![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
183. GỞI BẠN PHƯƠNG XA
Bằng hữu chi giao đượm ngát hương
Từ xưa cắp sách chọn cùng trường
Lưu Bình trượng nghĩa danh cùng khắp
Dương Lễ ân tình tiếng nức phương
Xa cách lòng dàu ngơ khóm trúc
Nhớ mong tim xót ngẩn hàng dương
Bạn ơi mau nhé về thăm lại
Để mộng tương phùng khỏi vấn vương
HANSY
184. TÌNH NET
Cũng nhờ có Net gặp tình thơ
Mong muốn bấy lâu thỏa ước chờ
Kẻ ở đầu nguồn luôn gởi mộng
Người nơi cuối bể vẫn trao mơ
Bạn bè kết nghĩa như chung cội
Huynh đệ giao thân tựa phụng thờ
Thời đại a-còng (@) vui hết sức
Bốn phương hội lại hết chơ vơ
HANSY
185. KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI
Ngàn xưa oanh liệt nhuộm cờ hồng
Canh giữ đất trời tới biển Đông
Đất Bắc dựng xây từ một tổ
Phương Nam mở cõi bởi bao lòng
Núi cao thấm đẫm nhiều xương máu
Sông rộng tưới đều những chiến công
Lạc Việt mở đầu nền thịnh trị
Cháu con muôn thuở phải tâm đồng
HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 00:23:44 bởi Hansy >
186. HỒI TƯỞNG
Tình xa vẫn mỏi mắt trông chờ
Cứ ngỡ chia tay ấy chỉ mơ
Sáu khắc bâng khuâng theo gió lộng
Năm canh thao thức dõi sương mờ
Kính xưa phảng phất còn in dáng
Hương cũ nhạt nhòa cạn ý thơ
Đã mấy thu rồi người biệt xứ
Mà sao cứ mộng chuyện không ngờ
HANSY
187. ÂN SƯ
Một chữ ân sư quý lắm thay
Thế gian ai cũng có người thầy
Khai tâm từ buổi tơ mơ học
Mở trí dạo còn dốt kín mây
Truyền đạo thánh hiền không muốn nghỉ
Bồi lương tiên tổ khó mà lay
Qua sông nhớ ngoái về ơn cũ
Thành đạt chớ quên phước đức này
HANSY
188. THƯA
Có chậm cũng là chỉ mốt mai
Bởi thương đã ngấm dáng quỳnh đài
Tình chân có đất này minh giám
Nghĩa thật hỏi trời được mấy ai
Cũng muốn xe tơ cùng bóng nguyệt
Lại mong kết tóc với tình nhài
Duyên trong nồng đượm bao hương lửa
Sao lại chối lòng chút nợ cay
HANSY
189. NGẪM ĐỜI
Mưa nắng cuộc đời chẳng tránh ai
Nhiều khi lem lấm cả đường dài
Rủ buồn uống bậy vài ly đế
Vơi khổ hát nhầu mấy khúc hoài
Lúi húi nhiều phen trong cuộc thế
Lăng xăng lắm dịp giữa cuồng say
Trăm năm ngó vậy mà ngăn ngắn
Ngoái lại nhiêu khi sống mũi cay
HANSY
190. MONG
Bóng chim tăm cá giữa chiều rơi
Ngơ ngẩn hoài mong nhạn góc trời
Xao xuyến hồn yêu hôm dạ luyến
Bâng khuâng tình nhớ buổi lòng lơi
Tầng mây vẫn dệt bao duyên kiếp
Màu nắng còn vương chút mộng đời
Cách biệt bao giờ mình gặp lại
Để người năm cũ thỏa chơi vơi
HANSY
191. THẦY ƠI
Tâm diệu lòng thanh mãi đẹp ngời
Chữ thầy muôn thuở lớp sau soi
Công ơn to lớn vang lòng nhớ
Tình nghĩa bao la dậy khúc vui
Trọng đạo mọi nơi lưu giữa cõi
Tôn sư khắp chốn vọng trong đời
Thầy ơi con vẫn luôn ghi nhớ
Tâm diệu lòng thanh mãi đẹp ngời
HANSY
192. ÂN ĐIỂN
Đất trời có lắm chuyện không ngờ
Cầm níu mà lòng cứ ngỡ mơ
Hương dịu lan đều vương luyến nhớ
Dáng thanh tỏa khắp nét non tơ
Bờ thương hồng trắng nồng men ngọc
Góc nhớ xanh lam đượm chất thơ
Chấm phá giữa đời vài cảnh sắc
Khiến hồn du khách cũng ham sờ
HANSY
193. ƯỚC
Cứ muốn gọi nhau một tiếng ơi
Bởi vì niềm nhớ vẫn chưa vơi
Bâng khuâng ngày cũ phai đầu núi
Lưu luyến tháng xưa lặn cuối trời
Gặp gỡ giữa đời mong phước đậm
Vầy vui chốn bút ước tâm ngời
Nếu còn chút xíu tình tri ngộ
Thơ thẩn mãi hoài nghĩa chớ rơi
HANSY
194. VÀO ĐÔNG
Se trời phơn phớt buổi giao mùa
Lòng đượm bồi hồi vọng chuyện xưa
Chút nghĩa còn không e dạ vắn
Bao tình vẫn thắm lén tim lùa
Thức thao một nỗi lời ngon ngọt
Lưu luyến đong tình tiếng dạ thưa
Đã thấy em về trong giá lạnh
Nên lòng ấm lại giữa chiều mưa
HANSY
195. TRĂNG TÌNH
Trăng rạng như gương đẹp ý thơ
Trăng nằm lơ lửng dạ mong chờ
Trăng soi khóm trúc lâng theo gió
Trăng rọi hàng cau mộng với tơ
Trăng ướp muôn lòng nên sợi thắm
Trăng tràn khắp lối dậy tình mơ
Trăng ơi mấy tuổi mà son trẻ
Trăng dệt trầu cau chẳng nhạt mờ
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: