![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
1158. BÈ HƯ
Bạn đông gẫm lại ấy toàn bè
Chủ yếu gọi nhau chén ít ve
Khoái chí kéo lôi đi kiếm ghệ
Hứng lên tập họp lại đua xe
Tợp vô ít miếng ra câu tục
Nốc cạn vài chai thả giọng nhè
Chạy tới lòn lui xăng xái thế
Thật ra trống rỗng có chi khoe
HANSY
1159. MONG
Mong bạn giao thương đắt bán mua
Mong người xử thế đẹp bao mùa
Mong tình cập bến vầy trăng nước
Mong nghĩa vững bền chẳng dập tua
Mong đất mặn mòi thơm củ trái
Mong trời ấm cúng rộn nô đùa
Mong thơ vạn kiếp nồng hương gió
Mong rượu muôn đời chớ có chua
HANSY
1160. CHẲNG CHỊU NGHE
Dốt nát thường hay lớn tiếng khoe
Có ngày bị dộng xuống đe ghè
Ba hoa rộng miệng la xách mé
Thậm thụt vụng hồn chẳng khéo che
Đám nhậu a vô thây chúng hé
Cà phê nhảy ké mặc ai đè
Dòm lưng ngó mặt rầu ơi mẹ
Dạy riết mà nào có chịu nghe
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 11:53:15 bởi Hansy >
Trích đoạn: Hansy
CHÂN DUNG
Chè cháo thường là xực mấy ly
Nghĩ ra cũng có chút hơi kỳ
Suốt ngày bún phở rồi bia bọt
Ba bữa cơm sườn tiếp bánh quy
Râu tóc bờm xờm đâu chịu cạo
Áo quần phóng phánh chẳng cần khuy
Đụng vào công việc là lên sốt
Chỉ được to gan bợm với lỳ
HANSY
CHÚT GAN LỲ
Nghiêng bầu nốc cạn khỏi cần ly
Chẳng giống ai nhưng chẳng lạ kỳ
Nhậu tựa trích tiên khi chiếu tướng
Uống như thục nữ lúc vu quy
Mưa rơi mặc kệ đầu không nón
Nắng đốt cam đành áo mở khuy
Năm tháng trôi qua đong đếm rượu
Lưu Linh còn sợ chút gan lỳ.
Lá chờ rơi 12/08/2012
CHÂN DUNG
Chè cháo thường là xực mấy ly
Nghĩ ra cũng có chút hơi kỳ
Suốt ngày bún phở rồi bia bọt
Ba bữa cơm sườn tiếp bánh quy
Râu tóc bờm xờm đâu chịu cạo
Áo quần phóng phánh chẳng cần khuy
Đụng vào công việc là lên sốt
Chỉ được to gan bợm với lỳ
HANSY
CHÚT GAN LỲ
Nghiêng bầu nốc cạn khỏi cần ly
Chẳng giống ai nhưng chẳng lạ kỳ
Nhậu tựa trích tiên khi chiếu tướng
Uống như thục nữ lúc vu quy
Mưa rơi mặc kệ đầu không nón
Nắng đốt cam đành áo mở khuy
Năm tháng trôi qua đong đếm rượu
Lưu Linh còn sợ chút gan lỳ.
Lá chờ rơi 12/08/2012
CON TRỜI
Dân nhậu trời gầm bẻ cẳng ly
Ngó vô thiên hạ bảo trời kỳ
Xây chừng nào biết chăm câu túc
Lết bánh đâu còn nhớ chữ quy
Hết rượu lòi ra con nợ nghiện
Sạch vò lộ rõ chuyện nan khuy
Tay chân múa võ thân xiêu vẹo
Sưng sỉa nhơn nhơn bản mặt lỳ
HANSY
CHÂN DUNG
Chè cháo thường là xực mấy ly
Nghĩ ra cũng có chút hơi kỳ
Suốt ngày bún phở rồi bia bọt
Ba bữa cơm sườn tiếp bánh quy
Râu tóc bờm xờm đâu chịu cạo
Áo quần phóng phánh chẳng cần khuy
Đụng vào công việc là lên sốt
Chỉ được to gan bợm với lỳ
HANSY
CHÚT GAN LỲ
Nghiêng bầu nốc cạn khỏi cần ly
Chẳng giống ai nhưng chẳng lạ kỳ
Nhậu tựa trích tiên khi chiếu tướng
Uống như thục nữ lúc vu quy
Mưa rơi mặc kệ đầu không nón
Nắng đốt cam đành áo mở khuy
Năm tháng trôi qua đong đếm rượu
Lưu Linh còn sợ chút gan lỳ.
Lá chờ rơi 12/08/2012
Ù lỳ
Bước vào bàn tiệc nốc vài ly
Chả nệ dèm pha hỏng sợ kỳ
Đã được mời ăn khờ lại cáo...
Nên đành phải uống tội gì quy...
Khi no ấm ớ không thành tiếng
Lúc xỉn lè nhè mặc mất khuy
Bọn trẻ đồn ầm ông háo đói
Đành như trống lãng cứ ù lỳ
Vancali 8.11.12 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 09:47:05 bởi vancali96 >
CHÂN DUNG
Chè cháo thường là xực mấy ly
Nghĩ ra cũng có chút hơi kỳ
Suốt ngày bún phở rồi bia bọt
Ba bữa cơm sườn tiếp bánh quy
Râu tóc bờm xờm đâu chịu cạo
Áo quần phóng phánh chẳng cần khuy
Đụng vào công việc là lên sốt
Chỉ được to gan bợm với lỳ
HANSY
CHÚT GAN LỲ
Nghiêng bầu nốc cạn khỏi cần ly
Chẳng giống ai nhưng chẳng lạ kỳ
Nhậu tựa trích tiên khi chiếu tướng
Uống như thục nữ lúc vu quy
Mưa rơi mặc kệ đầu không nón
Nắng đốt cam đành áo mở khuy
Năm tháng trôi qua đong đếm rượu
Lưu Linh còn sợ chút gan lỳ.
Lá chờ rơi 12/08/2012
CON TRỜI
Dân nhậu trời gầm bẻ cẳng ly
Ngó vô thiên hạ bảo trời kỳ
Xây chừng nào biết chăm câu túc
Lết bánh đâu còn nhớ chữ quy
Hết rượu lòi ra con nợ nghiện
Sạch vò lộ rõ chuyện nan khuy
Tay chân múa võ thân xiêu vẹo
Sưng sỉa nhơn nhơn bản mặt lỳ
HANSY
BỢM LỲ
Thật tội cho y bị gọi lỳ
Mặt mày trống hoác tựa không khuy
Tự dưng nói bậy quên điều luật
Nổi hứng làm liều bỏ nội quy
Ấy lại ra chừng kên mũi mặt
Vậy mà đâu có thấy dơ kỳ
Dân chơi thứ thiệt ghê chưa nhỉ
Rượu uống bưng vò chả thiết ly
HANSY
CÔNG TY BÁN HÀNG TỰ CÓ
---*---
Được thể gặp thời vội lập ...“ty”
Thuê đài quảng cáo tưởng làm gì ?
Chào hàng bán lẻ đồ dùng quý
Tiếp thị giao buôn lấy bạc chi
Lắm kẻ sang giàu ham của lạ
Bao người chức sắc thích sài ti
Vật này mẹ tặng nay em bán
Bán mãi vẫn còn nguyên dấu xi
11/8/2012
Tuyen45 http://www2.vietbao.vn/images/vn75/oto-xe-may/75155360-34615_35.jpg
CÔNG TY BÁN HÀNG TỰ CÓ
---*---
Được thể gặp thời vội lập ...“ty”
Thuê đài quảng cáo tưởng làm gì ?
Chào hàng bán lẻ đồ dùng quý
Tiếp thị giao buôn lấy bạc chi
Lắm kẻ sang giàu ham của lạ
Bao người chức sắc thích sài ti
Vật này mẹ tặng nay em bán
Bán mãi vẫn còn nguyên dấu xi
11/8/2012
Tuyen45
VỐN TỰ CÓ
Vốn này chẳng viện đến công ty
Ai cũng biết ngay đó thứ gì
Cái mít mập ù mau lẹ hiến
Ả đa tròn lẵng sẵn sàng chi
Chị vông lắm nạc to kinh khiếp
Em nứa khỏng khèo bé tí ti
Đực rựa mê tơi khờ khạo cả
Thời nay tự có hiếm nguyên xi
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2012 23:18:08 bởi Hansy >
Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Nhờ ai tìm giúp giọt nắng mềm
Trúc Thi
Cảm ơn huynh ghé qua nhà và để lại bài thơ hay lắm. Chúc huynh cuối tuần vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2012 20:18:31 bởi hồng tuyên >
Tình yêu
(Họa Nét buồn phai của ntd)
Kỷ niệm hôm nào mộng khó phai
Trong tim ấp ủ đã bao ngày
Vòng tay ngọt dịu lòng ngây ngất
Ánh mắt nồng nàn dạ đắm say
Dưới biển rì rào nghe thích thú
Bên đồi xào xạc thấy vui thay
Tình yêu khuấy động vào tâm trí
Giấc ngủ mơ màng nhớ đến ai
Vancali 8.12.12 
[/centerv
Phiêu Bạt
Chiều về nắng nhuộm thắm môi em
Những giọt mồ hôi mặn nỗi niềm
Nhớ mái tranh quê ngày trở gió
Thương hình bóng mẹ buổi dần đêm
Ra đi đâu muốn! đời không vẹn
Vương vấn nào mong ! sóng chẳng êm
Ai có thương ai về chốn cũ
Tìm giúp cho ai giọt nắng mềm
Trúc Thi
LÃNG DU
Sợi vàng nhẹ đậu xuống vai em
Ta gởi âm thinh lắm nỗi niềm
Gác trọ lòng mơ về mỗi độ
Tha phương nỗi nhớ đến từng đêm
Mùa xưa hồn ấy vương trầm lắng
Chốn cũ tim người có dịu êm
Tha thắt chút tình còn sót lại
Heo may đánh thức cánh sen mềm
HANSY
TÌNH PHỤ
Thôi rồi quá vãng đã tàn phai
Nghĩ uổng yêu thương lắm tháng ngày
Em đã du lòng nuôi mộng ảo
Ta về dốc rượu dỗ tình say
Đời ơi gian dối câu thương hải
Nghĩa hỡi bọt bèo chữ đổi thay
Gác cũ đăm hờn trong tẻ lạnh
Thủy chung tình ái hỏi còn ai
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: