thương
Lối cũ còn đây người biệt dạng
Bến xưa vẫn đấy dấu còn vương
Bài thơ gởi ý lung linh mộng
Khúc nhạc trao lòng lóng lánh sương
Quá vãng tìm về đau kỷ niệm
Chờ nhau tình nhé cuối con đường
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 13:26:46 bởi Hansy >
HOÀNG HÔN
Văng vẳng đâu đây tiếng sáo diều
Trầm buồn vang vọng giữa cô liêu
Bồi hồi mây tím làn sương rụng
Nuối tiếc nắng vàng giọng cuốc kêu
Lữ khách bên đời mơ tiếng trẻ
Tha nhân giữa cõi lặng khắc chiều
Man mác tìm về bao kỷ niệm
Xót lòng nhân thế dạ sầu hiu
HANSY
QUẠNH HIU
Xa tít mây xanh một bóng diều
Buông mình tha thướt giữa hoang liêu
Mênh mang tiếng sáo còn vang vọng
Ríu rít bầy oanh khẻ gọi kêu
Mấy lớp sương mờ gieo bóng tối
Một vầng trăng bạc tiển chân chiều
Ngày đi đêm lại âm u quá
Tiếng trống canh tàn cũng quạnh hiu.
Lá chờ rơi 11/07/2012
ẢO TƯỞNG
Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
Sầu viễn xứ
Từng không mờ tỏ bóng con diều
Lượn với mầy trời chốn tịch liêu
Thấy khách giang hồ lên tiếng gọi
Gặp chàng lãng tử ngỏ lời kêu
Đàn tranh réo rắt trong rừng vắng
Sáo trúc du dương dưới nắng chiều
Cánh nhạn cô đơn đời viễn xứ
Trông về cố quốc mặt buồn hiu
Vancali 7.11.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2012 08:46:06 bởi vancali96 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: