ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
CHỜ DUYÊN
Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 10:56:33 bởi Hansy >
Mộng ảo
Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua
Vancali
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 10:48:45 bởi vancali96 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 11:09:02 bởi Hansy >
1036. KHÔNG QUÊN NGUỒN CỘI
Độc Lập quê mình bạn nhớ không
Việt Nam cũng thắm triệu tim lòng
Quê hương vạn kiếp luôn thơm lựng
Đất nước ngàn năm mãi dậy nồng
Âu Lạc xây nền tiên tổ dựng
Hùng Vương dựng nước cháu con trông
Mừng vui quê ngoại quên quê nội
Nghĩ tủi máu xương giống Lạc Hồng
HANSY
1037. ĐAU TÌNH LỠ
Cuộc tình xưa ấy dẫu mù khơi
Vẫn cháy trong tim nỗi hận đời
Ta giữ tâm hồn luôn chân thật
Em thì lòng dạ chỉ yêu lơi
Yêu thương thuở đó sao nồng mặn
Kỷ niệm giờ đây đã nát vời
Chuếnh choáng bên đời ly rượu đắng
Thu về nghe buốt lệ sầu rơi
HANSY
1038. ĐỢI TRÔNG
Người đi khiến dạ cứ sầu ngơ
Dõi bóng năm canh tít tắp bờ
Em đã phụ tình quên ước hẹn
Ta hoài thao thức gọi đời mơ
Mỏi mòn thơ nhạc niềm trông ngóng
Héo úa tim gan nỗi đợi chờ
Nát cánh hoa lòng trong gió bão
Còn chi mà nhớ để đề thơ
HANSY
1039. HƯ KHÔNG
Ngậm buồn cho thấm nỗi tình phai
Nuốt hận đau thương nén thở dài
Em đã vong tình đâu thể đúng
Ta nào chung thủy chút gì sai
Gió tê lòng dạ ôm sầu mãi
Mưa lạnh tim gan đẫm xót hoài
Thức trắng canh trường trong tiếc nuối
Bên trời cô quạnh biết trông ai
HANSY
1040. TÍM
Trời xanh mây tím cảnh thanh bình
Tím giữa dòng đời vọng tiếng linh
Em thả tím lòng ran dậy ước
Ta buông tím mộng rộn khơi tình
Tím mơ thu đến vàng cơn nhớ
Tím hẹn xuân về ngát cánh xinh
Vẫn mãi mê hồn trong sắc tím
Chơi vơi trong tím ngập tim mình
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 22:17:18 bởi Hansy >
Mộng ảo
Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua
Vancali CHỜ DUYÊN
Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua
HANSY Cô đơn
Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua
Vancali 7.15.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 11:43:46 bởi vancali96 >
Mộng ảo
Hong chừng mình bị ế sao ta
Tối ngủ hoài mơ họ ghé nhà
Kiệu đỏ chung vai về chốn lạ
Gót hồng sánh bước dạo trời xa
Duyên đời bớt tủi mừng xum hợp
Phận số thêm vui kết thuận hòa
Tỉnh dậy thì ra toàn mộng ảo
Tới giờ Nguyệt Lão chẳng thèm qua
Vancali CHỜ DUYÊN
Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua
HANSY Cô đơn
Ngắm ánh trăng vàng chỉ bóng ta
Trời đêm gió lộng trước hiên nhà
Mong người lãng tử từ phương ấy
Ước bạn tao đàn ở chốn xa
Dạo bước nhìn sao mơ kết hợp
Sánh vai ngắm nguyệt mộng giao hòa
Cầu cho mai trúc thành giai ngẫu
Khồ ải tơ lòng vội thoáng qua
Vancali 7.15.12 VUI RÙI
Không dè ở vậy sướng ghê ta
Một tấm thân đơn rộng cửa nhà
Chẳng xót khi trăng về vực thẳm
Thôi buồn lúc nhạn vút non xa
Vi vu sáo trỗi vần thơ hoạ
Réo rắt tơ buông khúc nhạc hoà
Bè bạn quây quần vui xiết kể
Tơ hồng chỉ thắm khỏi dòm qua
NÁ
CHỜ DUYÊN
Đơn chiếc vô ra chỉ có ta
Một mình lạnh lẽo giữa căn nhà
Tình ơi vẫn mãi luôn đơn vắng
Duyên hỡi sao hoài cứ cách xa
Chừng não tim mơ thành sự thật
Bao lâu lòng ước được an hòa
Nguyện cầu trời đất thương con với
Kết hợp nên đôi khổ chóng qua
HANSY VUI RÙI
Không dè ở vậy sướng ghê ta
Một tấm thân đơn rộng cửa nhà
Chẳng xót khi trăng về vực thẳm
Thôi buồn lúc nhạn vút non xa
Vi vu sáo trỗi vần thơ hoạ
Réo rắt tơ buông khúc nhạc hoà
Bè bạn quây quần vui xiết kể
Tơ hồng chỉ thắm khỏi dòm qua
NÁ
MƠ ƯỚC
Đời người ngó vậy cũng mau qua
Gia đạo cầu mong được thái hòa
Chủ xị ráng gìn luôn rộng lượng
Người thương gắng giữ chớ lìa xa
Mến yêu chăm sóc cho vui cửa
Nhường nhịn quan tâm để đẹp nhà
Bạn đường không có ôi buồn lắm
Thui thủi đêm ngày nát dạ ta
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2012 22:25:03 bởi Hansy >
1041. THÔI
Dỗ lòng chi nữa mộng tình vơi
Giấu nét thư hương tím cánh đời
Kỷ niệm chôn vùi theo địa mộ
Yêu thương trút bỏ giữa ngàn khơi
Gió trăng hò hẹn giờ thinh lặng
Mây nước mê si cũng ngút vời
Đốt cháy ngày xưa đi người nhé
Tim nồng thuở ấy đã tàn trôi
HANSY
1042. THU HOÀI
Sầu vương cuối nẻo chạnh buồn hiu
Chấp chới ngoài song gió lạnh nhiều
Lữ khách chiêu hồn làn mộng mị
Tha nhân đồng vọng giọt cô liêu
Ước trường hồn mộng nồng si đắm
Mơ ngút tim đời đẫm tuyệt chiêu
Lòng trải muôn phương tìm hạnh ngộ
Thoảng vào tâm khảm chút hoang tiêu
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: