ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 146 trang, bài viết từ 4021 đến 4050 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.02.2013 23:19:43
0
1797. HÀN MÀ

Hansy cả đời ẳm số không
Bởi chưng chẳng thích loại tiền đồng
Cơm ăn sương khói êm như lụa
Nước uống gió mây nhẹ tựa bông
Bởi thế nào mơ khoèo được vợ
Cho nên đâu dám tính làm chồng
Bệnh viêm màng túi thường lưu cửu
Thông cảm kẻ hàn chút nhé ông

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.02.2013 23:20:47
0
1798. XÓT TÌNH

Rượu buồn uống miết chẳng thèm say
Dốc cạn sầu ơi tím vọng đầy
Tít tắp hương lòng tim mãi xót
Ngút ngàn cánh phượng dạ hoài cay
Tưởng là nồng đượm in khi tỏ
Đâu biết bạc phềnh ngớ mới hay
Độc ẩm cô tình chao chác lặng
Người đi sót lại nỗi khờ ngây

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.02.2013 23:23:29
0
1799. ĐÂU PHẢI ĐƯỜNG

Cái này đâu thể gọi là ĐƯỜNG
Bạc nhạc bàng nhàng thật khó thương
Ý nghễnh lơ nguơ như bị mad
Vần vêu loạng quạng rõ không thường
Thơ văn kiểu ấy thuyền tiêu lái
Xướng họa như vầy ngựa lạc cương
Nhắn với ai ai về luyện tiếp
Cái này đâu thể gọi là ĐƯỜNG

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.02.2013 23:24:52
0
1800.

NẮNG MỚI THƠM NỒNG

Nồng ấm xua tan giá cuối đông
Mùa xuân diệu ngát với muôn hồng
Lang thang gió đất mùi thoang thoảng
Bảng lảng mây trời sắc trắng trong
Mãi ước an bình xanh ruộng thắm
Vẫn mơ hạnh phúc đỏ đèn lồng
Câu thơ thi hữu giàu ân nghĩa
Nắng mới khẽ khàng liếc vội song

Nắng mới khẽ khàng liếc vội song
Muôn hoa đua nở bóng mơ lồng
Lai rai bướm lượn chao nghiêng tuyệt
Lác đác chim về lảnh lót trong
Hạ bút miên man từ linh biếc
Gieo vần cuồn cuộn thức tâm hồng
Bồ đào cạn chén đào nguyên viếng
Nồng ấm xua tan giá cuối đông

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.02.2013 23:26:01
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 22:09:29 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 17:02:24
0




NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY





<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 22:03:56 bởi Hansy >

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 20:11:26
0
quote:Trích đoạn: vancali96


Valentine's day

Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này

Vancali 2.14.13






NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



___
____________
___________
___
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 20:12:29 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:04:23
0
1801. THUỞ CHỚM YÊU

Chớm yêu tuổi mộng bỗng ngây khờ
Thơ thẩn đêm ngày lảng vảng mơ
Bấc lụi xuyến xao ran cõi nhớ
Canh khuya thao thức ướp trăng mờ
Xác thân loạng choạng vờn nghiêng ngã
Trí não bềnh bồng nghĩ vẩn vơ
Sức mạnh bùa mê sao dữ quá
Mình thương sao họ cứ ơ hờ

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:05:23
0
1802. ĐÁP TỪ

Bà con em út cũng là không
Ấy võ đây văn giống kiếm bông
Chữ nghĩa vài phân xao phím dạ
Văn chương ít khúc rộn tơ lòng
Công danh thương hải đâu thèm đợi
Sự nghiệp tang điền chẳng ước trông
Cảm tạ bạn vàng câu luyến hỏi
Đường thi xướng họa thỏa mây rồng

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:06:47
0
1803. GỪNG GIÀ

Giọt nắng chắt chiu lại ấm nhà
Sắc hồng trở thắm đẹp tình hoa
Nghĩa nhân giữa thế thơm thân bác
Xướng họa bên đời lẻ bóng ta
Thơ nhạc tích vào vui thú đến
Phước phần góp giữ khổ phiền qua
Tinh anh ngời rạng lừng cao thủ
Gừng chiến thì đâu sợ mất đà

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:08:25
0
1804. NGOÁI TÌNH

Từ biệt lâu rồi mộng vẫn say
Cứ nghe thương nhớ gọi cơn đầy
Thoảng hơi phím nhạc hồn chao lặng
Nhác cánh thư tình dạ thoáng cay
Chấp chới hương lòng đau mấy biết
Bẽ bàng sắc cội vợi nào hay
Người đi bóng nhỏ về xa thẳm
Để lại nơi này héo quắt ngây

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:10:09
0
1805. THƯƠNG

Tâm hồn lãng mạn vốn trời cho
Bay bổng không gian tản mạn bờ
Phím nhạc lướt thanh ắt hẳn đủ
Thi thư họa bút cũng là no
Lòng yêu sợi nhớ đêm lèn mộng
Dạ mến tơ lòng sáng quyến mơ
Thong thả cung tình ran diệu vợi
Mùa thương tim điệu ngẩn ngơ vò

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:11:38
0


ĐỀ NGHỊ
ĐƯỢC TUYỂN THƠ ĐƯỜNG LUẬT
VÀO THƯ VIỆN VNTQ


Kính gởi: BQT Việt Nam Thư Quán
Đồng kính: BDH các Trang Thơ



Kính thưa quý vị

Tôi là Thành viên Hansy. Gia nhập VNTQ ngày 11.3.2011. Số bài đã đăng: 8.502. Tham gia chủ yếu ở Box THƠ SÁNG TÁC và SubBox THƠ ĐƯỜNG LUẬT.
Kính trình lên quý vị một số suy nghĩ nêu sau:

Theo quan sát của tôi thì tất cả những lĩnh vực sáng tác ở VNTQ như Thơ, Văn, Nhạc... đều được VNTQ ưu ái tuyển chọn vào thư viện. Riêng mảng THƠ ĐƯỜNG LUẬT, cũng là một lĩnh vực sáng tác, cũng là một thể thơ, nhưng cứ bị đứng ngoài vòng tuyển chọn, không khác gì con cháu ngoại của Thơ vậy.

Hiện nay, thơ Đường Luật (DL) Sáng Tác tại VNTQ cũng khá nhiều với 85 đề mục gồm 56.096 bài. Trong đó, có những tác giả có thơ DL rất hay, không thua kém gì lớp trước, như: lá chờ rơi, Liên Hương, khanhchan, Sương Anh, Đông Hòa…

Kinh mong VNTQ quan tâm tuyển chọn giới thiệu những bài thơ Đường luật sáng tác xuất sắc của subbox Thơ DL, trước là để bạn đọc được thưởng thức thêm một món ăn mới lạ chưa từng xuất hiện trên thư viện VNTQ (trong lĩnh vực thơ DL sáng tác), sau nữa rộng đường giới thiệu để có thêm nhiều thành viên hơn, tham gia vào lĩnh vực sáng tác thơ DL, giúp cho box thơ DL ngày càng khoe sắc và lớn mạnh.

Xin cám ơn quý vị rất nhiều.
VNTQ, 5:00 PM – 29 Tết – 09.02.2013
HANSY











<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 00:05:59 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:14:12
0
1806. 1 CÔNG 2 CHUYỆN

Quý bạn, yêu thơ... lại được đà.
Tâm hồn phơi phới tợ lòng hoa
Duyên thơ xướng họa lan truyền bác
Tình bạn tâm đầu níu kéo ta
Cứ ngỡ gió giông e chẳng tạnh
Nào hay thi bút khó cho qua
Giao lưu trên Net rồng mây cuộn
Cũng được điều tâm ổn sự nhà

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:16:35
0
1807. MỘNG LÒNG

Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em
Hương bay theo gió quyện môi mềm
Dịu dàng tơ nhớ lung linh nắng
Óng mượt cung tình bát ngát đêm
Lưu luyến trời mơ chìm lắm đoạn
Miên man cõi mộng lắng bao niềm
Nước mây hò hẹn cùng hoa lá
Ướp mộng thương đàn vọng tiếng em

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:18:26
0
1808. NHỜ VUI THƠ

Thơ thẩn giúp Huynh bớt thấy già
Nhìn đời xúc động góp lời ca
Tám câu kiếm ý đêm khen nguyệt
Bảy chữ gieo vần sớm ngợi hoa
Phật pháp thiền môn truyền nội ngoại
Đạo tràng Khổng Tử trải gần xa
Trăm năm là mấy mà chao chác
Tâm định an nhiên hỉ hả bà

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:20:24
0
1809. VẪN THƠ

Thiên hạ bảo thơ chỉ có nghèo
Nhưng miềng thích dzậy thế nên đeo
Làm lành tránh dữ ngay vần tiến
Gạn đục khơi trong thẳng bút gieo
Bằng hữu thi đàn luôn kiếmđến
Thi thư phách nhạc mãi tìm theo
Gió trăng mây nước tha hồ vịnh
Gõ nhịp ngâm thơ khỏi lộn phèo

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 22:22:40
0
1810. NGÓNG

Ngóng người chao chác giữa hoài mong
Ngóng cảnh quay tìm thuở rộn mông
Ngóng nghĩa tào khang vui cặp thắm
Ngóng tình tương ngộ ấm đôi lòng
Ngóng thương phách cũ thời tươi hạ
Ngóng nhớ thơ xưa buổi lạnh đông
Ngóng mộng nghê thường mùa hợp cẩn
Ngóng mơ năm tháng mãi xuân hồng

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.02.2013 23:24:57
0
1811. NẮNG XUÂN

Xuân sang đông lánh nắng thơm về
Hoa bướm ru tình thỏa mãi mê
Nhộn nhịp múa ca từng góc phố
Tưng bừng hội lễ tận vùng quê
Nam thanh rộn rã lừng con nước
Nữ tú dập dìu ngát cánh đê
Mai cúc thọ đào khoe áo mới
Bi bô bé cũng trỏ ni tê

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 00:05:08 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 08:15:45
0






NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY



Người xưa

Theo làn gió cuốn lá vờn bay
Viễn xứ cô đơn lịch đếm ngày
Nghĩa mẹ cưu mang hình dạo ấy
Ơn đời vay trả chuyện từ nay
Bao lần Tết đến lòng rên xiết
Mấy lượt Xuân về rượu thấm say
Đón lễ tình yêu sầu cố quốc
Người xưa thấu hiểu nỗi đau này

Vancali 2.15.13


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 08:39:20
0

Trích đoạn: Hansy



VỊNH HOA MAI

Trinh bạch giữa đời vẫn náu duyên
Mỏng manh sương khói dáng thanh hiền
Cao nhân phong thái tòng câu ngợi
Quân tử tâm lòng xứng chữ khuyên
Lúng liếng hương xuân hình mỹ nữ
Chập chùng cánh gió vẻ trinh nguyên
Hẹn cùng năm mới về vui tết
Hòa quyện muôn đời ủ mộng miên

HANSY





TỈNH GIẤC CÔ MIÊN

Trắng vàng năm cánh gió đưa duyên
Bạn với dân quê lẫn thánh hiền
Tên ngắn vẫn ghi đôi cặp đối
Tuổi dài luôn góp một lời khuyên
Xuân về dựa cửa người quê dốt
Tết đến nhờ cây bút trạng nguyên
Thi pháp tung hoành trên giấy đỏ
Pháo hồng kinh động giấc cô miên.

Lá chờ rơi 16/02/2013

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 09:18:28
0

Trích đoạn: vancali96





NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY



Người xưa

Theo làn gió cuốn lá vờn bay
Viễn xứ cô đơn lịch đếm ngày
Nghĩa mẹ cưu mang hình dạo ấy
Ơn đời vay trả chuyện từ nay
Bao lần Tết đến lòng rên xiết
Mấy lượt Xuân về rượu thấm say
Đón lễ tình yêu sầu cố quốc
Người xưa thấu hiểu nỗi đau này

Vancali 2.15.13





MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 13:31:16
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96





NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY



Người xưa

Theo làn gió cuốn lá vờn bay
Viễn xứ cô đơn lịch đếm ngày
Nghĩa mẹ cưu mang hình dạo ấy
Ơn đời vay trả chuyện từ nay
Bao lần Tết đến lòng rên xiết
Mấy lượt Xuân về rượu thấm say
Đón lễ tình yêu sầu cố quốc
Người xưa thấu hiểu nỗi đau này

Vancali 2.15.13





MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013





XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---

Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.

16/2/2013
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 14:18:58
0




NGÀY VALENTINE
---*---

Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.

15/2/2013
Tuyen45



VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY






MỘT CHÚT NÀY

Như ghẹo như mời giữa gió bay
Lễ tình nhân đến đẹp thêm ngày
Ai người cô độc quanh năm tháng
Đây lúc sum vầy một bữa nay
Nghĩa cũ tình xưa hương chửa nguội
Rượu nồng men ngọt lửa còn say
Mỗi năm theo gót mùa xuân đến
Khơi dậy tình riêng một chút này.

Lá chờ rơi 16/02/2013



XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---

Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.

16/2/2013
Tuyen45



MỘNG TÌNH

Cánh hồng theo gió mộng vờn bay
Tha thướt mơ ai dõi tháng ngày
Ước hẹn suốt đời vương nẻo cuối
Thề duyên tiền kiếp tận ngày nay
Tào khang đượm nghĩa vầng dương rạng
Chung thủy ươm tình bóng nguyệt say
Hoa lá nước mây niềm hoan tụ
Trầm hương thoang thoảng trái tim này

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 14:25:00 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.02.2013 14:20:51
0


VỊNH HOA MAI

Trinh bạch giữa đời vẫn náu duyên
Mỏng manh sương khói dáng thanh hiền
Cao nhân phong thái tòng câu ngợi
Quân tử tâm lòng xứng chữ khuyên
Lúng liếng hương xuân hình mỹ nữ
Chập chùng cánh gió vẻ trinh nguyên
Hẹn cùng năm mới về vui tết
Hòa quyện muôn đời ủ mộng miên

HANSY



TỈNH GIẤC CÔ MIÊN

Trắng vàng năm cánh gió đưa duyên
Bạn với dân quê lẫn thánh hiền
Tên ngắn vẫn ghi đôi cặp đối
Tuổi dài luôn góp một lời khuyên
Xuân về dựa cửa người quê dốt
Tết đến nhờ cây bút trạng nguyên
Thi pháp tung hoành trên giấy đỏ
Pháo hồng kinh động giấc cô miên.

Lá chờ rơi 16/02/2013



TỤNG CA

Thanh thoát mịn màng cánh lụa duyên
Sắc mơ vương vấn toát tâm hiền
Mênh mông mặt đất lời thơ vọng
Bát ngát lưng trời tiếng gió khuyên
Quân tử so bì niềm đượm nhã
Giai nhân kèn cựa nét trinh nguyên
Mùa xuân về lại cùng dương thế
Tâm sự chao đời chút mộng miên

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2013 14:38:50 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 16.02.2013 14:38:00
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2013 01:15:22 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 17.02.2013 01:11:13
0
1812. XUÂN ƯỚC MONG

Xuân ước đất trời dậy tiếng ca
Xuân trao hạnh phúc đến muôn nhà
Xuân mơ tình thắm vương cùng khắp
Xuân mộng duyên vàng trải ngút xa
Xuân nguyện tào khang thời hạt chớm
Xuân thề chung thủy cội mai già
Xuân mong nhân thế giàu tâm thiện
Xuân ước đất trời dậy tiếng ca

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 17.02.2013 01:12:24
0
1813. HỒI TƯỞNG

Xuân xưa nồng mặn bởi nhờ em
Tóc gió bay bay cánh lụa mềm
Bát ngát hương lòng bên dáng ngọc
Mênh mông tình tự giữa trời đêm
Cúc đào cúi mặt nhường trăm lối
Mai thọ nghiêng thân tỏ vạn niềm
Thương nhớ chao về ran kỷ niệm
Xuân xưa nồng mặn bởi nhờ em

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 17.02.2013 01:14:09
0
1814. VALENTINE BUỒN

Mộng ước hôm nào thôi đã bay
Uổng công nuôi dưỡng biết bao ngày
Lẻ loi thềm mộng từ khi ấy
Trơ trọi cung tình bấy đến nay
Đổi dạ niềm thương chào sắc luyến
Thay lòng nỗi nhớ vẩy hương say
Mùa trăng kỷ niệm sầu tan tác
Cô lẻ đau thương một phận này

HANSY

Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 146 trang, bài viết từ 4021 đến 4050 trên tổng số 4357 bài trong đề mục