ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy

Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 146 trang, bài viết từ 4231 đến 4260 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 10.03.2013 18:24:04
0
1905. NGẪM ĐỜI

Lợi danh chi lắm để mang sầu
Tranh đoạt khích hiềm cắn xé nhau
Chức tước trơ lòng tình đổi cắn
Tiền tài trở mặt nghĩa thay cào
Công danh tàn kiếp đâu còn nắm
Phú quý cuối đời chẳng được giao
Tất cả vinh hoa đều ảo mộng
Phước ân đức hạnh ước tuôn dào

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 10.03.2013 18:25:41
0



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2013 06:14:03 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 14.03.2013 12:21:52
0
1906. ĐẠI HẠN

Tiết trời khó chịu nắng khô hanh 
Đâu nữa ngày nao gió mát lành 
Lác đác chim muông rời rạc cánh
Lưa thưa lá lách đỏng đưa cành 
Tầng không loáng chói thừa mây trắng
Mặt đất loe ngời thiếu cội xanh 
Phành phạch phì phò người ná thở
Tiết trời khó chịu nắng khô hanh 

HANSY

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG LUẬT Hansy - 14.03.2013 19:29:26
0
 
Hansy


HỘI ĐƯỜNG ƠI

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn
Mênh mông thu mộng thể nào vơi
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi

HANSY

ĐƯỜNG THI
---*---

Đường thi xướng họa học mà chơi
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !

9/3/2013
Tuyen45

LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI

Đường thi bay bướm hãy cùng chơi
Tứ rộng bao la lại kiệm lời
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời
Tung hứng văn chương giàu trí huệ
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi

HANSY



THƠ CỔ THỜI ĐƯỜNG
---*---

Thơ cổ thời đường thể khó chơi
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý
Cung bậc nổi chìm những đầy vơi
Năm sáu từ vàng gieo mộng đẹp
Tám câu bảy chữ tỏa dương ngời
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ
Bình cũ tửu tân đấy bạn ơi !

10/3/2013
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.03.2013 11:02:36
0

HỘI ĐƯỜNG ƠI  

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi  
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời  
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn  
Mênh mông thu mộng thể nào vơi  
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng  
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời  
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo  
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi  

HANSY

ĐƯỜNG THI  
---*---
  
Đường thi xướng họa học mà chơi  
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời  
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn  
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi  
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng  
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời  
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm  
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !  

9/3/2013  
Tuyen45
  
LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI  

Đường thi bay bướm hãy cùng chơi  
Tứ rộng bao la lại kiệm lời  
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái  
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi  
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát  
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời  
Tung hứng văn chương giàu trí huệ  
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi

HANSY



  
THƠ CỔ THỜI ĐƯỜNG  
---*---  
Thơ cổ thời đường thể khó chơi  
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời  
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý  
Cung bậc nổi chìm những đầy vơi  
Năm sáu từ vàng gieo mộng đẹp  
Tám câu bảy chữ tỏa dương ngời  
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ  
Bình cũ tửu tân đấy bạn ơi !

10/3/2013  
Tuyen45
 
THƠ ĐƯỜNG KẾT BẠN
 
Giữa Net tìm nhau xướng họa chơi
Forum trao gởi biết bao lời
Trau dồi từ vận đường thơ trội
Tâm sự vui buồn nỗi quạnh vơi
Giải trí bạn bè khơi tứ dậy
Giao lưu thi hữu tạo lòng ngơi
Năm vần bảy chữ đường thi mộng
Tao nhã canh đời khoái thiệt ơi
 
HANSY
 
 

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.03.2013 13:23:36
0
 
HỘI ĐƯỜNG ƠI  

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi  
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời  
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn  
Mênh mông thu mộng thể nào vơi  
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng  
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời  
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo  
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi  

HANSY

ĐƯỜNG THI  
---*---
  
Đường thi xướng họa học mà chơi  
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời  
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn  
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi  
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng  
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời  
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm  
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !  

9/3/2013  
Tuyen45
  
LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI  

Đường thi bay bướm hãy cùng chơi  
Tứ rộng bao la lại kiệm lời  
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái  
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi  
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát  
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời  
Tung hứng văn chương giàu trí huệ  
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi

HANSY


THƠ CỔ THỜI ĐƯỜNG  
---*---  
Thơ cổ thời đường thể khó chơi  
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời  
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý  
Cung bậc nổi chìm những đầy vơi  
Năm sáu từ vàng gieo mộng đẹp  
Tám câu bảy chữ tỏa dương ngời  
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ  
Bình cũ tửu tân đấy bạn ơi !

10/3/2013  
Tuyen45
 
THƠ ĐƯỜNG KẾT BẠN
 
Giữa Net tìm nhau xướng họa chơi
Forum trao gởi biết bao lời
Trau dồi từ vận đường thơ trội
Tâm sự vui buồn nỗi quạnh vơi
Giải trí bạn bè khơi tứ dậy
Giao lưu thi hữu tạo lòng ngơi
Năm vần bảy chữ đường thi mộng
Tao nhã canh đời khoái thiệt ơi
 
HANSY
 

ĐƯỜNG THI
---*---
Đường thi rắc rối lắm người chơi
Bằng trắc đan chen ngắn gọn lời
Bảy chữ đong đầy lòng hiếu thảo
Tám câu đếm đủ đức nào vơi
Gieo vần năm vận hồn trong sáng
Thực luận bốn câu tứ rạng ngời
Chắt lọc hương đời toàn mới cả
Đổ đầy bình gốm đấy ai ơi !


11/3/2013
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 15.03.2013 19:58:09
0
TÌNH BẠN TÌNH THƠ
---*---
Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên
Tuổi cao, tuổi thấp cả ba miền
Dương trần, Nam Bắc, trong ngoài nước
Trái đất, Đông Tây, chẳng kể liền (*)
Vịnh họa đường thi trao ước mộng
Giao lưu tứ tuyệt gửi tơ duyên
Tháng ngày cần mẫn như ong mật
Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên.
 
14/3/2013
Tuyen45

(*) liền anh liền chị (nam – nữ)
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.03.2013 05:38:35
0
HỘI ĐƯỜNG ƠI  

Thú vui tao nhã gắng hoài chơi    
Chuốt ý sắp câu gọt tứ lời    
Bát ngát xuân tình đâu chịu cạn    
Mênh mông thu mộng thể nào vơi    
Niềm yêu nhạc họa luôn nồng rạng    
Tình nghĩa thi thư mãi đượm ngời    
Thơ thẩn vài câu thành bạn hảo    
Giữ lòng nối kết hội Đường ơi    

HANSY

ĐƯỜNG THI    
---*---
    
Đường thi xướng họa học mà chơi    
Chau truốt ngôn từ đẹp ý lời    
Chắp vận trắc bằng tình chẳng cạn    
Nối vần niêm luật nghĩa không vơi    
Tám câu tiết tấu hồn trong sáng    
Bảy chữ bổng trầm tứ rạng ngời    
Khổ độc lọc sàng đừng để cộm    
Phong yêu phải loại muội huynh ơi !    

9/3/2013    
Tuyen45
    
LẢ LƯỚT ĐƯỜNG THI    

Đường thi bay bướm hãy cùng chơi    
Tứ rộng bao la lại kiệm lời    
Thú vị câu vần nhiều sảng khoái    
Cảm tình bè bạn lắm chơi vơi    
Bổng trầm sáng tối nhiều thanh thoát    
Rèn giũa ngày đêm thật rạng ngời    
Tung hứng văn chương giàu trí huệ    
Bảy chữ năm vần lả lướt ơi

HANSY

THƠ CỔ THỜI ĐƯỜNG   
---*---    
Thơ cổ thời đường thể khó chơi    
Ngữ ngôn sàng lọc chẳng nhiều lời    
Đường thi sắc nét nhiều hàm ý    
Cung bậc nổi chìm những đầy vơi    
Năm sáu từ vàng gieo mộng đẹp    
Tám câu bảy chữ tỏa dương ngời    
Văn chương nghiệp chướng quên ăn ngủ    
Bình cũ tửu tân đấy bạn ơi !

10/3/2013    
Tuyen45
 
THƠ ĐƯỜNG KẾT BẠN
 
Giữa Net tìm nhau xướng họa chơi
Forum trao gởi biết bao lời
Trau dồi từ vận đường thơ trội
Tâm sự vui buồn nỗi quạnh vơi
Giải trí bạn bè khơi tứ dậy
Giao lưu thi hữu tạo lòng ngơi
Năm vần bảy chữ đường thi mộng
Tao nhã canh đời khoái thiệt ơi
 
HANSY
 
ĐƯỜNG THI  
---*---  
Đường thi rắc rối lắm người chơi  
Bằng trắc đan chen ngắn gọn lời  
Bảy chữ đong đầy lòng hiếu thảo  
Tám câu đếm đủ đức nào vơi  
Gieo vần năm vận hồn trong sáng  
Thực luận bốn câu tứ rạng ngời  
Chắt lọc hương đời toàn mới cả  
Đổ đầy bình gốm đấy ai ơi !
 
 


11/3/2013  
Tuyen45

 THÚ THƠ ĐƯỜNG 
  
Xướng họa lưu tình gắng đến chơi 
Thân quen tâm sự gởi qua lời 
Câu từ mềm mại đâu nào vợi 
Ý tứ ngọt ngào chẳng chịu vơi 
Ơn nghĩa tri âm luôn dạ thắm 
Cảm tình bằng hữu mãi tim ngời 
Thi thư giữa cõi hòa vui tiếng 
Gọt giũa thơ Đường thú lắm ơi 
  
HANSY 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 00:26:34 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.03.2013 05:54:04
0
TÌNH BẠN TÌNH THƠ 

Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên 
Tuổi cao, tuổi thấp cả ba miền 
Dương trần, Nam Bắc, trong ngoài nước 
Trái đất, Đông Tây, chẳng kể liền (*) 
Vịnh họa đường thi trao ước mộng 
Giao lưu tứ tuyệt gửi tơ duyên 
Tháng ngày cần mẫn như ong mật 
Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên. 
  
Tuyen45 
 
TÌNH XƯỚNG HỌA
 
Thơ Đường xướng họa đã vài niên
Bằng hữu kết giao đủ mọi miền
Ý tứ ra lò y đón chóc
Vần câu xuất hiện có bưng liền
Giao lưu nhiều tháng thêm gần bạn
Trao gởi lâu ngày khiến bén duyên
Ngoái lại thuở nao ôi cũng lẹ
Thơ Đường xướng họa đã vài niên
 
HANSY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 00:26:07 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 16.03.2013 06:15:39
0
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 00:34:26 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:27:35
0
1907.
 TƯƠNG TƯ

Thấp thỏm giữa lòng một bóng ai 
Hằn in tâm khảm khóe môi cười 
Chập chờn mê mải thân tiền kiếp
Suy nghĩ dông dài chuyện hậu lai 
Ao ước mộng lòng thêm nồng thắm
Cầu xin tình ái bớt sầu cay 
Ngày đêm thôi thúc niềm nhung nhớ
Sao dáng my love lẩn quẩn hòai

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:29:26
0
1908. 
THAO THỨC

Cũng rồi hương phấn thuở yêu bay 
Xao xác mùa thương lẻ bóng gầy 
Em bước cung trầm mơ ảo lộng 
Ta về nỗi lặng chát mù vây 
Bổng trầm huyền diệu tàn phai nốt 
Phách nhịp liêu trai gãy nát đầy 
Gõ chén phơi lòng đan thẳm vắng
Vọng sầu thao thức úa chuyền tay

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:31:05
0
1909. 
HẾT XUÂN

Rồi Xuân cũng đã thoáng xa rồi 
Nhịp sống bình thường đến khắp nơi 
Lễ hội lui màn dùi trống bỏ
Đào mai úa nhị cánh hoa rời 
Mứt queo bánh mốc thi nhau vứt
Rượu nhạt bình tàn hết sạch hơi 
Thôi nhé về lo công việc tiếp 
Chờ bao thu nữa lại xuân trời 

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:32:17
0
1910. 
LIÊU TRAI

Chén vàng chưa uống đã hoài say 
Phấp phới hương trinh tỏa ngọt đầy 
Thơ luyến cung huyền chao chác mộng
Nhạc rơi phím hoặc chập chùng bay 
Mùa nao nồng mặn lâng lâng dáng
Thuở ấy thương yêu lịm ngát ngày 
Lồng lộng tim đời mơ hái nguyệt
Phách tình nghiêng ngã cõi lòng lay

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:35:14
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 21:00:24 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:36:20
0
1911. 
HỎI & ĐÁP 

Tình yêu nó đến tự nơi đâu 
Chắc ở con tim với cái đầu 
Danh vọng ấy điều sao kiếm khó
Tuổi tên là thứ dễ làm đau 
Tiền tài vàng bạc luôn hành hạ
Lo nghĩ mưu mô suốt mộng thâu 
Nhân thế vui buồn hay sướng khổ
Ngẫm ra cuộc sống lắm u sầu

HANSY

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 00:37:52
0
1912. 
ĐAU LÒNG NƯỚC NON

Mất dân e họa xuống đêm ngày 
Quyền lực một mình khiến trí say 
Dân chủ tí ti đâu phải tốt
Tự do hạn hẹp chẳng nào hay 
Lòng người xao xác tan trong bão
Dạ cướp chực hờ phỗng giữa tay 
Ngoại giặc nội thù ôi khốn đốn
Mong sao sáng lại nước non này

HANSY
 

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 17:29:18
0
Hansy


TÌNH BẠN TÌNH THƠ 

Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên 
Tuổi cao, tuổi thấp cả ba miền 
Dương trần, Nam Bắc, trong ngoài nước 
Trái đất, Đông Tây, chẳng kể liền (*) 
Vịnh họa đường thi trao ước mộng 
Giao lưu tứ tuyệt gửi tơ duyên 
Tháng ngày cần mẫn như ong mật 
Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên. 
 
Tuyen45 

TÌNH XƯỚNG HỌA

Thơ Đường xướng họa đã vài niên
Bằng hữu kết giao đủ mọi miền
Ý tứ ra lò y đón chóc
Vần câu xuất hiện có bưng liền
Giao lưu nhiều tháng thêm gần bạn
Trao gởi lâu ngày khiến bén duyên
Ngoái lại thuở nao ôi cũng lẹ
Thơ Đường xướng họa đã vài niên

HANSY


DUYÊN THƠ TÌNH BẠN
---*---
Vui bạn sân thơ đã mấy niên
Muội huynh tề tịu kể chi miền
Đường thi đề xướng chào mời họa
Bát cú thơ ngâm lễ đáp liền
Thi hữu đa phương về họp mặt
Nhà thơ khắp chốn bén lương duyên
Đường xa sông suối lòng đâu ngại
Vui bạn sân thơ đã mấy niên.
 
17/3/2013
Tuyen45


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 17:32:03 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 17.03.2013 17:45:11
0

 
 
HỘI ĐƯỜNG THI
---*---

Đường thi mở hội mỗi xuân về
Hội tụ anh tài khắp chốn quê
Luyện bút tổ tiên rèn chí khí
Thi tài con cháu vẫn đam mê
Đạo nhà khuyến khích tôn gia giáo
Vận nước luận bàn giữ nếp nề
Kiến thức trau dồi ngời bản sắc
Đường thi mở hội mỗi xuân về.

15/3/2013
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2013 17:46:19 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 18.03.2013 22:02:55
0

TÌNH BẠN TÌNH THƠ 

Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên 
Tuổi cao, tuổi thấp cả ba miền 
Dương trần, Nam Bắc, trong ngoài nước 
Trái đất, Đông Tây, chẳng kể liền (*) 
Vịnh họa đường thi trao ước mộng 
Giao lưu tứ tuyệt gửi tơ duyên 
Tháng ngày cần mẫn như ong mật 
Tình bạn, tình thơ chẳng tính niên. 

Tuyen45 

TÌNH XƯỚNG HỌA

Thơ Đường xướng họa đã vài niên
Bằng hữu kết giao đủ mọi miền
Ý tứ ra lò y đón chóc
Vần câu xuất hiện có bưng liền
Giao lưu nhiều tháng thêm gần bạn
Trao gởi lâu ngày khiến bén duyên
Ngoái lại thuở nao ôi cũng lẹ
Thơ Đường xướng họa đã vài niên

HANSY


DUYÊN THƠ TÌNH BẠN
---*---
Vui bạn sân thơ đã mấy niên
Muội huynh tề tịu kể chi miền
Đường thi đề xướng chào mời họa
Bát cú thơ ngâm lễ đáp liền
Thi hữu đa phương về họp mặt
Nhà thơ khắp chốn bén lương duyên
Đường xa sông suối lòng đâu ngại
Vui bạn sân thơ đã mấy niên.
 
17/3/2013
Tuyen45
VUI THƠ
 
Vào ra chữ nghĩa biết bao niên
Xuôi ngược giao lưu đủ mọi miền
Theo bạn thi thư trao kíp lúc
Cùng em họa nhạc ứng nhanh liền
Năm vần sông nước gầy thơm mộng
Bảy chữ giang hồ nối đượm duyên
Ngoái lại đường xưa khen mình quá
Vào ra chữ nghĩa biết bao niên
 
HANSY
 

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 18.03.2013 22:04:58
0


 


HỘI ĐƯỜNG THI 
---*---
 
Đường thi mở hội mỗi xuân về 
Hội tụ anh tài khắp chốn quê 
Luyện bút tổ tiên rèn chí khí 
Thi tài con cháu vẫn đam mê 
Đạo nhà khuyến khích tôn gia giáo 
Vận nước luận bàn giữ nếp nề 
Kiến thức trau dồi ngời bản sắc 
Đường thi mở hội mỗi xuân về. 

15/3/2013 
Tuyen45
 

 
HÒA THƠ
 
Mê thơ rủ bạn nẻo đi về
Chân chất giữa lòng chút đượm quê
Xướng lại để vui niềm lạc thú
Họa lên cho thỏa nỗi tình mê
Văn ôn kề cận trau câu vận
Võ luyện cùng nhau giữ nếp nề
Nắm sáu chữ lòng trên giấy trắng
Mê thơ rủ bạn nẻo đi về
 
HANSY




Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 20.03.2013 21:01:30
0
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 10:48:15 bởi Hansy >

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 21.03.2013 08:04:27
0
Hansy


 


HỘI ĐƯỜNG THI 
---*---
 
Đường thi mở hội mỗi xuân về 
Hội tụ anh tài khắp chốn quê 
Luyện bút tổ tiên rèn chí khí 
Thi tài con cháu vẫn đam mê 
Đạo nhà khuyến khích tôn gia giáo 
Vận nước luận bàn giữ nếp nề 
Kiến thức trau dồi ngời bản sắc 
Đường thi mở hội mỗi xuân về. 

15/3/2013 
Tuyen45
 


HÒA THƠ

Mê thơ rủ bạn nẻo đi về
Chân chất giữa lòng chút đượm quê
Xướng lại để vui niềm lạc thú
Họa lên cho thỏa nỗi tình mê
Văn ôn kề cận trau câu vận
Võ luyện cùng nhau giữ nếp nề
Nắm sáu chữ lòng trên giấy trắng
Mê thơ rủ bạn nẻo đi về

HANSY



ĐƯỜNG THI MỞ HỘI
---*---
Mở hội đường thi đón bạn về
Xứ Thanh Nông Cống một miền quê
Triệu Trinh đánh giặc ngời trang sử
Nữ tướng danh truyền thật đáng mê
Hậu thế hôm nay ngồi viết tiếp
Tiền nhân ngày trước giữ nguyên nề
Thành Hồ dấu ấn lời ca ngợi
Mở hội đường thi đón bạn về.
 
17/3/2013
Tuyen45
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2013 08:06:43 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7883
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 21.03.2013 20:33:27
0
BUỒN THAY – ĐAU HỘ
---*---
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.
 
21/3/2013
Tuyen45
 
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 10:49:42
0
    


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 11:39:47 bởi Hansy >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 11:16:17
0


 


HỘI ĐƯỜNG THI 
---*---
 
Đường thi mở hội mỗi xuân về 
Hội tụ anh tài khắp chốn quê 
Luyện bút tổ tiên rèn chí khí 
Thi tài con cháu vẫn đam mê 
Đạo nhà khuyến khích tôn gia giáo 
Vận nước luận bàn giữ nếp nề 
Kiến thức trau dồi ngời bản sắc 
Đường thi mở hội mỗi xuân về. 

15/3/2013 
Tuyen45
 


HÒA THƠ

Mê thơ rủ bạn nẻo đi về
Chân chất giữa lòng chút đượm quê
Xướng lại để vui niềm lạc thú
Họa lên cho thỏa nỗi tình mê
Văn ôn kề cận trau câu vận
Võ luyện cùng nhau giữ nếp nề
Nắm sáu chữ lòng trên giấy trắng
Mê thơ rủ bạn nẻo đi về

HANSY



ĐƯỜNG THI MỞ HỘI
---*---
Mở hội đường thi đón bạn về
Xứ Thanh Nông Cống một miền quê
Triệu Trinh đánh giặc ngời trang sử
Nữ tướng danh truyền thật đáng mê
Hậu thế hôm nay ngồi viết tiếp
Tiền nhân ngày trước giữ nguyên nề
Thành Hồ dấu ấn lời ca ngợi
Mở hội đường thi đón bạn về.
 
17/3/2013
Tuyen45
 
NỐI KẾT
 
Đường thi bạn hữu đón đưa về
Tình thơ nào kể thị cùng quê
Câu vần nối dạ nên thương mến
Xướng họa lưu tình khiến đắm mê
Khuôn cũ mãi ghi thành cội rễ
Nếp xưa luôn giữ được gốc nề
Giao lưu kết nối hòai không cạn
Đường thi bạn hữu đón đưa về
 
HANSY
 

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 11:29:58
0
BUỒN THAY – ĐAU HỘ
                                     ---*---  
Đa tình là chính những nhà thơ
Chuyện của nhân gian cứ nhận vơ
Buồn tủi thay người rơi nước mắt
Đau thương hộ bạn hết niềm mơ
Sự đời trái mắt lòng đau thắt
Việc nước ngang tai dạ chẳng hờ
Khóc mướn nhiều khi không kẻ mượn
Cày thuê lắm lúc đứt đường tơ.
   
21/3/2013
Tuyen45 

KIẾP TẰM TƠ  

Mỗi người một cách hiểu bài thơ  
Không thích cũng đừng nói vẩn vơ  
Ý nghĩa dấu sau bờ trước bụi  
Tâm tình cho lắm mộng nhiều mơ  
Năm vần chính vận cần chăm chút  
Hai đối giao duyên chớ hững hờ  
Vạn cổ tao nhân tìm mặc khách  
Vui vầy xướng họa kiếp tằm tơ.  
Lá chờ rơi 22/03/2013
  
CỨ THƠ
 
Tình ái nối liền với khúc thơ
Nhiều khi chuếnh choáng khiến lơ vơ
Thương mây xao xác trong say mộng
Khóc gió chập chờn giữa tỉnh mơ
Đội đá đôi khi nhiều lửng thửng
Vá trời mà lại lắm ơ hờ
Đã sinh một kiếp hoài lơ lửng
Cũng rán cho đời một phím tơ
 
HANSY


Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 11:32:00
0
1913. 
CẦN CHI HƠN KÉM

Chuyện đời lắm lúc chẳng xuôi vần 
Thập cẩm nhân tình khó cận thân 
Chữ đức chưa rành nào kể hạnh
Cái tâm không trượng biết sao nhân 
Đục trong giai điệu nào gan sánh 
Lớn bé lòng người đố dám cân 
Thơ thẩn vui mình san sẻ bạn
Cần chi hơn kém loại cù lần

HANSY
 

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 11:35:57
0
1914. 
HOÀNG HÔN

Ráng chiều như dát những mâm vàng 
Mây nước say tình thắm thiết đan 
Hoa ngóng lung linh vờn cửa nẻo
Gió lùa khe khẽ lướt lan can 
Vi vu sáo điệu loang hồn dạ
Bát ngát trời sương phủ núi ngàn 
Tiếng trống thu không mờ ảo mộng
Bềnh bồng cõi nhớ dậy mênh mang

HANSY
 

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG*LUẬT-Hansy - 22.03.2013 11:38:46
0
1915. 
TÌNH XUÂN

Hoa bướm dập dìu nắng đuổi đông 
Lòng Xuân phơi phới ngát thơm nồng 
Mênh mông sắc mộng hồn tim đợi
Bát ngát hương tình dạ mắt trông 
Trăng rọi khuê phòng niêm mộng ủ
Gió mời tiên nữ mở tình phong 
Bâng khuâng mơ khúc bồng lai hiện 
Ngan ngát tâm mơ dịu cõi lòng 

HANSY

Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 146 trang, bài viết từ 4231 đến 4260 trên tổng số 4357 bài trong đề mục