ĐƯỜNG LUẬT-Poet Hansy
222. NHỚ QUÊ
Xanh xanh chạy suốt một nương đồng
Vài tháng vào mùa lại trổ bông
Khúc khuỷu đường làng men bóng rợp
Quanh co ngỏ xóm nắng tươi hồng
Họ hàng nội ngoại nhiều con cháu
Gia thế trong ngoài lắm phú nông
Từ độ xa quê tìm cuộc sống
Nhớ hoài làng cũ lúa thơm nồng
HANSY
223. VỌNG BẠN
Thầm nhớ bạn vàng ở cố hương
Ngày xưa tung hứng giữa sân trường
Trao qua thắm thiết tình thân hữu
Gởi lại nồng nàn chí viễn phương
Bút sách thuở nào chung tiếng học
Thi thư ngày ấy rộn lời dương
Nhớ nhau xin gởi tình trong nắng
Chốn ấy mong người bớt gió vương
HANSY
224. DẠO PHỐ
Nhẩn nha đi dạo khắp bao phường
Chợt thấy giữa đời lắm gió sương
Bát nháo chàng kia khoe sấp ngữa
Lăng xăng cô nọ diễn hư cường
Quán hàng rậm rịt chen không lọt
Xe cộ ầm ào đến khó thương
Hiện đại văn minh nào đã thấy
Rặt toàn tầm bậy với bất tường
HANSY
225. LẼ ĐỜI
Topic này giờ đâu có ai
Thành ra cũng nản cứ đi dài
Ngày nao vui vẻ thì qua miết
Buổi ấy sum suê cứ thức hoài
Lặng ngắt cả trời trà cũng nhạt
Im re ngút đất rượu nào say
Đường đời ngúng ngoẳng như con rắn
Tan hợp âu là chuyện ngọt cay
HANSY
226. NHỚ
Lòng mình sao cứ nghĩ tận đâu đâu
Tình cũ duyên xưa vướng mãi sầu
Trăn trở hồn thương niềm luyến ái
Xót xa tim nhớ chuyện nương dâu
Ước mơ ngày cũ còn vương nét
Mong mỏi bây chừ đã nhạt màu
Đã biết lòng người hay tráo trở
Mà sao mình vẫn nhớ hoài nhau
HANSY
227. HỘI NGỘ VƯỜN THƠ
Hương sắc thơ bay quyến rũ người
Khoác tay tìm đến thỏa lòng vui
Đường Thi kiều diễm nào ngưng được
Sáng Tác hào hoa mãi chẳng vơi
Lục Bát chân quê gom dạ thế
Tự Do phóng khoáng góp tim đời
Thi thư Xướng Họa nên duyên đẹp
Hạ bút gieo câu thắm ngát đời
HANSY
228. CHÉN TIÊU SẦU
Hơi men chếnh choáng giữa cơn sầu
Đau nỗi tình đời dối gạt nhau
Mấy cốc nốc vào lòng đậm đượm
Vài ly uống cạn dạ phai màu
Tình ơi trêu ghẹo nên buồn khổ
Nghĩa hỡi giỡn đùa để xót đau
Thôi thế từ nay đành cách biệt
Rượu nồng nhạt thếch tự hôm nào
HANSY
229. THẮNG MÌNH
Qua núi bao năm cứ dẻo leo
Trăm sông nghìn suối lẫn muôn đèo
Sáng tâm giá ngọc còn luôn giữ
Hào trí thư hương vẫn mãi treo
Phước đức góp dần viên mãn thỏa
Hạnh minh dồn lại tuệ thông trèo
Cả đời chiến đấu bao gian khó
Vượt được bản thân mới dám reo
HANSY
230. TRĂNG THƠ
Lung linh tỏa sáng ửng ngàn mây
Hòa dịu đất trời thắm ngất ngây
Khóm trúc mơ màng hương mát ngọt
Hàng cau thơ thẩn cuộc nồng say
Ánh vàng rọi suốt dăm cung quảng
Sắc biếc soi cùng bảy thức mây
Mộng ước trăng ngà thơm cuối nẻo
Cho lòng ngát lại buổi tình vay
HANSY
231. TRĂNG
Trăng sáng mơ màng ướp sắc thơ
Trăng ơi nhân thế biết bao chờ
Trăng vang khúc hát lung linh bạc
Trăng rụng xuống cầu lóng lánh tơ
Trăng ước nồng duyên lên nỗi mộng
Trăng mong thắm nghĩa dậy niềm mơ
Trăng thơ sóng sánh ngàn tia lụa
Trăng đẹp giữa lòng dẫu có mờ
HANSY
232. HỎI
Lòng này ấp ủ một tình mơ
Năm tháng người xưa dẫu lửng lờ
Góc phố chiều nao mình ước hẹn
Bến sông buổi ấy vọng lời thơ
Lòng trai thao thức vì mong nhớ
Ý gái nôn nao bởi ngóng chờ
Đã mấy thu rồi em cách biệt
Hỏi lòng còn mộng thuở ngu ngơ
HANSY
233. THƯƠNG BẠN
Đất đỏ chắc đang túi bụi mùa
Ở đây giờ hưỡn khỏe hơn xưa
Mình đang thơ thẩn cho quên lạnh
Bạn có rẩy nương e bận lùa
Cổ ngóng lên cao trông núi đậm
Mắt nhìn xuống dưới họa vần thưa
Thư thư ghé lại làm thơ nhé
Lúc ấy tha hồ chuyện nắng mưa
HANSY
234. TÌNH ĐỜI
Tình đời người hỡi hỏi hoài còn
Mưa gió giũa bào dạ sắt son
Phú quý được thời chơi chẳng khá
Công danh gặp vận xử không ngon
Lưu Bình thuở trước sao già dặn
Dương Lễ ngày nay thấy quá non
Bạc trắng lòng ai sao đắng nghét
Thâm giao ân nghĩa phải hao mòn
HANSY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: