ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 291 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
vancali96 03.08.2012 08:06:17 (permalink)
0


BÁT THẬP SONG THÂN
---*---

(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.
2/8/2012
Tuyen45



KÍNH CHÚC

CHÚC tụng hương lòng mãi đẹp xinh
MỪNG đôi cuối nẻo vẫn xuân tình
ĐÁM hoa ngày ấy vui thề hẹn
CƯỚI hỏi thuở nao vẹn ước mình
VÀNG bạc góp dồn gia đạo rạng
BÁT mâm êm ấm cháu con bình
THẬP thiên phước hạnh ông bà hưởng
NIÊN hạn trường lưu ngát cội quỳnh

HANSY



lá chờ rơi 03.08.2012 10:04:36 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

BÁT THẬP SONG THÂN
---*---

(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.
2/8/2012
Tuyen45



KÍNH CHÚC

CHÚC tụng hương lòng mãi đẹp xinh
MỪNG đôi cuối nẻo vẫn xuân tình
ĐÁM hoa ngày ấy vui thề hẹn
CƯỚI hỏi thuở nao vẹn ước mình
VÀNG bạc góp dồn gia đạo rạng
BÁT mâm êm ấm cháu con bình
THẬP thiên phước hạnh ông bà hưởng
NIÊN hạn trường lưu ngát cội quỳnh

HANSY




TỰA HOA QUỲNH

CHÚC người tám chục một đôi xinh
MỪNG cuối đời ai vẫn nặng tình
ĐÁM rước năm nào vui ý bạn
CƯỚI xin ngày ấy thỏa lòng mình
VÀNG đong ba bảy mừng an lạc
BÁT đựng trầu vôi chúc thái bình
THẬP kỷ đăng quang lưu hậu thế
NIÊN trường hương ngát tựa hoa quỳnh.
Lá chờ rơi 03/08/2012
Hansy 03.08.2012 12:18:37 (permalink)
0



BÁT THẬP SONG THÂN
---*---

(Chúc mừng đám cưới vàng)

Xuân đời bát thập vẫn tươi xinh
Lai láng hồn thơ chất chứa tình
Khắp chốn giao lưu vui gặp bạn
Muôn nơi đàm đạo tỏ lòng mình
Đường thi sắc nét tâm ngời sáng
Tứ tuyệt văn hoa đẹp ý bình
Chúc cụ bách niên song thọ hỷ
Đêm trường thưởng nguyệt ngắm hoa quỳnh.
2/8/2012
Tuyen45



KÍNH CHÚC

CHÚC tụng hương lòng mãi đẹp xinh
MỪNG đôi cuối nẻo vẫn xuân tình
ĐÁM hoa ngày ấy vui thề hẹn
CƯỚI hỏi thuở nao vẹn ước mình
VÀNG bạc góp dồn gia đạo rạng
BÁT mâm êm ấm cháu con bình
THẬP thiên phước hạnh ông bà hưởng
NIÊN hạn trường lưu ngát cội quỳnh

HANSY




TỰA HOA QUỲNH

CHÚC người tám chục một đôi xinh
MỪNG cuối đời ai vẫn nặng tình
ĐÁM rước năm nào vui ý bạn
CƯỚI xin ngày ấy thỏa lòng mình
VÀNG đong ba bảy mừng an lạc
BÁT đựng trầu vôi chúc thái bình
THẬP kỷ đăng quang lưu hậu thế
NIÊN trường hương ngát tựa hoa quỳnh.
Lá chờ rơi 03/08/2012


NGHĨA TÀO KHANG

CHÚC nghĩa tào khang ướp mộng xinh
MỪNG duyên đầu bạc vẫn ươm tình
ĐÁM hồng pháo nổ ngời phương ấy
CƯỚI thắm trầu thơm thỏa dạ mình
VÀNG cũ nhắc hoài thời chạm ngõ
BÁT xưa nhớ mãi thuở an bình
THẬP trường lưu cữu mồi như hạc
NIÊN hậu trúc mai lóng lánh quỳnh

HANSY


Hansy 03.08.2012 12:28:29 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 19:50:16 bởi Hansy >
Hansy 03.08.2012 19:46:18 (permalink)
0
1121. HẠNH PHÚC

Bây chừ giáp mặt mộng tung bay
Tâm sự thâu đêm thỏa dạ nầy
Mộng ước sum vầy thành sự thật
Hẹn thề nối nhịp dậy men say
Yêu thương đến cội long lanh biếc
Trao gởi cho nhau luyến ái đầy
Giây phút ngàn năm trong chỉ một
Lặng người hạnh phúc giữa yêu đây

HANSY
Hansy 03.08.2012 19:47:20 (permalink)
0
1122. NGHĨA TÌNH

Thương gởi tình xưa chút nghĩa giờ
Gom lòng nhỏ lệ hạ vần thơ
Mùa trăng ngày cũ im lìm đợi
Bến nước hôm nao lặng phắc chờ
Ta mãi xót xa lần kỷ niệm
Em còn xao xác mộng vô bờ
Người đi mắt đỏ hoài trông ngóng
Cõi nhớ đêm về thoảng giấc mơ

HANSY
Hansy 03.08.2012 19:48:29 (permalink)
0
1123. NHỚ MẸ

Nhớ mẹ hồn con lệ đẫm rơi
Đau thương tuổi hạc buổi về trời
Hy sinh thân ấy như non thẳm
Đức hạnh tâm này tựa biển khơi
Chỗ ướt luôn dành nào kể bệnh
Miếng ngon để lại sá chi đời
Công ơn dưỡng dục chưa đền đáp
Thắp nén hương lòng thảm chẳng vơi

HANSY
Hansy 03.08.2012 19:49:31 (permalink)
0
1124. NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng lòng mai
Thao thức canh khuya nén thở dài
Mãi ngóng bên đời đau phận lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

HANSY
Hansy 03.08.2012 19:50:40 (permalink)
0
1125. CHIA RẼ LÀ CHẾT!

Phe phái đua nhau gây chiến tranh
Nào mong cơ nghiệp được viên thành
Ngựa đau lại sướng toàn băng hội
Sâu độc khiến rầu cả bát canh
Miệng lưỡi gian ngoa tuôn rắn rít
Dạ lòng hiểm ác thở hôi tanh
Ngẫm đời hắc ám buồn nhân thế
Tiếc nuối thuở nào thơ biếc xanh

HANSY
Hansy 03.08.2012 19:52:11 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2012 01:45:23 bởi Hansy >
Hansy 04.08.2012 01:40:12 (permalink)
0
1126. GÓP VUI

Tơ tình thắm đượm đóa hoa đời
Tao nhã vui cùng chúng bạn chơi
Xui thích dễ nào cho phớt được
Lỡ ghiền khó đấy để xa rời
Nhiều khi bận bịu công trăm thứ
Lắm lúc làng nhàng việc khắp nơi
Ấy vậy mà nghe kêu xướng họa
Nhào dzô đâu phải đợi ai mời

HANSY
Hansy 04.08.2012 01:41:24 (permalink)
0
1127. VẪN THƯƠNG

Ngu ngơ chân thật nặng tình thương
Nào biết dối gian giữa mộng trường
Gần gũi thương yêu luôn có hậu
Chia tay nỗi nhớ mãi còn vương
Long lanh mộng ảo vờn mây nước
Thấp thoáng mơ huyền lẫn khói sương
Dẫu thế con tim trời đã tặng
Ngu ngơ chân thật nặng tình thương

HANSY
Hansy 04.08.2012 01:42:31 (permalink)
0
1128. MA MEN

Muốn vui làm bạn với men bia
Đã quắc cần câu chẳng muốn dìa
Xôm tụ ồn ào đời thế đấy
Râm ran bát nháo chuyện này kia
Tiếu lâm gà gật luôn mê thích
Tâm sự rù rì mãi sẻ chia
Đi đứng say rồi sao khó quá
Nghinh ngang không khéo rớt ao đìa

HANSY
Hansy 04.08.2012 01:43:41 (permalink)
0
1129. PHONG TRẦN

Bão táp phong ba vẫn tích nhân
Ngược xuôi bốn biển tự thành thân
Vui cùng hạc nội vờn hương gió
Thỏa với mây ngàn ướp lãnh vân
Mưa nắng nhân gian đời lãng tử
Buồn vui thế sự kiếp phong trần
Thời gian trôi mãi về vô định
Một chút trầm hương ngát tỏa dần

HANSY
Hansy 04.08.2012 01:44:50 (permalink)
0
1130. ĐỘC THOẠI

Biệt chia tình ái rẽ đôi đường
Tha thắt gặm buồn dậy tím phương
Tim hỡi đổi màu nào tin được
Lòng ơi thay nhịp thật khôn lường
Khổ đau thấm tận nhàu hương sắc
Buốt xót len vào úa máu xương
Chén đắng một mình ta uống trọn
Canh khuya độc thoại mãi cùng gương

HANSY
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 291 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9