ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 291 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 20.08.2012 02:24:52 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 02:53:27 bởi Hansy >
Hansy 20.08.2012 02:51:39 (permalink)
0
1213. PHƯỢNG NHỚ

Từ giã hè xưa với mái trường
Mọi người lưu lạc đến muôn phương
Mùa nao mấy kẻ tìm sân nắng
Chốn ấy còn ai nhớ quãng đường
Lưu bút học sinh luôn thắm đượm
Trang thơ tuổi nhỏ vẫn tơ vương
Chiều nay ngoái lại niềm mơ cũ
Thoang thoảng giữa lòng chút dạ hương

HANSY
Hansy 20.08.2012 02:52:46 (permalink)
0
1214. TÌNH NHỚ

Một mình thơ thẩn giữa chiều tà
Cô lẽ bên đời xót dạ ta
Chi nữa ước nguyền trên bến vắng
Nào đâu thề hẹn dưới trăng già
Tình yêu vụn vỡ ngày giông đến
Mơ mộng gảy lìa buổi bão sa
Dẫu biết hết rồi thời mộng mị
Mà sao dáng ấy mãi không nhòa

HANSY
Hansy 20.08.2012 02:53:52 (permalink)
0
1215. TÌNH KHỜ

Chữ tình có thoát được đâu nào
Tục lụy cuốn tròn gỡ nổi sao
Đượm ái sum vầy hai bụng hợp
Nhạt duyên lơ lửng mảnh hồn chao
Nồng nàn tự khắc niềm mơ dậy
Nhạt thếch mong chi nỗi nhớ trào
Lắm chuyện bi hài trong cuộc sống
Ghét thương đều dính vụ hăm cào

HANSY
Hansy 20.08.2012 02:55:17 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 20:20:10 bởi Hansy >
lá chờ rơi 20.08.2012 08:04:09 (permalink)
0
Trích đoạn: Hansy



Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012

tuyen45 20.08.2012 09:46:54 (permalink)
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: Hansy



Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .






Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012






TRẢ NGHĨA SINH THÀNH
---*---

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

20/8/2012
Tuyen
45



[/size]
lá chờ rơi 20.08.2012 15:28:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy

Viết cho mùa Vu Lan - 2012



NHỚ MẸ

Vu Lan tháng bảy cũng gần rồi
Kính mẹ hương linh vạn đóa cười
Chút ấm dường như còn phảng phất
Làn hương có vẻ vẫn tàng hơi
Sách đèn đều cậy trong tay mẫu
Cơm áo thảy trông ở phúc người
Dưỡng dục ơn này như biển rộng
Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi

Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi
Biết mấy tháng năm vĩnh biệt người
Nhiều dạo choàng mơ không chút dấu
Có khi tỉnh mộng chẳng tăm hơi
Còn đâu để nhóc lên cơn dỗi
Nào dịp cho con ngắm nụ cười
Mẫu tử tình thâm chưa trả hiếu
Mà nay cánh hạc đã xa rồi

HANSY




VU LAN BUỒN NHỚ

Mẹ đi ngày ấy đã lâu rồi
Ngỏ trước sân sau bặt tiếng cười
Nhớ thuở cháo rau chờ vận hội
Thương hồi dưa muối để cầm hơi
Gương xưa yêu mẹ từng bao kẻ
Cảnh cũ hầu cha cũng lắm người
Phải nhớ mẹ cha là tất cả
Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi.

Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi
Dâu bể nay che mất dấu người
Cuối dốc bôn ba nghiêng dáng hạc
Giữa đường lận đận đuối làn hơi
Tàn canh bên trẻ đêm quên ngủ
Suốt sáng ru con miệng vẫn cười
Mẫu tử tình thâm trăm nỗi bận
Giờ đây bóng mẹ khuất đâu rồi.
Lá chờ rơi 20/08/2012
Hansy 20.08.2012 19:56:49 (permalink)
0


Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .





Đền Ơn Trả Hiếu
Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công
Sương Anh

Những cành hoa hồng tươi thắm xin gởi tặng bác Lá nè. Cháu xin kính chúc bác luôn thân tâm thường an lạc
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]



CHỈ CẦU MONG

Nghĩa mẹ công cha trả nổi không
Kính dâng cha mẹ đóa hoa hồng
Công cha như bể tràn năm tháng
Nghĩa mẹ dường mây phủ núi sông
Khản tiếng trong đêm ru giấc trẻ
Còng lưng giữa nắng gặt ven đồng
Trăm khổ ngàn lo không quản ngại
Chỉ cầu mong trẻ sớm thành công.
Lá chờ rơi 19/08/2012

MẸ

Vu Lan thắng hội mẹ về không
Để ngực con thơ thắm nụ hồng
Thương mãi thân cò khi xuống ruộng
Nhớ hoài thuở hạc lúc qua sông
Kiếm tìm cơm gạo đong từng hạt
Chắt góp hầu bao tính mỗi đồng
Nhẫn nhục hy sinh quên tuổi trẻ
Cả đời lao khổ biết bao công

HANSY




LÒNG MẸ

Đời mẹ dạn dày biết mấy công
Từ trong gia thế đến nương đồng
Thân cò lắm bận nương qua bão
Tuổi hạc bao lần xém độ sông
Sướng khổ mẫu luôn lòng tịnh lắng
Buồn vui người vẫn mặt tươi hồng
Bao la thương mến sâu như biển
Bát ngát tim lòng tựa khoảng không

HANSY


KỂ GÌ CÔNG

Chăm lo con trẻ kể gì công
Mưa nắng xông pha lội giữa đồng
Đôi lúc đổi trao nơi xóm chợ
Suốt ngày mua bán ở ven sông
Nặng vai nhiều gánh lòng không nản
Nhẹ bước trăm lo má vẫn hồng
Mong thấy con ngoan mau lớn mạnh
Riêng mình cực nhọc kể như không.
Lá chờ rơi 20/08/2012




TRẢ NGHĨA SINH THÀNH
---*---

Mõ chùa vẳng vọng giữa thinh không
Dâng kính mẹ cha những đóa hồng
Dưỡng dục bao la như biển cả
Tình thương dài rộng tựa dòng sông
Đêm ngày tần tảo lo cơm áo
Năm tháng dãi dầu với ruộng đồng
Trả nghĩa sinh thành con nguyện hứa
Dạy nuôi trẻ nhỏ đáp đền công

20/8/2012
Tuyen
45




NGÓNG MẸ

Vắng mẹ đời con thấy rỗng không
Ngực đâu còn thắm đóa hoa hồng
Hồn mai có ngự trong mây gió
Bóng quế liệu còn giữa núi sông
Tìm dáng lúc đi mau đến chợ
Nhớ người khi bước vội ra đồng
Loay hoay ngoái lại vùng xưa cũ
Sương khói mịt mù chỉ phí công

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 20:13:56 bởi Hansy >
Hansy 20.08.2012 20:20:50 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2012 22:44:36 bởi Hansy >
Hansy 20.08.2012 22:39:54 (permalink)
0
1216. MỘNG TIÊN

Rảo bước vườn hồng đẹp tóc mây
Thơ ngâm rượu nhấp đượm nồng cay
Ngào ngạt làn môi vàng cõi tục
Nồng nàn hơi thở ngập tình say
Lả lơi ong mật vờn len gió
Dịu ngọt xuân thơm chuốc thệ gầy
Mấy nả tiên nương du hạ thế
Bềnh bồng hoa phấn mộng nào hay

HANSY
Hansy 20.08.2012 22:41:02 (permalink)
0
1217. MÃI XUÂN

Chín mươi vẫn chẳng bỏ đêm nào
Lão trượng tung hoành chả bị sao
Cao hổ mạnh gân đâu sợ té
Sâm nhung bổ thận khó mà chao
Vi-ga đều đặn em khen khỏe
Hải sản tẩm luôn ả cũng trào
Mỏi gối chồn lưng rồi hẵng nghỉ
Còn năng cứ thả sức quơ cào

HANSY
Hansy 20.08.2012 22:42:05 (permalink)
0
1218. LÒNG XUÂN

Lòng xuân đến chết vẫn ưa cào
Xuống lỗ rồi mà cứ ước chao
Vắng chút chiêm bao toàn mộng mị
Nghỉ ca ham muốn lại tuôn trào
Đây thừa đó thiếu đời canh sẵn
Có nữ không nam đất thiệt sao
Lạc thú trời cho mần thỏa chí
Quất roi lâm trận mã lên nào

HANSY
Hansy 20.08.2012 22:43:27 (permalink)
0
1219. HOÀI VỌNG

Mộng lòng ước mãi khúc đoàn viên
Chấp chới mơ hoa bát ngát triền
Giông gió chi nề thân lãng tử
Bão mưa vẫn giữ tấm trung kiên
Thi thư xuống bút cùng thi hữu
Nhạc họa rung tơ với bạn hiền
Trông ngóng giữa đời niềm hạnh ngộ
Biến trần linh ảo tựa trời tiên

HANSY
Hansy 20.08.2012 22:44:48 (permalink)
0
1220. RỤNG RƠI

Kỷ niệm chòng chành bỗng lụn vơi
Trắng tay vỡ mộng nát hương đời
Yêu thương đắm thắm rồi buông cánh
Ân ái mặn nồng cũng trút khơi
Ngàn mối bận lòng khi thiếp mộng
Một mình rối dạ giữa sao trời
Ngàn xưa thấp thoáng ngời nhân ảnh
Choàng tỉnh mơ đời vút rụng rơi

HANSY
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 161 của 291 trang, bài viết từ 2401 đến 2415 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9