ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
TÌNH ĐAU
Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời
HANSY VẪN SẦU
Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời
HANSY
TÌNH ĐAU
Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời
HANSY VẪN SẦU
Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời
HANSY
XÓT LẮM NGƯỜI ƠI
Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời
Dặn mình từ bấy để lòng lơi
Niềm yêu thôi nhé đừng trao mộng
Nỗi nhớ xin ngưng chớ tỏ lời
Bao bận tê hồn ơi bạn hỡi
Mấy lần xót ruột hỡi người ơi
Mình ta thức trắng tâm hồn rụi
Tình nhớ hằn tim thật khó dời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 22:46:23 bởi Hansy >
TÌNH ĐAU
Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời
HANSY VẪN SẦU
Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời
HANSY
XÓT LẮM NGƯỜI ƠI
Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời
Dặn mình từ bấy để lòng lơi
Niềm yêu thôi nhé đừng trao mộng
Nỗi nhớ xin ngưng chớ tỏ lời
Bao bận tê hồn ơi bạn hỡi
Mấy lần xót ruột hỡi người ơi
Mình ta thức trắng tâm hồn rụi
Tình nhớ hằn tim thật khó dời
HANSY
TÌNH ĐAU
Niềm yêu một thuở vẫn không dời
Ghi khắc tim này mãi ấy ơi
Thuở đó nhớ thương lòng đậm nét
Ngày nao ước hẹn thắm bao lời
Đã thề cột chỉ xây mơ đẹp
Sao nỡ buông tình để mộng lơi
Nhung lụa bạc vàng xui phụ bạc
Còn ta chết lặng ở bên đời
HANSY VẪN SẦU
Vẫn biết không chi mãi giữa đời
Mà sao tình rớt hận nào lơi
Giận buồn lúc trước xun xoe miệng
Căm ghét khi xưa giả dối lời
Sáu khắc héo lòng người ấy hỡi
Năm canh thắt dạ bạn tình ơi
Yêu thương sao nỡ vầy mua bán
Để trái tim thơ sớm đổi dời
HANSY
XÓT LẮM NGƯỜI ƠI
Lỡ kiếp cô đơn kỷ niệm đời
Dặn mình từ bấy để lòng lơi
Niềm yêu thôi nhé đừng trao mộng
Nỗi nhớ xin ngưng chớ tỏ lời
Bao bận tê hồn ơi bạn hỡi
Mấy lần xót ruột hỡi người ơi
Mình ta thức trắng tâm hồn rụi
Tình nhớ hằn tim thật khó dời
HANSY
MỘNG MỊ
Có kẻ hằng đêm dỗ mộng đời
Thương buồn buổi ấy khiến tim lơi
Người xa năm tháng sầu tung gió
Kẻ ở ngày đêm nghẹn giấu lời
Mơ mãi dường như tình trở lại
Mộng hoài cứ ngỡ tiếng kêu ơi
Tàn canh lệ ứa tràn mi nhỏ
Sờ soạng nào hay hẹn đã dời
HANSY
Chào Huynh tuyen45
Hansy thấy liên khúc Chúc mừng này vừa đẹp. Huynh mở và kết chủ đề như vậy là tuyệt rồi. Có lẽ nên qua chủ để khác thì hay hơn.
Hansy vẫn giữ các vần của Huynh nhưng chuyển qua ý khác. Nếu Huynh thấy hứng thú thì chúng ta tiếp tục hạo theo hướng mới nhé. CẢM XÚC
Thoang thoảng hương bay một chút quỳnh
Mà nghe như lạc cõi an bình
Kìa mây lóng lánh tầng thanh mộng
Ấy nước chập chờn sóng biếc xinh
Bỗng vang khúc hát trên triền vắng
Chợt dậy niềm mơ giữa dạ mình
Hạ bút thơ đề dăm sáu vận
Thương ơi gió lộng cuốn bao tình
HANSY
Bài xướng của Hàn Sỹ rời vào thể đậc biệt của thơ thất ngôn bát cú bốn câu đầu theo luật trắc, bốn câu cuối theo luật bằng và có thể ngược lại. Thể loại này ít người lam. Nhiều người không biết sẽ cho là thất luật.
Tuyen45 và Lá Chờ Rơi cũng thỉnh thoảng làm thể loại nạy
Vậy Tuyen45 xin hoạ bài A đứng như bài xướng, bài B theo thể loại thông thường
THIÊN ĐƯỜNG
---*---
A
Trăng thu dạo cảnh ngắm hoa quỳnh
Ngây ngất hồn ta chốn thái bình
Ảo ảnh tiên sa trong cõi mộng
Mơ màng lạc thú giữa ngàn xinh
Mờ tỏ ngân hà trong vắng lặng
Lung linh ánh nguyệt hiện hình mình
Thiên đường hạ giới vui tao ngộ
Tận hưởng ái ân tận hưởng tình.
6/8/2012
Tuyen45
THIÊN ĐƯỜNG
---*---
B
Trăng thu dạo cảnh ngắm hoa quỳnh
Ngây ngất hồn ta chốn thái bình
Ảo ảnh tiên sa trong cõi mộng
Mơ màng lạc thú giữa ngàn xinh
Ngân hà mờ tỏ trong đêm vắng
Ánh nguyệt lung linh hiện bóng mình
Hạ giới thiên đường vui bất tận
Cho đời hưởng trọn ái ân tình.
6/8/2012
Tuyen45
[/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 13:19:44 bởi tuyen45 >
Bài này do làm vội nên bị sai luật chứ chẳng có ý làm theo thể đặc biệt gì cả đâu Huynh.
Hansy sửa lại thế này nè.
CẢM XÚC
Thoang thoảng hương bay một chút quỳnh
Mà nghe như lạc cõi an bình
Kìa mây lóng lánh tầng thanh nõn
Ấy nước chập chờn sóng biếc xinh
Khúc hát bỗng vang trên dốc vắng
Niềm mơ chợt dậy giữa tim mình
Thơ đề hạ bút dăm vần mộng
Gió lộng mong ơi cuốn lụy tình
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 15:04:43 bởi Hansy >
1136. ĂN CHƠI
Mơ hoài suốt kiếp được ăn chơi
Lang bạt kỳ hồ dẫu chín mươi
Giữa thế cười đùa cùng lắm kẻ
Trong tình mặn ngọt với bao người
Lẳng lơ gái đẹp luôn ưng ngó
Trò xiếc trai tơ mãi cứ coi
Rượu thuốc tăng ga nhào tới bến
Yêu thương ôm ấp thật mê đời
HANSY
1137. BUỒN VẨN VƠ
Hoa vắng tình thưa cảnh đượm buồn
Còn đâu ngày cũ ngát thơm hương
Đông từ cách biệt mơ chìm lối
Thu thuở xa lìa mộng cứ vương
Người hỡi vì đâu hờn dạ luyến
Tình ơi sao mãi xót tim thương
Màn sương buốt lạnh hồn băng giá
Ta vẫn chờ ai giữa mộng trường
HANSY
1138. DƯ HƯƠNG
Vẫn mãi đớn đau khúc đoạn trường
Tim lòng cứ nhói níu niềm thương
Tình xa sao dạ trào nhung nhớ
Duyên lỡ mà hồn rộn vấn vương
Lục cổ kính ra nào thấy dáng
Vơ tàn y lại cốt tìm hương (*)
Liêu trai ẩn hiện ngoài song cửa
Chợt tỉnh càng thêm nẫu sự buồn
HANSY
*Phá toái lăng hoa tầm cựu ảnh
Trùng phong khâm tử hộ dư hương
1139. NGÁN SỰ ĐỜI
Có kẻ học đòi lắm thứ chơi
Luyện công từ thuở mới mười mươi
Kỳ khôi như thể con loài ngợm
Dị hợm nào ra cái giống người
Bát nháo thôi đành bưng tai lại
Rùm beng đâu thấy có ai coi
Xanh xanh đỏ đỏ phun lòe loẹt
Nhức óc điếc khu ngán sự đời
HANSY
1140. HỒNG
Hồng thơ lãng mạn mướt phương trời
Hồng tứ dạt dào chẳng cạn vơi
Hồng má trao duyên nồng hạ cõi
Hồng môi gởi ái thắm xuân đời
Hồng loan se mối ngời mơ lượn
Hồng phụng vê tình đượm mộng rơi
Hồng ý giai nhân trâm cài thẹn
Hồng vôi quân tử ngỏ bao lời
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 22:56:15 bởi Hansy >
1141. THÈM CHUA
Bà nhà ốm nghén thấy thèm chua
Chồng lại tiếu lâm cứ thích đùa
Mẹ nó xực ngoàm e lọng cọng
Tủn kia xoài khế khéo te tua
Lơn tơn xin xỏ me cùng xứ
Cà phất chỉa chôm cốc cuối mùa
Đẻ gái y rằng ông bà dạy
Nằm nơi ông xã sẽ tìm mua
HANSY
1142. HOÀI MONG
Nhớ ai ta gởi chút tình thơ
Ấp ủ thương yêu dẫu mịt mờ
Lục sách ngoái về miền quá vãng
Chong đèn hồi tưởng thuở ngu ngơ
Vơ tàn y lại tìm hương cũ
Đập cổ kính ra ngắm dáng chờ
Sóng sánh trăng ngà soi bậu cửa
Liêu trai ảo ảnh thực hòa mơ
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: