ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 291 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
vancali96 29.09.2012 07:24:14 (permalink)
0
Tiếng chày

Vẳng tiếng tay chày giục giã xô
Dộng thành miệng cối ở nơi mô
Bồn chồn tấc dạ đời cô lữ
Rộn rã con tim bước hải hồ
Chột dạ anh hào tâm mái đọng
Ru hồn viễn khách lối tìm vô
Trăng khuya vằng vặc đêm trừ tịch
Lơ lửng trên cành chiếc lá khô

Vancali 9.27.12



VÔ NGÃ

Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012



TỒ THẾ
---*---

(HỌA VUI)

Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.

28/9/2012
Tuyen45


Thuần dưỡng…
chẳng biết cầm cày bạn đẩy xô
Đảm đang thân gái ngại chi mô
Vụt roi trâu ngốc ườn ra ruộng
Quất gậy bò ngơ nhẩy xuống hồ
Biết tính - ấp yêu - đừng bỏ chạy
Hiểu lòng - cưng nựng - cứ nhaò vô
Vài đường uốn nắn hiền như …thỏ
Sớm tối vâng lời cứ tỉnh khô

Thanh Thanh Khiết
28.9.2012


HƯ KHÔNG CÕI TẠM

Khẳng khiu đông đến giữa cành khô
Lác đác bông lau rũ cạnh hồ
Man mác u sầu niềm vỡ vụn
Miên man nghiền ngẫm nỗi hư vô
Băn khoăn trí não nào yên ắng
Xao xác tâm hồn biết trú mô
Cõi tạm trắng tay về với đất
Sao đành nhân thế đẩy cùng xô

HANSY


Tro khô

Ở đời ngang ngược giựt dành xô
Sớm muộn chôn người ở dưới mô
Thuở ấy trai tơ đùa sóng gió
Hôm nay già cỗi ngán sông hồ
Khi xưa thấy gái liền xông đến
Giờ lại nom tiền chả dám vô
Cát bụi luân hồi ai tránh khỏi
Thân mình tứ đại hóa tro khô

Vancali 9.27.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 07:49:14 bởi vancali96 >
tuyen45 29.09.2012 07:46:29 (permalink)
0


ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---

Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45
Hansy 29.09.2012 18:44:14 (permalink)
0



VÔ NGÃ

Gấp rút gì nhau lại đẩy xô
Niết bàn vang vọng tiếng nam mô
Nhởn nhơ trút bỏ thân trần tục
Vĩnh viễn lìa xa kiếp hải hồ
Tiếng mõ ru êm lòng tịnh độ
Hồi chuông vang dội cõi hư vô
Thiền tâm hữu ngã thành vô ngã
Để lại trần gian một xác khô.
Lá chờ rơi 28/09/2012




TỒ THẾ
---*---

(HỌA VUI)
Giường rộng mà mình cứ lấn xô
Đẩy ai tận vách biết đi mô
Hay nhường đấy cả nằm cho rộng
Ấy chớ em đây muốn sát vô
Đằng ấy sao mà tồ đến thế
Hôm nay tháo khoán cứ tha hồ
Kìa anh sao lại như thân gỗ
Vứt bỏ vệ đường đã mục khô.

28/9/2012
Tuyen45



Thuần dưỡng…
chẳng biết cầm cày bạn đẩy xô
Đảm đang thân gái ngại chi mô
Vụt roi trâu ngốc ườn ra ruộng
Quất gậy bò ngơ nhẩy xuống hồ
Biết tính - ấp yêu - đừng bỏ chạy
Hiểu lòng - cưng nựng - cứ nhaò vô
Vài đường uốn nắn hiền như …thỏ
Sớm tối vâng lời cứ tỉnh khô

Thanh Thanh Khiết
28.9.2012


HƯ KHÔNG CÕI TẠM

Khẳng khiu đông đến giữa cành khô
Lác đác bông lau rũ cạnh hồ
Man mác u sầu niềm vỡ vụn
Miên man nghiền ngẫm nỗi hư vô
Băn khoăn trí não nào yên ắng
Xao xác tâm hồn biết trú mô
Cõi tạm trắng tay về với đất
Sao đành nhân thế đẩy cùng xô

HANSY






THÔI KỆ

Cái ví nhiều khi bạc rỗng khô
Lúng ta lúng túng biết đi mô
Tay không đâu dễ làm nên chuyện
Túi hẻo nào chi khuấy được hồ
Nằm xuống ngồi lên thêm ngán ngẫm
Thở dài than ngắn lại ra vô
Ông trời bạc đãi buồn như trấu
Cái kiếp bọt bèo mặc sóng xô

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2012 19:07:28 bởi Hansy >
Hansy 29.09.2012 18:47:54 (permalink)
0


ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---

Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45



THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY


Hansy 29.09.2012 20:24:53 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 05:47:47 bởi Hansy >
vancali96 29.09.2012 21:06:13 (permalink)
0


TÌNH SỐ

Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly nồng nỗi ngóng
Bốn xuân ước hẹn nhạt lời thưa
Năm mùa kề cận mây cùng gió
Sáu tháng bên nhau nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm tình lận đận
Tám năm quen biết rõ lòng chưa

Tám năm quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm canh cuốc gọi chẳng ai thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa thương nhau mà biệt mộng
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa

HANSY



Kỷ niệm xưa

Một phút quay về kỷ niệm xưa
Hai nơi cách trở nhớ cho vừa
Ba thu bóng bạn chờ phên cửa
Bốn hạ tin người ngóng dậu thưa
Năm tháng bên nhau trong hàng nước
Sáu ngày gần gũi dưới cơn mưa
Bảy hờn trể hẹn cho tình nhớ
Tám giận ơi chàng biết lỗi chưa

Tám giận ơi chàng biết lỗi chưa
Bảy hờn lệ tủi lúc trời mưa
Sáu lần hỏi gió không lời đáp
Năm lượt kêu người chẳng tiếng thưa
Bốn bữa chờ ai buồn chất ngất
Ba hôm vắng nhạn nhớ sao vừa
Hai ta mộng ước vào hư ảo
Một phút quay về kỷ niệm xưa

Vancali 9.29.12




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 07:56:42 bởi vancali96 >
tuyen45 30.09.2012 00:04:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy



ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---

Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45



THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY







ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---

Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.

29/9/2012
Tuyen45


Hansy 30.09.2012 05:44:01 (permalink)
0


ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---

Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45



THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY





ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---

Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.

29/9/2012
Tuyen45



TRANH VÂN CẨU

Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra

HANSY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 05:50:14 bởi Hansy >
Hansy 30.09.2012 05:46:58 (permalink)
0






TÌNH SỐ

Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly nồng nỗi ngóng
Bốn xuân ước hẹn nhạt lời thưa
Năm mùa kề cận mây cùng gió
Sáu tháng bên nhau nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm tình lận đận
Tám năm quen biết rõ lòng chưa

Tám năm quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm canh cuốc gọi chẳng ai thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa thương nhau mà biệt mộng
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa

HANSY





MƠ HUYỀN

Tám điều răn dạy đã làu chưa
Bảy bổng mất rồi giữa gió mưa
Sáu tập ôn hoài sao cứ lọt
Năm thiên tụng mãi vẫn còn thưa
Bốn năm đèn sách nghe càng ớn
Ba cuộc thi thư ngán đủ vừa
Hai mặt trắng đen thay tích tắc
Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa

Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa
Hai bước bay xa nghĩ cũng vừa
Ba bậc tiền tài bao chốn dạ
Bốn thang danh vọng cả làng thưa
Năm nhà ngang dọc thênh thang ở
Sáu ruộng vuông tròn thỏa thích mưa
Bảy mộng bí truyền nên phú quý
Tám điều răn dạy đã làu chưa

HANSY
Hansy 30.09.2012 05:48:15 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 06:33:05 bởi Hansy >
Hansy 30.09.2012 06:33:41 (permalink)
0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 01:39:19 bởi Hansy >
lá chờ rơi 30.09.2012 09:28:08 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---


Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45


THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY


ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---


Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.

29/9/2012
Tuyen45


TRANH VÂN CẨU

Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra

HANSY



KIẾM KHÔNG RA

Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012
tuyen45 30.09.2012 22:22:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Hansy



TÌNH SỐ

Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly nồng nỗi ngóng
Bốn xuân ước hẹn nhạt lời thưa
Năm mùa kề cận mây cùng gió
Sáu tháng bên nhau nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm tình lận đận
Tám năm quen biết rõ lòng chưa

Tám năm quen biết rõ lòng chưa

Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm canh cuốc gọi chẳng ai thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa thương nhau mà biệt mộng
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa

HANSY





MƠ HUYỀN

Tám điều răn dạy đã làu chưa
Bảy bổng mất rồi giữa gió mưa
Sáu tập ôn hoài sao cứ lọt
Năm thiên tụng mãi vẫn còn thưa
Bốn năm đèn sách nghe càng ớn
Ba cuộc thi thư ngán đủ vừa
Hai mặt trắng đen thay tích tắc
Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa

Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa
Hai bước bay xa nghĩ cũng vừa
Ba bậc tiền tài bao chốn dạ
Bốn thang danh vọng cả làng thưa
Năm nhà ngang dọc thênh thang ở
Sáu ruộng vuông tròn thỏa thích mưa
Bảy mộng bí truyền nên phú quý
Tám điều răn dạy đã làu chưa

HANSY





TÌNH CHỚM NỞ
---*---

Một thời đi học mái trường xưa
Hai ngả dòng Thương nước chảy vừa
Ba tháng hè qua còn nhớ mãi
Bốn mùa thu ấy cách rèm thưa
Năm canh thao thức nhìn khung cửa
Sáu khắc bồi hồi ngắm gió mưa
Bảy đứng tần ngần lòng khấp khởi
Tám cười em đợi đã lâu chưa ?

***
Tám cười em đợi đã lâu chưa ?

Bảy hạ qua rồi dưới nắng mưa
Sáu vụ đông về nghe vượn hú
Năm lần xuân đến gọi chim thưa
Bốn kỳ thi thử lòng hồi hộp
Ba cuộc đỗ cao dạ thấy vừa
Hai đứa dậy thì tình chớm nở
Một thời đi học mái trường xưa.

30/9/2012
Tuyen45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 23:10:58 bởi tuyen45 >
vancali96 01.10.2012 04:32:08 (permalink)
0


TÌNH SỐ

Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa
Hai ngã chia phôi nhớ mấy vừa
Ba hạ biệt ly nồng nỗi ngóng
Bốn xuân ước hẹn nhạt lời thưa
Năm mùa kề cận mây cùng gió
Sáu tháng bên nhau nắng với mưa
Bảy nổi bao chìm tình lận đận
Tám năm quen biết rõ lòng chưa

Tám năm quen biết rõ lòng chưa
Bảy dạo hẹn hò lắm gió mưa
Sáu khắc lòng kêu nào kẻ đáp
Năm canh cuốc gọi chẳng ai thưa
Bốn thu đằng đẳng mơ không ngút
Ba tiết miên man nuối khó vừa
Hai đứa thương nhau mà biệt mộng
Một mình thơ thẩn giữa trăng xưa

HANSY




MƠ HUYỀN

Tám điều răn dạy đã làu chưa
Bảy bổng mất rồi giữa gió mưa
Sáu tập ôn hoài sao cứ lọt
Năm thiên tụng mãi vẫn còn thưa
Bốn năm đèn sách nghe càng ớn
Ba cuộc thi thư ngán đủ vừa
Hai mặt trắng đen thay tích tắc
Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa

Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa
Hai bước bay xa nghĩ cũng vừa
Ba bậc tiền tài bao chốn dạ
Bốn thang danh vọng cả làng thưa
Năm nhà ngang dọc thênh thang ở
Sáu ruộng vuông tròn thỏa thích mưa
Bảy mộng bí truyền nên phú quý
Tám điều răn dạy đã làu chưa

HANSY

TÌNH CHỚM NỞ
---*---

Một thời đi học mái trường xưa
Hai ngả dòng Thương nước chảy vừa
Ba tháng hè qua còn nhớ mãi
Bốn mùa thu ấy cách rèm thưa
Năm canh thao thức nhìn khung cửa
Sáu khắc bồi hồi ngắm gió mưa
Bảy đứng tần ngần lòng khấp khởi
Tám cười em đợi đã lâu chưa ?

***
Tám cười em đợi đã lâu chưa ?

Bảy hạ qua rồi dưới nắng mưa
Sáu vụ đông về nghe vượn hú
Năm lần xuân đến gọi chim thưa
Bốn kỳ thi thử lòng hồi hộp
Ba cuộc đỗ cao dạ thấy vừa
Hai đứa dậy thì tình chớm nở
Một thời đi học mái trường xưa.

30/9/2012
Tuyen45



Cám ơn quí huynh bỏ thời gian xướng họa cùng em , chúc quí huynh luôn vui mạnh .
Hansy 02.10.2012 01:23:03 (permalink)
0




ẨN SỐ CUỘC ĐỜI
---*---


Ẩn số cuộc đời giải chửa ra
Bao nhiêu cố gắng vẫn chưa là..!
Chính tà vốn chẳng ngồi chung ghế
Tâm đức tạm thời hãy chánh xa
Ác độc thông thường che đậy kín
Hiền tài khó kiếm được đường qua
Xem chừng phải lập phương trình mới
Ẩn số cuộc đời giải chửa ra.

28/9/2012
Tuyen45


THẰNG TÔI

Kể từ được mẹ sản sinh ra
Giữa thế loăng quăng cứ gọi là
Chấp chới bạc tiền luôn túng quẩn
Lùng bùng danh vị mãi mù xa
Vui đời sương gió âu đành phận
Sống kiếp giang hồ chỉ cốt qua
Lo nghĩ bao đêm hồn trí nhão
Kể từ được mẹ sản sinh ra

HANSY


ĐỒ THỊ LÒNG NGƯỜI
---*---


Lòng người đồ thị vẽ chưa ra
Dài ngắn thước đo vẫn chỉ là..!
Giản dị thanh tao đông bạn đến
Cao sang quan cách chẳng ai qua
Quyền to lắm kẻ còn “vô học”
Chức lớn thường dân sợ lánh xa
Sống ở trên đời đâu có dễ
Lòng người đồ thị vẽ chưa ra.

29/9/2012
Tuyen45


TRANH VÂN CẨU

Thế sự lắm trò giở quẻ ra
Nhiều khi thân thích lại lìa xa
Không tiền thật đúng đành trân chết
Có bạc lỗi sai cũng được qua
Được thế oang mồm liên tíu ấy
Dựa thần múa cánh tít quay là
Ngồi buồn ngẫm chuyện đời vân cẩu
Thế sự lắm trò giở quẻ ra

HANSY



KIẾM KHÔNG RA

Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra
Mực cạn nghiên khô như thể là ...
Con chữ một bồ nhưng khóa kín
Hồn thơ chưa đến bởi đường xa
Bụng buồn ngồi ngắm cành hoa rụng
Đầu rỗng đêm dài cố vượt qua
Thất bộ thành thi theo chẳng kịp
Tứ thơ nhiều lúc kiếm không ra.
Lá chờ rơi 30/09/2012


BUỒN ĐỜI

Tình cảm con người có lại ra
Than ôi nhân thế tựa như là
Bỗng dưng ân nghĩa đành chia biệt
Phút chốc mộng tình lại cách xa
Thắm thiết bao nhiêu rồi hụt loãng
Mặn nồng thế nớ cũng thoảng qua
Ngẫm đời thương hải buồn vô kể
Tình cảm con người có lại ra

HANSY


Thay đổi trang: << < 187188189 > >> | Trang 189 của 291 trang, bài viết từ 2821 đến 2835 trên tổng số 4357 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9