ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 291 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 26.07.2012 17:36:09 (permalink)
Hansy 26.07.2012 17:37:17 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 17:45:41 bởi Hansy >
vancali96 27.07.2012 08:49:35 (permalink)
0


Ông nhà
(Họa Nhớ anh Đùa của thnn)

Ông xã nhà mình lại khoái chua
Phong lưu khắp chốn tính nô đùa
Ngày đi tửu quán mê đàn đúm
Tối viếng phòng trà thích nhạc tua
Đông đến giày da mang đúng mốt
Hè sang áo vãi mặc theo mùa
Ăn chơi khét tiếng lừng thiên hạ
Xe đẹp không tiền ký nợ mua

Vancali 7.25.12





CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY



Hương đồng

Xúm lại sau vườn nhậu khế chua
Lai rai ba sợi chuyện vui đùa
Người kêu cứ việc chơi phè phỡn
Kẻ dặn xin đừng uống bỏ tua
Mấy quận lè nhè âm ngộ nghĩnh
Vài hơi lải nhải giọng quê mùa
Xem chừng thiếu rượu ông nhờ bả
Lẹ cẳng chèo xuồng đến tiệm mua

Vancali 7.26.12


vancali96 27.07.2012 12:16:13 (permalink)
0



Hôm nay ngày đầu từng em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Trăng mơ

U hoài đáy nước mảnh trăng mơ
Cánh nhạn trời xa dõi mắt chờ
Réo rắt cung đàn nên phận bạc
Dạt dào sóng nước khiến tình ngơ
Tàu đi nắng nhạt hồi còi lở
Bến đợi canh khuya ngấn lệ mờ
Cách biệt bao mùa thu lá đổ
Thương về chốn cũ gợi hồn thơ

Vancali 7.23.12





Bóng Tìm Mơ

Trăng tròn soi bóng bóng tìm mơ
Cô gái trông theo tội đợi chờ
Hun hút người đi lòng khổ nhớ
Bàng hoàng mắt ngó dạ buồn ngơ
Cầu yêu gãy nhịp yêu loang lỡ
Gối mộng chia đôi mộng nhạt mờ
Trách phận vô duyên đời vướng nợ
Tâm tình uẩn khúc gởi vào thơ

Thanh Huy





Ẩn khúc

Tâm tình uẩn khúc gởi vào thơ
Cánh nhạn phương xa ngấn lệ mờ
Đã mấy thu về tin mãi đợi
Bao lần hạ tiễn bạn đành ngơ
Cho dù cách mặt lòng luôn nhớ
Dẫu có ngăn sông dạ vẫn chờ
Biển hẹn cầu mong ngày gặp gỡ
Trăng vàng gối mộng cứ hoài mơ

Vancali 7.24.12



LẬN ĐẬN
--*---
Lận đận tơ duyên gửi tứ thơ
Thuyền đi bến hẹn mãi xa mờ
Đêm ngày ngóng đợi dài nỗi nhớ
Năm tháng trông mong đến ngác ngơ
Ngày ấy người đi tình trắc trở
Bây giờ kẻ ở vẫn đương chờ
Thời gian dù có là a xít
Chẳng thể gặm mòn những ước mơ.

25/7/2012
Tuyen45


HOÀI MONG

Nhớ ai ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ thương yêu dẫu mịt mờ
Lục sách ngoái về miền quá vãng
Chong đèn hồi tưởng thuở ngu ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngắm dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
Liêu trai ảo ảnh thực hòa mơ

HANSY


Nỗi lòng

Sắc lá ươm vàng gợi ý thơ
Cho tim khắc khoải mắt hoen mờ
Trời Âu biển hẹn môi hắn nhớ
Đất Á trăng thề bạn lại ngơ
Ngăn cách tâm sầu ai có biết
Hàn huyên mắt đợi bến đang chờ
Bao lần tuyết đổ buồn xa xứ
Cố quốc thương về dệt giấc mơ

Vancali 7.26.12




lá chờ rơi 27.07.2012 20:01:26 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Ông nhà
(Họa Nhớ anh Đùa của thnn)

Ông xã nhà mình lại khoái chua
Phong lưu khắp chốn tính nô đùa
Ngày đi tửu quán mê đàn đúm
Tối viếng phòng trà thích nhạc tua
Đông đến giày da mang đúng mốt
Hè sang áo vãi mặc theo mùa
Ăn chơi khét tiếng lừng thiên hạ
Xe đẹp không tiền ký nợ mua

Vancali 7.25.12





CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY



Hương đồng

Xúm lại sau vườn nhậu khế chua
Lai rai ba sợi chuyện vui đùa
Người kêu cứ việc chơi phè phỡn
Kẻ dặn xin đừng uống bỏ tua
Mấy quận lè nhè âm ngộ nghĩnh
Vài hơi lải nhải giọng quê mùa
Xem chừng thiếu rượu ông nhờ bả
Lẹ cẳng chèo xuồng đến tiệm mua

Vancali 7.26.12




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012
Hansy 27.07.2012 21:02:33 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 21:11:36 bởi Hansy >
Hansy 27.07.2012 21:03:52 (permalink)
0
.......Lời Văng Vẳng.......

Dạo đó tôi chưa biết chữ cơ
Mong sao chóng lớn học i tờ
Thầy Đồ gác bút thôi không họa
Chú Tiểu mài màu ngó lóm thơ
Sáng nắng thiu thiu tranh sáng rõ
Chiều mưa man mát cảnh lu mờ
Bây giờ còn nhớ lời văng vẳng
Cụ dạy ngày xưa cách họa sơ

ButTa



VUI XƯỚNG HỌA

Thơ Đường khó lắm phải căn cơ
Niêm luật chưa thông ắt lặng tờ
Võ vẻ tớ tìm xây ý tứ
Giúp cho bạn chỉ ghép vần thơ
Nhiều khi tưởng đúng nào hay trật
Lắm lúc ngỡ siêu lại hóa mờ
Thôi kệ ta cùng nhau xướng họa
Cốt là vui chút nghĩa ban sơ

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:07:31 (permalink)
0



Bóng Tìm Mơ

Trăng tròn soi bóng bóng tìm mơ
Cô gái trông theo tội đợi chờ
Hun hút người đi lòng khổ nhớ
Bàng hoàng mắt ngó dạ buồn ngơ
Cầu yêu gãy nhịp yêu loang lỡ
Gối mộng chia đôi mộng nhạt mờ
Trách phận vô duyên đời vướng nợ
Tâm tình uẩn khúc gởi vào thơ

Thanh Huy




Ẩn khúc

Tâm tình uẩn khúc gởi vào thơ
Cánh nhạn phương xa ngấn lệ mờ
Đã mấy thu về tin mãi đợi
Bao lần hạ tiễn bạn đành ngơ
Cho dù cách mặt lòng luôn nhớ
Dẫu có ngăn sông dạ vẫn chờ
Biển hẹn cầu mong ngày gặp gỡ
Trăng vàng gối mộng cứ hoài mơ

Vancali 7.24.12



LẬN ĐẬN
--*---
Lận đận tơ duyên gửi tứ thơ
Thuyền đi bến hẹn mãi xa mờ
Đêm ngày ngóng đợi dài nỗi nhớ
Năm tháng trông mong đến ngác ngơ
Ngày ấy người đi tình trắc trở
Bây giờ kẻ ở vẫn đương chờ
Thời gian dù có là a xít
Chẳng thể gặm mòn những ước mơ.

25/7/2012
Tuyen45


HOÀI MONG

Nhớ ai ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ thương yêu dẫu mịt mờ
Lục sách ngoái về miền quá vãng
Chong đèn hồi tưởng thuở ngu ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngắm dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
Liêu trai ảo ảnh thực hòa mơ

HANSY




TRĂNG THƠ

Bạc bàng một dải ánh trăng thơ
Ẩn hiện trong sương thấp thoáng mờ
Quân tử cháy hồn nên dạ thắm
Giai nhân cười nụ khiến lòng ngơ
Thương nhiều ngày cũ vang niềm nhớ
Yêu lắm mùa xưa vọng tiếng chờ
Bát ngát ngần trong tình viễn xứ
Tim đời ngoái lại khúc hoài mơ

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:10:54 (permalink)
0



CÓ NGƯỜI MUA

Riêng mình mụ vợ thích ăn chua
Giả bộ mang thai để cợt đùa
Mong được bạn quen mừng lễ lộc
Ai ngờ nợ réo phải te tua
Rõ ràng vô sự mà sinh sự
Đâu biết theo mùa lại nghịch mùa
Lời nói chơi chơi mà có giá
Không chờ nhưng vẫn có người mua.
Lá chờ rơi 26/07/2012



THÈM CHUA

Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua

HANSY




NHỚ RƯỢU

Kẻ thời thích ngọt kẻ thèm chua
Dẫu lắm khen chê lắm cợt đùa
Nhớ rượu làm chi khi sạch túi
Mềm môi sao được lúc quên tua
Khề khà đôi chén ngày sum họp
Nhấm nháp vài ly lúc được mùa
Tri kỷ gặp nhau nghìn chén rót
Rượu nhà rượu ngoại, tặng hay mua.
Lá chờ rơi 27/07/2012


KHÔNG MUA VÌ…

Không rượu nào đâu chẳng muốn mua
Chỉ là chưa đến lúc sang mùa
Không người ngồi chỗ im phăng phắc
Có bạn quây vòng tiếp đổi tua
Ít hẻo lạnh tanh lời lặng ngắt
Đông vui ầm ĩ tiếng cười đùa
Trà tam tửu tứ xưa nay vậy
Nhấm nháp một mình ngọt hóa chua

HANSY

Hansy 27.07.2012 21:12:31 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2012 21:45:15 bởi Hansy >
Hansy 27.07.2012 21:40:01 (permalink)
0
1096. VỌNG BUỒN

Mãi vẫn không qua giấc mộng đời
Nên lòng thánh thót giọt sầu rơi
Còn chi ước vọng trào khe gió
Thôi nhé niềm mơ thả cánh trời
Xó nhớ não nề tâm chìm nỗi
Góc thương xa xót cảnh đầy vơi
Thời gian lắng đọng buồn tha thắt
Ngoái lại đường xưa lở dở rồi

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:41:09 (permalink)
0
1097. CHẲNG DỄ GÌ

Lỗi phải nên hư cũng tại mình
Sống đời nghiêm giữ bớt điều khinh
Việc làm ngay thẳng càng thêm khó
Giao tiếp cân phân lại thiếu tình
Ăn ở đàng hoàng tâm đức độ
Nghĩ suy cẩn trọng dạ trung trinh
Tốt đời đẹp đạo đâu nào dễ
Nhân nghĩa theo nhau khớp một hình

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:42:34 (permalink)
0
1098. TRI KỶ

Gặp nhau xướng họa chút thơ đường
Nối kết tâm lòng giữa bốn phương
Vân cẩu tang thương nào kể trọn
Nẻo đời xuôi ngược biết đâu lường
Chung trà gợi ý loang mây nước
Chén rượu khơi tình thỏa gió sương
Bằng hữu chi giao nồng đượm mãi
Trao nhau chút nghĩa vạn niềm thương

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:43:36 (permalink)
0
1099. NHỚ QUÊ

Làng tôi uốn lượn chạy ven sông
Ôm ấp bờ đê mượt cánh đồng
Sôi nỗi vui tươi khi đến hạ
Êm đềm lờ lặng buổi vào đông
Chút nhau đất mẹ gừng thơm dạ
Núm ruột quê cha muối xát lòng
Lập nghiệp phương xa từ dạo ấy
Nghe hò mái đẩy chợt hoài mong

HANSY
Hansy 27.07.2012 21:45:31 (permalink)
0
1100. CÁNH SEN HỒNG

Hương thơm thoang thoảng cánh sen hồng
Gom túy đất trời kết tịnh trong
Nước bẩn trong đời nhưng sạch dạ
Bùn dơ giữa thế vẫn thanh lòng
Đón sương lãng đãng lườn êm ái
Vươn cánh bềnh bồng mảnh thỏng dong
Góp sức phủi trần tâm uế trược
Ta bà ngát thắm đóa trăng lồng

HANSY
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 291 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9