![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1155. BẠN VỚI BÈ
Đời này lắm kẻ rất thèm khoe
Đụng chút là y phát nói nhè
Vênh váo nhà tầng cùng túi sộp
Huênh hoang bồ nhí với con xe
Rên hoài điệp khúc ồn như sáo
Hét mãi trường ca điếc tựa ve
Rỗng tuếch trong đầu nhưng thích tám
Bạn thì bỏ hết chỉ chơi bè
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 01:42:38 bởi Hansy >
BỎ LÚC CÔ ĐƠN
Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012
TÌNH KHỜ
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào
HANSY
MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
Trích đoạn: vancali96
BỎ LÚC CÔ ĐƠN
Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012
TÌNH KHỜ
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào
HANSY
MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
MA LỰC TÌNH YÊU
---*---
Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào
10//8/2012
Tuyen45
BỎ LÚC CÔ ĐƠN
Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012
TÌNH KHỜ
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào
HANSY
MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
MA LỰC TÌNH YÊU
---*---
Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào
10//8/2012
Tuyen45
LÒNG XUÂN
Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 20:44:25 bởi Hansy >
1152. CƯỜI ĐỜI
Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua
HANSY
Niên kỷ
Bây chừ con gái rất chanh chua
Lấy chuyện tình yêu để cợt đùa
Thích kẻ hào hoa đời ấm áp
Chê người lãng tử áo te tua
Ham đi xế đẹp nhìn muôn hướng
Khoái mặc đồ sang đổi bốn mùa
Phái nữ giờ hay còn tháo vát
Tam tòng hai chữ khó tìm mua
Vancali 8.10.12 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 03:31:25 bởi vancali96 >
Trích đoạn: Hansy
BỎ LÚC CÔ ĐƠN
Chẳng biết tình xuân đến lúc nào
Kẻ già người trẻ cũng không sao
Khi yêu đôi lẻ cùng chung lại
Lúc giận ly đầy chớ vội chao
Những ước tơ duyên luôn nối tiếp
Hằng mong ước nguyện mãi dâng trào
Bên nhau đạm bạc chia dưa muối
Bỏ lúc cô đơn bụng đói cào.
Lá chờ rơi 10/08/2012
TÌNH KHỜ
Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào
HANSY
MÃI XUÂN
Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào
HANSY
MA LỰC TÌNH YÊU
---*---
Tình yêu lực hút lạ làm sao ?
Tâm chí bồn chồn chẳng thể nào
Mất ngủ bần thần hồn xáo động
Biếng ăn lẩn thẩn dạ chênh chao
Những mong nghĩa đẹp như hoa nở
Ước thấy duyên nồng tựa sóng trào
Cầu thánh người ban mà chẳng được
Để lòng day dứt xót như cào
10//8/2012
Tuyen45
LÒNG XUÂN
Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào
HANSY
MỘNG TÌNH
---*---
Chiều em một chút nữa đi nào ?
Tận hưởng đêm thu dưới nguyệt sao
Hoa lá cỏ cây như đứng lặng
Bầu trời sông suối đã nghiêng chao
Tâm hồn rạo rực như trông đợi
Lòng dạ xốn xang tựa tự trào
Trần thế du dương vang điệp khúc
Nhạc rừng như thúc lại như cào.
11/8/2012
Tuyen45
LÒNG XUÂN
Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào
HANSY
MỘNG TÌNH
Chiều em một chút nữa đi nào ?
Tận hưởng đêm thu dưới nguyệt sao
Hoa lá cỏ cây như đứng lặng
Bầu trời sông suối đã nghiêng chao
Tâm hồn rạo rực như trông đợi
Lòng dạ xốn xang tựa tự trào
Trần thế du dương vang điệp khúc
Nhạc rừng như thúc lại như cào.
Tuyen45
THÔI THÔI
Đã thế mà em cứ cấu cào
Ngón nghề giở hết biết làm sao
Khoan hoài chắc cạn không như mội
Lắc riết đâu ra để mãi trào
Bẹp dí im re không chịu thở
Ná hơi tắt ngỏm hổng thèm chao
Thôi thôi xin kiếu cô em nhá
Hãy để anh giai ngủ chút nào
HANSY
Chắc là vừa vui rồi Huynh há?
Chuyển đề tài thôi.
CƯỜI ĐỜI
Thế sự nhiều khi thật chát chua
Chơi nhau đủ kiểu cứ như đùa
Lên voi nịnh nọt như vua chúa
Xuống chó bĩu dè giống rách tua
Còn nạc vênh vang trời hạ nắng
Hết xương tàn tạ giá đông mùa
Học hành ba nháng vin kho của
Sự nghiệp công trình lấy bạc mua
HANSY
TÌNH ĐỜI
Cuộc sống dập bầm lẫn đắng chua
Nhân tâm đối xử kiểu bông đùa
Giàu sang kẻ nịnh a dua hót
Hèn mọn người đời bỏ mặc tua
Miệng lưỡi ngọt gai thay đổi hạng
Tim gan sáng tối lạng theo mùa
Vợ chồng dối gạt anh em nhạt
Bằng hữu buồn tình cũng bán mua
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2012 20:29:42 bởi Hansy >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 06:54:52 bởi Hansy >
Xin phép huynh ntd cho em theo chân nhen , chúc huynh ngày vui .
Hồn đau
(Họa Xin nghe chửi của NTD)
Vợ chồng giận dỗi lại xa nhau
Dẫu biết hờn ghen ngấn lệ trào
Lúc trước buông lời nghe ngọt dịu
Bây giờ mở miệng nói trên cao
Trăm năm sánh bước thề hoa tặng
Suốt kiếp bên người hứa nhẫn trao
Ai bảo đêm trường quên gối mộng
Riêng mình cô lẻ khiến hồn đau
Vancali 8.11.12 
XÓT XA
Thương lắm sao đành phải mất nhau
Người ơi xa xót lệ tuôn trào
Ta luôn kiếm mộng nơi trời cũ
Em mãi chọn đời ở chốn cao
Thôi đã quên rồi bao nghĩa nặng
Còn chi nhớ nữa chút tình trao
Ngày nao biết vậy đừng vương ý
Để khỏi tim này cứ quặn đau
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 07:01:16 bởi Hansy >
1156. LẶNG
Thời gian mới đó đã qua mau
Lấp kín xong chưa khúc nhạc rầu
Ta sớm đầu mơ buông bỏ cả
Em chiều cuối hẹn thả về đâu
Mùa trăng kỷ niệm tan từng mảnh
Quá vãng tim hồng lặng hút câu
Nhấp chén đơn tình trên gác trọ
Người đi sót lại mấy cung sầu
HANSY
1157. YÊU
Yêu thật đời nào dám bán mua
Yêu thương nồng thắm kể chi mùa
Yêu gian dễ bị ăn thoi đá
Yêu dối coi chừng dính nát tua
Yêu lọc cuối cùng đâm ở góa
Yêu lừa sau rốt lại ra đùa
Yêu mê cà cuống lơ mơ nhá
Yêu mệt bụng phình lại thích chua
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: