ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 291 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Hansy 03.09.2012 04:44:52 (permalink)
0
1253. MẸ ƠI

Vầng trăng ngày đó bỗng tàn rơi
Khóc thảm con kêu xé cả trời
Trao dạ tìm về nơi mẹ ngự
Gột lòng gởi đến chốn xa khơi
Còn đâu để gắng vui trong thế
Chi nữa mà thêm sống giữa đời
Xót lắm lòng thơ như lửa đốt
Khi nào gặp lại được ơi người

HANSY
Hansy 03.09.2012 04:46:45 (permalink)
0
1254. VUI XƯỚNG HỌA

Xướng họa bên đời giống cõi tiên
Tình thơ nối kết những tâm hiền
Ước ao cảm mến luôn bền chặt
Tâm niệm vui hòa mãi giữ kiên
Ý tứ đan mơ bồi ngút trí
Vần câu dệt mộng đắp cao triền
Tơ đàn chén rượu cùng nhau thỏa
Ba vạn sáu ngàn nguyệt tụ viên

HANSY
Hansy 03.09.2012 04:47:56 (permalink)
0
1255. THANH THẢN

Cuộc sống làm người có trước sau
Qua sông nhớ lại thuở ban đầu
Cảm tình trao đổi ghi dài mãi
Ân nghĩa hưởng nhờ khắc đậm sâu
Bền dạ kết chung dù bão gió
Giữ lòng nối thủy dẫu neo giàu
Câu thơ yên ngựa tâm thanh thản
Cứ thỏa vui đời mặc đến đâu

HANSY
Hansy 03.09.2012 04:49:07 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 17:11:38 bởi Hansy >
vancali96 03.09.2012 07:29:25 (permalink)
0
Trích đoạn: vancali96

Trò hề
(Họa Vay trả của QQ)

Được làm chức lớn dạ càng lo
Thức giấc hằng đêm nghĩ tạo trò
Muốn ở nhà cao …mưu của đoạt
Thích ngồi “xế” đẹp…cách tiền vo
Để cho thiên hạ còn thương khó
Cố giữ đời mình khỏi lạnh co
Sống ở trần gian không hưởng thụ
Trở về cát bụi cũng ra tro

Vancali 5.1.12




NGẪM CÁI SỰ ĐỜI

Cuộc đời tiềm ẩn những niềm lo
Gian xảo bày ra thật lắm trò
Hết bạc thủy chung thành lộn lạo
Có tiền méo xẹo cũng tròn vo
Còn đương hĩnh mũi thêm vênh váo
Xuống ghế cúi đầu chịu xếp co
Giành giựt bon chen nhiều cho lắm
Tiêu đời âm phủ thảy thành tro

HANSY


CŨNG LÀ TRO

An bần lạc đạo chẳng gì lo
Phú quí công danh chỉ lắm trò
Mặc kẻ đua chen vươn cẳng chạy
Riêng mình thong thả vểnh râu vo
Có trà mát dạ vui thơ thẩn
Thiếu rượu ấm lòng khó duỗi co
Một kiếp trăm năm là mấy chốc
Không là bụi cát cũng là tro.
Lá chờ rơi 02/09/2012


Tin vui

Thấy được thơ hòa dạ hết lo
Bấy lâu cứ sợ sẩy ra trò
Đầu xanh đất khách buông lời nhắn
Tóc bạc quê nhà thiều gạo vo
Hỏi mãi không ơi buồn đứng ngóng
Chờ hoài hỏng thấy tủi nằm co
Cầu cho Bác Lá ngày hiền mẫu
Hội họp gia đình …hường bánh tro

Vancali 5.2.12
tuyen45 03.09.2012 10:37:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy




LỜI THU
---*---

Trầm bổng lời thu thánh thót rơi
Vời xa vang vọng khắp bầu trời
Chị hằng tâm sự bao khao khát
Chú cuội dốc bầu chẳng thể vơi
Mặt nguyệt mỗi lần tròn lại khuyết
Con người muôn thuở khóc rồi cười
Ánh dương tỏa sáng soi trần thế
Trăng vẫn là gương rọi mỗi người.

1/9/2012
Tuyen45



TÌNH THU

Tơ vàng tha thướt nhẹ buông rơi
Óng ánh niềm mơ rạng góc trời
Gợi hứng tao nhân nồng lãng đãng
Ru hồn mặc khách đượm chơi vơi
Rộn ràng chim mộng vang lời hót
Rúc rích hồ thu vẳng giọng cười
Lác đác bên mành vài cọng lá
Tình ơi bàng bạc giữa tim người

HANSY





LÁ THU
---*---

Chiều thu gió nhẹ lá thu rơi
Sắc tím hoàng hôn tím rực trời
O gái trầm tư lời ngỏ hẹn
Chàng trai nặng trĩu mộng chưa vơi
Xuân thì tuổi ngọc đầy tham vọng
Sức trẻ đương thời ắp tiếng cười
Ngây ngất hồn ai trong ảo ảnh
Chứa chan tình cảm đẹp lòng người

3/9/2012
Tuyen45



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 10:39:19 bởi tuyen45 >
Hansy 03.09.2012 16:50:57 (permalink)
0






NGẪM CÁI SỰ ĐỜI

Cuộc đời tiềm ẩn những niềm lo
Gian xảo bày ra thật lắm trò
Hết bạc thủy chung thành lộn lạo
Có tiền méo xẹo cũng tròn vo
Còn đương hĩnh mũi thêm vênh váo
Xuống ghế cúi đầu chịu xếp co
Giành giựt bon chen nhiều cho lắm
Tiêu đời âm phủ thảy thành tro

HANSY



CŨNG LÀ TRO

An bần lạc đạo chẳng gì lo
Phú quí công danh chỉ lắm trò
Mặc kẻ đua chen vươn cẳng chạy
Riêng mình thong thả vểnh râu vo
Có trà mát dạ vui thơ thẩn
Thiếu rượu ấm lòng khó duỗi co
Một kiếp trăm năm là mấy chốc
Không là bụi cát cũng là tro.
Lá chờ rơi 02/09/2012


Tin vui

Thấy được thơ hòa dạ hết lo
Bấy lâu cứ sợ sẩy ra trò
Đầu xanh đất khách buông lời nhắn
Tóc bạc quê nhà thiều gạo vo
Hỏi mãi không ơi buồn đứng ngóng
Chờ hoài hỏng thấy tủi nằm co
Cầu cho Bác Lá ngày hiền mẫu
Hội họp gia đình …hường bánh tro

Vancali 5.2.12


VIÊM MÀNG TÚI

Bạc vàng tháng bảy đốt ra tro
Mất giá tiền đồng dạ thắt co
Hẻo gạo dễ nào cơm được nặng
Thiếu hồ khó ấy bột cho vo
Làm lơ kiếm bạn gầy nên độ
Giả bộ tìm vui kiểu diễn trò
Ngẫm nghĩ số mình ôi thật khổ
Kiếp người sao cứ mãi buồn lo

HANSY


Hansy 03.09.2012 16:57:31 (permalink)
0

LỜI THU
---*---

Trầm bổng lời thu thánh thót rơi
Vời xa vang vọng khắp bầu trời
Chị hằng tâm sự bao khao khát
Chú cuội dốc bầu chẳng thể vơi
Mặt nguyệt mỗi lần tròn lại khuyết
Con người muôn thuở khóc rồi cười
Ánh dương tỏa sáng soi trần thế
Trăng vẫn là gương rọi mỗi người.

1/9/2012
Tuyen45



TÌNH THU

Tơ vàng tha thướt nhẹ buông rơi
Óng ánh niềm mơ rạng góc trời
Gợi hứng tao nhân nồng lãng đãng
Ru hồn mặc khách đượm chơi vơi
Rộn ràng chim mộng vang lời hót
Rúc rích hồ thu vẳng giọng cười
Lác đác bên mành vài cọng lá
Tình ơi bàng bạc giữa tim người

HANSY





LÁ THU
---*---

Chiều thu gió nhẹ lá thu rơi
Sắc tím hoàng hôn tím rực trời
O gái trầm tư lời ngỏ hẹn
Chàng trai nặng trĩu mộng chưa vơi
Xuân thì tuổi ngọc đầy tham vọng
Sức trẻ đương thời ắp tiếng cười
Ngây ngất hồn ai trong ảo ảnh
Chứa chan tình cảm đẹp lòng người

3/9/2012
Tuyen45


BỨC TRANH THU

Lúng liếng thu ơi thắm mắt người
Dậy tình thương nhớ nỗi đầy vơi
Đơm vài tơ mộng trong mây nước
Thả chút duyên hoa giữa đất trời
Tầng biếc chao khung lườn chấp chới
Lá vàng nghiêng phiến nhẹ rơi rơi
Thi nhân cảm tác như tranh vẽ
Náo nức hồn thơ bút rạng cười

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 17:05:49 bởi Hansy >
Hansy 03.09.2012 17:12:10 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2012 17:18:27 bởi Hansy >
Hansy 03.09.2012 17:13:48 (permalink)
0
1256. SAY THƠ

Tám hướng chân trời rạng ánh thơ.
Xướng lên hồi hộp giữa mong chờ
Ước ao thi hữu chung tay hội
Mong được bạn đường góp túi mơ
Rượu nhắp lai rai hòa ý nhạc
Thi ngâm sang sảng quyện câu hò
Gió mây ngừng lại thêm hương sắc
Say mướt nào đâu kể phút giờ

HANSY
Hansy 03.09.2012 17:15:14 (permalink)
0
1257. MỎNG MẢNH SỰ ĐỜI

Thế sự chông chênh đổi mỗi giờ
Mới nghe câu hát chuyển qua hò
Luôn hoài lưu nghĩa trong tiềm thức
Vẫn mãi trọn tình giữa ước mơ
Xao xuyến hồn nao niềm lắng đợi
Bồi hồi tim dậy nỗi hong chờ
Đệ huynh tỷ muội gom chung lại
Cũ mới tâm tình gởi đến thơ

HANSY
Hansy 03.09.2012 17:16:29 (permalink)
0
1258. CHÁN THƠ

Viết riết có hồi cũng chán thơ
Lơ mơ tìm vận mỏi tâm chờ
Phũ phàng lắm lúc tàn cơn mộng
Thực tế nhiều khi át nỗi mơ
Chờ mãi nào đâu vài cọng ý
Đợi hoài chẳng được một xô hò
Nhấp nhô sương khói mờ nhân ảnh
Cắn bút từ khuya đến tận giờ

HANSY
Hansy 03.09.2012 17:17:31 (permalink)
0
1259. NGẪM ĐỜI

Thế sự bao giờ bằng phẳng đâu
Kẻ ôm khố rách kẻ dư giàu
Quý sang hợm hĩnh vênh lên suốt
Nghèo khó tủi hờn cúi xuống sâu
Chữ nghĩa có khi lùi bậc dưới
Đạo nhân chưa hẵn đã đi đầu
Tùng phèo lộn lạo ôi nhân thế
Nào được nghĩ dài chuyện hậu sau

HANSY
Hansy 03.09.2012 17:18:42 (permalink)
0
1260. KHẮC KHOẢI

Gió lạnh mưa sa tiếng dỗi hờn
Buồn nào gặm nhấm nỗi lòng hơn
Tình yêu gom thế sao không trọn
Duyên nợ vo luôn vẫn chẳng tròn
Khổ ấy đẩy dồn như sóng biển
Sầu này chất chứa tựa mây non
Mùa trăng đơn lẻ hồn côi cút
Khắc khoải giữa đời phút trống trơn

HANSY
Hansy 03.09.2012 17:19:57 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2012 21:17:54 bởi Hansy >
Thay đổi trang: << < 169170171 > >> | Trang 169 của 291 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9